- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
[Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:11 am
Viết vì coi quảng cáo và nhớ 1 thứ đã từng đọc trước đây.
---
Trên TV đã chiếu rất nhiều quảng cáo.
Thật lòng tự hỏi, trong những lúc chán nản đợi xem phim, có bao nhiêu người chú ý tới những đoạn hình ngắn chán kinh khủng như thế? Ừ thì có bọn con nít, nhưng chúng đã biết gì mà mua hàng đâu. Vậy một mẫu quảng cáo sẽ còn có thể là "quảng cáo" nữa không?
Trên TV đã chiếu rất nhiều bản tin.
"Tìm ông A, khi đi mặc quần áo, có hai mắt một mũi một miệng, dùng tay để cầm và đứng bằng hai chân. Mất tích ngày xx/yy/zzzz. Ai thấy xin liên hệ số điện thoại abcxyz"
"Xin chia buồn, cụ B đã mất ngày uu/ii/oooo. Cụ từng là blah blah..."
Thật lòng tự hỏi, trong lúc chán nản đợi xem phim, có bao nhiêu người chú ý tới những đoạn tin với chất giọng nghe ru ngủ như thế? Họ đơn giản nghe, nhưng sẽ trôi tuột qua kí ức, như những-người-xa-lạ. Giả chăng có gặp nhau một hai lần, hay ở cạnh tận một kiếp dài đi chăng nữa, mà người không biết gì về ta, ta chẳng hiểu chi về người, thì cũng chỉ nhạt nhòa rồi mất hút trong những dòng hồi ức bao la. Ai sẽ để tâm, trừ người nhà của nhân vật được nói tới? "Ừ thì mất một người, chẳng phải đã sống đủ rồi sao?"
Rồi, trong lúc xem phim, lại nhớ lại một tuỳ bút mình đã đọc trước đây. Người ta quảng cáo, để trao đổi một món đồ mình đã có quá nhiều, tới mức chán, một thứ gì mình vứt đi với một thứ mình cần (ở đây là tiền). Này, thế sao mình không cần mà người ta phải ôm về. Ai mà biết? Khi có nhiều quá rồi, dù nó có quý hiếm thế nào, con người cũng lập tức nhân ái mà "tặng" cho kẻ khác. Những Kẻ Giàu Có Dư Tiền sẽ đeo một đống nữ trang, ôm theo một đống tiền mà đợi ai đó tới giật, coi như làm phúc.
Họ đang quảng cáo chính mình thôi mà.
Còn những bản tin, không biết nói gì hơn về việc này, vì có lẽ đã nói quá nhiều rồi. Nó như một minh chứng cho chút hy vọng mong manh như thuỷ kính, chờ đợi một phép màu hay ai đó nhân từ quá đỗi, chia sẻ cái nỗi buồn nhẹ hẫng của mình. Một con người đã mất, bỗng chốc họ trở nên một cái tên nổi tiếng trong thoáng chốc trên TV, cho dù cả cuộc đời âm thầm mà tồn tại. Những người muốn trốn chạy xã hội, chỉ khao khát cái hạnh phúc nhỏ nhoi, giờ kéo giật họ về hiện tại với mấy câu "Nguời nhà đang ốm vui lòng về chăm". Tại sao? Còn muốn gánh lên vai họ bao nhiêu cái lầm than để có thể cùm xích? Con người có chân để đi, để chạy về bao la, vậy mà sao những bản tin cứ muốn họ trở về nơi xuất phát.
Như một ván cờ có ô "trở về nhà"
Sau cùng, vì người đăng tin ích kỷ. Họ muốn ở bên cạnh một ai, một thứ gì,nhưng không muốn nhấc mình đi tìm, mà muốn người ta trở về. Dẫu thế, nếu một người có đọc bản tin với mấy cái "áo xanh quần Jean" đó đi nữa, thì khi đứng cạnh con người "áo xanh quần Jean" đó, bao nhiêu phần trăm họ sẽ nhận ra?
Thở dài, khi phim hết.
Nếu như, mình cũng có một bảng tin?
---
Trên TV đã chiếu rất nhiều quảng cáo.
Thật lòng tự hỏi, trong những lúc chán nản đợi xem phim, có bao nhiêu người chú ý tới những đoạn hình ngắn chán kinh khủng như thế? Ừ thì có bọn con nít, nhưng chúng đã biết gì mà mua hàng đâu. Vậy một mẫu quảng cáo sẽ còn có thể là "quảng cáo" nữa không?
Trên TV đã chiếu rất nhiều bản tin.
"Tìm ông A, khi đi mặc quần áo, có hai mắt một mũi một miệng, dùng tay để cầm và đứng bằng hai chân. Mất tích ngày xx/yy/zzzz. Ai thấy xin liên hệ số điện thoại abcxyz"
"Xin chia buồn, cụ B đã mất ngày uu/ii/oooo. Cụ từng là blah blah..."
Thật lòng tự hỏi, trong lúc chán nản đợi xem phim, có bao nhiêu người chú ý tới những đoạn tin với chất giọng nghe ru ngủ như thế? Họ đơn giản nghe, nhưng sẽ trôi tuột qua kí ức, như những-người-xa-lạ. Giả chăng có gặp nhau một hai lần, hay ở cạnh tận một kiếp dài đi chăng nữa, mà người không biết gì về ta, ta chẳng hiểu chi về người, thì cũng chỉ nhạt nhòa rồi mất hút trong những dòng hồi ức bao la. Ai sẽ để tâm, trừ người nhà của nhân vật được nói tới? "Ừ thì mất một người, chẳng phải đã sống đủ rồi sao?"
Rồi, trong lúc xem phim, lại nhớ lại một tuỳ bút mình đã đọc trước đây. Người ta quảng cáo, để trao đổi một món đồ mình đã có quá nhiều, tới mức chán, một thứ gì mình vứt đi với một thứ mình cần (ở đây là tiền). Này, thế sao mình không cần mà người ta phải ôm về. Ai mà biết? Khi có nhiều quá rồi, dù nó có quý hiếm thế nào, con người cũng lập tức nhân ái mà "tặng" cho kẻ khác. Những Kẻ Giàu Có Dư Tiền sẽ đeo một đống nữ trang, ôm theo một đống tiền mà đợi ai đó tới giật, coi như làm phúc.
Họ đang quảng cáo chính mình thôi mà.
Còn những bản tin, không biết nói gì hơn về việc này, vì có lẽ đã nói quá nhiều rồi. Nó như một minh chứng cho chút hy vọng mong manh như thuỷ kính, chờ đợi một phép màu hay ai đó nhân từ quá đỗi, chia sẻ cái nỗi buồn nhẹ hẫng của mình. Một con người đã mất, bỗng chốc họ trở nên một cái tên nổi tiếng trong thoáng chốc trên TV, cho dù cả cuộc đời âm thầm mà tồn tại. Những người muốn trốn chạy xã hội, chỉ khao khát cái hạnh phúc nhỏ nhoi, giờ kéo giật họ về hiện tại với mấy câu "Nguời nhà đang ốm vui lòng về chăm". Tại sao? Còn muốn gánh lên vai họ bao nhiêu cái lầm than để có thể cùm xích? Con người có chân để đi, để chạy về bao la, vậy mà sao những bản tin cứ muốn họ trở về nơi xuất phát.
Như một ván cờ có ô "trở về nhà"
Sau cùng, vì người đăng tin ích kỷ. Họ muốn ở bên cạnh một ai, một thứ gì,nhưng không muốn nhấc mình đi tìm, mà muốn người ta trở về. Dẫu thế, nếu một người có đọc bản tin với mấy cái "áo xanh quần Jean" đó đi nữa, thì khi đứng cạnh con người "áo xanh quần Jean" đó, bao nhiêu phần trăm họ sẽ nhận ra?
Thở dài, khi phim hết.
Nếu như, mình cũng có một bảng tin?
Tìm người thân
Cần tìm bé: Tự Do, 21 thế kỉ tuổi, bỏ đi vào một ngày tôi vô tình lao đầu vào xiềng buộc.
Bé có mái tóc dài mượt màu hạnh phúc, khi đi mặc áo xanh như sắc trời, mang một chiếc túi chứa rất nhiều thứ an yên như bong bóng, kẹo bông, chuông gió,...
Bé bỏ đi để tìm bé Bình An đã chết từ lâu.
Ai tìm thấy bé, xin liên lạc số 09xxxxxxxxx, mọi bồng bột và tù hãm ích kỷ trước kia xin bé bỏ qua. Bé Tự Do nếu đọc được, hãy về ngay, vì tôi đang mục nát từng giây.
_oOo_
Xin vô cùng thương tiếc báo tin
Cụ Hy vọng đã qua đời vào lúc 0 giờ ngày aa tháng bb năm 20xx tại nhà riêng tại hộp Pandora - Nhân Giới.
Cụ mất do bị bỏ đói vài nghìn năm.
Xin thành thật chia buồn với những ai còn đang sống.
_oOo_
Mất đồ
Hôm nay Tôi vừa đi ngang cầu x, đánh rơi một chiếc ví da màu đen. Bên trong có 2000 đồng rách nửa, giấy phép đi bộ và rất nhiều Niềm Tin.
Ai tìm được xin mang lại nhà số 13, khu Nụ Cười, phố Giả Dối hoặc liên lạc số 09xxxxxxx. Xin cảm ơn và hậu tạ bằng một ít Niềm Tin bên trong.
_oOo_
Cần bán
Cần bán một lượng lớn Cô Đơn, đảm bảo còn rất mới và chất lượng cao. Cô Đơn được làm bằng thủ công, làm từ Điên Loạn nguyên chất. Ai có nhu cầu xin liên hệ số 09xxxxxxxxxxx, xin vui lòng liên lạc sớm, vì nếu không, Tôi sẽ lỡ sử dụng hết Cô Đơn đang có.
Giá: 1 An Yên / 10 Cô Đơn
Có thể thương lượng.
Cần tìm bé: Tự Do, 21 thế kỉ tuổi, bỏ đi vào một ngày tôi vô tình lao đầu vào xiềng buộc.
Bé có mái tóc dài mượt màu hạnh phúc, khi đi mặc áo xanh như sắc trời, mang một chiếc túi chứa rất nhiều thứ an yên như bong bóng, kẹo bông, chuông gió,...
Bé bỏ đi để tìm bé Bình An đã chết từ lâu.
Ai tìm thấy bé, xin liên lạc số 09xxxxxxxxx, mọi bồng bột và tù hãm ích kỷ trước kia xin bé bỏ qua. Bé Tự Do nếu đọc được, hãy về ngay, vì tôi đang mục nát từng giây.
_oOo_
Xin vô cùng thương tiếc báo tin
Cụ Hy vọng đã qua đời vào lúc 0 giờ ngày aa tháng bb năm 20xx tại nhà riêng tại hộp Pandora - Nhân Giới.
Cụ mất do bị bỏ đói vài nghìn năm.
Xin thành thật chia buồn với những ai còn đang sống.
_oOo_
Mất đồ
Hôm nay Tôi vừa đi ngang cầu x, đánh rơi một chiếc ví da màu đen. Bên trong có 2000 đồng rách nửa, giấy phép đi bộ và rất nhiều Niềm Tin.
Ai tìm được xin mang lại nhà số 13, khu Nụ Cười, phố Giả Dối hoặc liên lạc số 09xxxxxxx. Xin cảm ơn và hậu tạ bằng một ít Niềm Tin bên trong.
_oOo_
Cần bán
Cần bán một lượng lớn Cô Đơn, đảm bảo còn rất mới và chất lượng cao. Cô Đơn được làm bằng thủ công, làm từ Điên Loạn nguyên chất. Ai có nhu cầu xin liên hệ số 09xxxxxxxxxxx, xin vui lòng liên lạc sớm, vì nếu không, Tôi sẽ lỡ sử dụng hết Cô Đơn đang có.
Giá: 1 An Yên / 10 Cô Đơn
Có thể thương lượng.
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4914
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:14 am
Cần bán một lượng lớn Cô Đơn, đảm bảo còn rất mới và chất lượng cao. Cô Đơn được làm bằng thủ công, làm từ Điên Loạn nguyên chất. Ai có nhu cầu xin liên hệ số 09xxxxxxxxxxx, xin vui lòng liên lạc sớm, vì nếu không, Tôi sẽ lỡ sử dụng hết Cô Đơn đang có.
Giá: 1 An Yên / 10 Cô Đơn
Có thể thương lượng.
Đoạn này vui nhất =))
Bán cô đơn à
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:25 am
^ Ừ bán
Mua không tôi bán
Mua không tôi bán
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4914
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:45 am
^ Chỉ mua t/y thoi
Ko mua cô đơn đâu nah~
Ko mua cô đơn đâu nah~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:47 am
^ Cô Đơn của tôi nó chất đầy nhà kho rồi tình yêu thì có một nắm bán kiểu gì
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4914
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:48 am
^ Comt trên 2 dòng nah
Thích mua t/y hơn =))
Thích mua t/y hơn =))
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:53 am
^ *smile* Ada, box này có luật đó a?
STOP SPAM, SPAM NỮA TÔI TRẢM
STOP SPAM, SPAM NỮA TÔI TRẢM
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4914
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 9:55 am
Tsu: Cho mình Yahoo ik
Cho nah~
Cho nah~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 10:54 am
2 bạn này spam nhiều dữ ="=
Ent hay đấy, đúng là Hy vọng, tự do, niềm tin đang dần mất nhưng cô đơn lại ngày càng tăng.
Ent hay đấy, đúng là Hy vọng, tự do, niềm tin đang dần mất nhưng cô đơn lại ngày càng tăng.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 2:12 pm
Tìm người thân
Cần tìm bé: Tự Do, 21 thế kỉ tuổi, bỏ đi vào một ngày tôi vô tình lao đầu vào xiềng buộc.
Bé có mái tóc dài mượt màu hạnh phúc, khi đi mặc áo xanh như sắc trời, mang một chiếc túi chứa rất nhiều thứ an yên như bong bóng, kẹo bông, chuông gió,...
Bé bỏ đi để tìm bé Bình An đã chết từ lâu.
Ai tìm thấy bé, xin liên lạc số 09xxxxxxxxx, mọi bồng bột và tù hãm ích kỷ trước kia xin bé bỏ qua. Bé Tự Do nếu đọc được, hãy về ngay, vì tôi đang mục nát từng giây.
_oOo_
Xin vô cùng thương tiếc báo tin
Cụ Hy vọng đã qua đời vào lúc 0 giờ ngày aa tháng bb năm 20xx tại nhà riêng tại hộp Pandora - Nhân Giới.
Cụ mất do bị bỏ đói vài nghìn năm.
Xin thành thật chia buồn với những ai còn đang sống.
_oOo_
Mất đồ
Hôm nay Tôi vừa đi ngang cầu x, đánh rơi một chiếc ví da màu đen. Bên trong có 2000 đồng rách nửa, giấy phép đi bộ và rất nhiều Niềm Tin.
Ai tìm được xin mang lại nhà số 13, khu Nụ Cười, phố Giả Dối hoặc liên lạc số 09xxxxxxx. Xin cảm ơn và hậu tạ bằng một ít Niềm Tin bên trong.
_oOo_
Cần bán
Cần bán một lượng lớn Cô Đơn, đảm bảo còn rất mới và chất lượng cao. Cô Đơn được làm bằng thủ công, làm từ Điên Loạn nguyên chất. Ai có nhu cầu xin liên hệ số 09xxxxxxxxxxx, xin vui lòng liên lạc sớm, vì nếu không, Tôi sẽ lỡ sử dụng hết Cô Đơn đang có.
Giá: 1 An Yên / 10 Cô Đơn
Có thể thương lượng.
kết nhất đoạn này~
thực sự chẳng biết nói sao nữa~
chỉ rõ là rất thích~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 5:49 pm
Đã có ai chú tâm vào một bảng tin nào đó trên TV như thế chưa~?
*cười cười* ~
*cười cười* ~
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6231
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 8:50 pm
Ô ,ent nì rất hay và tuyệt vời ,clap clap
Những bản tin tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt lại tạo nên nhiều điều ý nghĩa như thế .
Ôi trời ,ngẫm lại thì cuộc sống con người ta ngày nay thật là đáng buồn mà ,bị ràng buộc bởi sự cô đơn ,rồi sau đó chẳng tìm được cho bản thân tí bình yên hay hi vọng nào cả ,haiz
+1 nhá
Những bản tin tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt lại tạo nên nhiều điều ý nghĩa như thế .
Ôi trời ,ngẫm lại thì cuộc sống con người ta ngày nay thật là đáng buồn mà ,bị ràng buộc bởi sự cô đơn ,rồi sau đó chẳng tìm được cho bản thân tí bình yên hay hi vọng nào cả ,haiz
+1 nhá
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Bản tin
Sat Apr 28, 2012 10:15 pm
Ada ~ Ent rất hay nah ~ Thật sự rất thích ~
Thật chẳng ai để ý đến một bản tin đến mức ấy như nii đâu (em chẳng hạn) *cười*
Cơ mà, nếu TV mà có những bản tin như của nii ấy, có lẽ sẽ có một chút để ý ~
Đọc đột nhiên cười cười rất nhiều, cứ như thể đang xem phim hài nào ấy
Ada ~ Xin lỗi ~ Em chẳng mua Cô Đơn đâu, An Yên của mình chẳng có bao nhiêu trong khi Cô Đơn thì chất đầy đống, mua về bị nhét vào đâu :=):
Còn cái tin mất đồ á, xin lỗi, đây cũng mất rất nhiều đây này, tìm gần chết mà vẫn chưa kiếm được, cho em xin tìm ké với
Hai cái còn lại ~ Ada ~ Chả biết nói thế nào nữa ~
Ufu ~ sorry vì com nhảm ^^~
Thật chẳng ai để ý đến một bản tin đến mức ấy như nii đâu (em chẳng hạn) *cười*
Cơ mà, nếu TV mà có những bản tin như của nii ấy, có lẽ sẽ có một chút để ý ~
Đọc đột nhiên cười cười rất nhiều, cứ như thể đang xem phim hài nào ấy
Ada ~ Xin lỗi ~ Em chẳng mua Cô Đơn đâu, An Yên của mình chẳng có bao nhiêu trong khi Cô Đơn thì chất đầy đống, mua về bị nhét vào đâu :=):
Còn cái tin mất đồ á, xin lỗi, đây cũng mất rất nhiều đây này, tìm gần chết mà vẫn chưa kiếm được, cho em xin tìm ké với
Hai cái còn lại ~ Ada ~ Chả biết nói thế nào nữa ~
Ufu ~ sorry vì com nhảm ^^~
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|