- BlossomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 505
BKGC : 20828
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Nơi Ánh sáng và Bóng tối là một
Stt : Nếu như em có một điều ước... Thì em sẽ ước rằng... Chúng ta... chưa từng gặp nhau...
Tài sản
::
::
[Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 12:01 pm
1/6/2012
11:51 AM
~o0o~
Ngày đầu của tháng sáu...
Ada ~ Nó bắt đầu bằng một không khí buồn thảm, mưa ròng rã suốt cả đêm hôm qua, khiến cho hôm nay cũng ảm đạm không kém
Mây xám... xám xám trên trời, nhiều lắm ~
Thở dài...
Tháng sáu, sao nó chán thế ~
Này~ Quốc tế Thiếu Nhi đấy ~
Ừ thì là Quốc tế Thiếu Nhi ~ Nhưng nó buồn chán đến nỗi mình chẳng muốn ra ngoài một chút nào ~
Buồn thật đấy ~ Sắp đi rồi
... ... ...
Neh ~ Cái ngày bắt đầu tháng sáu cũng là ngày mà mình đếm ngược 30 ngày còn lại trong tháng ~
Vì sao ư ~ Đơn giản chỉ vì mình sắp đi ~ Sắp rồi ~
Đi đâu ~ Xa lắm... Biết nói thế nào nhỉ ~ Đơn giản chỉ vì mình muốn hạnh phúc ~ Nó đang chờ ~
Nhớ lắm những ngày tháng mình onl ít ~ Để rồi phải có tên trong danh sách đen những Staff im hơi lặng tiếng ~
Nhớ lắm những ngày mình cùng mấy bé trong forum tàn phá nhà Spam ~ Kể lể chuyện tình của mình
Sắp hết rồi những ngày ấy ~ Hì... Mình sẽ nhớ lắm lắm luôn đấy ~
Mà mình cũng phởn thật đấy ~
Chưa đến ngày mà ~ Còn tới những 30 ngày nữa cơ mà ~
Nhưng mà... Đơn giản chỉ là mình muốn viết Ent tự kỉ... ~
Buồn thật... ~
Ada ~ Sắp khóc... Sắp khóc mất rồi... ~
Gửi đến những bé mem đã cùng bên chị suốt những năm tháng qua ~
Những bạn mem mới, mem cũ mình chưa quen, có thể là không biết trong forum ~
Và gửi đến cái dàn Staff đáng yêu nhất mà mình từng biết ... ~
Lời tạm biệt... ~
11:51 AM
~o0o~
Ngày đầu của tháng sáu...
Ada ~ Nó bắt đầu bằng một không khí buồn thảm, mưa ròng rã suốt cả đêm hôm qua, khiến cho hôm nay cũng ảm đạm không kém
Mây xám... xám xám trên trời, nhiều lắm ~
Thở dài...
Tháng sáu, sao nó chán thế ~
Này~ Quốc tế Thiếu Nhi đấy ~
Ừ thì là Quốc tế Thiếu Nhi ~ Nhưng nó buồn chán đến nỗi mình chẳng muốn ra ngoài một chút nào ~
Buồn thật đấy ~ Sắp đi rồi
... ... ...
Neh ~ Cái ngày bắt đầu tháng sáu cũng là ngày mà mình đếm ngược 30 ngày còn lại trong tháng ~
Vì sao ư ~ Đơn giản chỉ vì mình sắp đi ~ Sắp rồi ~
Đi đâu ~ Xa lắm... Biết nói thế nào nhỉ ~ Đơn giản chỉ vì mình muốn hạnh phúc ~ Nó đang chờ ~
Nhớ lắm những ngày tháng mình onl ít ~ Để rồi phải có tên trong danh sách đen những Staff im hơi lặng tiếng ~
Nhớ lắm những ngày mình cùng mấy bé trong forum tàn phá nhà Spam ~ Kể lể chuyện tình của mình
Sắp hết rồi những ngày ấy ~ Hì... Mình sẽ nhớ lắm lắm luôn đấy ~
Mà mình cũng phởn thật đấy ~
Chưa đến ngày mà ~ Còn tới những 30 ngày nữa cơ mà ~
Nhưng mà... Đơn giản chỉ là mình muốn viết Ent tự kỉ... ~
Buồn thật... ~
Ada ~ Sắp khóc... Sắp khóc mất rồi... ~
Gửi đến những bé mem đã cùng bên chị suốt những năm tháng qua ~
Những bạn mem mới, mem cũ mình chưa quen, có thể là không biết trong forum ~
Và gửi đến cái dàn Staff đáng yêu nhất mà mình từng biết ... ~
Lời tạm biệt... ~
- Okane no MoneyVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3344
BKGC : 8508
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 12:09 pm
A!!!! Chị ơi!!!! Chị đừng đi mà*nắm áo*, , hu hu. Em là Ngân nè, hu hu, chị đi đâu vậy chị ơi, hôm nay 1/6 mà, không phải 1/4 đâu, chị đừng trêu tụi em nha Chị ơi...Em là comeback mà chị đi là sao~~~~
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4914
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 12:15 pm
em mong chị đừng đi
mà nếu chị đi cho em đi luôn nah~
mà nếu chị đi cho em đi luôn nah~
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16022
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 12:28 pm
SS à. TT^TT.SS đi đâu vậy?
Em không cho ss đi đâu. SS phải ở đây cơ.
Em không biết đâu. Hôm nay là 1-6 mà ss. SS đừng đi. Khó lắm mới tìm được ss mà.
TT^TT
Em không cho ss đi đâu. SS phải ở đây cơ.
Em không biết đâu. Hôm nay là 1-6 mà ss. SS đừng đi. Khó lắm mới tìm được ss mà.
TT^TT
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 1:02 pm
Nè, chị muốn đi đâu thế? Nếu đi thì sẽ quay về được không? *cười*
Vẫn còn nhiều chuyện em chưa biết về chị mà
Nhiều người cũng nói đi, nhưng sau một thời gian vẫn về mà, chị nhớ về nhá
Đi đâu thì đi, nhưng em sẽ chờ đến lúc nào đó chị quay lại.
Maa ~ Đừng khóc mà *ôm* Yêu chị nhiều lắm *cười*
btw, ent hay lắm, chị ah ^^~
Vẫn còn nhiều chuyện em chưa biết về chị mà
Nhiều người cũng nói đi, nhưng sau một thời gian vẫn về mà, chị nhớ về nhá
Đi đâu thì đi, nhưng em sẽ chờ đến lúc nào đó chị quay lại.
Maa ~ Đừng khóc mà *ôm* Yêu chị nhiều lắm *cười*
btw, ent hay lắm, chị ah ^^~
- BlossomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 505
BKGC : 20828
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Nơi Ánh sáng và Bóng tối là một
Stt : Nếu như em có một điều ước... Thì em sẽ ước rằng... Chúng ta... chưa từng gặp nhau...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 1:09 pm
@All: Chỉ là hai chữ tạm biệt thôi mà ~ Chị có đi luôn đâu ~ Nhưng ở tuổi của chị muốn onl thường xuyên cũng khó ~
Ừ thì chị sẽ về ~
Ừ thì chị sẽ không khóc ~
Chỉ cần mấy đứa đừng khóc là được ~ Cười nào ~
Ừ thì chị sẽ về ~
Ừ thì chị sẽ không khóc ~
Chỉ cần mấy đứa đừng khóc là được ~ Cười nào ~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 6:22 pm
Chị đi đâu?
Chị đi có lâu không?
*nghiêng đầu*
Nhưng chị chắc chắn sẽ về phải không ~? Em không khóc đâu, vì có muốn nó cũng chẳng cho khóc.
Chúng ta là một gia đình, sẽ không có chữ "Tạm biệt" trong một gia đình đâu neh ~
"Hẹn gặp lại"~
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25135
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 7:47 pm
Chị cứ đi đến nơi mà chị muốn đến,chúng em sẽ đợi chị. Ngay tại đây,tại ngôi nhà này.
Chỉ mong là chị sẽ trở về,không thì chí ít,cũng ghé thăm thôi cũng được.
Miễn là chị đừng đi luôn,đừng quên tụi em,chị nhé?
Chỉ mong là chị sẽ trở về,không thì chí ít,cũng ghé thăm thôi cũng được.
Miễn là chị đừng đi luôn,đừng quên tụi em,chị nhé?
- BlossomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 505
BKGC : 20828
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Nơi Ánh sáng và Bóng tối là một
Stt : Nếu như em có một điều ước... Thì em sẽ ước rằng... Chúng ta... chưa từng gặp nhau...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt
Fri Jun 01, 2012 10:13 pm
@All: Cám ơn các em, và cho chị xin lỗi nếu như chuyện này làm các em khó chịu
@Tsu - Creo: Cám ơn hai em đã hiểu chị, chi đi đâu à? Đi du học ở Canada, đây là lúc để chị thực hiện giấc mơ, nên chị rất mong các em hiểu, đừng buồn mà, chỉ 9 tháng thôi, không lâu đâu ^^~
@Tsu - Creo: Cám ơn hai em đã hiểu chị, chi đi đâu à? Đi du học ở Canada, đây là lúc để chị thực hiện giấc mơ, nên chị rất mong các em hiểu, đừng buồn mà, chỉ 9 tháng thôi, không lâu đâu ^^~
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|