- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13476
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sat Feb 04, 2012 9:42 pm
____________ Happy Birthday, Thu Ngân
Chúc mừng sinh nhật cậu, Thu Ngân yêu quý của tớ à
Cậu ít lên 4rum quá, nên tớ chẳng rõ cậu có thấy được bài viết này không. Nếu cậu đọc được thì nhớ com cho tớ một cái nhé, tớ đặc biệt dành tặng nó cho sinh nhật cậu đấy ^^~
Hôm nay thấy cái topic mừng sinh nhật của Tsubasa-san, tự dưng tớ giật mình nhớ ra là hôm trước thấy sinh nhật cậu với sinh nhật chị ấy gần với nhau, xem lại mới nhận ra là hôm nay. Nya~ Tớ đúng là sơ suất quá mà, thật may khi tớ kịp nhớ ra, nhỉ ^^~
Tớ chẳng biết hôm nay là sinh nhật cậu thật hay là cậu chỉ khai gian, nhưng tớ vẫn cứ chúc mừng thôi. Tớ với cậu, là một gia đình mà nhỉ, đồng ý không?
Tớ không có gì để tặng cậu cả, cũng chẳng lựa được bài hát nào hay để dành cho cậu. Đừng buồn tớ nhé, Thu Ngân. Mà nếu cậu có buồn thì cũng chẳng sao đâu, vì tớ sẽ tìm mọi cách khiến cậu vui lên mà. Điều duy nhất tớ làm được cho cậu hôm nay chỉ là gửi gắm hết tình cảm của bản thân vào bài viết này, chỉ mong cậu sẽ đọc được thôi.
Cậu có biết, cậu là một trong những người bạn đầu tiên mà tớ có khi vừa mới bước chân vào gia đình không? Tớ chẳng rõ vì sao tớ lại có cảm xúc mạnh với cậu khi mà chúng ta cũng không hề nói chuyện với nhau nhiều như tớ nói với những người khác như Tsu-nii, Boss êu, Tsubasa-san, Ali-chan, W-nee,… Cơ mà, người một nhà thì yêu quý nhau cũng chẳng cần lí do mà nhỉ ^^~
Tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm, rất nhiều, Thu Ngân à.
Đừng có hiểu lầm tình cảm của tớ với một mức độ khác nhé, fufufu~~ Đối với tớ, cậu như là một người chị, người em gì đó vậy, nói chung là rất quan trọng. Tớ chưa nhìn thấy mặt cậu. Lúc trước cậu có đưa tớ cái ava của cậu, nhưng tớ nhìn chẳng rõ gì cả, thật đấy ^^~ Tớ chỉ biết là cậu khá dễ thương, thế thôi. Nhưng vậy là đủ lắm rồi. Cho dù khuôn mặt cậu có thể nào thì đã là người một nhà có nghĩa là sẽ yêu thương nhau mãi mãi, nah~?
Lớn thêm một tuổi rồi, học cho tốt nhé, Thu Ngân yêu quý. Tớ rất vui khi cậu trở thành một fangirl như tớ, nhưng đừng để cái đầu cậu trở nên đen tối như tớ hay Boss và Tsu-nii nhá ^^~. Cậu mà như thế thì tớ lại mất công ngồi nhớ lại Thu Ngân ngây thơ lúc xưa ấy (mà tớ cũng chẳng biết cậu có ngây thơ thật không hay là tớ tự tưởng tượng ra nữa)
Tớ thích những bức vẽ của cậu vẽ lúc trước, giờ nhìn lại tớ vẫn thấy buồn cười. Nói thật thì, cái bức cậu vẽ tớ với Yume-nee-chan làm tớ cười lăn lộn hoài. Trông nó cứ ngố ngố thế nào ấy, như mà dễ thương. Hôm nào tớ thử vẽ cậu vậy, dựa trên hình ảnh cậu trong Acedamy của tớ ấy. Nếu có xấu thì cũng đừng giận nhé. Còn không thì, như tớ đã nói ấy, cho dù cậu buồn hay giận thì cũng sẽ không lâu được đâu.
Tớ chúc cậu sinh nhật hạnh phúc, vui vẻ. Cậu với tớ, người ở Hà Nội, người nơi Thành phố, giống cái kiểu mà người ta gọi là kẻ đầu sông kẻ cuối sông ấy, nhưng tình cảm của chúng ta thì vẫn gắn chặt với nhau, thông qua gia đình này, đúng không?
Tớ sẽ luôn cầu chúc cho cậu, Thu Ngân à.
Vì tớ chẳng phải là đứa tình cảm gì, nên tớ cũng không nghĩ rằng những lời mà tớ viết ra có thể khiến cậu cảm động, nhưng tớ hi vọng rằng cậu sẽ vui, dù chỉ một chút thôi cũng được rồi. Vì cậu biết mà, có một đứa bạn ngốc nghếch chưa từng gặp mặt ở nơi này luôn nhớ về cậu.
Một lần nữa, hạnh phúc nhé, Thu Ngân.
Gia đình và mãi mãi…
Ngày 4 tháng 2 năm 2012
Sinh nhật của một người yêu quý
Gửi cậu với tất cả tình yêu
Momo
(Cái tên cậu đặt cho tớ đấy.
Trước cậu, tớ không còn là con bé Dream thích giả nai nữa, mà là Momo ngốc nghếch, bạn của cậu thôi.)
-------------
Viết trong một lúc tự kỉ, chẳng có gì là rõ ràng. Tớ chỉ muốn nói câu "gia đình và mãi mãi" mà thôi.
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39832
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sat Feb 04, 2012 10:00 pm
Nipah~~~~~
Thật sự là xin lỗi Lam Lam >< huynh gần như quên mất... Tới khi thấy topic này của Kem, huynh mới lật đật chạy vào.
Ừ thì huynh vô tâm TT-TT huynh xin lỗi TT_TT
Dạo này huynh không thấy muội lên forum nữa, và trong danh sách online cũng không hề có tên.
Một ngày sinh nhật, neh?
Huynh đã thấy muội rất tích cực comment khi có ai đó trong nhà mình tới sinh nhật. Nhưng ngày sinh mình lại không về là sao?
Hư quá
Về đi nào... ~
Ngày trước, muội là...
Mà neh, thôi. Hôm nay sinh nhật muội mà ~ huynh sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Chỉ chúc muội một tuổi mới càng khoẻ, dễ thương hơn và hãy là Tiểu Lam ngây thơ như ngày nào.
Vẫn là người bảo vệ Sấm Sét.
Vẫn là tiểu muội ngoan của huynh.
Vẫn là một thành viên trong gia đình này.
Chúc mừng sinh nhật,
Và về đi nhé.
Gia đình và mãi mãi.
---
P.s: đúng như Dream nói, không có gì là mãi mãi đâu, ha?
Nếu đã không có, hãy cười, và thử tin.
Lần nữa, chúc mừng sinh nhật.
Thật sự là xin lỗi Lam Lam >< huynh gần như quên mất... Tới khi thấy topic này của Kem, huynh mới lật đật chạy vào.
Ừ thì huynh vô tâm TT-TT huynh xin lỗi TT_TT
Dạo này huynh không thấy muội lên forum nữa, và trong danh sách online cũng không hề có tên.
Một ngày sinh nhật, neh?
Huynh đã thấy muội rất tích cực comment khi có ai đó trong nhà mình tới sinh nhật. Nhưng ngày sinh mình lại không về là sao?
Hư quá
Về đi nào... ~
Ngày trước, muội là...
Mà neh, thôi. Hôm nay sinh nhật muội mà ~ huynh sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Chỉ chúc muội một tuổi mới càng khoẻ, dễ thương hơn và hãy là Tiểu Lam ngây thơ như ngày nào.
Vẫn là người bảo vệ Sấm Sét.
Vẫn là tiểu muội ngoan của huynh.
Vẫn là một thành viên trong gia đình này.
Chúc mừng sinh nhật,
Và về đi nhé.
Gia đình và mãi mãi.
---
P.s: đúng như Dream nói, không có gì là mãi mãi đâu, ha?
Nếu đã không có, hãy cười, và thử tin.
Lần nữa, chúc mừng sinh nhật.
- Okane no MoneyVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3344
BKGC : 8509
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
Tài sản
::
::
Re: Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sun Jun 03, 2012 5:24 pm
Bây h em mới lật đật chạy vào đọc, hu hu TT^TT, cảm ơn Kem và huynh đã nhớ đến sinh nhật của con nhỏ khùng nà y TT^TT*cào tường**khóc lăn lộn*, hôm đó Ngân lại ốm liệt giường TT^TT, cứ đến Tết là ốm hà TT^TT.Dù sao cũng cảm ơn Kem và sư huynh nhìu lắm
Pi ét: tớ vẫn còn "xanh"lắm, chỉ hơi bị sâu đôi chỗ thoai , còn vụ liên tưởng kia thì
Pi ét: tớ vẫn còn "xanh"lắm, chỉ hơi bị sâu đôi chỗ thoai , còn vụ liên tưởng kia thì
- AmiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 177
BKGC : 17148
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Địa Ngục
Tài sản
::
::
Re: Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sun Jun 03, 2012 5:43 pm
Chúc mừng sinh nhật Ngân
Tớ cũng vô vàn xin lỗi cậu vì chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật cậu >"< Đừng giận tớ nhé
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới tớ chúc cậu xinh đẹp hơn này, chăm chỉ hơn này, học giỏi hơn này, và đóng góp thật nhiều cho forum mình này, và luôn luôn được mọi người yêu mến
Chắc cậu cũng chẳng nhớ tớ vì cũng khá lâu rồi chúng ta không nói chuyện
Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ
Saranghae ~ ♥
P/s: Đố cậu biết tớ là ai bên nhà cũ nè ~
Tớ cũng vô vàn xin lỗi cậu vì chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật cậu >"< Đừng giận tớ nhé
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới tớ chúc cậu xinh đẹp hơn này, chăm chỉ hơn này, học giỏi hơn này, và đóng góp thật nhiều cho forum mình này, và luôn luôn được mọi người yêu mến
Chắc cậu cũng chẳng nhớ tớ vì cũng khá lâu rồi chúng ta không nói chuyện
Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ
Saranghae ~ ♥
P/s: Đố cậu biết tớ là ai bên nhà cũ nè ~
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4915
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sun Jun 03, 2012 6:31 pm
^: chúc mừng nhiệt liệt nhé ^^
Thim một tủi nè, học giỏi nè, xinh đẹp nè ^^
mình đang vẽ một bức tranh đăng gal nhưng sn cậu nên mình tặng lun ^^
Đang lineart đây ^^
Thim một tủi nè, học giỏi nè, xinh đẹp nè ^^
mình đang vẽ một bức tranh đăng gal nhưng sn cậu nên mình tặng lun ^^
Đang lineart đây ^^
- Okane no MoneyVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3344
BKGC : 8509
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
Tài sản
::
::
Re: Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sun Jun 03, 2012 7:32 pm
*ôm bụng cười* sinh nhật mình cách đây 4 tháng và cái ent viết cách đây cũng 4 tháng nhưng h mình mới vô com =))), nhưng vẫn cảm ơn 2 bạn
@Ami: hic, mình thấy quen lắm nhưng mình không nghĩ ra TT^TT
@Fuka: Dù sao vân cảm ơn Fuka nhé
@Ami: hic, mình thấy quen lắm nhưng mình không nghĩ ra TT^TT
@Fuka: Dù sao vân cảm ơn Fuka nhé
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33824
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sun Jun 03, 2012 7:39 pm
haizz~ chúc mừng trễ quá~~
ta thật có lỗi quá mà~~
bé Money-chan muốn ta tặng art ko?~~
ta thật có lỗi quá mà~~
bé Money-chan muốn ta tặng art ko?~~
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15251
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: Chúc mừng sinh nhật, Thu Ngân yêu (sayadanmei)
Sun Jun 03, 2012 7:41 pm
Á sinh nhật bé ngân lượng chúc mừng em nhé thêm 1 tuổi mới ~
nee sẽ tặng quà cho bé ngân lương sau nha hihi~
nee sẽ tặng quà cho bé ngân lương sau nha hihi~
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|