- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4915
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
[Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 3:22 pm
Có lẽ mình vào rum đã được 3 tháng
Một khoảng thời gian khá là ít ỏi so với những bạn là thành viên trung thành của rum. Suốt những tháng vừa qua, tôi học được từ các bạn rất nhiều điều, từ một người, à không, có thể nói là một đứa bé hay đại loại thế, tôi không biết vẽ hay thiết kế bằng photoshop. Nhưng mà các bạn đã có thể dạy cho tôi biết mình nên làm thế nào để vẽ và tô màu đẹp. Lời đầu tiên, tôi xin muốn cảm ơn camhung123, là admin của 4rum mình, người mà khi tôi vừa vào đã gửi tin nhắn hướng dẫn cho tôi, cũng là người tôi biết đầu tiên. Lời thứ hai, tôi muốn gửi đến bạn Washi, tôi cảm ơn bạn vì bạn đã đặt cho tôi cái tên gọi thân mật: Tàu Hũ, cái tên để tôi nhận ra rằng mình còn thiếu sót trong việc đặt tên, và bạn cũng chính là người thứ hai mà tôi học vẽ (sau tương Cà). Uhm....Nói gì bây giờ nhỉ? Tôi cảm ơn chân thành đến bạn Kumiho, tôi xin được phép gọi là chị ^^, chị là người mà kính trọng, nhớ có lần tôi onl cả buổi chiều để chỉ được làm quen với mọi người thì chị đã nói chuyện với tôi, vì rum đi vắng cả(cũng là người chỉ cho tôi biết ya/sa, uke/seme là gì)
Tôi cũng cảm ơn Creo, cảm ơn Shine, cảm ơn chị Yuri_Yuki nữa ^^. Creo và Shine đã dạy tôi cách Des này ^^, cách xếp Text này,...Và chị Yuri_Yuki, có thể chị luôn ít nói và "hơi" xa lạ với em một tí, nhưng chị là người mà em thấy nói dễ nghe, dễ chịu nhưng không kém phần công bằng nhất trong rum ^^. Chị nói chuyện rất là hay và em ngưỡng mộ chị về tài ăn nói.
Còn rất nhiều bạn nữa, chẳng hạn như cô chủ Kem, Tsuki, Mizuki, Mid, Akira, Hishun, Hino, Shaz, Money-chan, Miki, Miy,Arsha,....Họ là những người anh, người chị hay là những người bạn. Nhưng cách họ đối xử khiến tôi nghĩ như chúng ta là một gia đình vậy.
.
.
.
Mọi người thật tốt bụng, còn tôi thì thật là xấu xa, nhỏ nhen và ích kỷ biết nhường nào...Tôi đã làm những việc mà mình không nên làm, đó chính là phản bội lại chính gia đình của mình trong những ngày gần đây. Và tôi chẳng biết nói gì hơn một ời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi xin lỗi có nhiều quá không? Vì bao nhiêu lỗi lầm mà mọi người có thể bỏ qua. Xin admin và các bạn trong 4rum hãy trừng phạt tôi, phạt thật nặng, hay bạn có thể la mắng và nguyền rủa tôi nếu các bạn thích. Tôi đáng bị vậy mà.
Khi các bạn đọc được những dòng entry này, tôi mong rằng các bạn sẽ luôn mạnh khoẻ, vẽ đẹp hơn, viết fic nhiều hơn và các bạnmem mới hãy cố gắng lên nhé. Tôi sẽ bị ban nick vì nội quy của diễn đàn. Tạm biệt ngôi nhà thứ hai của tôi. Tạm biệt tất cả mọi người...
Một khoảng thời gian khá là ít ỏi so với những bạn là thành viên trung thành của rum. Suốt những tháng vừa qua, tôi học được từ các bạn rất nhiều điều, từ một người, à không, có thể nói là một đứa bé hay đại loại thế, tôi không biết vẽ hay thiết kế bằng photoshop. Nhưng mà các bạn đã có thể dạy cho tôi biết mình nên làm thế nào để vẽ và tô màu đẹp. Lời đầu tiên, tôi xin muốn cảm ơn camhung123, là admin của 4rum mình, người mà khi tôi vừa vào đã gửi tin nhắn hướng dẫn cho tôi, cũng là người tôi biết đầu tiên. Lời thứ hai, tôi muốn gửi đến bạn Washi, tôi cảm ơn bạn vì bạn đã đặt cho tôi cái tên gọi thân mật: Tàu Hũ, cái tên để tôi nhận ra rằng mình còn thiếu sót trong việc đặt tên, và bạn cũng chính là người thứ hai mà tôi học vẽ (sau tương Cà). Uhm....Nói gì bây giờ nhỉ? Tôi cảm ơn chân thành đến bạn Kumiho, tôi xin được phép gọi là chị ^^, chị là người mà kính trọng, nhớ có lần tôi onl cả buổi chiều để chỉ được làm quen với mọi người thì chị đã nói chuyện với tôi, vì rum đi vắng cả
Tôi cũng cảm ơn Creo, cảm ơn Shine, cảm ơn chị Yuri_Yuki nữa ^^. Creo và Shine đã dạy tôi cách Des này ^^, cách xếp Text này,...Và chị Yuri_Yuki, có thể chị luôn ít nói và "hơi" xa lạ với em một tí, nhưng chị là người mà em thấy nói dễ nghe, dễ chịu nhưng không kém phần công bằng nhất trong rum ^^. Chị nói chuyện rất là hay và em ngưỡng mộ chị về tài ăn nói.
Còn rất nhiều bạn nữa, chẳng hạn như cô chủ Kem, Tsuki, Mizuki, Mid, Akira, Hishun, Hino, Shaz, Money-chan, Miki, Miy,Arsha,....Họ là những người anh, người chị hay là những người bạn. Nhưng cách họ đối xử khiến tôi nghĩ như chúng ta là một gia đình vậy.
.
.
.
Mọi người thật tốt bụng, còn tôi thì thật là xấu xa, nhỏ nhen và ích kỷ biết nhường nào...Tôi đã làm những việc mà mình không nên làm, đó chính là phản bội lại chính gia đình của mình trong những ngày gần đây. Và tôi chẳng biết nói gì hơn một ời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi xin lỗi có nhiều quá không? Vì bao nhiêu lỗi lầm mà mọi người có thể bỏ qua. Xin admin và các bạn trong 4rum hãy trừng phạt tôi, phạt thật nặng, hay bạn có thể la mắng và nguyền rủa tôi nếu các bạn thích. Tôi đáng bị vậy mà.
Khi các bạn đọc được những dòng entry này, tôi mong rằng các bạn sẽ luôn mạnh khoẻ, vẽ đẹp hơn, viết fic nhiều hơn và các bạnmem mới hãy cố gắng lên nhé. Tôi sẽ bị ban nick vì nội quy của diễn đàn. Tạm biệt ngôi nhà thứ hai của tôi. Tạm biệt tất cả mọi người...
Tohou
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33824
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 3:31 pm
nếu Fu thực sự đã biết lỗi, và cái ent này là những lời lẽ chân thực của Fu, thì ta cũng nói với Fu vài điều, ngắn gọn thôi
- Spoiler:
- không biết Fu vì điều gì, giận dỗi vì lí do đâu, để rồi làm những chuyện không ai muốn ấy, đúng là những sai lầm khó có thể bỏ qua. nhưng nhận lỗi là việc rất quan trọng đòi hỏi sự dũng cảm và lòng chân thực, hơn nữa dù có ghét bỏ hay tẩy chay Fu cũng đâu thể thoả mãn được tấm lòng một con người, nói gì đến cả một ngôi nhà như thế này.
ta không biết thời hạn bannick của Fu là bao lâu, nếu Fu không còn trở lại MB nữa thì ta những điều ta nỏi chỉ có thế. nhưng nếu Fu trở lại, một ngày nào đó, Fu sẽ phải sửa chữa tất cả lỗi lầm của mình, bằng việc tiếp tục đóng góp cho tập thể này lớn mạnh và lại một lần nữa trở thành một thành viên thực sự của gia đình MB.
và còn 1 điều nữa, đừng gọi B là "chị" như thế nữa ~*smile*~
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15826
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 3:53 pm
Không có chốn dung thân cho kẻ phản bội =]]
Vì thế đừng bảo giờ trở thành kẻ bội đồ =]
Không biết có bao nhiêu câu chữ thật lòng trong đây, mà này
Nếu bạn coi đây là "ngôi nhà thứ 2" thì đừng có mắng nơi này như thể căm hận nó đến vậy, nó sẽ buồn đấy.
Có cần bỏ đi không nếu bạn thực sự có khả năng sửa chữa lỗi lầm ? =]]
Vì thế đừng bảo giờ trở thành kẻ bội đồ =]
Không biết có bao nhiêu câu chữ thật lòng trong đây, mà này
Nếu bạn coi đây là "ngôi nhà thứ 2" thì đừng có mắng nơi này như thể căm hận nó đến vậy, nó sẽ buồn đấy.
Có cần bỏ đi không nếu bạn thực sự có khả năng sửa chữa lỗi lầm ? =]]
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4915
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 3:58 pm
@Kumi: cám ơn cáo đã quan tâm đến lie này (Fu)
@Shine: tôi là kẻ tôi đồ và nơi này không có chốn dung thân cho người như tôi. Có lẽ vì những lời nói dối, những lời không thật sự từ trái tim nên mọi ngừi không còn tin tôi nữa. Nhưng tôi chắc rằng đây là những người thật lòng nhất. "Có cần bỏ đi không nếu bạn thực sự có khả năng sửa chữa lỗi lầm ?" ý bạn là? Cám ơn bạn đã quan tâm đến lie này(Fu)
@Shine: tôi là kẻ tôi đồ và nơi này không có chốn dung thân cho người như tôi. Có lẽ vì những lời nói dối, những lời không thật sự từ trái tim nên mọi ngừi không còn tin tôi nữa. Nhưng tôi chắc rằng đây là những người thật lòng nhất. "Có cần bỏ đi không nếu bạn thực sự có khả năng sửa chữa lỗi lầm ?" ý bạn là? Cám ơn bạn đã quan tâm đến lie này(Fu)
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15251
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 4:02 pm
haizzz tôi thật sự rất thất vọng về bạn đấy fuka à , nếu bạn là mem của MB vậy tại sao bạn lại nói MB và mọi người ở đây như thế . Nếu bạn thật sự có lỗi thì bạn đừng nên làm những chuyện như thế này thì hay hơn , là một mem không nên làm đều gì để khiến mọi người ghét chứ .Còn đằng này bạn đã làm việc có lỗi thế mà không biết sửa lỗi thế mà còn gây họa và nói MB thêm , đằng này bạn hết cứu chữa thiệt rồi tớ cũng không muốn ghét bạn đâu . Nhưng cũng chính vì bạn thôi bạn hãy nên sửa chữa cách ăn nói và cách cư xử của mình ý , nếu không kẻo bị mọi người ghét nửa thì khổ , mình nói như thế thôi bạn nghe hay không là tùy vào bản thân bạn chứ mình không ép hay bắt buộc gì vì đó là quyền riêng tư của mỗi người !
Thân
Tiểu Hoa
Thân
Tiểu Hoa
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4915
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 4:05 pm
@Usa: cám ơn chị đã quan tâm, và hình phạt tốt nhất cho những người như em chỉ có thể là ban nick. Em cám ơn chị đã khuyên nhủ cho em
[câu]
[câu]
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15826
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 4:11 pm
Nhầm rồi, ko phải là quan tâm đâu =]]]]]]]]
Chẳng có ý gì cả, bạn không hiểu thì đành vậy =] mình cũng sợ giảng đạo cho bạn lắm r =]]"Có cần bỏ đi không nếu bạn thực sự có khả năng sửa chữa lỗi lầm ?"
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4915
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 5:04 pm
@shine:Mình đã hiểu và mình sẽ cố sửa chữa lỗi lầm. Cám ơn bạn
[câu]
[câu]
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8058
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 8:17 pm
Ờ...
Tôi chẳng biết nói gì cả...
Chỉ thắc mắc thôi. Rốt cục MB-ĐÃ-LÀM-GÌ để cậu sỉ vả như thế, để cậu hối hận khi phải vào đây
Tôi chỉ hỏi một câu: Cậu có thật lòng? Hay chỉ vì kế hoạch trả thù gì đó? Vì mục đích đập đổ mybest? Vì cái gì no1 gì đó?
Thế thôi. Lòng tin dành cho cậu của tôi thật sự đã không còn. Mà cậu có chứng minh gì đi chăng nữa, tôi vẫn hoài nghi như vậy. Thật sự khi đọc được câu: Nhất định sẽ đập đổ mybest, tôi đã không còn gì để nói.
Và câu cuối cùng tôi muốn hỏi cậu: Cậu có thật sự xem MB là ngôi-nhà-thứ-2 hay không?
Khi quay lại, hãy trả lời tôi
Tôi chẳng biết nói gì cả...
Chỉ thắc mắc thôi. Rốt cục MB-ĐÃ-LÀM-GÌ để cậu sỉ vả như thế, để cậu hối hận khi phải vào đây
Tôi chỉ hỏi một câu: Cậu có thật lòng? Hay chỉ vì kế hoạch trả thù gì đó? Vì mục đích đập đổ mybest? Vì cái gì no1 gì đó?
Thế thôi. Lòng tin dành cho cậu của tôi thật sự đã không còn. Mà cậu có chứng minh gì đi chăng nữa, tôi vẫn hoài nghi như vậy. Thật sự khi đọc được câu: Nhất định sẽ đập đổ mybest, tôi đã không còn gì để nói.
Và câu cuối cùng tôi muốn hỏi cậu: Cậu có thật sự xem MB là ngôi-nhà-thứ-2 hay không?
Khi quay lại, hãy trả lời tôi
- Tarano MeiBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 190
BKGC : 4456
Điểm đóng góp : 1
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 8:39 pm
Tớ không thường nói chuyện với cậu, nên chẳng hiểu rõ về cậu lắm...
Nhưng tớ cũng đã biết những gì cậu đã làm...
Fuka à, cho dù cậu có phạm sai lầm, cho dù mọi người có trách móc cậu đi nữa, cậu cũng không nên ra đi...
Đó không phải là cách tốt nhất, Fuka à... Mọi người trách móc cậu vì cậu sai, mọi người ghét cậu vì cậu sai, mọi người nguyền rủa cậu vì cậu sai...
Cậu nên nhớ, nếu cậu ra đi, thì MB cũng như mất đi một thành viên trước giờ đã đóng góp nhiều... Cũng có lúc cậu làm những việc sai trái, cậu đã cố gắng sửa, nhưng dường như nó có vẻ chẳng đi đến đâu cả...
Fuka à, ngẩng đầu lên đi... Biết đâu cậu sẽ làm được điều gì đó để bù đắp cho việc sai trái cậu đã làm... Nếu cậu thật sự muốn quay về, tớ và một số mem trong forum đều sẵn lòng tha thứ cho cậu... Nếu cậu có thể bắt đầu lại từ đầu...
Tớ không ghét cậu, nhưng những việc cậu đã làm, không phải là quá muộn để sửa chữa nó... Hãy bắt đầu lại, đừng ngại... *Cười*
Nhưng tớ cũng đã biết những gì cậu đã làm...
Fuka à, cho dù cậu có phạm sai lầm, cho dù mọi người có trách móc cậu đi nữa, cậu cũng không nên ra đi...
Đó không phải là cách tốt nhất, Fuka à... Mọi người trách móc cậu vì cậu sai, mọi người ghét cậu vì cậu sai, mọi người nguyền rủa cậu vì cậu sai...
Cậu nên nhớ, nếu cậu ra đi, thì MB cũng như mất đi một thành viên trước giờ đã đóng góp nhiều... Cũng có lúc cậu làm những việc sai trái, cậu đã cố gắng sửa, nhưng dường như nó có vẻ chẳng đi đến đâu cả...
Fuka à, ngẩng đầu lên đi... Biết đâu cậu sẽ làm được điều gì đó để bù đắp cho việc sai trái cậu đã làm... Nếu cậu thật sự muốn quay về, tớ và một số mem trong forum đều sẵn lòng tha thứ cho cậu... Nếu cậu có thể bắt đầu lại từ đầu...
Tớ không ghét cậu, nhưng những việc cậu đã làm, không phải là quá muộn để sửa chữa nó... Hãy bắt đầu lại, đừng ngại... *Cười*
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4915
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 8:43 pm
@Hino: những lời bạn nói tôi đều hiểu. và mất lòng tin ở một người như tôi thì không có gì nói vì tôi đáng bị thế. những lời tôi nói đều là lời thật lòng, xuất phát từ trái tim mình. tôi thật sự hối hận, tôi ước gì mìh chưa từng làm những việc đó....và tôi đáng bị trừng phạt thật nặng. tôi nhận ra những việc mình làm là sai và tôi muốn sửa sai bằng những việc nhỏ nhất. lời cuối, tôi luôn xem mybest là ngôi nhà thứ 2 của mình cho dù có rời xa nó. cám ơn bạn đã xem và nói đôi lời về tôi (tohou)
@Mei: mình cám ơn bạn đã động viên. mình sẽ sửa chữa lỗi lầm khi còn thời gian
@Mei: mình cám ơn bạn đã động viên. mình sẽ sửa chữa lỗi lầm khi còn thời gian
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22864
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 9:00 pm
Tôi chẳng còn biết nói gì nữa.
Tôi chỉ thấy buồn, mệt, và thất vọng thôi.
Tôi là cựu mem ở 4rum cũ, bây giờ không onl nhiều. Nhưng gần đây, khi tôi quay lại, thực tình tôi rất có ấn tượng tốt với bạn.
Thật đấy.
Lúc nghe Admin thông báo, tôi cũng không tin. Nhưng tới khi xem phấn Sếp Lor gửi, thì tôi chán nản tột độ.
MB đã làm gì bạn? MB đã gây ra lỗi lầm gì với bạn? Kì thực tôi không hiểu.
Khi thấy bạn khi "hối hận khi vào 4rum", tôi thất vọng.
Nếu bạn hối hận khi vào đây, thì bạn còn cố gắng tiếp tục vào làm gì?
.
Nhưng thôi, vụ này đang được phân xử, bản thân tôi cũng không muốn nội bộ bất hòa, nên tôi không cần nói gì thêm nữa.
Bạn đã đổi nick thành "Lie", viết bài Entry này, tôi cũng thấy được thành tâm của bạn.
Sau khi quay lại, mong bạn biết rằng mình sẽ phải làm gì. Khi vụ này qua đi, tôi hi vọng sẽ thấy được, ít nhất là chữ "True" trong bạn.
Chào bạn
Hikari Fubuki
Tôi chỉ thấy buồn, mệt, và thất vọng thôi.
Tôi là cựu mem ở 4rum cũ, bây giờ không onl nhiều. Nhưng gần đây, khi tôi quay lại, thực tình tôi rất có ấn tượng tốt với bạn.
Thật đấy.
Lúc nghe Admin thông báo, tôi cũng không tin. Nhưng tới khi xem phấn Sếp Lor gửi, thì tôi chán nản tột độ.
MB đã làm gì bạn? MB đã gây ra lỗi lầm gì với bạn? Kì thực tôi không hiểu.
Khi thấy bạn khi "hối hận khi vào 4rum", tôi thất vọng.
Nếu bạn hối hận khi vào đây, thì bạn còn cố gắng tiếp tục vào làm gì?
.
Nhưng thôi, vụ này đang được phân xử, bản thân tôi cũng không muốn nội bộ bất hòa, nên tôi không cần nói gì thêm nữa.
Bạn đã đổi nick thành "Lie", viết bài Entry này, tôi cũng thấy được thành tâm của bạn.
Sau khi quay lại, mong bạn biết rằng mình sẽ phải làm gì. Khi vụ này qua đi, tôi hi vọng sẽ thấy được, ít nhất là chữ "True" trong bạn.
Chào bạn
Hikari Fubuki
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4915
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Tue Jun 19, 2012 9:31 pm
@Hikari: cám ơn bạn vì những lời nói thật lòng và mình bây giờ cũng đang tự đang dằn vặt chính bản thân, mình hi vọng có thể làm gì đó cho rum để mn có thể tha thứ còn mình thì có thể yên tâm 1 điều rằng: mọi người không còn ghét mình nữa.
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25136
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Sat Jun 23, 2012 4:16 pm
Lúc mới tới,anh thật sự quý em.
Đến cả khi mọi người nói không ưa gì em,anh vẫn nghĩ là em không xấu.
Vì không ai sống trên đời muốn bị người khác ghét cả. Bản năng rồi.
Anh biết cảm giác đó mà.
Nhưng khi em nói những lời đó với MB,nộp những sp sưu tầm trong pj, đôi co với Relic về việc đó thật sự anh...khá là buồn.
Buồn chứ không thất vọng. Vì anh vốn chẳng dễ dàng tin ai.
Buồn vì đã nghĩ rằng em có thễ đã-là một mem tích cực của ngôi nhà này,buồn vì em có năng lực mà lại để phí hoài nó,biến nó thành ra như vậy chỉ vì muốn đóng góp cho forum.
Anh không nói em đóng góp cho forum là sai nhưng đóng góp bằng cách đó là không đúng.
Rồi anh theo mọi người - quay lưng với em.
Anh vẫn mong một ngày em hối hận thật-sự, anh tin mọi người sẽ lại chào đón em
Thân, Creo Dizlavan
Đến cả khi mọi người nói không ưa gì em,anh vẫn nghĩ là em không xấu.
Vì không ai sống trên đời muốn bị người khác ghét cả. Bản năng rồi.
Anh biết cảm giác đó mà.
Nhưng khi em nói những lời đó với MB,nộp những sp sưu tầm trong pj, đôi co với Relic về việc đó thật sự anh...khá là buồn.
Buồn chứ không thất vọng. Vì anh vốn chẳng dễ dàng tin ai.
Buồn vì đã nghĩ rằng em có thễ đã-là một mem tích cực của ngôi nhà này,buồn vì em có năng lực mà lại để phí hoài nó,biến nó thành ra như vậy chỉ vì muốn đóng góp cho forum.
Anh không nói em đóng góp cho forum là sai nhưng đóng góp bằng cách đó là không đúng.
Rồi anh theo mọi người - quay lưng với em.
Anh vẫn mong một ngày em hối hận thật-sự, anh tin mọi người sẽ lại chào đón em
Thân, Creo Dizlavan
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13476
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Last Word
Mon Jun 25, 2012 7:09 am
Hơi muộn để com, nhưng vẫn muốn com ^^~
- Spoiler:
- Thật tình thì, tôi đã, đang và sẽ không bao giờ thích bạn được. Kể từ cái ngày bạn liên tục spam box music và Thế giới quanh ta thì tôi đã có ấn tượng không tốt về bạn rồi.
Nhưng dù sao thì, đã cùng là người một 4rum, cũng như là thành viên trong một gia đình. Chẳng có gia đình nào mà không có những cãi vã, tranh chấp lặt vặt, vấn đề là mọi người có thật-lòng yêu thương nhau hay không.
Nya ~ Ghét cái tựa để entry lắm đấy, nếu bạn đã bảo là Last Word, thì làm thế nào mà bạn còn trả lời com. Bạn chỉ bị bannick 3 ngày, không phải vĩnh viễn, nhỉ? Bạn gọi đây là Last Word, trong khi bạn vẫn còn trở về nơi đây để gửi bài khi hết hạn bannick. Hoặc giả như, bạn đã phần nào xem nơi này là gia đình, nhỉ?
Đó là suy nghĩ chủ quan của tôi. Cứ coi như bạn xem tôi, xem cái 4rum này chẳng là gì trong cuộc đời bạn, nhưng chí ít, về phía tôi, vẫn vẫn xem bạn như một mảnh trong MB.
Đừng tự xem bản thân như một kẻ nói dối nếu như những lời bạn đã viết trong này là thành thật. Trở về và sửa chửa, chẳng lí gì mà mọi người ghét bỏ bạn nữa cả.
Cuối cùng, tôi vẫn muốn nói, tôi không-thích bạn, vậy thôi ^^~
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|