- JRMember
- ĐCC :
Bài gửi : 6
BKGC : 4261
Điểm đóng góp : 2
( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Sun Jul 29, 2012 9:30 am
Tên fic: Cuộc chiến sinh tử
Thể loại: Tình cảm, chiến đấu, bom tấn,.....
Nhân vật: Dan, Shun, Fabia, Alice, Julie, Ren, Marucho,......
Nhân vật mới:
- Dani : Chị họ của Alice, đội trưởng của tổ cảnh sát thành phố Tokyo, tính tình hiền lành giỏi võ và biết đấu kiếm đạo. Tình cờ được nhận nhiệm vụ phá lại vụ án được cho là một tai nạn không rõ nguyên nhân của một đồng đội củ, tên là Zumi chết cách đây 2 năm.
- Tiffany : Cảnh vệ của tổ điều tra tội phạm của thành phố, cô bạn thân của Alice và Runotrong lúc nhóm Dan đang đi chiến đấu ở Gundalian, cả ba cô gái này đều được Dani huấn luyện để trở thành những cảnh vệ đặc công. Nhưng sau này Tiffany bị.....( đọc sẽ biết ).
- Ryan : Được mệnh danh là hoàng tử giàu có, thủ lĩnh của một tổ chức xã hội đen có liên quan đến vụ án của Zumi, một kẻ giết người không thương tiếc.
- Nara : Thuộc hạ của Ryan, giỏi võ, là một nữ sát thủ.
- Wade : Thuộc hạ trung thành của Ryan bảo gì làm nấy.
Thể loại: Tình cảm, chiến đấu, bom tấn,.....
Nhân vật: Dan, Shun, Fabia, Alice, Julie, Ren, Marucho,......
Nhân vật mới:
- Dani : Chị họ của Alice, đội trưởng của tổ cảnh sát thành phố Tokyo, tính tình hiền lành giỏi võ và biết đấu kiếm đạo. Tình cờ được nhận nhiệm vụ phá lại vụ án được cho là một tai nạn không rõ nguyên nhân của một đồng đội củ, tên là Zumi chết cách đây 2 năm.
- Tiffany : Cảnh vệ của tổ điều tra tội phạm của thành phố, cô bạn thân của Alice và Runotrong lúc nhóm Dan đang đi chiến đấu ở Gundalian, cả ba cô gái này đều được Dani huấn luyện để trở thành những cảnh vệ đặc công. Nhưng sau này Tiffany bị.....( đọc sẽ biết ).
- Ryan : Được mệnh danh là hoàng tử giàu có, thủ lĩnh của một tổ chức xã hội đen có liên quan đến vụ án của Zumi, một kẻ giết người không thương tiếc.
- Nara : Thuộc hạ của Ryan, giỏi võ, là một nữ sát thủ.
- Wade : Thuộc hạ trung thành của Ryan bảo gì làm nấy.
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4943
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Sun Jul 29, 2012 9:41 am
Hờ,fic này độc đáo thật,có cả nhóm nhạc kpop nữa.
Mà cậu ơi,nếu có thể hãy cho chị Eunjung vào nhá.
Ủng hộ fic của cậu.
Nhớ ra chap mới lẹ nha!
Mà cậu ơi,nếu có thể hãy cho chị Eunjung vào nhá.
Ủng hộ fic của cậu.
Nhớ ra chap mới lẹ nha!
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12883
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Sun Jul 29, 2012 8:50 pm
Ấn tượng đầu tiên là ...tên của bạn, ngắn gọn kinh (sr nói ngoài lề)
Ấn tượng thứ 2 là tên fic, nghe gay cấn đấy
Ấn tượng thứ 3...
Có vẻ bạn là fan Kpop nhỉ (thông qua việc giới thiệu nhân vật), chậc, cái này mình không rành lắm
Đf sao miến là Bakugan fic thì mình sẽ chờ, ra chap mới nhé bạn
Ấn tượng thứ 2 là tên fic, nghe gay cấn đấy
Ấn tượng thứ 3...
Có vẻ bạn là fan Kpop nhỉ (thông qua việc giới thiệu nhân vật), chậc, cái này mình không rành lắm
Đf sao miến là Bakugan fic thì mình sẽ chờ, ra chap mới nhé bạn
- pee.kool1997Bakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 60
BKGC : 4540
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : HÀ NỘI
Stt : Ở nhà thì muốn đi học, đi học thì muốn về nhà. WHY???
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Sun Jul 29, 2012 10:11 pm
1.Được! Có bạn fan Kpop lồng ghép vào Bakugan :)) [một ý tưởng sáng tạo mới]
2. Mình kết cái tên fic, nó liên tưởng mình đến phim The Hunger Games (trò chơi sinh tử)
3. Alice của mình trở thành cảnh vệ đặc công sao o.O ấn tượng quá
Mong là bạn cho tí romance vào fic. Ủng hộ nhiệt liệt
2. Mình kết cái tên fic, nó liên tưởng mình đến phim The Hunger Games (trò chơi sinh tử)
3. Alice của mình trở thành cảnh vệ đặc công sao o.O ấn tượng quá
Mong là bạn cho tí romance vào fic. Ủng hộ nhiệt liệt
- JRMember
- ĐCC :
Bài gửi : 6
BKGC : 4261
Điểm đóng góp : 2
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Mon Jul 30, 2012 4:13 pm
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng ra chap sớm. nhưng cho mình hỏi chút sao mỗi lần gửi bài viết mặc dù đăng nhập rồi nhưng lúc bấm nút Send diễn đàn lại bảo đăng nhập lại vậy mọi người....?!
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4905
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Mon Jul 30, 2012 4:55 pm
ra chap ms lẹ lẹ nha chủ pic
thấy fic cũng được lắm
- JRMember
- ĐCC :
Bài gửi : 6
BKGC : 4261
Điểm đóng góp : 2
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Mon Jul 30, 2012 6:45 pm
Chap 1.
Sau trận chiến ở Gundalian kết thúc, cuộc sống ở trái đất lại trở về với cái hương vị bình yên vốn có của đó........
Ngay tại ngôi biệt thự nhỏ nằm ở trung tâm thành phố Tokyo, bao quanh ngôi nhà có rất nhiều cây xanh. Bây giờ đang là mùa hè nên chỉ mới sáng mặt trời đã chiếu cái nắng oi ả xuống khắp nơi trong khu vườn trước nhà, cái nắng như thiêu đốt hết những giọt sương đêm còn đọng lại trên các nhành cây.
Cùng lúc đó, ngoài cổng lớn có tiếng chuông cửa vang vọng bên ngoài, từ trong ngày thấp thoáng dáng của một cô gái khoảng 20 tuổi, có mái tóc màu nâu cắt kiểu ngang cô chạy ra mở cổng, cô gái reo lên:
- Ủa! Dan, Marucho, Shun, Julie....các em về hồi nào vậy, còn đây...?_ Vừa nói cô gái ấy chuyển hướng sang hai vị khách lạ mặt, cô cô gái có mái tóc màu xanh dương đậm dáng người nhỏ nhắn, và một cậu thanh niên có nước da ngâm đứng kế bên nhóm Dan, hiểu ý Dan liền mau miệng:
- Dạ! Đây là Ren và Fabia là bạn mới của tụi em đó chị Dani !
Cô gái tên Dani nở nụ cười thân thiện: - Chào mấy em, thôi vào nhà đi Runo chờ các em từ hồi sáng tới giờ đó!
Nói rồi Dani đẩy mạnh cánh cổng ra để cho tụi Dan có thể vào và từ từ kéo lại. Bước vào trong mà cả nhóm đã phải trố mắt trước lối kiến trúc và cách bày trí của ngôi biệt thự,căn nhà chọn màu trắng làm chủ đạo, tất cả những cửa chính điều được làm bằng kiếng trong suốt nên khi và trong nhóm Dan có thể nhìn thấy tất cả những gì ở bên ngoài.
Ấn tượng nhất với cả đám vẫn là những thanh kiếm đạo treo trên tường, Dani ra hiệu cho tụi Dan ngồi xuống và nói:
- Các em cứ tự nhiên...!
Rồi cô bước tới chổ cầu thanh nói vọng lên trên:
- Runo à, nhóm Dan tới rồi đó.....
( không có thời gian nên mình chỉ viết tạm phần đầu của chap 1, là fic đầu tay lời văn không hay lắm, hy vọng mọi người ủng hộ )
Sau trận chiến ở Gundalian kết thúc, cuộc sống ở trái đất lại trở về với cái hương vị bình yên vốn có của đó........
Ngay tại ngôi biệt thự nhỏ nằm ở trung tâm thành phố Tokyo, bao quanh ngôi nhà có rất nhiều cây xanh. Bây giờ đang là mùa hè nên chỉ mới sáng mặt trời đã chiếu cái nắng oi ả xuống khắp nơi trong khu vườn trước nhà, cái nắng như thiêu đốt hết những giọt sương đêm còn đọng lại trên các nhành cây.
Cùng lúc đó, ngoài cổng lớn có tiếng chuông cửa vang vọng bên ngoài, từ trong ngày thấp thoáng dáng của một cô gái khoảng 20 tuổi, có mái tóc màu nâu cắt kiểu ngang cô chạy ra mở cổng, cô gái reo lên:
- Ủa! Dan, Marucho, Shun, Julie....các em về hồi nào vậy, còn đây...?_ Vừa nói cô gái ấy chuyển hướng sang hai vị khách lạ mặt, cô cô gái có mái tóc màu xanh dương đậm dáng người nhỏ nhắn, và một cậu thanh niên có nước da ngâm đứng kế bên nhóm Dan, hiểu ý Dan liền mau miệng:
- Dạ! Đây là Ren và Fabia là bạn mới của tụi em đó chị Dani !
Cô gái tên Dani nở nụ cười thân thiện: - Chào mấy em, thôi vào nhà đi Runo chờ các em từ hồi sáng tới giờ đó!
Nói rồi Dani đẩy mạnh cánh cổng ra để cho tụi Dan có thể vào và từ từ kéo lại. Bước vào trong mà cả nhóm đã phải trố mắt trước lối kiến trúc và cách bày trí của ngôi biệt thự,căn nhà chọn màu trắng làm chủ đạo, tất cả những cửa chính điều được làm bằng kiếng trong suốt nên khi và trong nhóm Dan có thể nhìn thấy tất cả những gì ở bên ngoài.
Ấn tượng nhất với cả đám vẫn là những thanh kiếm đạo treo trên tường, Dani ra hiệu cho tụi Dan ngồi xuống và nói:
- Các em cứ tự nhiên...!
Rồi cô bước tới chổ cầu thanh nói vọng lên trên:
- Runo à, nhóm Dan tới rồi đó.....
( không có thời gian nên mình chỉ viết tạm phần đầu của chap 1, là fic đầu tay lời văn không hay lắm, hy vọng mọi người ủng hộ )
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4943
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Mon Jul 30, 2012 8:45 pm
Trời,sao ngắn dữ vậy bạn?
Chẳng hiểu gì cả!
Thôi thì chờ chap mới dài hơn nha!
Chẳng hiểu gì cả!
Thôi thì chờ chap mới dài hơn nha!
- pee.kool1997Bakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 60
BKGC : 4540
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : HÀ NỘI
Stt : Ở nhà thì muốn đi học, đi học thì muốn về nhà. WHY???
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Mon Jul 30, 2012 10:30 pm
Bạn hãy cố kéo dài một chap khoảng 3 trang word nhé. Chứ vik thế này ngắn quá đọc k đã mắt
Vì chap ngắn quá nên tớ cũng k com đc. j` nhiều, thôi thì hóng chap tiếp nha
Vì chap ngắn quá nên tớ cũng k com đc. j` nhiều, thôi thì hóng chap tiếp nha
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15241
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Tue Jul 31, 2012 9:26 am
ố la nhân vật Fabia x Ren có hai nhân vật này là mình ủng hộ liền ~
mong chap đầu của tác giả nhé đừng để mình chờ lâu quá là đc ~
mong chap đầu của tác giả nhé đừng để mình chờ lâu quá là đc ~
- JRMember
- ĐCC :
Bài gửi : 6
BKGC : 4261
Điểm đóng góp : 2
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Tue Jul 31, 2012 1:33 pm
thật ra đó chỉ là phần đầu của chap 1 thôi, mình có một số lý do cá nhân nên không thể post chap dài, đối với thể loại này mình thấy khó thể hiện nên hy vọng người thông cảm, mình sẽ cố gắn...!
Chap 1.
( tiếp theo ...)
- Runo à, nhóm Dan tới rồi đó,....chị có việc ra ngoài trước đây..!
Nghe gọi, Runo từ trên lầu chạy một mạch xuống phòng khách thấy nhóm Dan đã trở về cô vui vẻ:
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp !
Dan vẫy tay: - Runo, là em sao ?_ Với câu hỏi cực kỳ dư thừa đó của Dan, đương nhiên là ngay lập tức cậu nhận được một cú đấm đau điến đến từ tay Runo bay ngang đầu:
- Không gặp mặt một năm mà anh dám quên em...?_ Runo quát thẳng vào mặt cậu không thương tiếc, ngó lơ Dan cô chuyển sang những người bạn hớn hở:
- Các bạn về hồi nào vậy, trận chiến ổn chứ ?
Fabia nói: - Uh. tụi mình thắng trận định rủ nhau tới nhà bạn ăn mừng, lẽ ra là đến sớm hơn nhưng do cái tên lâu la này làm mất hết thời gian_ Vừa nói Fabia vừa liếc mắt về phía Ren xéo con ngươi, như đang muốn nói với cậu là tốt nhất đừng lên tiếng bào chữa không... khó sống đẹp qua hôm nay lắm...!
Từ ngày Ren quyết định đi theo nhóm Fabia thì có lúc nào sống yên ổn với Fabia đâu nên cậu nghĩ im lặng để cho Fabia muốn nói gì thì nói sẽ tốt hơn.....
Cả nhóm tám chuyện một hồi lâu thì Runo chợt hỏi đi kèm với bộ mặt gian xảo cửa mình hướng về Fabia:
- Này Fabia, bạn có bạn trai chưa vậy hả...?
Câu hỏi trôi từ miệng Runo khác bất ngờ đối với những ai nghe được , Fabia ấp úng:
- Cái ..đó..._ Một thoáng đỏ mặt, cô nhìn về phía Shun khẽ cười như muốn hỏi cậu điều gì nhưng chưa thốt lên thành câu Dan lanh chanh giàng nói :
- Đương nhiên là có rồi, ngoài Shun nhà ta......_ Ngay sau đó Dan nhận được một cái nhìn đầy hắc ám từ chàng ninja của chúng ta, sợ quá Dan nhanh miệng đổi đề tài:
- À..mà Alice đâu sao nãy giờ không thấy vậy Runo...?
Nhắc tới Alice mặt Runo đột nhiên biến sắc:
- Alice...cậu ấy...có chuyện bên ngoài ....lát nữa..bạn ấy sẽ về, hay...là..để mình đi lấy nước trái cây cho các bạn....
Như sợ mọi người chú ý đến chuyện gì đó nên nói xong Runo vội chạy nhanh xuống nhà bếp, thấy cô đi rồi Dan liền thở phào:
- Còn hơn mình tay miệng,..chứ không lộ hết....
Nhưng ngay đó giọng nói lạnh lùng thường ngày của Shun giờ mới vang lên: - không cần giấu, tớ bảo Fabia đến đây cũng chỉ nói chuyện đó.......mà lần sau đừng ai tự tiện nhắc tên cô ta trước mặt mình nữa!
Sau câu nói hay chính xác hơn là một lời đe doạ của Shun không ai dám hó hé gì, tất cả thừa biết hai từ cô ta cậu nói đến không ai khác ngoài Alice....đã một năm kể từ ngày hai người xảy ra xung đột...vậy mà Shun cũng còn để bụng. Thấy không ai có phản ứng Shun nói luôn:
- Mọi người nghe đây...._ Bỏ ngang câu nói Shun cố tình chừ Runo lên, rồi câu bước tới nắm lấy tay Fabia và nói tiếp phần còn lại: - ....và kể từ nay Fabia sẽ là bạn gái của mình..nghe...
- Runo à...Ru..._Bỗng nhiên có tiếng gọi phát ra ngoài cửa phòng làm cắt quảng câu nói của Shun nên cả nhóm quay về phía cửa....
....và...1 giây...1.5 giây....cả đám mở to mắt hé lên đồng thanh với người đang chết lặng ngoài cửa hình như là trước cảnh tượng tay trong tay của Shun:
- ALICE...!
Chỉ trừ một người không hét.....( các bạn đoán xem..)
Hy vọng không ai phải sock khi đọc chap này..!!!!
Chap 1.
( tiếp theo ...)
- Runo à, nhóm Dan tới rồi đó,....chị có việc ra ngoài trước đây..!
Nghe gọi, Runo từ trên lầu chạy một mạch xuống phòng khách thấy nhóm Dan đã trở về cô vui vẻ:
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp !
Dan vẫy tay: - Runo, là em sao ?_ Với câu hỏi cực kỳ dư thừa đó của Dan, đương nhiên là ngay lập tức cậu nhận được một cú đấm đau điến đến từ tay Runo bay ngang đầu:
- Không gặp mặt một năm mà anh dám quên em...?_ Runo quát thẳng vào mặt cậu không thương tiếc, ngó lơ Dan cô chuyển sang những người bạn hớn hở:
- Các bạn về hồi nào vậy, trận chiến ổn chứ ?
Fabia nói: - Uh. tụi mình thắng trận định rủ nhau tới nhà bạn ăn mừng, lẽ ra là đến sớm hơn nhưng do cái tên lâu la này làm mất hết thời gian_ Vừa nói Fabia vừa liếc mắt về phía Ren xéo con ngươi, như đang muốn nói với cậu là tốt nhất đừng lên tiếng bào chữa không... khó sống đẹp qua hôm nay lắm...!
Từ ngày Ren quyết định đi theo nhóm Fabia thì có lúc nào sống yên ổn với Fabia đâu nên cậu nghĩ im lặng để cho Fabia muốn nói gì thì nói sẽ tốt hơn.....
Cả nhóm tám chuyện một hồi lâu thì Runo chợt hỏi đi kèm với bộ mặt gian xảo cửa mình hướng về Fabia:
- Này Fabia, bạn có bạn trai chưa vậy hả...?
Câu hỏi trôi từ miệng Runo khác bất ngờ đối với những ai nghe được , Fabia ấp úng:
- Cái ..đó..._ Một thoáng đỏ mặt, cô nhìn về phía Shun khẽ cười như muốn hỏi cậu điều gì nhưng chưa thốt lên thành câu Dan lanh chanh giàng nói :
- Đương nhiên là có rồi, ngoài Shun nhà ta......_ Ngay sau đó Dan nhận được một cái nhìn đầy hắc ám từ chàng ninja của chúng ta, sợ quá Dan nhanh miệng đổi đề tài:
- À..mà Alice đâu sao nãy giờ không thấy vậy Runo...?
Nhắc tới Alice mặt Runo đột nhiên biến sắc:
- Alice...cậu ấy...có chuyện bên ngoài ....lát nữa..bạn ấy sẽ về, hay...là..để mình đi lấy nước trái cây cho các bạn....
Như sợ mọi người chú ý đến chuyện gì đó nên nói xong Runo vội chạy nhanh xuống nhà bếp, thấy cô đi rồi Dan liền thở phào:
- Còn hơn mình tay miệng,..chứ không lộ hết....
Nhưng ngay đó giọng nói lạnh lùng thường ngày của Shun giờ mới vang lên: - không cần giấu, tớ bảo Fabia đến đây cũng chỉ nói chuyện đó.......mà lần sau đừng ai tự tiện nhắc tên cô ta trước mặt mình nữa!
Sau câu nói hay chính xác hơn là một lời đe doạ của Shun không ai dám hó hé gì, tất cả thừa biết hai từ cô ta cậu nói đến không ai khác ngoài Alice....đã một năm kể từ ngày hai người xảy ra xung đột...vậy mà Shun cũng còn để bụng. Thấy không ai có phản ứng Shun nói luôn:
- Mọi người nghe đây...._ Bỏ ngang câu nói Shun cố tình chừ Runo lên, rồi câu bước tới nắm lấy tay Fabia và nói tiếp phần còn lại: - ....và kể từ nay Fabia sẽ là bạn gái của mình..nghe...
- Runo à...Ru..._Bỗng nhiên có tiếng gọi phát ra ngoài cửa phòng làm cắt quảng câu nói của Shun nên cả nhóm quay về phía cửa....
....và...1 giây...1.5 giây....cả đám mở to mắt hé lên đồng thanh với người đang chết lặng ngoài cửa hình như là trước cảnh tượng tay trong tay của Shun:
- ALICE...!
Chỉ trừ một người không hét.....( các bạn đoán xem..)
Hy vọng không ai phải sock khi đọc chap này..!!!!
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4943
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Tue Jul 31, 2012 1:48 pm
Giật tem.
Hả? Anh Shun và chị Alice xung đột gì z? Đọc thấy nghiêm trọng quá!
Chị Fabia...làm bạn gái anh Shun? Á,á,á,á,á,á.
Chờ chap mới lắm lắm. Mà nhớ dài hơn nhá!
Hả? Anh Shun và chị Alice xung đột gì z? Đọc thấy nghiêm trọng quá!
Chị Fabia...làm bạn gái anh Shun? Á,á,á,á,á,á.
Chờ chap mới lắm lắm. Mà nhớ dài hơn nhá!
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4893
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Tue Jul 31, 2012 7:51 pm
Giết người. Hự. Tại sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra, *nắm áo tác giả* *lay*
Chap mới nhanh nhanh *mặt hầm hè*
Chap mới nhanh nhanh *mặt hầm hè*
- JRMember
- ĐCC :
Bài gửi : 6
BKGC : 4261
Điểm đóng góp : 2
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Tue Jul 31, 2012 8:05 pm
mọi người an tâm, lúc đầu thì Shun như vậy nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy hết thôi....
- arisu_darkonBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 551
BKGC : 4757
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Wed Aug 01, 2012 11:30 am
Bạn mà dám ghép Shun với Fabia thì...
Hiểu chứ nhỉ?
Thui thì ta mong chap.
Ps: JR là mem mới ha? Chào mừng vô 4rum
Hiểu chứ nhỉ?
Thui thì ta mong chap.
Ps: JR là mem mới ha? Chào mừng vô 4rum
- bemeo045VIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 961
BKGC : 5713
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Wed Aug 01, 2012 4:55 pm
Á ,Fabia và Shun thích nhau hả
Mà Shun và Alice xayra xung đột gì vậy chắc có liên quan đến Lync hoặc Klaus
Bạn mà ghép Shun với Fabia thì
Mong chap mới
Mà Shun và Alice xayra xung đột gì vậy chắc có liên quan đến Lync hoặc Klaus
Bạn mà ghép Shun với Fabia thì
Mong chap mới
- JRMember
- ĐCC :
Bài gửi : 6
BKGC : 4261
Điểm đóng góp : 2
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Wed Aug 01, 2012 8:53 pm
Để tránh bị ném đá tác giả xin công bố các cặp đôi trong fic này
Cặp đôi: Shun-Alice, Ren-Fabia, Dan-Runo. Shun vẫn mãi mãi là của Alice, chẳng qua mình chỉ thêm chút sóng gió vì đâu có tình yêu nào cũng đến một cách êm đềm......
Chap 2.
Ngay tại thời điểm này, tất cả mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Alice. ........ Im lặng.....đang chờ phản ứng của cô cho cái cảm giác khi tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai của mình thân mật với một cô gái khác, nhưng chưa gì Shun đã nói trước:
- Xin chào! chắc cậu biết cô ấy, bạn gái mình đó, thấy sao,.....Alice ?
Cả đám còn lại nhìn nhau, rõ ràng lúc nãy ai cũng nghe chính miệng Shun cảnh cáo là không được nhắc hay kêu tên Alice trước mặt ....sao giờ ....thay thổi nhiệt tình quá. Riêng phần Alice thì một nữa cảm thấy vui vì cách nói chuyện của Shun hiện giờ chắc là cậu đã không còn giận cô về chuyện một năm trước, nhưng phần nghịch lại...đằng sau câu nói đó là nụ cười mỉa mai dành cho cô sau một năm không gặp hay chăng, cô cười nhạt:
- Uh...! Chào mọi người, xin lỗi...mình...về hơi trễ, chúc mừng cậu...Shun..!
Đưa mắt nhìn Shun và Fabia, Alice không còn nhận ra câu nói vừa rồi có phải mình nói hay không nữa.....
Quay lại với nhóm Dan, chắc đây là ngạc nhiên thứ hai trong bữa nay cho tất cả:" Alice đúng là chịu đựng tốt, bị Shun cố tình chọc tức không nhận ra mà còn chúc mừng..!" , thấy vậy Julie lên tiếng cho đỡ buồn:
- Cậu đi đâu mà bộ dạng lạ vậy Alice ?
Nghe Julie nói giờ mọi người mới mọi người mới để ý tới dáng vẻ của Alice bây giờ, đi chân trần còn đôi gót thì xách trên tay, Alice cười ngượng:
- Không có gì đâu các bạn ngồi chơi,...mình có chuyện phải lên phòng....
Nói xong cô bỏ chạy nhanh lên lầu, nhóm Dan ngồi lại với nhau ....không nói gì...một lát lâu thì Ren đứng dậy bỏ ra vườn hoa, trước khi đi cậu còn nói:
- Lời tỏ tình cũng hay lắm, tôi cũng cảm thấy sock mặc dù đã biết trước.
Không khí có vẻ nhạt nhẽo, hết Ren giờ tới Runo cô cũng cố tìm lý do trước lúc cáo lui:
- Dể mình đi xem Alice thế nào!
- Runo à, chờ đi với..!_ ngay cả Dan và Julie cùng lần lượt bỏ đi theo Runo.
Giờ căn phòng chỉ còn lại ba người là Shun, Marucho và Fabia. Lúc này Fabia mới nghĩ lại hình như cô vừa làm một chuyện gì đó có lỗi với mọi người. Còn Shun....cậu đang nhìn về phía phòng của Alice, dôi mắt hổ phách ánh lên vẻ gì đó hối tiếc...cậu nghĩ mình làm vậy liệu..có hơi quá không? Nhưng Shun chợt nhớ lại chuyện một năm trước, ngày mà hai người cả nhau chỉ vì một tin nhắn điện thoại lạ gửi vào máy của Alice, và...Shun đã vô tìm đọc được nó: " Ngày mai đi chơi nha, nhớ em lắm đó, yêu nhiều! "
....vậy là không cần biết hay tìm hiểu cậu tìm Alice....hai người cải nhau một trận....sau ngày đó thì Shun đi chiến đấu ở Gundalian....
( Tác giả quên...ngày Shun đọc được tin nhắn đó chính là ngày "cá tháng tư" đó mọi người.....không biết là thật hay ai cố tình chơi ác...)
Sợ bị ném đá nên tác giả viết nhiêu đây... chờ tình hình....
Cặp đôi: Shun-Alice, Ren-Fabia, Dan-Runo. Shun vẫn mãi mãi là của Alice, chẳng qua mình chỉ thêm chút sóng gió vì đâu có tình yêu nào cũng đến một cách êm đềm......
Chap 2.
Ngay tại thời điểm này, tất cả mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Alice. ........ Im lặng.....đang chờ phản ứng của cô cho cái cảm giác khi tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai của mình thân mật với một cô gái khác, nhưng chưa gì Shun đã nói trước:
- Xin chào! chắc cậu biết cô ấy, bạn gái mình đó, thấy sao,.....Alice ?
Cả đám còn lại nhìn nhau, rõ ràng lúc nãy ai cũng nghe chính miệng Shun cảnh cáo là không được nhắc hay kêu tên Alice trước mặt ....sao giờ ....thay thổi nhiệt tình quá. Riêng phần Alice thì một nữa cảm thấy vui vì cách nói chuyện của Shun hiện giờ chắc là cậu đã không còn giận cô về chuyện một năm trước, nhưng phần nghịch lại...đằng sau câu nói đó là nụ cười mỉa mai dành cho cô sau một năm không gặp hay chăng, cô cười nhạt:
- Uh...! Chào mọi người, xin lỗi...mình...về hơi trễ, chúc mừng cậu...Shun..!
Đưa mắt nhìn Shun và Fabia, Alice không còn nhận ra câu nói vừa rồi có phải mình nói hay không nữa.....
Quay lại với nhóm Dan, chắc đây là ngạc nhiên thứ hai trong bữa nay cho tất cả:" Alice đúng là chịu đựng tốt, bị Shun cố tình chọc tức không nhận ra mà còn chúc mừng..!" , thấy vậy Julie lên tiếng cho đỡ buồn:
- Cậu đi đâu mà bộ dạng lạ vậy Alice ?
Nghe Julie nói giờ mọi người mới mọi người mới để ý tới dáng vẻ của Alice bây giờ, đi chân trần còn đôi gót thì xách trên tay, Alice cười ngượng:
- Không có gì đâu các bạn ngồi chơi,...mình có chuyện phải lên phòng....
Nói xong cô bỏ chạy nhanh lên lầu, nhóm Dan ngồi lại với nhau ....không nói gì...một lát lâu thì Ren đứng dậy bỏ ra vườn hoa, trước khi đi cậu còn nói:
- Lời tỏ tình cũng hay lắm, tôi cũng cảm thấy sock mặc dù đã biết trước.
Không khí có vẻ nhạt nhẽo, hết Ren giờ tới Runo cô cũng cố tìm lý do trước lúc cáo lui:
- Dể mình đi xem Alice thế nào!
- Runo à, chờ đi với..!_ ngay cả Dan và Julie cùng lần lượt bỏ đi theo Runo.
Giờ căn phòng chỉ còn lại ba người là Shun, Marucho và Fabia. Lúc này Fabia mới nghĩ lại hình như cô vừa làm một chuyện gì đó có lỗi với mọi người. Còn Shun....cậu đang nhìn về phía phòng của Alice, dôi mắt hổ phách ánh lên vẻ gì đó hối tiếc...cậu nghĩ mình làm vậy liệu..có hơi quá không? Nhưng Shun chợt nhớ lại chuyện một năm trước, ngày mà hai người cả nhau chỉ vì một tin nhắn điện thoại lạ gửi vào máy của Alice, và...Shun đã vô tìm đọc được nó: " Ngày mai đi chơi nha, nhớ em lắm đó, yêu nhiều! "
....vậy là không cần biết hay tìm hiểu cậu tìm Alice....hai người cải nhau một trận....sau ngày đó thì Shun đi chiến đấu ở Gundalian....
( Tác giả quên...ngày Shun đọc được tin nhắn đó chính là ngày "cá tháng tư" đó mọi người.....không biết là thật hay ai cố tình chơi ác...)
Sợ bị ném đá nên tác giả viết nhiêu đây... chờ tình hình....
- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4299
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Wed Aug 01, 2012 9:06 pm
Ô la la,chuyện zui~
Shun vs Fabia thích nhau sao ?*ngẩn tò te*
E hèm,Arisu-chan và bemeo có vẻ "bức xúc" nhỉ?Không khéo lại gây án mạng,xuôi cho tác giả
Mặc dù mình không phải là fan của AliceShun nhưng đọc fic này cũng bắt đầu thấy thích thích rồi.
Chờ chap sau của bạn nha
Shun vs Fabia thích nhau sao ?*ngẩn tò te*
E hèm,Arisu-chan và bemeo có vẻ "bức xúc" nhỉ?Không khéo lại gây án mạng,xuôi cho tác giả
Mặc dù mình không phải là fan của AliceShun nhưng đọc fic này cũng bắt đầu thấy thích thích rồi.
Chờ chap sau của bạn nha
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4943
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Thu Aug 02, 2012 9:39 am
Tem nè!
Xầy,thì ra là vậy.
Ta mà pít là tên nào thì...*bẻ tay*.
Coi bộ hai người chưa đủ yêu. Chỉ vì một tn mà như vậy. Nếu là bạn gái thì anh Shun nên hiểu rõ chị Alice mới phải.
Thôi! Chờ chap mới nha!
Xầy,thì ra là vậy.
Ta mà pít là tên nào thì...*bẻ tay*.
Coi bộ hai người chưa đủ yêu. Chỉ vì một tn mà như vậy. Nếu là bạn gái thì anh Shun nên hiểu rõ chị Alice mới phải.
Thôi! Chờ chap mới nha!
- pee.kool1997Bakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 60
BKGC : 4540
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : HÀ NỘI
Stt : Ở nhà thì muốn đi học, đi học thì muốn về nhà. WHY???
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Thu Aug 02, 2012 10:23 am
Ôi trời ơi!!! Đúng là số phận nghiệt ngã... Alice của tui sao lại sóng gió thế này. Chỉ tại tâm tính và nhan sắc nên mới nhiều anh vây, nên mới bị trêu vào ngày cá tháng tư, rồi lại còn bị Shun hiểu lầm nữa.
Chap này đọc k đã mắt lắm, nhưng vì hơi mystery nên tác giả vik vậy phải k... thôi thì rút kinh nghiệm lần sau cố dãn nó ra và thêm thắt tí miêu tả nhé.
Hóng AliceXShun lắm lắm :)
Chap này đọc k đã mắt lắm, nhưng vì hơi mystery nên tác giả vik vậy phải k... thôi thì rút kinh nghiệm lần sau cố dãn nó ra và thêm thắt tí miêu tả nhé.
Hóng AliceXShun lắm lắm :)
- linh27ltpBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 44
BKGC : 4303
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : Đại Dương và Địa Ngục
Stt : Trong lúc âu lo, nụ cười chính là vũ khí lớn nhất của bạn
Tài sản
::
::
Re: ( Bakugan Fanfic ): Cuộc chiến sinh tử
Thu Aug 16, 2012 7:23 pm
Tuy có hơi tội nghiệp cho chị Alice nhưng chap này hay lắm
Mong chap mới của tác giả
Mong chap mới của tác giả
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|