- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4308
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
[Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Wed Jul 25, 2012 11:55 pm
Đây là fic đầu tay của mình,văn chương còn...dở tệ.Mong mọi người ủng hộ và xin đừng...chọi dép -_-ll
-Title : Thiên thần bóng tối ( Dark Angel )
-Author : Miho Tanimura
-Gener : Romance , hài hước,...
-Rating : Nhiêu tuổi cũng được ~~~~~~
-Pairing : Dan Runo ; Shun Alice ; Ace Mira ; Billy Julie
Chap 1:
Thế giới từ xưa được nắm giữ bởi 2 thế lực,đó là Dark Angel và Light Angel.Dark Angel là nhóm thiên thần được ban cho phép thuật của bóng tối và thường hiện thân vào trong bóng đêm.Nhiệm vụ của họ là làm cho thế giới không còn tươi đẹp,trở thành 1 vùng đất tối tăm,lạnh lẽo và đầy ắp chiến tranh.Thường hoạt động dưới sự cai trị của hoàng tử Hydron...
Light Angel thì hoàn toàn trái ngược hẳn với Dark Angel và được cai trị bởi công chúa Milen.Họ là 1 nhóm thiên thần trong sáng và hiền dịu.Nắm giữ sức mạnh của ánh sáng và nhiệm vụ của họ là phải giữ vững thế giới luôn ở trong sự tươi đẹp ấy.Và tất nhiên,để thực hiện tốt nhiệm vụ này...họ phải đấu tranh với những Dark Angel
Trận chiến giữa 2 thế lực mạnh ấy...vẫn mãi mãi kéo dài...trong quá khứ,hiện tại và cả trong tương lai...
--------------
Tokyo 6.30 a.m
Tại trường Tsukuiwa
-Hey,chào buổi sáng,my friends!-Julie bước vào lớp với 1 tâm trạng rất chi là...vui vẻ
-Chào bạn,Julie!-Alice dịu dàng mỉm cười
-Julie,good morning.-Runo vs Mira đồng thanh
-Hình như hôm nay cậu có chuyện gì vui lắm hả Julie?-Runo nghi ngờ nhìn Julie
-Hihi,có gì đâu...à mà...cũng có...lát nữa mình sẽ kể cho mấy cậu nghe
-Ừ,vậy thì tốt.À,Alicet này,nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là gì vậy?-Mira trầm ngâm hỏi Alice
-Àh,hôm qua công chúa Milen có nói với mình là hôm nay nhiệm vụ của chúng ta sẽ là ngăn chặn những gì mà các Dark Angel sẽ gây ra trong trường học...-Alice dõng dạc
-Trời ạ sao tụi mình phải luôn theo sát bọn Dark ấy để ngăn chặn hoài vậy chứ,thiệt là chán quá!-Julie than vãn
-Vì chúng ta là Light Angel mà đó là nghĩa vụ của Light Angel-Mira nghiêm túc
Khi cô vừa dứt lời thì từ ngoài cánh cửa,Dan,Shun,Ace,Baron và Billy bước vào lớp(họ đều là những Dark Angel)và bước tới bàn của các cô gái Light và...(chap 2 sẽ rõ)
Nếu mọi người thấy hay thì mình sẽ post típ cháp 2 -.<
-Title : Thiên thần bóng tối ( Dark Angel )
-Author : Miho Tanimura
-Gener : Romance , hài hước,...
-Rating : Nhiêu tuổi cũng được ~~~~~~
-Pairing : Dan Runo ; Shun Alice ; Ace Mira ; Billy Julie
Chap 1:
Thế giới từ xưa được nắm giữ bởi 2 thế lực,đó là Dark Angel và Light Angel.Dark Angel là nhóm thiên thần được ban cho phép thuật của bóng tối và thường hiện thân vào trong bóng đêm.Nhiệm vụ của họ là làm cho thế giới không còn tươi đẹp,trở thành 1 vùng đất tối tăm,lạnh lẽo và đầy ắp chiến tranh.Thường hoạt động dưới sự cai trị của hoàng tử Hydron...
Light Angel thì hoàn toàn trái ngược hẳn với Dark Angel và được cai trị bởi công chúa Milen.Họ là 1 nhóm thiên thần trong sáng và hiền dịu.Nắm giữ sức mạnh của ánh sáng và nhiệm vụ của họ là phải giữ vững thế giới luôn ở trong sự tươi đẹp ấy.Và tất nhiên,để thực hiện tốt nhiệm vụ này...họ phải đấu tranh với những Dark Angel
Trận chiến giữa 2 thế lực mạnh ấy...vẫn mãi mãi kéo dài...trong quá khứ,hiện tại và cả trong tương lai...
--------------
Tokyo 6.30 a.m
Tại trường Tsukuiwa
-Hey,chào buổi sáng,my friends!-Julie bước vào lớp với 1 tâm trạng rất chi là...vui vẻ
-Chào bạn,Julie!-Alice dịu dàng mỉm cười
-Julie,good morning.-Runo vs Mira đồng thanh
-Hình như hôm nay cậu có chuyện gì vui lắm hả Julie?-Runo nghi ngờ nhìn Julie
-Hihi,có gì đâu...à mà...cũng có...lát nữa mình sẽ kể cho mấy cậu nghe
-Ừ,vậy thì tốt.À,Alicet này,nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là gì vậy?-Mira trầm ngâm hỏi Alice
-Àh,hôm qua công chúa Milen có nói với mình là hôm nay nhiệm vụ của chúng ta sẽ là ngăn chặn những gì mà các Dark Angel sẽ gây ra trong trường học...-Alice dõng dạc
-Trời ạ sao tụi mình phải luôn theo sát bọn Dark ấy để ngăn chặn hoài vậy chứ,thiệt là chán quá!-Julie than vãn
-Vì chúng ta là Light Angel mà đó là nghĩa vụ của Light Angel-Mira nghiêm túc
Khi cô vừa dứt lời thì từ ngoài cánh cửa,Dan,Shun,Ace,Baron và Billy bước vào lớp(họ đều là những Dark Angel)và bước tới bàn của các cô gái Light và...(chap 2 sẽ rõ)
Nếu mọi người thấy hay thì mình sẽ post típ cháp 2 -.<
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4952
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Thu Jul 26, 2012 8:36 am
Giựt tem.
Bạn ơi bổ sung thêm phần tên fic,tác giả...đi nha!
Chap còn nhiều đối thoại lắm và ngắn.
Chờ chap mới của bạn nhá!
Bạn ơi bổ sung thêm phần tên fic,tác giả...đi nha!
Chap còn nhiều đối thoại lắm và ngắn.
Chờ chap mới của bạn nhá!
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16022
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Thu Jul 26, 2012 9:45 am
Bạn send nhầm topic rồi nhé. Đã chuyển về đúng topic.
MOD
MOD
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Thu Jul 26, 2012 8:22 pm
Fic hay đấy bạn
À hà, kiểu này các cặp của chúng ta đấu nhau rồi
Ui cha, Mylene nhà ta trở thành "thủ lĩnh" của Light Angel cơ đấy *cười lăn lộn*, công nhận tò mò ghê
Mà fic của bạn vẫn còn 1 số lỗi chính tả, nhưng rất ít thôi, không đáng kể (thế sao mình kể nhỉ?)
Chờ chap mới nhé
À hà, kiểu này các cặp của chúng ta đấu nhau rồi
Ui cha, Mylene nhà ta trở thành "thủ lĩnh" của Light Angel cơ đấy *cười lăn lộn*, công nhận tò mò ghê
Mà fic của bạn vẫn còn 1 số lỗi chính tả, nhưng rất ít thôi, không đáng kể (thế sao mình kể nhỉ?)
Chờ chap mới nhé
- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4308
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Thu Jul 26, 2012 9:21 pm
*cúi đầu*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chỉ bảo cho Miho
Thú thật đây là lần đầu tiên mình viết fic đấy,nên văn chương...không hay lắm,lủng củng quá trời
Ranka:Có phải là mình phải thêm Parting,Tác giả rồi K hay K+ gì đó phải không bạn.Uh...Uhm...Để coi...Àh!chap 2 mình sẽ ghi,cảm ơn bạn đã nhắc nhở
Milky:Là sao vậy bạn?Bạn giải thích rõ đi,Miho chưa hiểu lắm.-_-llChỉ bảo thêm đi ạ
Elfin:Cám ơn bạn nha vì đã ủng hộ fic của mình
Thú thật đây là lần đầu tiên mình viết fic đấy,nên văn chương...không hay lắm,lủng củng quá trời
Ranka:Có phải là mình phải thêm Parting,Tác giả rồi K hay K+ gì đó phải không bạn.Uh...Uhm...Để coi...Àh!chap 2 mình sẽ ghi,cảm ơn bạn đã nhắc nhở
Milky:Là sao vậy bạn?Bạn giải thích rõ đi,Miho chưa hiểu lắm.-_-llChỉ bảo thêm đi ạ
Elfin:Cám ơn bạn nha vì đã ủng hộ fic của mình
- Haruko_AliceBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 71
BKGC : 5533
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : thiên đường và địa ngục
Stt : đừng bao giờ buồn, cũng đừng bao giờ khóc vì...bạn...có thể...sẽ không biết rằng....có ai đó rất yêu nụ cười của bạn!!!
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Thu Jul 26, 2012 9:44 pm
Wao~ 1 fic mới và có tiềm năng~
Chap 1 hơi ngắn và có nhiều lời thoại nên chưa có gì để chém~
Chờ chap sau của bạn nha~
Chap 1 hơi ngắn và có nhiều lời thoại nên chưa có gì để chém~
Chờ chap sau của bạn nha~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Fri Jul 27, 2012 11:34 am
Bakugan fic Đa mạnh trở lại
Nôi dung có vẻ hấp dẫn nhưng phần giới thiêu còn khô và thấy khó hiểu
Chap ngăn quá nên chưa nhận xét đc gì. Còn cái miki nói là do bạn post nhầm box giao lưu nên chuyển về đúng box. Hết thắc mắc rồi nhé
Nôi dung có vẻ hấp dẫn nhưng phần giới thiêu còn khô và thấy khó hiểu
Chap ngăn quá nên chưa nhận xét đc gì. Còn cái miki nói là do bạn post nhầm box giao lưu nên chuyển về đúng box. Hết thắc mắc rồi nhé
- arisu_darkonBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 551
BKGC : 4766
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Fri Jul 27, 2012 12:14 pm
Fic vẫn còn nhiều hội thoại quá bạn à.
Mà nên thêm phần mô tả hoàn cảnh, bối cảnh, quan hệ giữa các nhân vật chút chứ không đùng một cái như thế nó không hay cho lắm. Nên giới thiệu bằng lời dẫn văn nhiều hơn nha.
Chap này ngắn quá, lần sau nhớ viết trên word trước rồi hẵng post nhá.
Nội dung đến giờ chưa có tiến triển chi đặc biệt như có vẻ sẽ hay đấy.
Ta hóng chap nha.
Mà nên thêm phần mô tả hoàn cảnh, bối cảnh, quan hệ giữa các nhân vật chút chứ không đùng một cái như thế nó không hay cho lắm. Nên giới thiệu bằng lời dẫn văn nhiều hơn nha.
Chap này ngắn quá, lần sau nhớ viết trên word trước rồi hẵng post nhá.
Nội dung đến giờ chưa có tiến triển chi đặc biệt như có vẻ sẽ hay đấy.
Ta hóng chap nha.
- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4308
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Fri Jul 27, 2012 2:12 pm
@hino:mình hiểu rồi.Cứ tưởng là post chỗ nào cũng như nhau cả nên...
Chap 1 hình như là dỡ lắm nhỉ. Được rôì,chap 2 mình sẽ cố gắng và viết dài hơn mọi người thấy fic sao thì cứ nói ra đi nha,để Miho khắc phục
Chap 1 hình như là dỡ lắm nhỉ. Được rôì,chap 2 mình sẽ cố gắng và viết dài hơn mọi người thấy fic sao thì cứ nói ra đi nha,để Miho khắc phục
- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4308
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Sat Jul 28, 2012 11:42 pm
Chap 2 nè mọi người!(còn về việc có hay hơn chap 1 không thì mình...không chắc )mọi người đọc rồi góp ý nha!!
Ace đập tay lên bàn của các Light đang ngồi và cất tiếng nói ngạo mạn:
-Xin lỗi vì đã nói câu này nhưng thực sự các cô không phải là đối thủ của bọn tôi đâu,đừng có mà cố gắng quá làm gì để lại thất vọng
-Ace nói đúng rồi đó,tốt nhất là các cậu nên chịu rút lui đi-Dan châm dầu vào lửa
Khi câu nói của 2 anh chàng này vừa dứt thì hầu như là khuôn mặt đẹp trai của họ xuýt bị biến dạng bởi những cú đấm của Light Angel(Trời,Light Angel mà ghê dzữ -.-")
-Các cậu mà còn nói nữa là coi chừng với mình-Runo tức giận tung nắm đấm lên
-Thôi đi mà,Runo-Alice xoa dịu cơn thịnh nộ của cô bạn mình
Lúc này Ace với Dan mới dám ngồi dậy
-Ui da,các cô đang làm cái quái gì vậy hả?Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi-Ace xoa xoa cái khuôn mặt tội nghiệp của mình
-CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY NỮA HẢ?-Mira và Julie đồng thanh hét to
-Cậu nói như vậy thì các bạn ấy giận là phải rồi-Shun bấy giờ mới lên tiếng với gương mặt cực kì...lạnh băng
-Shun?Tôi nói đúng mà-Ace cãi lại
-....
-Nè Shun?Ủa về chỗ ngồi rồi hả?Vậy thôi,các cô nghe đây,biết điều thì hãy mau rút lui nhanh,chứ nếu không là khuôn mặt xinh đẹp của mấy cô sẽ đẫm máu đấy-Ace hâm dọa
-......
-Này!Mấy cô có nghe bọn tôi nói gì không?Sao im lặng vậy hả?-Billy bực tức hét lên
-.....
-Thật là,coi thường bọn tôi phải không-Ace cũng hét theo
-Không phải đâu...mà là...-Nhóm Light Angel ấp úng chỉ tay lên bục giảng
------------
Bốp!Bốp!2 miếng giẻ lau từ đâu bay đến và...nằm gọn trên mặt 2 anh chàng Ace và Billy
-Này 2 em kia,đến giờ học rồi mà um sùm gì vậy hả?-Thầy giáo đứng trên bục giảng tức giận la lối
-Chết dở...thầy giáo-Ace hoảng hốt và...bay vào chỗi ngồi
-Ê mấy thằng trời đánh kia,thầy vào mà sao không nói cho tụi mình biết hả?-Billy bực tức rượt 3 thằng bạn mình chạy quanh lớp
-THÔI ĐI!!!
-Dạ,vâng ạ
-Xì...đáng đời-Nhóm Angel Light thở dài
.................1 tiết học êm ả trôi qua..........
Giờ ra chơi
Các Light Angel đang tám chuyện với nhau thì bỗng...
BÙM!BÙM!BÙM...
-Chuyện gì vậy mọi người?núi lửa phun hả?-Runo giật mình hoảng hốt
-Mình...mình cũng không biết nữa-Alice cũng hoảng sợ không kém
-Phòng Thư viện-Mira lôi mọi người xuống dưới phòng Thư viện và....?
Chuyện gì sẽ xảy ra?Tiếng nổ đó thực ra là gì?Mọi người đợi xem chap 3 sẽ rõ
Ace đập tay lên bàn của các Light đang ngồi và cất tiếng nói ngạo mạn:
-Xin lỗi vì đã nói câu này nhưng thực sự các cô không phải là đối thủ của bọn tôi đâu,đừng có mà cố gắng quá làm gì để lại thất vọng
-Ace nói đúng rồi đó,tốt nhất là các cậu nên chịu rút lui đi-Dan châm dầu vào lửa
Khi câu nói của 2 anh chàng này vừa dứt thì hầu như là khuôn mặt đẹp trai của họ xuýt bị biến dạng bởi những cú đấm của Light Angel(Trời,Light Angel mà ghê dzữ -.-")
-Các cậu mà còn nói nữa là coi chừng với mình-Runo tức giận tung nắm đấm lên
-Thôi đi mà,Runo-Alice xoa dịu cơn thịnh nộ của cô bạn mình
Lúc này Ace với Dan mới dám ngồi dậy
-Ui da,các cô đang làm cái quái gì vậy hả?Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi-Ace xoa xoa cái khuôn mặt tội nghiệp của mình
-CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY NỮA HẢ?-Mira và Julie đồng thanh hét to
-Cậu nói như vậy thì các bạn ấy giận là phải rồi-Shun bấy giờ mới lên tiếng với gương mặt cực kì...lạnh băng
-Shun?Tôi nói đúng mà-Ace cãi lại
-....
-Nè Shun?Ủa về chỗ ngồi rồi hả?Vậy thôi,các cô nghe đây,biết điều thì hãy mau rút lui nhanh,chứ nếu không là khuôn mặt xinh đẹp của mấy cô sẽ đẫm máu đấy-Ace hâm dọa
-......
-Này!Mấy cô có nghe bọn tôi nói gì không?Sao im lặng vậy hả?-Billy bực tức hét lên
-.....
-Thật là,coi thường bọn tôi phải không-Ace cũng hét theo
-Không phải đâu...mà là...-Nhóm Light Angel ấp úng chỉ tay lên bục giảng
------------
Bốp!Bốp!2 miếng giẻ lau từ đâu bay đến và...nằm gọn trên mặt 2 anh chàng Ace và Billy
-Này 2 em kia,đến giờ học rồi mà um sùm gì vậy hả?-Thầy giáo đứng trên bục giảng tức giận la lối
-Chết dở...thầy giáo-Ace hoảng hốt và...bay vào chỗi ngồi
-Ê mấy thằng trời đánh kia,thầy vào mà sao không nói cho tụi mình biết hả?-Billy bực tức rượt 3 thằng bạn mình chạy quanh lớp
-THÔI ĐI!!!
-Dạ,vâng ạ
-Xì...đáng đời-Nhóm Angel Light thở dài
.................1 tiết học êm ả trôi qua..........
Giờ ra chơi
Các Light Angel đang tám chuyện với nhau thì bỗng...
BÙM!BÙM!BÙM...
-Chuyện gì vậy mọi người?núi lửa phun hả?-Runo giật mình hoảng hốt
-Mình...mình cũng không biết nữa-Alice cũng hoảng sợ không kém
-Phòng Thư viện-Mira lôi mọi người xuống dưới phòng Thư viện và....?
Chuyện gì sẽ xảy ra?Tiếng nổ đó thực ra là gì?Mọi người đợi xem chap 3 sẽ rõ
- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4308
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Sat Jul 28, 2012 11:42 pm
Chap 2 nè mọi người!(còn về việc có hay hơn chap 1 không thì mình...không chắc )mọi người đọc rồi góp ý nha!!
Ace đập tay lên bàn của các Light đang ngồi và cất tiếng nói ngạo mạn:
-Xin lỗi vì đã nói câu này nhưng thực sự các cô không phải là đối thủ của bọn tôi đâu,đừng có mà cố gắng quá làm gì để lại thất vọng
-Ace nói đúng rồi đó,tốt nhất là các cậu nên chịu rút lui đi-Dan châm dầu vào lửa
Khi câu nói của 2 anh chàng này vừa dứt thì hầu như là khuôn mặt đẹp trai của họ xuýt bị biến dạng bởi những cú đấm của Light Angel(Trời,Light Angel mà ghê dzữ -.-")
-Các cậu mà còn nói nữa là coi chừng với mình-Runo tức giận tung nắm đấm lên
-Thôi đi mà,Runo-Alice xoa dịu cơn thịnh nộ của cô bạn mình
Lúc này Ace với Dan mới dám ngồi dậy
-Ui da,các cô đang làm cái quái gì vậy hả?Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi-Ace xoa xoa cái khuôn mặt tội nghiệp của mình
-CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY NỮA HẢ?-Mira và Julie đồng thanh hét to
-Cậu nói như vậy thì các bạn ấy giận là phải rồi-Shun bấy giờ mới lên tiếng với gương mặt cực kì...lạnh băng
-Shun?Tôi nói đúng mà-Ace cãi lại
-....
-Nè Shun?Ủa về chỗ ngồi rồi hả?Vậy thôi,các cô nghe đây,biết điều thì hãy mau rút lui nhanh,chứ nếu không là khuôn mặt xinh đẹp của mấy cô sẽ đẫm máu đấy-Ace hâm dọa
-......
-Này!Mấy cô có nghe bọn tôi nói gì không?Sao im lặng vậy hả?-Billy bực tức hét lên
-.....
-Thật là,coi thường bọn tôi phải không-Ace cũng hét theo
-Không phải đâu...mà là...-Nhóm Light Angel ấp úng chỉ tay lên bục giảng
------------
Bốp!Bốp!2 miếng giẻ lau từ đâu bay đến và...nằm gọn trên mặt 2 anh chàng Ace và Billy
-Này 2 em kia,đến giờ học rồi mà um sùm gì vậy hả?-Thầy giáo đứng trên bục giảng tức giận la lối
-Chết dở...thầy giáo-Ace hoảng hốt và...bay vào chỗi ngồi
-Ê mấy thằng trời đánh kia,thầy vào mà sao không nói cho tụi mình biết hả?-Billy bực tức rượt 3 thằng bạn mình chạy quanh lớp
-THÔI ĐI!!!
-Dạ,vâng ạ
-Xì...đáng đời-Nhóm Angel Light thở dài
.................1 tiết học êm ả trôi qua..........
Giờ ra chơi
Các Light Angel đang tám chuyện với nhau thì bỗng...
BÙM!BÙM!BÙM...
-Chuyện gì vậy mọi người?núi lửa phun hả?-Runo giật mình hoảng hốt
-Mình...mình cũng không biết nữa-Alice cũng hoảng sợ không kém
-Phòng Thư viện-Mira lôi mọi người xuống dưới phòng Thư viện và....?
Chuyện gì sẽ xảy ra?Tiếng nổ đó thực ra là gì?Mọi người đợi xem chap 3 sẽ rõ
Ace đập tay lên bàn của các Light đang ngồi và cất tiếng nói ngạo mạn:
-Xin lỗi vì đã nói câu này nhưng thực sự các cô không phải là đối thủ của bọn tôi đâu,đừng có mà cố gắng quá làm gì để lại thất vọng
-Ace nói đúng rồi đó,tốt nhất là các cậu nên chịu rút lui đi-Dan châm dầu vào lửa
Khi câu nói của 2 anh chàng này vừa dứt thì hầu như là khuôn mặt đẹp trai của họ xuýt bị biến dạng bởi những cú đấm của Light Angel(Trời,Light Angel mà ghê dzữ -.-")
-Các cậu mà còn nói nữa là coi chừng với mình-Runo tức giận tung nắm đấm lên
-Thôi đi mà,Runo-Alice xoa dịu cơn thịnh nộ của cô bạn mình
Lúc này Ace với Dan mới dám ngồi dậy
-Ui da,các cô đang làm cái quái gì vậy hả?Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi-Ace xoa xoa cái khuôn mặt tội nghiệp của mình
-CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY NỮA HẢ?-Mira và Julie đồng thanh hét to
-Cậu nói như vậy thì các bạn ấy giận là phải rồi-Shun bấy giờ mới lên tiếng với gương mặt cực kì...lạnh băng
-Shun?Tôi nói đúng mà-Ace cãi lại
-....
-Nè Shun?Ủa về chỗ ngồi rồi hả?Vậy thôi,các cô nghe đây,biết điều thì hãy mau rút lui nhanh,chứ nếu không là khuôn mặt xinh đẹp của mấy cô sẽ đẫm máu đấy-Ace hâm dọa
-......
-Này!Mấy cô có nghe bọn tôi nói gì không?Sao im lặng vậy hả?-Billy bực tức hét lên
-.....
-Thật là,coi thường bọn tôi phải không-Ace cũng hét theo
-Không phải đâu...mà là...-Nhóm Light Angel ấp úng chỉ tay lên bục giảng
------------
Bốp!Bốp!2 miếng giẻ lau từ đâu bay đến và...nằm gọn trên mặt 2 anh chàng Ace và Billy
-Này 2 em kia,đến giờ học rồi mà um sùm gì vậy hả?-Thầy giáo đứng trên bục giảng tức giận la lối
-Chết dở...thầy giáo-Ace hoảng hốt và...bay vào chỗi ngồi
-Ê mấy thằng trời đánh kia,thầy vào mà sao không nói cho tụi mình biết hả?-Billy bực tức rượt 3 thằng bạn mình chạy quanh lớp
-THÔI ĐI!!!
-Dạ,vâng ạ
-Xì...đáng đời-Nhóm Angel Light thở dài
.................1 tiết học êm ả trôi qua..........
Giờ ra chơi
Các Light Angel đang tám chuyện với nhau thì bỗng...
BÙM!BÙM!BÙM...
-Chuyện gì vậy mọi người?núi lửa phun hả?-Runo giật mình hoảng hốt
-Mình...mình cũng không biết nữa-Alice cũng hoảng sợ không kém
-Phòng Thư viện-Mira lôi mọi người xuống dưới phòng Thư viện và....?
Chuyện gì sẽ xảy ra?Tiếng nổ đó thực ra là gì?Mọi người đợi xem chap 3 sẽ rõ
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4952
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Sun Jul 29, 2012 7:50 am
Hờ.
Giựt tem.
Chap 2 vẫn chưa có gì đặc biệt. Đối thoại nhiều,chưa có miêu tả và biểu cảm nhưng tớ vẫn thích đọc fic này.
Chờ chap mới nha!
Giựt tem.
Chap 2 vẫn chưa có gì đặc biệt. Đối thoại nhiều,chưa có miêu tả và biểu cảm nhưng tớ vẫn thích đọc fic này.
Chờ chap mới nha!
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Sun Jul 29, 2012 8:46 pm
Hazz, các chàng nhà ta bao giờ vẫn thế, luôn bị các nàng xử
Khổ cho các chàng (trừ Shun ra )
chap này của bạn buồn cười đấy, thực ra mình cho rằng dùng lời thoại như fic này của bạn cũng không tới nỗi, chap sau cố gắng thêm lời dẫn nhé (tại vì nhiều thoại quá giống như diễn viên đọc kịch bản, trong khi người đọc fic của bạn đáng ra phải đóng vai trò như khán giả cơ)
Khổ cho các chàng (trừ Shun ra )
chap này của bạn buồn cười đấy, thực ra mình cho rằng dùng lời thoại như fic này của bạn cũng không tới nỗi, chap sau cố gắng thêm lời dẫn nhé (tại vì nhiều thoại quá giống như diễn viên đọc kịch bản, trong khi người đọc fic của bạn đáng ra phải đóng vai trò như khán giả cơ)
- Kuro KuroVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1325
BKGC : 6357
Điểm đóng góp : 14
Đến từ : Đáy vực
Stt : I'm jealous. It should be me calling you "My Sweetheart", not him ):
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Sun Jul 29, 2012 10:07 pm
ah~chap 2 hay hơn nhiều rồi đó nha~ Thích khúc Ace vs Billy bị chọi giẻ lau vô mặt
mà fic của Miho chuyên về lời thoại ko nhỉ, lúc nào thêm tả nhân vật xem
(mình dốt văn nên com thế lày là hết )
chờ chap 3
mà fic của Miho chuyên về lời thoại ko nhỉ, lúc nào thêm tả nhân vật xem
(mình dốt văn nên com thế lày là hết )
chờ chap 3
- arisu_darkonBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 551
BKGC : 4766
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Mon Jul 30, 2012 5:06 pm
Nên thêm tả hoàn cảnh và bối cảnh, cả tâm trạng nội tâm nhân vật nữa.
Nếu cần thì mình khuyên bạn nên đọc các fic của các tiền bối trước nhá, đọc càng nhiều càng tốt để còn học tập về kinh ngiệm mô tả, xây dựng nhân vật, tình huống câu truyện và cách dùng từ nữa nhá.
Nên bớt dùng QUÁ NHIỀU hội thoại đi, thêm những lời dẫn vô cho fic nó mượt hơn nha.
Chém ác quá... Thôi ta hóng chap nha...
Chả thấy ai lấy thì ta cắp phong bì*dọt lẹ*.
Ps: Mong bạn qua coi và com cho fic Anthearia của mình nha.
Nếu cần thì mình khuyên bạn nên đọc các fic của các tiền bối trước nhá, đọc càng nhiều càng tốt để còn học tập về kinh ngiệm mô tả, xây dựng nhân vật, tình huống câu truyện và cách dùng từ nữa nhá.
Nên bớt dùng QUÁ NHIỀU hội thoại đi, thêm những lời dẫn vô cho fic nó mượt hơn nha.
Chém ác quá... Thôi ta hóng chap nha...
Chả thấy ai lấy thì ta cắp phong bì*dọt lẹ*.
Ps: Mong bạn qua coi và com cho fic Anthearia của mình nha.
- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4308
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Mon Jul 30, 2012 5:23 pm
@arisu-chan:*chém quá ác*đúng là mình cho quá nhiều hội thoại rồi tại không biết chỉ dẫn sao cả nên... kiểu này chắc phải đi học hỏi thêm thôi cám ơn bạn đã góp ý (cả mí bạn kia nữa)
PS:Anthearia...Ờh, mình sẽ wa xem thử
PS:Anthearia...Ờh, mình sẽ wa xem thử
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4902
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Tue Jul 31, 2012 7:03 pm
Đọc đến chap hai rồi mới dám com. Thật sự thì evil cũng là một dân đã từng chấp bút viết văn nhưng chưa bao giờ dám đăng thế nên cũng không dám nói nhiều. Evil đứng trên phương diện người đọc nhé.
Đầu tiên, Tamimura cần phải thêm văn miêu tả và biểu cảm nếu không thì truyện sẽ rất là khô.
Thứ hai, nên giảm bớt hội thoại (evil biết là cái này rất khó, nói thì dễ hơn tả chứ nhỉ ^^)
Cần nên xem lại cách trình bày văn bản một tí cho nó dễ đọc, cụ thể là khoảng cách các dòng chữ.
Thật ra theo evil nghĩ, trong tình huống mà hai phe này đối lập nhau trong một thời gian rất dài như thế thì ăn nói nghe có vẻ hơi tử tế đấy (chắc tại học cùng lớp). Đó là phương diện từ ngữ.
Tamimura thiếu mất phần giới thiệu rồi. Nó gồm: tên fic (Title), tên người viết (Author), thể loại truyện (Gener), phần giới thiệu trước (nếu cần) (Summary), đánh giá mức độ truyện (rating), các cặp trong truyện (nếu có) (pairing), đôi lời của tác giả (note), những cảnh báo (warning) và tình trạng truyện (Status) đã hoàn thành hay đang còn viết tiếp.
Phần giới thiệu sẽ giúp cho người đọc có thể gọi là nắm bắt được sơ sơ tình hình chung của truyện và xem xét xem mình có thích đọc hay không, chứ chưa biết gì hết mà lên nói nhặng xị thì khổ cho tác giả lắm.
Còn nữa là cả hai chap đầu chưa có chuyển biến gì nhiều, nên những lời nhận xét trên đây có lẽ phần nhiều là chưa đúng. Evil sẽ tiếp tục xem xét, và com.
Đã hết, *cúi đầu* cám ơn vì đã lắng nghe.
Mong chap mới
Đầu tiên, Tamimura cần phải thêm văn miêu tả và biểu cảm nếu không thì truyện sẽ rất là khô.
Thứ hai, nên giảm bớt hội thoại (evil biết là cái này rất khó, nói thì dễ hơn tả chứ nhỉ ^^)
Cần nên xem lại cách trình bày văn bản một tí cho nó dễ đọc, cụ thể là khoảng cách các dòng chữ.
Thật ra theo evil nghĩ, trong tình huống mà hai phe này đối lập nhau trong một thời gian rất dài như thế thì ăn nói nghe có vẻ hơi tử tế đấy (chắc tại học cùng lớp). Đó là phương diện từ ngữ.
Tamimura thiếu mất phần giới thiệu rồi. Nó gồm: tên fic (Title), tên người viết (Author), thể loại truyện (Gener), phần giới thiệu trước (nếu cần) (Summary), đánh giá mức độ truyện (rating), các cặp trong truyện (nếu có) (pairing), đôi lời của tác giả (note), những cảnh báo (warning) và tình trạng truyện (Status) đã hoàn thành hay đang còn viết tiếp.
Phần giới thiệu sẽ giúp cho người đọc có thể gọi là nắm bắt được sơ sơ tình hình chung của truyện và xem xét xem mình có thích đọc hay không, chứ chưa biết gì hết mà lên nói nhặng xị thì khổ cho tác giả lắm.
Còn nữa là cả hai chap đầu chưa có chuyển biến gì nhiều, nên những lời nhận xét trên đây có lẽ phần nhiều là chưa đúng. Evil sẽ tiếp tục xem xét, và com.
Đã hết, *cúi đầu* cám ơn vì đã lắng nghe.
Mong chap mới
- Tanimura_MihoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 53
BKGC : 4308
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Màn đêm của Tokyo
Stt : AKB48'Fan.Not SONE!!!
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Tue Jul 31, 2012 10:55 pm
@Evil-sempai:Ồh...sempai nói em mới nhớ,hình như cũng có 1 bạn kêu thêm phần giới thiệu fic mà em wên .Đúng là viết lời dẫn không dễ chút nào.->(con người chưa bao giờ viết fic)=.=".* miho đã viết thử,nhưng đọc lại thì sến như con hến * bởi fic của em chủ yếu là ở trường học nên sẽ có nhiều hội thoại.Cám ơn sempai đã chỉ bảo
*Nhân tiện nói luôn:Chap 3 chắc ra sẽ lâu bởi Miho đang cố suy nghĩ viết lời dẫn cho fic hay hơn.Mong mọi người thông cảm
PS : Evil sempai có vẻ "khách sáo" nhỉ?
*Nhân tiện nói luôn:Chap 3 chắc ra sẽ lâu bởi Miho đang cố suy nghĩ viết lời dẫn cho fic hay hơn.Mong mọi người thông cảm
PS : Evil sempai có vẻ "khách sáo" nhỉ?
- arisu_darkonBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 551
BKGC : 4766
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Wed Aug 01, 2012 11:38 am
Nếu Miho chan (kun) thấy khó hình dung thì cứ đọc thử fic Anthearia của mình ấy. (hình như đay là câu nói mang tính tự sướng thì phải)
Hay fic của những tiền bối khác "cao siêu" hơn mình càng tốt, tại mình mới 11 tuổi thôi à cho nên fic cũng chả hay lắm.
Ps: Mong bạn qua coi và com cho fic Anthearia của mình.
Hay fic của những tiền bối khác "cao siêu" hơn mình càng tốt, tại mình mới 11 tuổi thôi à cho nên fic cũng chả hay lắm.
Ps: Mong bạn qua coi và com cho fic Anthearia của mình.
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4902
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Thu Aug 02, 2012 4:12 pm
Eh? Sao lại gọi evil là sempai??? Evil đứng trên phương diện của cbv (cbv = chỉ bậy viên) mà ^^
Evil chỉ thấy thiếu mà cũng có người kêu nhưng Tanimura chưa viết vào nên nghĩ có lẽ là Tanimura không biết viết làm sao thì chỉ thôi mà. Nó sến như con hến thì đừng có viết phần summary, cứ đề vô đó: "đọc đi rồi biết" là xong chứ gì, hoặc bù vào là phần giới thiệu nhân vật, có khối cách mà.
Mấy phần nhận xét còn lại là của một đứa suốt ngày chỉ biết đọc fic của người ta và bình luận mặc dù đã chấp bút viết văn nhưng chưa bao giờ hoàn thành nên cũng chưa từng đem đăng = =, khi vừa viết cái fic gần đây được tầm 12 chương (chưa đăng chương nào) và thêm cả cái oneshort vừa viết xong (cũng chưa kịp đăng) thì cái máy bị đập tanh bành, cả đống dữ liệu cuốn gói đồ đạc lên tây thiên hết nên phải ngồi viết tay lại từ đầu .
Vậy đó, mà nói evil khách sáo là sao? Cứ gọi là evil được rồi, thêm chi cái đuôi nghe có vẻ kính cẩn thế.
Evil chỉ thấy thiếu mà cũng có người kêu nhưng Tanimura chưa viết vào nên nghĩ có lẽ là Tanimura không biết viết làm sao thì chỉ thôi mà. Nó sến như con hến thì đừng có viết phần summary, cứ đề vô đó: "đọc đi rồi biết" là xong chứ gì, hoặc bù vào là phần giới thiệu nhân vật, có khối cách mà.
Mấy phần nhận xét còn lại là của một đứa suốt ngày chỉ biết đọc fic của người ta và bình luận mặc dù đã chấp bút viết văn nhưng chưa bao giờ hoàn thành nên cũng chưa từng đem đăng = =, khi vừa viết cái fic gần đây được tầm 12 chương (chưa đăng chương nào) và thêm cả cái oneshort vừa viết xong (cũng chưa kịp đăng) thì cái máy bị đập tanh bành, cả đống dữ liệu cuốn gói đồ đạc lên tây thiên hết nên phải ngồi viết tay lại từ đầu .
Vậy đó, mà nói evil khách sáo là sao? Cứ gọi là evil được rồi, thêm chi cái đuôi nghe có vẻ kính cẩn thế.
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Thu Aug 02, 2012 8:55 pm
*ngó*
vẫn chưa có chap mới sao *há hốc*
*chán*
bạn mau ra chap mới nhé, mấy khi mình lên được diễn đàn để cmTT
@Evill: chị Dackwind bảo mình cứ tự tin lên, đăng fic là thế nào mọi người cũng góp ý, có thế mới khá được. Trường hợp của bạn cũng thế đấy, cứ thử đi
(Đâu có như mình, Hoa quái ế mù chả ai thèm cm)
vẫn chưa có chap mới sao *há hốc*
*chán*
bạn mau ra chap mới nhé, mấy khi mình lên được diễn đàn để cmTT
@Evill: chị Dackwind bảo mình cứ tự tin lên, đăng fic là thế nào mọi người cũng góp ý, có thế mới khá được. Trường hợp của bạn cũng thế đấy, cứ thử đi
(Đâu có như mình, Hoa quái ế mù chả ai thèm cm)
- Miku_KazamiBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 88
BKGC : 4386
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : World of Fire
Stt : Ciel x Lizzy ~~~ ❤
Re: [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
Fri Aug 10, 2012 5:59 pm
Uhm...Fic của chị không tệ đâu,nhưng nếu bớt hội thoại lại 1 chút thì sẽ hay hơn đó chị...
Chị cố lên nha
Mà sao lâu rồi chưa có chap 3 vậy ạ?Mọi người chờ dài cổ đến nỗi "biến" thành hươu cao cổ hết rồi này,còn fic thì bám đầy bụi
Thôi...vậy mau ra chap mới nha chị!!!Chúc chị có thêm nhiều ý tưởng
Chị cố lên nha
Mà sao lâu rồi chưa có chap 3 vậy ạ?Mọi người chờ dài cổ đến nỗi "biến" thành hươu cao cổ hết rồi này,còn fic thì bám đầy bụi
Thôi...vậy mau ra chap mới nha chị!!!Chúc chị có thêm nhiều ý tưởng
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|