Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
@Miz: tình hình là lớp cậu gần giống lớp tớ ~~~ Lớp mình là lớp cuối cùng (trong số 10 lớp) nên bị lũ A2 (lớp chuyên) nó khinh thường ra mặt Đợt thi Hội thao bóng chuyền ~ chúng đấu với lớp mình 2 vòng tỉ số là 20-25 mà vênh ứ có chịu được ~ Còn đi chém gió là đấu với lớp B3 buồn ngủ lắm ~ ara ~ buồn ngủ là như thế đó sao ~ Khinh nhau vừa vừa thôi ~ đụng nhau là mặt lũ A2 cứ nói là vênh hết cả lên ~~~ Ngứa con mắt ~~~
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
nhưng chính vì bên thua hậm hực mà bên kia lại càng đắc thắng đấy ~~ bình tĩnh ~~ quân tử 10 năm trả thù chưa muộn ~~ chỉ cần đợi thời cơ rồi cho tụi nó biết mặt ~~
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
@Miz: .... mình không có ý là ghét lớp chuyên ~ chỉ là mình không thể chịu được cái sự khinh thường, vênh váo của lũ A2 mà thôi ~ hình như mọi người cứ hay phân biệt lớp chuyên với thường nhỉ *smile* Mọi người vẫn hay gán cho cái lớp chuyên là... lũ suốt ngày chỉ biết đến học ~ còn lớp thường thì lại nổi về phong trào, hoạt động ~ Lớp thường chê lớp chuyên hoạt động kém, lớp chuyên chê lớp thường về học tập Mà trên thực tế thì nào có phải đâu ~~
Thua keo này bày keo khác ~ ta hơn chúng về học tập mà ~ *smile*
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
@Rains: hôm đó nii mặc 1 cái áo khoác cũ xám và đeo 1 cái cặp đen cổ lỗ sĩ, quần jean với giày đỏ và đi cái xe đạp dán đầy đề can hoa anh đào trông quá khốn nạn của onee-chan .
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
@Kumi:OMG~!Thế thì đúng là em nhìn thấy nii rồi~!*smile* [color=#CC0044]Ức một nỗi là cái xe máy phóng đi quá lạnh lùng thôi*smile Cái xe đạp thì không chắc nhưng quần áo thì đúng~~~
Được sửa bởi rainbow_wings fly high ngày Mon Nov 12, 2012 11:27 pm; sửa lần 1.
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
@Kumi: về việc trả thù thì nii khỏi lo ~ em là Thiên Yết, có thù ắt phải trả ~
btw cái xe *nín cười*~
@Yuki: chính là nó đấy ~ sự phân biệt lớp ~
lớp thường thì bảo lớp chuyên suốt ngày chỉ biết học, phong trào chả lại ai, còn lớp chuyên lại bảo ngược lớp thường học hành ko lại ai, dc phong trào thì có gì hay ho chứ ~
@Rai: yup~ 10-0 đấy em gái ~ lũ con trai vô dụng ~
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
@Mizu:Lớp em cũng là lớp chuyên ah~~~Phong trào của trường thì lớp em lười vô đốiĐến mức thầy hiệu trưởng phải lên tận lớp nhắc cơ mà Còn bọn lớp thường với lớp chuyên trường em thì không bao giờ nói với nhau một tiếng~!
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
Thường và chuyên ~ hai chủng tộc rõ ràng trên hai bên bờ khác nhau~ chẳng ai đụng vào ai ~ chẳng ai muốn gặp ai ~ tình hình là bạn đang thân với nhỏ A1 ~ sinh vật lạ của lớp ~ A1 trường này hiền khô lại vui vẻ ~ ứ có như lũ A2 ~ không bằng ai mà bày đặt lên mặt
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
Một ngày đập chời nọ onee-chan xinh đợp cười tươi roi rói hỏi bằng giọng ngọt xớt - em trai yêu quý ời ~~ em có ghét hoa anh đào không ?~~ *lắc đầu* Thế là kể từ ngày đó Tsubasa Kumiho đã được kê thừa cái xe đạp khốn nạn đó và phải lái đến trường mỗi ngày nếu không muốn bị vĩnh viễn cắt tiền tiêu vặt Giờ thấy mình ngu và hối hận thì đã trễ Hết truyện
Tiêu đề: Re: [Luc's Spam Spam] Ver 13 - Happy D18's Day / được cơ hội phải tung bông, cấm bình loạn
@Rain: chị mua của NXB Văn Hoá Thông Tin (giấy đẹp lắm ^^) @Kem: mình có chăm gì đâu,mấy ngày liền không onl nên đăng bù thôi @Max: giở lại trang cuối nhà spam cũ là hiểu liền @Yuki: trường nee thi bóng chuyền sao? Trường em chỉ toàn trò dân gian không à (mà chả biết "bịt mắt bắt vịt " có là trò dân gian không nữa )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.