- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12914
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
[Entry] Chia tay bàn cuối
Sun Nov 04, 2012 10:54 am
Hôm nay là chủ nhật, đồng nghĩa ngày mai là thứ 2
Hôm nay là cuối tuần, đồng nghĩa với ngày mai là đầu tuần
Mà đầu tuần thì đồng nghĩa với việc đổi chỗ, mà đổi chỗ thì đồng nghĩa với việc chia tay bàn cuối
Ừ thì cũng chỉ là tiến thêm 1 bàn nữa, nhưng cứ nghĩ tới viễn cảnh 1 bàn nữa, 1 bàn nữa, 1 bàn nữa,rồi tới bàn đầu là không thể kìm lòng nổiTT^TT
Thế là bàn cuối ơi, từ nay tao chia tay với mày
Thế là từ nay, mỗi lần ngủ là lưng lại phải thẳng thêm 1 tí nữa
Thế là từ nay, mỗi lần ăn là tay phải hạ thấp thêm 1 tí nữa
Thế là từ nay, mỗi lần đọc truyện là phải đút sâu trong ngăn bàn thêm tí nữa
Thế là từ nay, cuối tuần việc tranh giành chăn gối lại thêm phần khó khăn...
Nói tóm lại, không có mày, bàn cuối ạ, tao hết ngủ thoải mái, hết ăn thoải mái,hết tám thoải mái, hết chụp ảnh thoải mái, hết đọc truyện thoải mái, vân vân và mây mây:((
Để xem, lên bàn thứ 2 từ dưới lên tức là phải lĩnh trách nhiệm giữa tiết lẻn ra canteen mua mười mấy cái bánh mì chia cho dân cư sống phía dưới, y rằng cái áo đồng phục (vật dùng để giấu bánh) thế nào cũng ám mùi cho xem, mà sắp tới mùa đông rồi, giặt áo sao kịp TT^TT
Rồi tuần sau nữa tao sẽ lên bàn thứ 3, điều đó nghĩa là sắp phải lĩnh trách nhiệm chép bài cho tất cả những đứa bàn cuối đang ngủ_nhiệm vụ mới khổ cực làm sao=.=...
Một bàn 2 người, mỗi bàn phụ trách 1 dãy, tính ra thì cũng chỉ phải chép cho 2 đứa nữa, nhưng mà như thế thì thời gian đâu mà làm việc riêng được nữa (cùng lắm 1 tiết cũng chỉ giở qua được 1/4 quyển Thần đồng Đất Việt =.=)
Sau đó nữa là lên bàn 4, cái bàn khổ cực lĩnh trách nhiệm học bài cứu cả lớp giờ kiểm tra, mà tính ra tới lúc đó là 20/11, cả trường đang tưng bừng hội trại thì tao còn tâm trí nào mà học hả bàn. Không chừng không hoàn thành nhiệm vụ, anh em xử thịt tao mất>.<
Rồi bàn 5, bàn 5 từ cuối lên chính là bàn đầu chứ còn gì nữa o_O
Sao đời khổ thế này bàn cuối ơiTT^TT
Vậy là để gặp lại mày, tao cần cả tháng trời, 1 tháng trời hết thoải mái ăn, ngủ, chơi,...
Chia tay thiên đường. Hẹn gặp lại mày sau 1 tháng nưãTT^TT
Hôm nay là cuối tuần, đồng nghĩa với ngày mai là đầu tuần
Mà đầu tuần thì đồng nghĩa với việc đổi chỗ, mà đổi chỗ thì đồng nghĩa với việc chia tay bàn cuối
Ừ thì cũng chỉ là tiến thêm 1 bàn nữa, nhưng cứ nghĩ tới viễn cảnh 1 bàn nữa, 1 bàn nữa, 1 bàn nữa,rồi tới bàn đầu là không thể kìm lòng nổiTT^TT
Thế là bàn cuối ơi, từ nay tao chia tay với mày
Thế là từ nay, mỗi lần ngủ là lưng lại phải thẳng thêm 1 tí nữa
Thế là từ nay, mỗi lần ăn là tay phải hạ thấp thêm 1 tí nữa
Thế là từ nay, mỗi lần đọc truyện là phải đút sâu trong ngăn bàn thêm tí nữa
Thế là từ nay, cuối tuần việc tranh giành chăn gối lại thêm phần khó khăn...
Nói tóm lại, không có mày, bàn cuối ạ, tao hết ngủ thoải mái, hết ăn thoải mái,hết tám thoải mái, hết chụp ảnh thoải mái, hết đọc truyện thoải mái, vân vân và mây mây:((
Để xem, lên bàn thứ 2 từ dưới lên tức là phải lĩnh trách nhiệm giữa tiết lẻn ra canteen mua mười mấy cái bánh mì chia cho dân cư sống phía dưới, y rằng cái áo đồng phục (vật dùng để giấu bánh) thế nào cũng ám mùi cho xem, mà sắp tới mùa đông rồi, giặt áo sao kịp TT^TT
Rồi tuần sau nữa tao sẽ lên bàn thứ 3, điều đó nghĩa là sắp phải lĩnh trách nhiệm chép bài cho tất cả những đứa bàn cuối đang ngủ_nhiệm vụ mới khổ cực làm sao=.=...
Một bàn 2 người, mỗi bàn phụ trách 1 dãy, tính ra thì cũng chỉ phải chép cho 2 đứa nữa, nhưng mà như thế thì thời gian đâu mà làm việc riêng được nữa (cùng lắm 1 tiết cũng chỉ giở qua được 1/4 quyển Thần đồng Đất Việt =.=)
Sau đó nữa là lên bàn 4, cái bàn khổ cực lĩnh trách nhiệm học bài cứu cả lớp giờ kiểm tra, mà tính ra tới lúc đó là 20/11, cả trường đang tưng bừng hội trại thì tao còn tâm trí nào mà học hả bàn. Không chừng không hoàn thành nhiệm vụ, anh em xử thịt tao mất>.<
Rồi bàn 5, bàn 5 từ cuối lên chính là bàn đầu chứ còn gì nữa o_O
Sao đời khổ thế này bàn cuối ơiTT^TT
Vậy là để gặp lại mày, tao cần cả tháng trời, 1 tháng trời hết thoải mái ăn, ngủ, chơi,...
Chia tay thiên đường. Hẹn gặp lại mày sau 1 tháng nưãTT^TT
- rainbow_wings fly highVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 2098
BKGC : 5303
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : O w O
Stt : ah ~ mình chỉ muốn thay stt thôi ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Sun Nov 04, 2012 12:01 pm
What the...!
Sax~~~~
Cái Ent này đọc xong ngu mặt luôn~~~
Không ngờ lại có người thích ngồi bàn cuối~~~
Em thì lại muốn ngoi lên bàn đầu cơ~~~Học sinh ngoan nhất lớp
Trường em mà ngủ gật là sẽ được tặng một vé lên phòng giám thị uống trà~~~
Còn canteen thì thoải mái nah~~~Học sinh cứ tự do~~~
Cơ mà cái lớp của nee quậy ghê~~~Chỉ thua lớp của Kumi-nii thỗi~~~
Sax~~~~
Cái Ent này đọc xong ngu mặt luôn~~~
Không ngờ lại có người thích ngồi bàn cuối~~~
Em thì lại muốn ngoi lên bàn đầu cơ~~~
Trường em mà ngủ gật là sẽ được tặng một vé lên phòng giám thị uống trà~~~
Còn canteen thì thoải mái nah~~~Học sinh cứ tự do~~~
Cơ mà cái lớp của nee quậy ghê~~~Chỉ thua lớp của Kumi-nii thỗi~~~
- bemeo045VIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 961
BKGC : 5744
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Sun Nov 04, 2012 4:34 pm
Đọc xong cia entry này em ngu mặt luôn đó chị Dương .Em không ngờ lại có 1 người luôn thích ngồi bàn cuối .Lớp em mà ngủ thì được vào sổ đầu bài và lên uống trà với thầy hiệu trưởng .Mà nếu ăn thì chị để ra chơi ăn cũng được mà .Nhưng em thấy cái vụ chép bài lại cho mấy đứa đang ngủ thì mới có đó chị .Lớp em nếu không chép thì tiết sau của môn đó phải cầm vở lên trả bài ,nếu không học thì bắt viết bản kiểm điểm .Mà trường chị mỗi tuần thì lên 1 bàn mà ngồi à ,vậy thì đứa ngồi bàn thứ nhất sẽ ngồi ở đâu ? .Em nghĩ cái bàn mà nghe được chị nói điều này thì chắc nó sẽ cảm động lắm .Thôi chúc may mắn nha chị .
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12914
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Sun Nov 04, 2012 5:57 pm
@Rain: thích ngồi bàn cuối là chuyện quá bình thường mà em, làm cái gì cũng thoải mái hết ^^ Mà công nhận em ngoan thật, lại thích ngồi bàn đầu, điều mà cả khối chị chả đưá nào muốn =.=
Cơ mà lớp Max quậy lắm à :)
@ Cat: em giống Rain vậy, đâu cần phải ngu mặt chứ X-). Mà ăn trong giờ mới ngon chứ em (cảm giác nhem nhẻm giáo viên ấy ^^), còn ra chơi thì bận ra hành lang câu wifi với tán dóc mấy đưá lớp bên rồi. Em thấy đấy, lớp chị đoàn kết lắm, mỗi bàn chịu trách nhiệm làm 1 việc, trừ bàn cuối, nên chị càng thích ngồi ở đây hơn. Còn theo cách chuyển bàn đương nhiên bàn đầu xuống bàn cuối rồi.
Cơ mà lớp Max quậy lắm à :)
@ Cat: em giống Rain vậy, đâu cần phải ngu mặt chứ X-). Mà ăn trong giờ mới ngon chứ em (cảm giác nhem nhẻm giáo viên ấy ^^), còn ra chơi thì bận ra hành lang câu wifi với tán dóc mấy đưá lớp bên rồi. Em thấy đấy, lớp chị đoàn kết lắm, mỗi bàn chịu trách nhiệm làm 1 việc, trừ bàn cuối, nên chị càng thích ngồi ở đây hơn. Còn theo cách chuyển bàn đương nhiên bàn đầu xuống bàn cuối rồi.
- bemeo045VIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 961
BKGC : 5744
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Sun Nov 04, 2012 6:05 pm
@Dương : em thấy ăn ngoài giờ mới ngon ,chứ ăn trong giờ phải lén lút không ngon lắm .Nhưng tuỳ chị thôi .Hôm nay em buồn quá vì máy tính nhà em bị hư nên => không lên được zing me ,em phải lên máy tính của ba mà chơi .Mà khi nào chị viết chap thế ?
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12914
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Sun Nov 04, 2012 7:03 pm
Học sinh ngoan như em sao hiểu cảm giác ăn trước mặt giáo viên sung sướng thế nào
Khi nào chị về và có thời gian mớ ra chap được
Mà nói chuyện trong ent tính là spam không nhỉ? Thôi, tốt nhất là Cat đừng nói ngoài lề nưã nhé
Khi nào chị về và có thời gian mớ ra chap được
Mà nói chuyện trong ent tính là spam không nhỉ? Thôi, tốt nhất là Cat đừng nói ngoài lề nưã nhé
- rainbow_wings fly highVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 2098
BKGC : 5303
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : O w O
Stt : ah ~ mình chỉ muốn thay stt thôi ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Sun Nov 04, 2012 7:32 pm
Chậc~~~
Có cảm giác lớp của nee đã quậy hơn cả lớp của Kumi-nii~~~
Ăn trước mặt giáo viên thì cho dù có là lớp quậy đến đâu thì học sinh trường em cũng không dám~~~!
Cơ mà ngồi bàn đầu mới tập trung được ah~~~Năm nay em đang câu học bổng~~~
Còn chép bài hộ thì miễn~~~Lớp em nó bỏ chép bài rồiđương nhiên là trừ mình
Có cảm giác lớp của nee đã quậy hơn cả lớp của Kumi-nii~~~
Ăn trước mặt giáo viên thì cho dù có là lớp quậy đến đâu thì học sinh trường em cũng không dám~~~!
Cơ mà ngồi bàn đầu mới tập trung được ah~~~Năm nay em đang câu học bổng~~~
Còn chép bài hộ thì miễn~~~Lớp em nó bỏ chép bài rồi
- white foxBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 139
BKGC : 4325
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : clgt
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Mon Aug 26, 2013 10:00 am
Clgt muôn năm :v
nhớ năm ngoái đổi chỗ rõ vui, nhất là khu bàn cuối. Nhưng mà năm nay thầy đổi chỗ theo hình ziczac, 2 tuần 1 lần, giờ mình đang ngồi bàn đầu, phaỉ 3 tháng nữa mới được xuống bàn cuối *ôm anh khóc*
p/s: ent về lớp mình em đều thanks cho anh đấy :3
nhớ năm ngoái đổi chỗ rõ vui, nhất là khu bàn cuối. Nhưng mà năm nay thầy đổi chỗ theo hình ziczac, 2 tuần 1 lần, giờ mình đang ngồi bàn đầu, phaỉ 3 tháng nữa mới được xuống bàn cuối *ôm anh khóc*
p/s: ent về lớp mình em đều thanks cho anh đấy :3
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12914
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Chia tay bàn cuối
Thu Aug 29, 2013 4:30 pm
*ôm lại em* *vỗ vỗ*
chúng ta cố gắng chịu đựng nào *khấn trời năm sau đổi GVCN* (mặc dù cái kiểu nay thay cha, mai thay mẹ này chẳng đâu vào đâu =.=)
cơ mà cảm ơn vì em đã thanks cho anh^^ thanks lại cái com trên kia cho em vại :v
chúng ta cố gắng chịu đựng nào *khấn trời năm sau đổi GVCN* (mặc dù cái kiểu nay thay cha, mai thay mẹ này chẳng đâu vào đâu =.=)
cơ mà cảm ơn vì em đã thanks cho anh^^ thanks lại cái com trên kia cho em vại :v
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|