- hikari hayamiMember
- ĐCC :
Bài gửi : 18
BKGC : 4246
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : ranh giới giữa thiên đường và địa ngục
Làm sao để sống!
Fri Jan 18, 2013 3:15 pm
Tôi viết cái này để tự kỉ
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với mọi cảnh vật xung quanh.Có lẽ tôi không thể hoà đồng với mọi thứ,mọi người.Người có vấn đề là tôi chăng.Cái đầu ngu ngốc của tôi vận động hết công xuất vẫn không thể hiểu được.Bạn bè,bố mẹ,tất thảy mọi người xung quanh tôi.họ muốn gi ở tôi vậy? Tôi vô dụng quá! tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình,tôi muốn trở nên hoà đồng hơn với mọi người.Nhưng có vẻ như điều đó làm phản tác dụng. Bạn tôi nói tôi giả tạo . Ở trường cũ , mọi người nói tôi quá thẳng thắn nên cùng nhau tẩy chay tôi,nhưng rồi cũng hoà được.Còn ở ngôi trường mới này,tôi cũng bị tẩy chay nhưng lại với cái lí do:giả tạo.Ôi trời ơi!Thật là khó sống với cái cuộc đời đầy sự bất công này ! lại còn vô vàn những chuyện trời ơi đất hỡi ở nhà.Làm sao sống nổi đây!Khó thở quá! Làm ơn, có ai đó cứu lấy tôi ra khỏi chỗ này không?
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với mọi cảnh vật xung quanh.Có lẽ tôi không thể hoà đồng với mọi thứ,mọi người.Người có vấn đề là tôi chăng.Cái đầu ngu ngốc của tôi vận động hết công xuất vẫn không thể hiểu được.Bạn bè,bố mẹ,tất thảy mọi người xung quanh tôi.họ muốn gi ở tôi vậy? Tôi vô dụng quá! tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình,tôi muốn trở nên hoà đồng hơn với mọi người.Nhưng có vẻ như điều đó làm phản tác dụng. Bạn tôi nói tôi giả tạo . Ở trường cũ , mọi người nói tôi quá thẳng thắn nên cùng nhau tẩy chay tôi,nhưng rồi cũng hoà được.Còn ở ngôi trường mới này,tôi cũng bị tẩy chay nhưng lại với cái lí do:giả tạo.Ôi trời ơi!Thật là khó sống với cái cuộc đời đầy sự bất công này ! lại còn vô vàn những chuyện trời ơi đất hỡi ở nhà.Làm sao sống nổi đây!Khó thở quá! Làm ơn, có ai đó cứu lấy tôi ra khỏi chỗ này không?
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7758
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Làm sao để sống!
Fri Jan 18, 2013 3:26 pm
Cái này hình như cậu post sai chỗ rồi...
Ann ứ phải Mod, nên đành giao lại cho Mod nơi này vậy...
Về cái topic này, không biết gọi là gì...
Tình hình là tôi chưa bao giờ nói cậu giả tạo =w=
Đúng là đôi khi tôi có cảm giác con người đó không phải chính cô
Đừng hỏi xung quanh thế nào, hãy tự hỏi mình
Ai nói thẳng thắn quá là một cái tội =w= , nhỏ bạn chẻ, nếu mà làm sai là nó mắng thẳng mặt...Vậy mà tá đứa thích *đá bàn đá ghế*
Khó thở, thì đi ra ngoài mà tự hít thở không khí
Đôi khi bị vấp ngã, bản thân không thể tự đứng lên mà phải nhờ người khác. (Đừng tìm Bạch Dương nếu bạn muốn tự tử sớm, nó sẽ chả giúp ích gì cho bạn đâu)
Đừng sống theo cách người xung quanh, mà phải sống cho chính bản thân với cái "tôi" thật sự
Ann thường bị mắng là kiêu ngạo, ích kỉ, cái "tôi" quá cao. Nhưng thà là như thế, còn hơn im lặng để rồi bị giẫm đạp (Nói rồi, đừng nghe lời khuyên của Bạch Dương, không tốt đâu)
Ann không thể đội lốt mặt nạ dịu dàng, khiêm nhường, vì bản tính Ann không phải như vậy.
Hãy khóc khi buồn, cười khi vui, gào thét khi giận dữ và dễ dàng bỏ qua như một đứa trẻ~~
Từng có người hỏi "Con người sinh ra để làm gì"
Và bạn Ann trả lời "Đương nhiên để sống"
Nó lại nói tiếp "Sống làm gì khi cuối cùng vẫn chết?"
Và Ann cũng muốn nói thế này "Sống là để biết yêu, hận, ghét, thích. Sống là để thưởng thức tinh hoa của đời. Cũng như một trò chơi, đôi lúc khó khăn nguy hiểm, cũng có khi thú vị vô cùng"
Ara~ Cái comt của chẻ dài quá =w=
Ann ứ phải Mod, nên đành giao lại cho Mod nơi này vậy...
Về cái topic này, không biết gọi là gì...
Tình hình là tôi chưa bao giờ nói cậu giả tạo =w=
Đúng là đôi khi tôi có cảm giác con người đó không phải chính cô
Đừng hỏi xung quanh thế nào, hãy tự hỏi mình
Ai nói thẳng thắn quá là một cái tội =w= , nhỏ bạn chẻ, nếu mà làm sai là nó mắng thẳng mặt...Vậy mà tá đứa thích *đá bàn đá ghế*
Khó thở, thì đi ra ngoài mà tự hít thở không khí
Đôi khi bị vấp ngã, bản thân không thể tự đứng lên mà phải nhờ người khác. (Đừng tìm Bạch Dương nếu bạn muốn tự tử sớm, nó sẽ chả giúp ích gì cho bạn đâu)
Đừng sống theo cách người xung quanh, mà phải sống cho chính bản thân với cái "tôi" thật sự
Ann thường bị mắng là kiêu ngạo, ích kỉ, cái "tôi" quá cao. Nhưng thà là như thế, còn hơn im lặng để rồi bị giẫm đạp (Nói rồi, đừng nghe lời khuyên của Bạch Dương, không tốt đâu)
Ann không thể đội lốt mặt nạ dịu dàng, khiêm nhường, vì bản tính Ann không phải như vậy.
Hãy khóc khi buồn, cười khi vui, gào thét khi giận dữ và dễ dàng bỏ qua như một đứa trẻ~~
Từng có người hỏi "Con người sinh ra để làm gì"
Và bạn Ann trả lời "Đương nhiên để sống"
Nó lại nói tiếp "Sống làm gì khi cuối cùng vẫn chết?"
Và Ann cũng muốn nói thế này "Sống là để biết yêu, hận, ghét, thích. Sống là để thưởng thức tinh hoa của đời. Cũng như một trò chơi, đôi lúc khó khăn nguy hiểm, cũng có khi thú vị vô cùng"
Ara~ Cái comt của chẻ dài quá =w=
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|