- Event Mailbox FundsAdmin
- ĐCC :
Bài gửi : 137
BKGC : 106343
Điểm đóng góp : 9
Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sat Jan 12, 2013 8:18 pm
Đây là 1 quyển hồi kí của chúng ta, các trang được viết bởi các thành viên trong gia đình.
Về những gì chúng ta đã cùng trải qua trong năm 2012 vừa rồi.
Tất nhiên, có vui, có buồn... Có thể văn phong mỗi kẻ mỗi khác, kí ức mỗi người mỗi lạ. Nhưng, từng trang một, từng hàng chữ của các bạn đều đã góp phần viết nên quyển hồi kí ảo đáng quí này.
Không chat chit, không spam, chỉ viết... chỉ viết thôi, viết về tất cả những gì bạn đang nghĩ, đã nghĩ và đã cùng gia đình ảo này vượt qua.
Các chi tiết khách quan hay chủ quan, đều sẽ được ghi nhận mồn một.
Tất nhiên, bạn có thể viết nhiều trang khác nhau trong đây, không ai cấm cản, cả gia đình đều muốn hiểu rõ tâm trí của bạn về họ, về ngôi nhà thân thương, về những lần chuyện trò vui vẻ.
Đặt bút đi.
- Yuki WatanabeBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 854
BKGC : 4253
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sat Jan 12, 2013 8:38 pm
Mở hàng topic~
Có tem thì bạn này giựt nha~
___________________________________________________________
ngày, tháng, năm~
Mới đây mà cũng đã mấy tháng từ ngày mình vào MBForum~
Mọi người đã giúp đỡ và chỉ bảo mình rất nhiều~
Mình rất vui khi ở đây~
Được làm bạn với mọi người và kể về những chuyện vui buồn~
Nhưng thật tiếc vì không có Kimi~
Không biết cậu ấy có onl không nữa~
Dù sao cũng chúc mừng năm mới cả nhà~
Hãy gột bỏ hết những nỗi buồn của năm cũ và đón chào năm mới nhé~
Có tem thì bạn này giựt nha~
___________________________________________________________
ngày, tháng, năm~
Mới đây mà cũng đã mấy tháng từ ngày mình vào MBForum~
Mọi người đã giúp đỡ và chỉ bảo mình rất nhiều~
Mình rất vui khi ở đây~
Được làm bạn với mọi người và kể về những chuyện vui buồn~
Nhưng thật tiếc vì không có Kimi~
Không biết cậu ấy có onl không nữa~
Dù sao cũng chúc mừng năm mới cả nhà~
Hãy gột bỏ hết những nỗi buồn của năm cũ và đón chào năm mới nhé~
- Ayumi FuukoBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 352
BKGC : 6047
Điểm đóng góp : 2
Stt : I've Changed... Because I Love You ♥♥♥ My Sweetheart ♥♥♥
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sat Jan 12, 2013 10:08 pm
Ngày / tháng / năm
Có lẽ cũng đã gần một năm mình vào MB
Mình thật không biết làm gì khi không có MB
Để có thể quen được mọi người, những người đã khiến cho mình cảm thấy ấm áp
Vẫn còn nhớ những lần đại chiến, phả sập cái chatbox
Vẫn còn nhớ cái lần mình giận hờn một member vì dọa ma mình
Vẫn còn nhớ cái ngày đám cưới của Kumi-nii và papa mà mình không đến tham dự
Còn nhiều kỉ niệm lắm đấy... MB-Forum của tôi ơi...
Có lẽ cũng đã gần một năm mình vào MB
Mình thật không biết làm gì khi không có MB
Để có thể quen được mọi người, những người đã khiến cho mình cảm thấy ấm áp
Vẫn còn nhớ những lần đại chiến, phả sập cái chatbox
Vẫn còn nhớ cái lần mình giận hờn một member vì dọa ma mình
Vẫn còn nhớ cái ngày đám cưới của Kumi-nii và papa mà mình không đến tham dự
Còn nhiều kỉ niệm lắm đấy... MB-Forum của tôi ơi...
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15251
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sun Jan 13, 2013 9:30 am
Tới lượt tớ nhé
Hôm nay ngày 13/1/2013 > Nhật kí của Kisaki Ai
Hồi năm 2011 tớ đã vào BakuganFc được 2 năm đến 2012 lúc mới đầu vào thì chã biết gì về Fc cả . Nhưng sau đó được mọi người giúp đỡ tận tình như là Ace_Mira , Alice-Mas , Win.G , Yuri-san , lão già cảm hứng là (camhung123) , Kira-kun . Những bạn hiền quen biết lâu ở MB BakuganFc của mình . Rồi bắt đầu vì 1 cái tên dog ghẻ hacker mà BakuganFc phải chuyển nhà nghĩ tới là tức mún xì khói
Sau đó quen biết đến Mizu , boss Arsha , Sakura ,Hikaru , Tsuki-kun ,đôi lúc nói chuyện rất vui vẻ ở nhà cũ , nhưng khi chuyển nhà mới thì bắt đầu ko còn vui như trước nữa . Về nhà mới mọi người ko nói chuyện lâu được như xưa nữa vì có những chuyện xảy ra ko như mong muốn của mình (đặt biệt đối với boss) ^^
Dù vậy mình mong là qua năm mới sẽ luôn mãi giữ được tình bạn này cho dù là ko còn như trước , mọi người cũng vậy nhé chứ đừng như năm cũ mắc công phải bị sức mẻ tình bạn này mặc dù ta già hơn tất cả mọi người , chỉ thua sau Sakura-chan vài tuổi thôi . Năm mới 2013 sắp đến rồi hãy gạt những ký ức ko đáng nhớ và hãy quên đi để bắt đầu làm lại từ đầu với một tình bạn thật đẹp nhé mọi người.
Tái bút.
Kisaki Ai aka Tiểu hoa
Hôm nay ngày 13/1/2013 > Nhật kí của Kisaki Ai
Hồi năm 2011 tớ đã vào BakuganFc được 2 năm đến 2012 lúc mới đầu vào thì chã biết gì về Fc cả . Nhưng sau đó được mọi người giúp đỡ tận tình như là Ace_Mira , Alice-Mas , Win.G , Yuri-san , lão già cảm hứng là (camhung123) , Kira-kun . Những bạn hiền quen biết lâu ở MB BakuganFc của mình . Rồi bắt đầu vì 1 cái tên dog ghẻ hacker mà BakuganFc phải chuyển nhà nghĩ tới là tức mún xì khói
Sau đó quen biết đến Mizu , boss Arsha , Sakura ,Hikaru , Tsuki-kun ,đôi lúc nói chuyện rất vui vẻ ở nhà cũ , nhưng khi chuyển nhà mới thì bắt đầu ko còn vui như trước nữa . Về nhà mới mọi người ko nói chuyện lâu được như xưa nữa vì có những chuyện xảy ra ko như mong muốn của mình (đặt biệt đối với boss) ^^
Dù vậy mình mong là qua năm mới sẽ luôn mãi giữ được tình bạn này cho dù là ko còn như trước , mọi người cũng vậy nhé chứ đừng như năm cũ mắc công phải bị sức mẻ tình bạn này mặc dù ta già hơn tất cả mọi người , chỉ thua sau Sakura-chan vài tuổi thôi . Năm mới 2013 sắp đến rồi hãy gạt những ký ức ko đáng nhớ và hãy quên đi để bắt đầu làm lại từ đầu với một tình bạn thật đẹp nhé mọi người.
Tái bút.
Kisaki Ai aka Tiểu hoa
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12893
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sun Jan 13, 2013 6:29 pm
Bây giờ mà tính theo lịch dương thì cũng đã sang năm mới rồi, thử ngồi ngẫm lại những chuyện với MB trong năm ngoái nào *smile*
.................................
Ngày...tháng...năm....
Vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên mò ra cái fic “Những điều tôi giấu kín” của Ayuko-sama. Mình thề hồi đó mình còn chẳng biết fanfic là cái gì=]] Chỉ là vô tình vớ được cái này trên mạng rồi đọc ngấu nghiến. Cái fic đó quá hay^^ Sau đó mình tiếp tục lần mò cái fic khác có trong Bakugan FC. Và chỉ trong 3 ngày Tết lên mạng 16/24, mình đã lục tung toàn bộ fic của BFC lên=]] Khỏi nói mình ngưỡng mộ các mem trong này tới mức nào. Ngay lập tức, mình lập nick ở đây, nhưng không thành công=.=
..................................
Ngày...tháng....năm...
BFC chuyển nhà mới sang MB, mình đăng kí tiếp, vì mình thực sự rất muốn được làm quen với những bạn au thiên tài kia^^ Chẳng nhớ mình đăng kí ngày nào và đăng kí bao nhiêu lần, vì lần nào cũng không thành côngTT^TT. Cho tới hôm ấy, nhận được thư của ad, nói mình đã đăng kí thành công, mình sướng tởn cả ngày J
.................................
Ngày...tháng...năm
Thử đi thử lại vẫn không đăng nhập được. Mình ức chế kinh khủng. Chẳng nhẽ cái nick của mình có vẫn đề?
Lần đầu tiên đăng nhập được, lần đầu tiên post bài lên MB là chính vào sinh nhật của mình. Bữa đó đi chơi xong, mượn máy của con bạn onl thử MB, ai dè thành công. Dần dà mình nhận ra rằng, mọi cái máy đều onl được MB, trừ cái máy cùi dừa nhà mìnhTT_TT.
Không sao, như vậy là nick không có vấn đề, biết thế là tốt rồi^^
.................................
Ngày...tháng...năm....
Vốn lúc trước mình chỉ biết đến MB qua fanfic và cũng chỉ thảo luận trong box này thôi. Dần dà làm quen với mem 4rum, mình bắt đầu lấn sang những box khác. Công nhận ở MB rất vui, và mình cũng quen được nhiều bạn mới^^ Đôi lúc, mình cũng tìm được trên MB những giá trị sống, hay đúng hơn là những trường hợp đúng với mình, giúp mình áp dụng nó vào thực tếJ. Nhiều lúc có chuyện không vui, lên MB, dù chẳng kể với ai nhưng mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều J
................................
Ngày...tháng...năm...
Ở MB không phải lúc nào cũng có chuyện vui. Đây là lần thứ 3 mình cảm thấy cực kì ức chế khi đọc thảo luận trên đây. Trong đó có 2 lần người khiến mình khó chịu lại là một trong những người thân thiết nhất với mình trên MB.
Mình có nhớ trong 1 cuốn tiểu thuyết, có 1 câu mà đại ý của nó như sau: “Nếu ở ngoài đời, người ta có thể phải cân nhắc suy nghĩ kĩ, nhưng ở trong game thì không việc gì phải nhịn cả, vì nếu thế thì còn gọi gì là trò chơi. Chơi để giúp chúng ta giải trí chứ có phải ức chế đâu!”
Mình thì khác, ở ngoài đời, những người bạn của mình liên tiếp bỏ đi, rời xa mình vì nhiều lí do khác nhau. Thế cho nên, mình cũng không muốn mất những người bạn trên mạng. Dù không biết mặt nọ, dù chẳng hiểu nhiều về họ, mình cũng không muốn có xích mích với những người cùng sống trong ngôi nhà MB.Thế cho nên mình cố gắng bỏ qua những vụ việc kia. Nhân tiện đây, nếu mình đã làm ai trong 4rum phật ý, thì cũng cho mình xin lỗi *cười* *cúi*
.................................
Ngày...tháng...năm...
Muộn lắm rồi, thực ra bình thường mình vẫn thức rất khuyu, nhưng hôm nay buổi tối của mình thú vị hơn nhiều: cú nhà spam^^
Cú ban đêm công nhận rất thú vị, thỉnh thoảng nói chuyện với mọi người, mình lại đọc được nội dung hay hay, cười phá lên như con thần kinh, kết quả sau đó thế nào mọi người tự hiểu =]] Có điều, đứa hay cho mình mượn dđ chuyển đi rồi, giờ có muốn cú MB cũng không được nữa TT_TT
..................................
Ngày...tháng...năm...
Mình cũng không biết xác định sau này sẽ làm nghề gì, thậm chí thi trường gì cũng không biết. Rồi 1 lần, lên nhà spam, đọc được 1 dòng thảo luận, mình bỗng nảy ra ý tưởng: đa phần mem Mb thi vào trường nào, mình sẽ thi vào trường đó. Còn vấn đề nghề nghiệp sau này tính tiếp =]]
...................................
Ngày...tháng...năm....
Thế là kết thúc năm 2012, sẵn có cái nhật kí này, mình cũng góp đôi dòng cảm tưởng. Dù sao cũng rất cảm ơn MB, cảm ơn các mem rum mình, đã cho mình những ngày vui vẻ.
.................................
Ngày...tháng...năm....
Vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên mò ra cái fic “Những điều tôi giấu kín” của Ayuko-sama. Mình thề hồi đó mình còn chẳng biết fanfic là cái gì=]] Chỉ là vô tình vớ được cái này trên mạng rồi đọc ngấu nghiến. Cái fic đó quá hay^^ Sau đó mình tiếp tục lần mò cái fic khác có trong Bakugan FC. Và chỉ trong 3 ngày Tết lên mạng 16/24, mình đã lục tung toàn bộ fic của BFC lên=]] Khỏi nói mình ngưỡng mộ các mem trong này tới mức nào. Ngay lập tức, mình lập nick ở đây, nhưng không thành công=.=
..................................
Ngày...tháng....năm...
BFC chuyển nhà mới sang MB, mình đăng kí tiếp, vì mình thực sự rất muốn được làm quen với những bạn au thiên tài kia^^ Chẳng nhớ mình đăng kí ngày nào và đăng kí bao nhiêu lần, vì lần nào cũng không thành côngTT^TT. Cho tới hôm ấy, nhận được thư của ad, nói mình đã đăng kí thành công, mình sướng tởn cả ngày J
.................................
Ngày...tháng...năm
Thử đi thử lại vẫn không đăng nhập được. Mình ức chế kinh khủng. Chẳng nhẽ cái nick của mình có vẫn đề?
Lần đầu tiên đăng nhập được, lần đầu tiên post bài lên MB là chính vào sinh nhật của mình. Bữa đó đi chơi xong, mượn máy của con bạn onl thử MB, ai dè thành công. Dần dà mình nhận ra rằng, mọi cái máy đều onl được MB, trừ cái máy cùi dừa nhà mìnhTT_TT.
Không sao, như vậy là nick không có vấn đề, biết thế là tốt rồi^^
.................................
Ngày...tháng...năm....
Vốn lúc trước mình chỉ biết đến MB qua fanfic và cũng chỉ thảo luận trong box này thôi. Dần dà làm quen với mem 4rum, mình bắt đầu lấn sang những box khác. Công nhận ở MB rất vui, và mình cũng quen được nhiều bạn mới^^ Đôi lúc, mình cũng tìm được trên MB những giá trị sống, hay đúng hơn là những trường hợp đúng với mình, giúp mình áp dụng nó vào thực tếJ. Nhiều lúc có chuyện không vui, lên MB, dù chẳng kể với ai nhưng mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều J
................................
Ngày...tháng...năm...
Ở MB không phải lúc nào cũng có chuyện vui. Đây là lần thứ 3 mình cảm thấy cực kì ức chế khi đọc thảo luận trên đây. Trong đó có 2 lần người khiến mình khó chịu lại là một trong những người thân thiết nhất với mình trên MB.
Mình có nhớ trong 1 cuốn tiểu thuyết, có 1 câu mà đại ý của nó như sau: “Nếu ở ngoài đời, người ta có thể phải cân nhắc suy nghĩ kĩ, nhưng ở trong game thì không việc gì phải nhịn cả, vì nếu thế thì còn gọi gì là trò chơi. Chơi để giúp chúng ta giải trí chứ có phải ức chế đâu!”
Mình thì khác, ở ngoài đời, những người bạn của mình liên tiếp bỏ đi, rời xa mình vì nhiều lí do khác nhau. Thế cho nên, mình cũng không muốn mất những người bạn trên mạng. Dù không biết mặt nọ, dù chẳng hiểu nhiều về họ, mình cũng không muốn có xích mích với những người cùng sống trong ngôi nhà MB.Thế cho nên mình cố gắng bỏ qua những vụ việc kia. Nhân tiện đây, nếu mình đã làm ai trong 4rum phật ý, thì cũng cho mình xin lỗi *cười* *cúi*
.................................
Ngày...tháng...năm...
Muộn lắm rồi, thực ra bình thường mình vẫn thức rất khuyu, nhưng hôm nay buổi tối của mình thú vị hơn nhiều: cú nhà spam^^
Cú ban đêm công nhận rất thú vị, thỉnh thoảng nói chuyện với mọi người, mình lại đọc được nội dung hay hay, cười phá lên như con thần kinh, kết quả sau đó thế nào mọi người tự hiểu =]] Có điều, đứa hay cho mình mượn dđ chuyển đi rồi, giờ có muốn cú MB cũng không được nữa TT_TT
..................................
Ngày...tháng...năm...
Mình cũng không biết xác định sau này sẽ làm nghề gì, thậm chí thi trường gì cũng không biết. Rồi 1 lần, lên nhà spam, đọc được 1 dòng thảo luận, mình bỗng nảy ra ý tưởng: đa phần mem Mb thi vào trường nào, mình sẽ thi vào trường đó. Còn vấn đề nghề nghiệp sau này tính tiếp =]]
...................................
Ngày...tháng...năm....
Thế là kết thúc năm 2012, sẵn có cái nhật kí này, mình cũng góp đôi dòng cảm tưởng. Dù sao cũng rất cảm ơn MB, cảm ơn các mem rum mình, đã cho mình những ngày vui vẻ.
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7759
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Wed Jan 16, 2013 10:40 am
Nhiều lắm, nhiều kí ức về nơi này lắm
Ngày 12 tháng 1 năm 2012
Mình nản nhà cũ quá, ứ có post bài lên được nên đã bỏ một thời gian khá dài
Không hiểu sao lại onl lần nữa
Và rồi thấy dòng link...nhấn vào...
Đó là ngày Annie Izu lần nữa ra đời.
Ngày...tháng...năm...
Mình cho ra fic Long Phụng Sum Vầy. Ara, lời văn đương nhiên lủng củng
Nhưng cũng nhờ nó, mà từ đó mình có cơ hội có được Sensei và Senpai như ngày hôm nay (2 người đó giờ là vợ chồng luôn mới đâu )
Ngày...tháng...năm...
Mình rất thích lên CB và pm cho thầy với Senpai
Những gì không biết thì đều hỏi 2 người đó hết.
Nhờ CB mà mình quen được Ars nii, Creo nii, Tsuki, và bla bla người khác
Cũng vì nó mà...mình là Uke của Kem
Ngày...tháng...năm...
Sau những tràng cười vui vẻ
Mình lại nói lời tạm biệt với ngôi nhà này
Ừ thì buồn lắm cơ~
Vì mới quen biết được vài người
Và cũng không nỡ xa mọi người đâu~~
Ngày...tháng...năm...
Mình trở lại và bày fic Đùa Với Ma
Đó là lần mà mình và cậu Sù nói chuyện nhiều nhất
Và cũng vì vậy mà thắt chặt tình cảm hơn~~
(Cũng tại trò bốc thăm mà mém bị ăn gạch)
Ngày...tháng...năm...
Mình lại đi~~
Không phải vì thi cử
Là lỗi tại mình, mình đã vô tình vùi chôn MB vào quên lãng
Khi nhớ ra...và trở lại
Mình sợ giấc mơ đó sẽ thành hiện thật
Nhưng không...mọi người vẫn như xưa mà~~
Ngày...tháng năm...
Chẻ tung một vài trái bom lên Mb
Những tiếng cười vang vẫn như xưa, có chăng là nó ít hơn thôi~~
Bây giờ, mình đang gặp những thử thách của đời mình nên có lẽ sẽ ít onl MB hơn
(Hoặc cũng vì thế mà onl thường xuyên hơn)
Chẳng biết nói gì cả...chỉ có thể là...mình yêu mọi người, yêu MB - "Ngôi nhà" của mình ^^~~
Ngày 12 tháng 1 năm 2012
Mình nản nhà cũ quá, ứ có post bài lên được nên đã bỏ một thời gian khá dài
Không hiểu sao lại onl lần nữa
Và rồi thấy dòng link...nhấn vào...
Đó là ngày Annie Izu lần nữa ra đời.
Ngày...tháng...năm...
Mình cho ra fic Long Phụng Sum Vầy. Ara, lời văn đương nhiên lủng củng
Nhưng cũng nhờ nó, mà từ đó mình có cơ hội có được Sensei và Senpai như ngày hôm nay (2 người đó giờ là vợ chồng luôn mới đâu )
Ngày...tháng...năm...
Mình rất thích lên CB và pm cho thầy với Senpai
Những gì không biết thì đều hỏi 2 người đó hết.
Nhờ CB mà mình quen được Ars nii, Creo nii, Tsuki, và bla bla người khác
Cũng vì nó mà...mình là Uke của Kem
Ngày...tháng...năm...
Sau những tràng cười vui vẻ
Mình lại nói lời tạm biệt với ngôi nhà này
Ừ thì buồn lắm cơ~
Vì mới quen biết được vài người
Và cũng không nỡ xa mọi người đâu~~
Ngày...tháng...năm...
Mình trở lại và bày fic Đùa Với Ma
Đó là lần mà mình và cậu Sù nói chuyện nhiều nhất
Và cũng vì vậy mà thắt chặt tình cảm hơn~~
(Cũng tại trò bốc thăm mà mém bị ăn gạch)
Ngày...tháng...năm...
Mình lại đi~~
Không phải vì thi cử
Là lỗi tại mình, mình đã vô tình vùi chôn MB vào quên lãng
Khi nhớ ra...và trở lại
Mình sợ giấc mơ đó sẽ thành hiện thật
Nhưng không...mọi người vẫn như xưa mà~~
Ngày...tháng năm...
Chẻ tung một vài trái bom lên Mb
Những tiếng cười vang vẫn như xưa, có chăng là nó ít hơn thôi~~
Bây giờ, mình đang gặp những thử thách của đời mình nên có lẽ sẽ ít onl MB hơn
(Hoặc cũng vì thế mà onl thường xuyên hơn)
Chẳng biết nói gì cả...chỉ có thể là...mình yêu mọi người, yêu MB - "Ngôi nhà" của mình ^^~~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33824
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Wed Jan 16, 2013 7:55 pm
chẳng biết nữa, ban đầu chỉ biết mình muốn comment, tung hàng show cho thiên hạ chiêm ngưỡng rồi thì lượn qua lượn lại vài vòng chơi thôi, đâu biết rốt cuộc lại trung thành với ngôi nhà này đến nhường nào để rồi quằn quại khó chịu mỗi khi không được onl hệt như thằng nghiện =))))
qua thời gian, đã phát hiện ra MB thực sự khác những diễn đàn khác rất nhiều, không biết vì sao có thể dễ dàng hết bạn làm thân hay thậm trí thể hiện mình không chút ngần ngại ~~ được quen với mọi người, Kem-chàn muội muội, Miz, bé Ali, Vent, Ayu-chan, Sù, Kà, Ars-chan, Sakura-san, Shine, Washi, Mid nàng, bé Tiền, Hino, trò Ann, bé Rains, hay cả những mem khác như Miku, Dương, Arisu, Cat, Yan, Mik, Ayumi, Ami, Hishun, Kimi, Toh, Al_Mas, Ace_Mira Mioko, Urara, Demon, Carol, Ryuu, Aoi, Umi, Ranka, Iku, Ryoko, hay cả lão lão và Sophie-san nữa ......................... thật sự đã làm kẻ này thay đổi rất nhiều ~~ không biết nói sao nữa, yêu mọi người lắm ~~ *smile*
đã có một người từng nói, vì ta đã quá thân thiết với MB, mà đâm ra ghét bỏ, ghen tức hỏi ta rằng sao ta có thể thân thiết với những người trên mạng không rõ lai lịch trong khi tình cảm với người đó cứ dần mờ đi ~~ thực sự, xin lỗi nếu người đó đọc được, thật nực cười, lo lắng nghĩ ngợi quá mức để rồi đưa ra kết luận sai sự thật mà lúc nào cũng bảo thủ cho là mình đúng ~~ *smile*
ta chẳng cần phải biết rõ lai lịch của ai đó thì mới làm bạn với họ, dù cho trong quá khứ họ có trong sạch hay đã từng ngồi tù đi chăng nữa, bla bla bla ai mà biết được =)))) ta chỉ cần biết rặng hiện tại, họ ở bên ta những khi ta cần, sẻ chia và giúp đỡ ta cùng tiếp tục bước đi ~~ ta chỉ cần biết rằng ở đâu đó ngoài kia, có những người xứng đáng trở thành bạn của ta, thế là đủ ~~
cơ mà, điều ta thật sự phải cảm ơn MB, không chỉ là những người bạn, ta đã thực sự ngay đổi vì người đó ~~ *smile*
tin hay không, MB thực sự đã đem đến cho ta những gì ta cần ~~ đủ để rũ bỏ tất cả những cái gai trong đường đời phía trước, ta tin là như vậy ~~ *smile*
cảm ơn vì đã đem đến cho ta thêm một gia đình, và vì đã đưa DC đến với ta ~~ *smile*
qua thời gian, đã phát hiện ra MB thực sự khác những diễn đàn khác rất nhiều, không biết vì sao có thể dễ dàng hết bạn làm thân hay thậm trí thể hiện mình không chút ngần ngại ~~ được quen với mọi người, Kem-chàn muội muội, Miz, bé Ali, Vent, Ayu-chan, Sù, Kà, Ars-chan, Sakura-san, Shine, Washi, Mid nàng, bé Tiền, Hino, trò Ann, bé Rains, hay cả những mem khác như Miku, Dương, Arisu, Cat, Yan, Mik, Ayumi, Ami, Hishun, Kimi, Toh, Al_Mas, Ace_Mira Mioko, Urara, Demon, Carol, Ryuu, Aoi, Umi, Ranka, Iku, Ryoko, hay cả lão lão và Sophie-san nữa ......................... thật sự đã làm kẻ này thay đổi rất nhiều ~~ không biết nói sao nữa, yêu mọi người lắm ~~ *smile*
đã có một người từng nói, vì ta đã quá thân thiết với MB, mà đâm ra ghét bỏ, ghen tức hỏi ta rằng sao ta có thể thân thiết với những người trên mạng không rõ lai lịch trong khi tình cảm với người đó cứ dần mờ đi ~~ thực sự, xin lỗi nếu người đó đọc được, thật nực cười, lo lắng nghĩ ngợi quá mức để rồi đưa ra kết luận sai sự thật mà lúc nào cũng bảo thủ cho là mình đúng ~~ *smile*
ta chẳng cần phải biết rõ lai lịch của ai đó thì mới làm bạn với họ, dù cho trong quá khứ họ có trong sạch hay đã từng ngồi tù đi chăng nữa, bla bla bla ai mà biết được =)))) ta chỉ cần biết rặng hiện tại, họ ở bên ta những khi ta cần, sẻ chia và giúp đỡ ta cùng tiếp tục bước đi ~~ ta chỉ cần biết rằng ở đâu đó ngoài kia, có những người xứng đáng trở thành bạn của ta, thế là đủ ~~
cơ mà, điều ta thật sự phải cảm ơn MB, không chỉ là những người bạn, ta đã thực sự ngay đổi vì người đó ~~ *smile*
tin hay không, MB thực sự đã đem đến cho ta những gì ta cần ~~ đủ để rũ bỏ tất cả những cái gai trong đường đời phía trước, ta tin là như vậy ~~ *smile*
cảm ơn vì đã đem đến cho ta thêm một gia đình, và vì đã đưa DC đến với ta ~~ *smile*
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8058
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Thu Jan 17, 2013 6:43 pm
Kỉ niệm của mình vói MB à? Có thể nói là nhiều lắm. Vui có, buồn có mà chắc hẳn mãi mãi mình chẳng bao giờ quên được.
Giờ nhớ lại cái lí do mình vào BKG-fc hay MB, đến bây giờ mình vẫn không thể tưởng tượng ra rằng mình lại gắn bó với nơi này như thế. Có lẽ MB có một sức hút lạ kì đối với mình mà cả nhà chẳng ai nhận ra.
Bỏ mặc tất cả lời chê bai, đánh đập, mắng nhiếc rồi cuối cùng mình cũng thuyết phục được mẹ cho lên MB nhưng onl lén vẫn là phần nhiều. Trong thời gian bị cấm đoán, đã có một ý nghĩ thoáng qua: Mình ghét Mb. Ghét vì nó đã làm mình quá yêu nơi này để rồi có muốn ra đi cũng không thể dứt bỏ. Thế rồi cái ý nghĩ đó lại tan biến. Lần khác, một ý nghĩ kì quặc lại nổi lên: Sau này mình có con (?) mình sẽ cho nó vào MB làm thế hệ sau
Được ở MB, mình quen với rất nhiều bạn. Bạn ảo thôi mà cảm giác rằng nó còn tốt hơn những mối quan hệ giả tạo ngoài đời. Thật sự rất yêu mọi người.
Có chuyện gì cũng có thể xả ở MB (một phần) nên phần nào cảm thấy đỡ buồn hơn. Ngày nào không onl thì chân tay bứt rứt ngứa ngáy lắm.
Mình yêu nơi này. Cám ơn lão và Yuri đã tạo ra MB. Nếu không có MB, chắc hẳn cuộc sống của mình sẽ rất vô vị.
Lời cuối, cám ơn MB rất nhiều. Mong MB sẽ mãi tồn tại và phát triển
- SophieAdmin
- ĐCC :
Bài gửi : 431
BKGC : 9116144
Điểm đóng góp : 34
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sat Jan 19, 2013 1:44 pm
Album hồi kí, chúng ta có các hình ảnh đáng nhớ.
Du hành cùng cỗ máy thời gian Web Archive, chúng ta cùng ôn lại những kỉ niệm xưa
Tháng ngày huy hoàng.... Nhà cũ
Những tháng năm quậy phá tưng bừng, bùng nổ bài viết Các bạn cứ lướt dần các ngày, chú ý số bài post của diễn đàn tăng chóng mặt.
Ngày 12 tháng 10 năm 2010
Full view : http://web.archive.org/web/20101012180700/http://bakuganfc.forum-viet.net/portal.htm
Ngày 19 tháng 2 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110219223835/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 22 tháng 3 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110322200738/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 25 tháng 4 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110425160754/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 7 tháng 5 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110507052140/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 30 tháng 5 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110530143831/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Từ 25/4 ~> 7/5 : 17k bài viết ~> 21k bài viết, vẻn vẹn chưa đầy một tháng.
Từ 7/5 ~> 30/5 : 21k bài viết ~> 27k bài viết, cũng chưa tới 1 tháng.
Ngày 7 tháng 6 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110607003159/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum ~> 28k posts
Ngày 7 tháng 7 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110707214326/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum ~> 34k posts, 3748 members
Ngày 30 tháng 10 năm 2011 ~> 41k posts
Hệ thống bị lỗi, không chấp nhận bài viết mới.
Cả một thời kì lộng lẫy, một biên niên sử tươi đẹp, tất cả đã dừng lại tại đây.
Mình tự thề rằng, không bao giờ, không bao giờ có thể quên được ngày 30/10/11.
Du hành cùng cỗ máy thời gian Web Archive, chúng ta cùng ôn lại những kỉ niệm xưa
Những ngày đầu sơ khai.
Ngày 26 tháng 6 năm 2010
http://bakuganfc.forum-viet.net/
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 840
Diễn Đàn hiện có 58 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: bententuan
- Spoiler:
Ngày 4 tháng 11 năm 2010
http://bakuganfc.forum-viet.net/
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2959
Diễn Đàn hiện có 775 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: chitilaem
- Spoiler:
Tháng ngày huy hoàng.... Nhà cũ
Những tháng năm quậy phá tưng bừng, bùng nổ bài viết Các bạn cứ lướt dần các ngày, chú ý số bài post của diễn đàn tăng chóng mặt.
Ngày 12 tháng 10 năm 2010
Full view : http://web.archive.org/web/20101012180700/http://bakuganfc.forum-viet.net/portal.htm
Ngày 19 tháng 2 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110219223835/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 22 tháng 3 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110322200738/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 25 tháng 4 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110425160754/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 7 tháng 5 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110507052140/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Ngày 30 tháng 5 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110530143831/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum
Từ 25/4 ~> 7/5 : 17k bài viết ~> 21k bài viết, vẻn vẹn chưa đầy một tháng.
Từ 7/5 ~> 30/5 : 21k bài viết ~> 27k bài viết, cũng chưa tới 1 tháng.
Ngày 7 tháng 6 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110607003159/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum ~> 28k posts
Ngày 7 tháng 7 năm 2011
Full view : http://web.archive.org/web/20110707214326/http://bakuganfc.forum-viet.net/forum ~> 34k posts, 3748 members
Ngày 30 tháng 10 năm 2011 ~> 41k posts
Hệ thống bị lỗi, không chấp nhận bài viết mới.
Cả một thời kì lộng lẫy, một biên niên sử tươi đẹp, tất cả đã dừng lại tại đây.
Mình tự thề rằng, không bao giờ, không bao giờ có thể quên được ngày 30/10/11.
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13476
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sat Jan 19, 2013 2:53 pm
- Spoiler:
- Chỉ vài từ thôi: Tôi yêu nơi này ~
BakuganFC là "nhà", MB là nơi tôi yêu thương.
Tôi chưa đủ quan tâm để nhớ hết những kỉ niệm đã trải qua như những người khác. Tôi chỉ đủ tự tin để nói mình yêu nơi này.
Bắt đầu từ sự yêu thích BKG và những fanfic trên diễn đàn, đến sự chán ghét thế giới thật và đắm chìm trng thế giới ảo. Nơi này dạy tôi nhiều điều, tôi không nhớ rõ mình đã học được bao nhiêu, yêu thương đến mức nào. Tôi suy nghĩ khác, nhìn nhận khác hơn, biết cách dung hoà giữa thật và ảo, cảm thấy dường như mình điềm tĩnh hơn trước mọi thứ.
Nói chung lại, BKGFc ảnh hưởng đến tôi khá nhiều, rất nhiều.
Và, nói thật ra, tôi bị ám ảnh bởi nhà cũ, và bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ MB và BKGFc khác nhau. Tôi yêu nhà cũ, không có nghĩa tôi ghét bỏ nhà mới. Nhưng cảm giác của tôi dành cho cả hai là khác nhau. Vẫn là forum đó, dàn staff đó, cũng là những mem quen thuộc đó. Tsu-nii, bossu, Tsubasa huynh, Ann-chan, Mizu-tan, Creo-san, Alisa, Ngân-chan, Carol-san, W-nee, Fab-san, Hino, Saeki, Sakura-san, Mioko-san, Ayuko-senpai, Hikari-san, Umi, Midori-san, Hayate và Hayashi, anh Rodei, chị Aki và anh Hika, Aoi Tsuki, Lelouch-chan, Demon-senpai, Hime-san, Lão Lão Pinky, Yuri-san, Loren-san, Cánh Trắng-san, Miyuki, Miyami, Yuki, Xukasha-san,...
Rất rất nhiều. Và cả những mem đã đi mất như chị Al_Mas và ss Ace_Mira, cả Demon-senpai cũng lặn mất tăm rồi.
Tôi đã quen được rất nhiều người. Đã cười và đã khóc. Đã tìm được những người có cùng suy nghĩ với mình về thế giới này. Đã đọc được rất nhiều fanfic hay, học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Đã lò mò học cách des, cách vẽ,...
Phải nói bao lâu nữa, tôi mới nói hết tình cảm của mình dành cho nơi này, chính xác là dành cho BKGFc? Tôi yêu nhà cũ, tôi thích MB. Và cả hai đều là nơi tôi không muốn rời xa.
Nếu có một ngày tôi phải rời khỏi, có ai còn nhớ tôi không? Cảm ơn vì đã yêu thương tôi rất nhiều, gia đình ạ.
Đến giờ vẫn chưa hết thích câu này của Tsu-nii. Gia đình và mãi mãi.
- demondragonBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 70
BKGC : 19697
Điểm đóng góp : 10
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sun Jan 20, 2013 10:38 am
Thật ra thì tui không quen thuộc gì với forum mới này vì tui ít khi vào đây.Đối với tui forum cũ là ngôi nhà thứ 3 mà tui yêu quí nhất nên khi tui qua forum này cảm giác quá xa lạ một phần vì những mem cũ đã từng quen bên forum cũ đã không còn gặp lại ai trong số đó nữa nên thay vì làm nghĩa vụ xây dựng forum mới thì tui quay lai forum cũ để xem lai những thứ nhỏ nhất mà khi tôi không ở forum để xem.
_________________________________________
Tui gần như từ khi nhà mới lập ra rất ít khi onl vì không muốn và muốn tránh đi cảm giác lạ lẫm này.Một cảm giác không quen thuộc.
_________________________________________
Trong những kỷ niệm của tụi về Đại gia đình yêu quí này là lần đầu đọc fic của Al_Mas và Ayuko-chan nên đã quyết tâm vào đây nhớ khi đó 4rum mình mới lập thành viên rất ít ỏi,fic cũng rất ít nên quyết định viết thật nhiều fic để cuốn nhiều bạn fan vào Đại gia đình mình.
Và nó đã có tác dụng,dần dần nhiều bạn đã ủng hộ tui viết tiếp Al_Mas,Ayuko,Al-Sh,Neko rồi nhiều nữa tới 4rum thân yêu va 2 quen thêm anh chị em trong gia đình mình.
__________________________________________
Dần dần do việc học và gia đình xen vào rối lộn làm tui nản và bỏ lại 4rum và fic một thời gian dài và khi quay lại 4rum đã còn đâu.Nghe Fabia nói sẽ làm 4rum mới vừa làm tui vui vừa làm tui buồn vì nếu forum này đã tốt thì 4rum cũ sẽ nằm ở đâu nên viết fic được vài chap thì tui không viết nữa và mỗi tối quay lại 4rum cũ của mình như một người xa nhà lâu năm quay lại nơi lần đầu mình đã ra đời.Tôi nhận ra nó đã dần bị quên lãng.
Cứ từng từng từng ngày đọc fic mấy bé Dream,Hikari,Miaki và những bạn khác viết tự xem tự cười tự khóc mà chính mình cũng không biết.
___________________________________________
Càng nói có vẻ càng khùng và nhảm nhưng khi tôi quay lưng lại thì Đại gia đình mình đã khác rồi.Mỗi người trên một con đường riêng tự bước đến mơ ước và hạnh phúc của mình rồi chỉ còn lại một ngôi nhà cũ và trống rỗng rồi,nhưng nghĩ lại đây mới là cuộc sống phải bỏ lại một thứ ký ức nhỏ để đi tiếp trên con đường dài của chính mình.
Có thể bạn đã sẵn sàng tạm biệt ngôi nhà cũ nhưng mà dù bạn đi đâu nó vẫn đã lưu giữ một mảnh ký ức bạn từng ở đó cùng Đại gia đình bakuganfc dù nó chỉ là một trang Wed bạn vô tình đăng nhập vào tham gia.
____________________________________________
Chúc các bạn một Tết vui vẻ cùng gia đình nhận được nhiều lì xì,vui chơi cùng bạn bè bỏ qua điều nhỏ nhặt để gặp được nhiều niềm vui
_________________________________________
Tui gần như từ khi nhà mới lập ra rất ít khi onl vì không muốn và muốn tránh đi cảm giác lạ lẫm này.Một cảm giác không quen thuộc.
_________________________________________
Trong những kỷ niệm của tụi về Đại gia đình yêu quí này là lần đầu đọc fic của Al_Mas và Ayuko-chan nên đã quyết tâm vào đây nhớ khi đó 4rum mình mới lập thành viên rất ít ỏi,fic cũng rất ít nên quyết định viết thật nhiều fic để cuốn nhiều bạn fan vào Đại gia đình mình.
Và nó đã có tác dụng,dần dần nhiều bạn đã ủng hộ tui viết tiếp Al_Mas,Ayuko,Al-Sh,Neko rồi nhiều nữa tới 4rum thân yêu va 2 quen thêm anh chị em trong gia đình mình.
__________________________________________
Dần dần do việc học và gia đình xen vào rối lộn làm tui nản và bỏ lại 4rum và fic một thời gian dài và khi quay lại 4rum đã còn đâu.Nghe Fabia nói sẽ làm 4rum mới vừa làm tui vui vừa làm tui buồn vì nếu forum này đã tốt thì 4rum cũ sẽ nằm ở đâu nên viết fic được vài chap thì tui không viết nữa và mỗi tối quay lại 4rum cũ của mình như một người xa nhà lâu năm quay lại nơi lần đầu mình đã ra đời.Tôi nhận ra nó đã dần bị quên lãng.
Cứ từng từng từng ngày đọc fic mấy bé Dream,Hikari,Miaki và những bạn khác viết tự xem tự cười tự khóc mà chính mình cũng không biết.
___________________________________________
Càng nói có vẻ càng khùng và nhảm nhưng khi tôi quay lưng lại thì Đại gia đình mình đã khác rồi.Mỗi người trên một con đường riêng tự bước đến mơ ước và hạnh phúc của mình rồi chỉ còn lại một ngôi nhà cũ và trống rỗng rồi,nhưng nghĩ lại đây mới là cuộc sống phải bỏ lại một thứ ký ức nhỏ để đi tiếp trên con đường dài của chính mình.
Có thể bạn đã sẵn sàng tạm biệt ngôi nhà cũ nhưng mà dù bạn đi đâu nó vẫn đã lưu giữ một mảnh ký ức bạn từng ở đó cùng Đại gia đình bakuganfc dù nó chỉ là một trang Wed bạn vô tình đăng nhập vào tham gia.
____________________________________________
Chúc các bạn một Tết vui vẻ cùng gia đình nhận được nhiều lì xì,vui chơi cùng bạn bè bỏ qua điều nhỏ nhặt để gặp được nhiều niềm vui
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16023
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Tue Jan 22, 2013 4:09 pm
Chả biết nói gì nữa.....
Kỉ niệm tớ có rất nhiều.....
Tớ yêu ngôi nhà này~
Lúc đàu, lạ lẫm với MB lắm. Nó không như BKGFC.
Nhưng vẫn cố ở lại~ Biết bao vui buồn, trêu đùa ở MB và BKGFC
Nếu để kể lại thì có lẽ sẽ chả bao h hết cả~
Yêu MB lắm~
Kỉ niệm tớ có rất nhiều.....
Tớ yêu ngôi nhà này~
Lúc đàu, lạ lẫm với MB lắm. Nó không như BKGFC.
Nhưng vẫn cố ở lại~ Biết bao vui buồn, trêu đùa ở MB và BKGFC
Nếu để kể lại thì có lẽ sẽ chả bao h hết cả~
Yêu MB lắm~
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15826
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sat Feb 02, 2013 7:28 pm
Đừng bao giờ ganh tị, ghen ghét khi thấy ai đó đạt được thành công/sự vượt trội hơn mình bằng năng lực của chính họ.
Họ xứng đáng đấy.
Khi bạn không thể bằng họ, bạn biết mà, bạn đã cố gắng hết sức chưa ? Bạn đã chăm chỉ như họ chưa ? Bạn có thực lòng bỏ công vào việc của mình chưa ? Bạn đã cật lực học tập, chịu tốn thời gian, tìm tòi cái hay và chịu thử thách, dám thử mọi cái mới ?
Bạn thì tôi không biết, tôi đâu phải con sâu trong bụng bạn.
Nhưng kẻ thành công mà bạn không vừa ý ấy, thì có đấy.
Ngôi nhà này thực chất cũng đã lâu năm rồi, tuy từng bị sập và phải xây lại. Dù gì thì đây cũng là bậc tiền bối của nhiều Admin forumotion về manga-anime, bạn dám phủ nhận ?
Chà, bạn bí ý tưởng, bạn có từng tìm kiếm ý tưởng ở đây ? Một số nhà khác giống đến không ngờ chỗ này. Thế mà các bạn, những kẻ có dùng mắt để noi gương nhà đây, lại đi ghen ghét chính nơi này.
Thế mới bảo, loài người quả là ngộ đời.
Mình không làm, họ không làm.
Mình làm, thì họ làm theo.
Khó trách, sinh vật có thể cùng sống hội sinh mà, tức 1 trong 2 bên sẽ có lợi, mà bên kia ít nhất không bị hại.
Nhưng vấn đề là họ lấy ý tưởng xong, quay lại tìm cách kìm hãm lại sự phát triển của mình.
Khó trách nốt, sinh vật vốn cạnh tranh nhau trong mọi cái.
Chưa đến, miệng lưỡi thế gian quả khó lường. Họ có thể khiến 2 nhà gây gổ nhau dù không trực tiếp hại gì nhau.
Một lời bông đùa biến thành con dao giết người.
Dù sao, tôi thích nơi này.
Nó từng vươn lên vị trí hạng nhất và ngồi yên chỗ đó suốt 6 tháng. Đây là năng lực của nó, nó tự cố gắng mà đạt được.
Thời giờ có khác rồi. Mà thôi, tôi tin nơi này, vì đây thực sự có cố gắng, có học hỏi, có trái tim để đổ dồn công sức vào.
Họ xứng đáng đấy.
Khi bạn không thể bằng họ, bạn biết mà, bạn đã cố gắng hết sức chưa ? Bạn đã chăm chỉ như họ chưa ? Bạn có thực lòng bỏ công vào việc của mình chưa ? Bạn đã cật lực học tập, chịu tốn thời gian, tìm tòi cái hay và chịu thử thách, dám thử mọi cái mới ?
Bạn thì tôi không biết, tôi đâu phải con sâu trong bụng bạn.
Nhưng kẻ thành công mà bạn không vừa ý ấy, thì có đấy.
Ngôi nhà này thực chất cũng đã lâu năm rồi, tuy từng bị sập và phải xây lại. Dù gì thì đây cũng là bậc tiền bối của nhiều Admin forumotion về manga-anime, bạn dám phủ nhận ?
Chà, bạn bí ý tưởng, bạn có từng tìm kiếm ý tưởng ở đây ? Một số nhà khác giống đến không ngờ chỗ này. Thế mà các bạn, những kẻ có dùng mắt để noi gương nhà đây, lại đi ghen ghét chính nơi này.
Thế mới bảo, loài người quả là ngộ đời.
Mình không làm, họ không làm.
Mình làm, thì họ làm theo.
Khó trách, sinh vật có thể cùng sống hội sinh mà, tức 1 trong 2 bên sẽ có lợi, mà bên kia ít nhất không bị hại.
Nhưng vấn đề là họ lấy ý tưởng xong, quay lại tìm cách kìm hãm lại sự phát triển của mình.
Khó trách nốt, sinh vật vốn cạnh tranh nhau trong mọi cái.
Chưa đến, miệng lưỡi thế gian quả khó lường. Họ có thể khiến 2 nhà gây gổ nhau dù không trực tiếp hại gì nhau.
Một lời bông đùa biến thành con dao giết người.
Dù sao, tôi thích nơi này.
Nó từng vươn lên vị trí hạng nhất và ngồi yên chỗ đó suốt 6 tháng. Đây là năng lực của nó, nó tự cố gắng mà đạt được.
Thời giờ có khác rồi. Mà thôi, tôi tin nơi này, vì đây thực sự có cố gắng, có học hỏi, có trái tim để đổ dồn công sức vào.
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39832
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Sun Feb 03, 2013 3:56 pm
- Lảm nhảm part 1:
- Ngày 3 tháng 2 năm 2013, dù chẳng hiểu nó để làm gì =]] Hồi ký là moi ra từ trí óc, nhưng tự dưng muốn cho nó một cái ngày. Một cái ngày để kỉ niệm lần thứ không biết bao nhiêu mình quay đầu lại nhìn về cái nơi gọi là hai năm trước.
Ừ thì mình già rồi *vắt chân hút tẩu* già tới mức lâu lâu ấn bakuganfc.net mà chẳng hiểu sao trong vô thức lại gõ bakuganfc.forum-viet.net. Nhìn. Cười.
Không phải một năm nữa, tới giờ đã là hai năm rồi. Nhớ muốn chết cái đứa nhóc mới xem lơ mơ vài tập Bakugan đã lanh chanh gia nhập diễn đàn, chân ướt chân ráo chẳng biết nói gì ngoài câu bài liên tục trong box Fiction. Ara, hai năm rồi. Giờ thì nó là staffăn hạicủa MB, hai năm rồi, cũng già rồi còn gì.
Quả thật tới tận bây giờ cái ám ảnh "nhà cũ" với chẳng "nhà mới" vẫn còn đeo mình. Nhưng không nhắc lại, không nhắc lại. Vì 2013 với 2012 không phải là 2 năm.
Nếu gom góp những điều nhỏ nhặt nhất, thì mỗi ngày ở đây, đều là một ngày kỉ niệm.
Năm trước mở đầu bằng cái cảm giác hân hoan "nhà tới rồi~~~~" mặc dù bản thân đi stalk đã tìm ra nhà mới từ khi nó chưa được công bố =]]
Ara, không phải ai cũng trở về. Nhưng tự bản thân đã thấy mãn nguyện khi thấy mọi người trở lại. Như một gia đình.
Nhờ MB mà mình nói chuyện với Lão =]] Yeah, hồi còn ở nhà cũ, thật tình thấy sợ sợ Lão, không dám nói. Cái ngày đáng nhớ nhất của mình có lẽ là cái vụ Pinky trên chatbox hồi đó.
Nhờ MB mình nói chuyện với Shine nhiều hơn =]] Nhắc mới nhớ, hồi ở nhà cũ đã quen đâu mà nói =]] Bắt đầu biết Shine từ hồi nhận nhầm nick bên VNS thôi =]] A còng Shine: hôm nào onl YH tám với tớ, lâu rồi không nói chuyện~
Nhờ MB mới hiểu ra trình độ sến súa của tam đại S là như thế nào =v=" Riêng mục này thì những chuyện đáng nhớ có lẽ dài thành list, xin không nhắc đến
Nhờ MB mà thân hơn với mọi người, Kem-chan~~, Yuki, Hino (nhờ MB mà mình có con =]]), Mid~, Miki-chan, Miy,... Ai cũng là nhân tài làm mình GATO muốn chết =]]
Nhờ MB mà mình nhận ra, ai là người mình yêu quý và ai là người mình không thể ưa nổi.
Ara ara.Một đứa trốn nhà đi bụi khi quay về thường không biết phải nói gì. Nhưng những gì muốn nói thì nhiều vô cùng.
Vậy nên kết bài như thường lệ. Cảm ơn vì đã yêu thương tôi. Yêu thương vô cùng.
Vì gia đình chẳng bao giờ ngừng bao dung.
- Wind.GDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 429
BKGC : 56116
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Meteor city ~~
Stt : Floating like a jelly fish ~
Tài sản
::
::
Re: Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
Mon Feb 04, 2013 12:53 am
Tôi không nghĩ là sẽ tìm được cho bản thân mình 1 nơi để nương tựa hay gọi là "nhà" trong thế giới ảo này, nhưng tôi đã tìm được rồi đấy thôi. Bakuganfc hay MB gì đi nữa, đó cũng là nhà thôi, mem cũ hay mới, cũng là người thân. Cảm giác bình yên, không sóng gió và mệt mỏi mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.
Đầu tiên là forum phimhoathinh.com. Nó là 1 forum nhỏ, còn đơn giản hơn cả 4rum của mình nhưng tôi cũng đã từng yêu quý nó, vì đó là nơi đầu tiên giúp tôi biết đến thế giới ảo này. Rồi 1 ngày, nó sập, vĩnh viễn không trở lại.
Trôi dạt đến dienanh.net. Chủ yếu là về Hàn Quốc nhưng tôi không thích lắm nên thôi. Lúc tham gia, nó là 1 forum nhỏ, nhỏ lắm cơ, giờ, tuy đã trở nên rất mạnh nhưng tôi đã không còn quay lại đó nữa. Bỏ.
Acc.vn. Đã có 1 thời gian tôi yêu cái 4rum này kinh khủng, à mà cũng không hẳn, chỉ là 1 cái FC nhỏ xíu trong 4rum đó mà thôi. Quẵng thời gian ấy thật vui vẻ. Một ngày không rõ, sập. Chẳng hiểu vì sao, như thế nào, chỉ biết là mất hết.
Lang thang vô định, tất nhiên tôi chẳng bỏ thiếu VNS, 1 trong 2 forum về anime-manga lớn nhất tính thời acc vẫn còn tồn tại nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng thể ưa nói chi là yêu cái 4rum này. Cảm giác cá nhân, không tiện nói nhiều. Nó vốn dĩ chỉ là 1 nơi dừng chân, không hơn.
Đến giờ tôi vẫn biết ơn vì HTV3 đã chiếu bakugan, nhờ nó, tôi biết đến nơi này, nơi tôi có thể tự tin nói, đây là nhà của tôi. Cám ơn rất nhiều. Tham gia với tư cách gần như là mem đầu tiên của Des Group, có rất nhiều thứ thu hút tôi ở ngôi nhà này. Tìm cách liên lạc vs bạn là mem DG đầu tiên nhưng vô vọng, sau đó tự thân lết đi vận động kiếm mem + des. Thời gian đó tuy vất vả nhưng rất vui. Cảm ơn camhung và Yuri nhiều lắm.
Nhờ nơi này, tôi lại quen thêm rất nhiều người, mem đều rất thân thiện và dễ thương, nó luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên. Không tị nạnh, đua chen và rất gần gũi.
Bakuganfc cũng được, MB cũng được, với tôi thì chẳng sao cả. Vì tôi còn nhớ rất rõ, những ngày hoang mang khi nghe tin từ Yuri fc không cứu chữa được. Lang thang tìm xem lại những thứ cũ và xưa lắc với cái skin đen đỏ tối thui 1 thời gian mem đòi đổi sang trắng vì sợ lên độ, cười rồi lại buồn. Một ngày Yuri bảo sẽ có 4rum mới, Chư đệ còn mò ra được nó khi chưa chính thức, nhóc SHine thì luồn thông tin cho mình. Hồi hộp chờ đợi ngày có thể được gặp mọi người, ngày được về nhà.
Trở lại, có và mất đi nhiều thứ. Tài nguyên, mem...nhiều lắm, nhưng chẳng sao cả. Vì đây là nhà, tôi vẫn sẽ ở lại cho đến cùng, cho đến khi không còn có thể nữa, tôi vẫn yêu quý nó, nhiều lắm.
P.s: Gửi lời cảm ơn chân thành đến camhung và Yuri vì những công sức mà cả 2 đã bỏ ra. Cám ơn vì đă cho tớ 1 ngôi nhà, cám ơn mọi người, gia đình thứ 2 của tớ.
Ngày lành :)
Đầu tiên là forum phimhoathinh.com. Nó là 1 forum nhỏ, còn đơn giản hơn cả 4rum của mình nhưng tôi cũng đã từng yêu quý nó, vì đó là nơi đầu tiên giúp tôi biết đến thế giới ảo này. Rồi 1 ngày, nó sập, vĩnh viễn không trở lại.
Trôi dạt đến dienanh.net. Chủ yếu là về Hàn Quốc nhưng tôi không thích lắm nên thôi. Lúc tham gia, nó là 1 forum nhỏ, nhỏ lắm cơ, giờ, tuy đã trở nên rất mạnh nhưng tôi đã không còn quay lại đó nữa. Bỏ.
Acc.vn. Đã có 1 thời gian tôi yêu cái 4rum này kinh khủng, à mà cũng không hẳn, chỉ là 1 cái FC nhỏ xíu trong 4rum đó mà thôi. Quẵng thời gian ấy thật vui vẻ. Một ngày không rõ, sập. Chẳng hiểu vì sao, như thế nào, chỉ biết là mất hết.
Lang thang vô định, tất nhiên tôi chẳng bỏ thiếu VNS, 1 trong 2 forum về anime-manga lớn nhất tính thời acc vẫn còn tồn tại nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng thể ưa nói chi là yêu cái 4rum này. Cảm giác cá nhân, không tiện nói nhiều. Nó vốn dĩ chỉ là 1 nơi dừng chân, không hơn.
Đến giờ tôi vẫn biết ơn vì HTV3 đã chiếu bakugan, nhờ nó, tôi biết đến nơi này, nơi tôi có thể tự tin nói, đây là nhà của tôi. Cám ơn rất nhiều. Tham gia với tư cách gần như là mem đầu tiên của Des Group, có rất nhiều thứ thu hút tôi ở ngôi nhà này. Tìm cách liên lạc vs bạn là mem DG đầu tiên nhưng vô vọng, sau đó tự thân lết đi vận động kiếm mem + des. Thời gian đó tuy vất vả nhưng rất vui. Cảm ơn camhung và Yuri nhiều lắm.
Nhờ nơi này, tôi lại quen thêm rất nhiều người, mem đều rất thân thiện và dễ thương, nó luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên. Không tị nạnh, đua chen và rất gần gũi.
Bakuganfc cũng được, MB cũng được, với tôi thì chẳng sao cả. Vì tôi còn nhớ rất rõ, những ngày hoang mang khi nghe tin từ Yuri fc không cứu chữa được. Lang thang tìm xem lại những thứ cũ và xưa lắc với cái skin đen đỏ tối thui 1 thời gian mem đòi đổi sang trắng vì sợ lên độ, cười rồi lại buồn. Một ngày Yuri bảo sẽ có 4rum mới, Chư đệ còn mò ra được nó khi chưa chính thức, nhóc SHine thì luồn thông tin cho mình. Hồi hộp chờ đợi ngày có thể được gặp mọi người, ngày được về nhà.
Trở lại, có và mất đi nhiều thứ. Tài nguyên, mem...nhiều lắm, nhưng chẳng sao cả. Vì đây là nhà, tôi vẫn sẽ ở lại cho đến cùng, cho đến khi không còn có thể nữa, tôi vẫn yêu quý nó, nhiều lắm.
P.s: Gửi lời cảm ơn chân thành đến camhung và Yuri vì những công sức mà cả 2 đã bỏ ra. Cám ơn vì đă cho tớ 1 ngôi nhà, cám ơn mọi người, gia đình thứ 2 của tớ.
Ngày lành :)
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|