MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry]: Những lời nhắn cho ngày 8/3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry]: Những lời nhắn cho ngày 8/3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12914
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

[Entry]: Những lời nhắn cho ngày 8/3 Empty [Entry]: Những lời nhắn cho ngày 8/3

Fri Mar 08, 2013 5:36 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
Có rất nhiều chuyện mình muốn nói với cả con trai, nhưng vì là ngày phụ nữ, nên cái ent này sẽ chỉ gửi lời nhắn cho con gái~~Con trai có lẽ là ngày 8/4 ^^

Bắt đầu màn tự kỉ qua những câu nhảm nhí~~~

====================

* Gửi tới mẹ:
Vâng, nhắc tới phụ nữ thì người đầu tiên con nghĩ tới là mẹ. Ngày hôm nay, con không thể ở bên mẹ như mọi năm, không giúp mẹ việc nhà, không tặng quà cho mẹ, và không bất cứ thứ gì mọi năm con vẫn làm. Đặc biệt, con không ngoan đạo như mọi năm, học xong là ở nhà, vì bằng chứng đây, con đang ngồi ngoài quán, khi không có sự kiểm soát của mẹ. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Xin lỗi thật sự đấy ạ.

Mẹ bảo con ngang ngạnh, ương bướng. Con công nhận điều đó. Mẹ lo sợ nếu để con đi học xa nhà con sẽ hỏng người. Con phủ nhận mẹ à. Con có ham chơi, có cố chấp, nhưng tự bản thân con biết con đang làm gì, con tự nhận thức được giới hạn là ở đâu. Và bằng chứng là con vẫn rất ổn, vẫn đạt được cái danh hiệu mà mẹ mong muốn.

Mẹ sợ mình mẹ không quản nổi con, nên mẹ phải nhờ tới sự góp ý của những người xung quanh. Đừng mẹ ạ. Con là con mẹ, vì thế con không muốn có sự can thiệp của người khác trong việc dạy dỗ con. Mẹ lúc nào cũng tin răm rắp lời bá chủ trọ mà không nghe con giải thích 1 chút nào. Hay là việc mẹ nghe người ta mà bắt con phải đi xe khách từ nhà tới trường thay vì được đi xe đạp,... Tất cả, với con đều thật khó chịu!

8/3 vui vẻ mẹ nhé, yêu mẹ và mong mẹ hiểu ý con

*Gửi tới cô, Hana-sama

Cô à, cô là người đầu tiên cho em hiểu khái niệm thế nào là "chết vì gái" ^^ Em còn nhớ chứ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, và khi em chọn đội tuyển Lí chỉ vì để có nhiều thời gian nhìn ngắm cô. Và kết quả giờ đây, em phải học 1 ông thầy với dung mạo "ma chê quỷ hờn".

Lên trên này học nhớ cô kinh khủng, cô à. Em biết nói gì hơn đây, em không dám nói là muốn bỏ về để gặp cô, vì nhất định cô sẽ mắng em, mà em thì chẳng muốn cô giận em chút nào hết ::(

Chúc cô mùng 8/3 vui vẻ, và đừng có ngày càng xinh đẹp hơn nữa, em không muốn có nhiều đứa bị nhan sắc của cô làm điêu đứng như em đâu =]]]]

*Gửi tới bá chủ trọ

Cháu biết bá là 1 con người nhiệt tình 1 cách thái quá, vì thế thường xuyên xen vào chuyện của cháu, nhiều thứ bé xé ra to, và thậm chí những thứ vớ vẩn nhất cũng trở nên quan trọng. Chắc sau này, dù thế nào bá cũng không thể quên được đứa con gái đầu tiên trong nhà dám cãi lời bá, đứa đầu tiên bị bá nhốt ngoài cửa, và cả mớ đầu tiên mà nếu nhà mình có sách lập kỉ lục, cháu là đứa đứng đầu danh sách.

Với trách nhiệm của 1 đứa đi ở nhà, chúc bá 8/3 vui vẻ, và ít quan tâm tới cháu hơn *vác dao đập bàn*

*Gửi tới em gái

Em không phải em ruột, cũng không phải em họ, 2 ta cũng chưa bao giờ nhận kết nghĩa, em chỉ đơn giản là em gái của anh.

Em là 1 đứa em gái cực kì dễ thương, xinh đẹp, hát hay, anh thật ngưỡng mộ em đấy^^ Thật tuyệt vì anh em mình có nhiều điểm chung và hợp nhau đến thế. Em cũng rất ngoan, rất nghe lời anh nữa^^

" Điều duy nhất khiến em không hối hận khi lên đây học là được gặp anh" hay Con người không ai là hoàn hảo, anh cũng vậy, nhưng chắc chắn anh là người anh trai tuyệt vời nhất". Những câu nói đó với anh, tất cả đều khiến anh rất hạnh phúc. Thực ra anh không chắc mình có đủ tư cách để làm người anh trai tốt nhất hay không, nhưng anh chắc chắn, em là đứa em gái anh yêu nhất, trong số tất cả những đứa em gái anh có, là họ hàng hay không họ hàng

Chúc em 8/3 vui vẻ, đừng quan tâm tới vụ của Mr.9, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em à~~~

*Gửi tới toàn thể con gái MB

Biết nói gì nhỉ? Thực ra mình muốn nói riêng với Yuki, Rains, Cat, Ara, Carol,Saphie,... nhưng không biết nên nói như thế nào, bắt đầu từ đâu và ai trước ai sau=.=

Chúc toàn thể mem nữ nhà mình ngày càng xinh đẹp, khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống^^

Mấy câu chúc kia có vẻ như ngày hôm nay mọi người đã được nghe nhiều rồi nhỉ^^ Mong mọi mem trong nhà MB hãy mãi gắn bó với nhau, với cái nhà bá đạo bẩn bựa này =]]] Và nếu con Dương này có làm gì đắc tội thì bỏ qua nhé:))

Yêu tất cả mọi người :x

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết