MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
ranka misaki
ranka misaki
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
Miaki, chị không cô đơn đâu! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Miaki, chị không cô đơn đâu! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 4952
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

Miaki, chị không cô đơn đâu! Empty Miaki, chị không cô đơn đâu!

Sun Apr 07, 2013 3:54 pm
Cũng lâu lắm rồi kể từ cái ngày chị giúp em vào 4rum. Nếu không có chị,có lẽ em sẽ không biết được thứ gọi là "tình yêu"!
Ở đây,em quen được rất nhiều bạn tốt,chị ạh! Như Hino,Rain,Miku, Kumi,Mid... Tuy em chưa gặp họ bao giờ,nhưng có lẽ vì sở thích và hoàn cảnh,rất nhanh thôi,em nhanh chóng hoà nhập vào cùng các bạn.
Những lúc không thể vào 4rum,thời gian đếm từng phút đối với em như hàng ngàn thế kỉ vậy! Và cứ thế,chị và các bạn là 1 phần không thể thiếu trong em.
Cho đến 1 ngày...
1-4,cá tháng tư,chị nói chị mệt mỏi và không muốn sống nữa.
Lúc đầu,em nghĩ đó là trò đùa cá tháng tư, trò đùa tệ hại!
Nhưng...
1 ngày,2 ngày,rồi 3 ...đúng 1 tuần không thấy chị hồi âm,em thật sự lo lắng,quyết định pm riêng cho chị.

Đừng làm em sợ mà. Nói em biết đi...chị sao vậy??!

Chỉ trả lời,bảo em không cần em quan tâm.

Thật sự em rất sốc,2 năm trời biết chị,lần đầu tiên em thấy chị lạnh lùng và xa cách đến vậy!
Điều đó làm em sợ,rất sợ. Em nghĩ có phải tại học hành căng thẳng,hay chuyện gia đình khiến chị hành động lạ như vậy?
Nhưng rồi em biết...
Cả 1 tin nhắn dài. Chị nói 4rum không phù hợp với chị. Chị ước được như Kumi,Mid hay Hino,được mọi người quan tâm lo lắng khi không lên được. Chị cảm thấy mình như người vô hình,không ai biết đến sự tồn tại của chị.
Đọc tin nhắn. 1 phút để đọc lại . Em không ngờ chị lại có nhiều nỗi niềm như vậy.
Đúng là em không hiểu chị,nhưng chẳng lẽ vì vậy chị bắt em quên chị sao??!
Đối với em,chị không chỉ là chị,mà còn là người sinh ra em lần nữa. Em yêu chị,điều đó không thể chối bò được.
Em biết chị cô đơn. Nhưng chị này,4rum ai cũng nhớ đến chị cả!
Phải không,mọi người?
Chị là thành viên không thể thiếu của gia đình,m.n cũng cần chị. Chị không vô hình,chị là người,tồn tại và sống.
Mỗi con người,đều có lý do để được sinh ra. Chị quan trọng,với em và mọi người!
Vì vậy,xin chị đừng nghĩ chỉ có 1 mình. Còn có gia đình,mid và cả 4rum bên chị.
Nếu chị muốn thoát khỏi bóng tối,em sẵn sàng kéo chị ra khỏi đó,chị à!
You are all my life...


annie_izu
annie_izu
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
Miaki, chị không cô đơn đâu! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Miaki, chị không cô đơn đâu! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1238
BKGC BKGC : 7758
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về

Miaki, chị không cô đơn đâu! Empty Re: Miaki, chị không cô đơn đâu!

Sun Apr 07, 2013 5:14 pm
Ừ......
Ann xin lỗi....
Vì đã vô tình để trên 4rum có người hụt hẫng.
Nói thật, Ann hầu như chưa từng nói chuyện và hoàn toàn không biết hai người.
Là mem cũ thì phải dẫn dắt mem mới mà, phải không?
Ann đã không hoàn thành trách nhiêm, thật xin lỗi.
Cảm giác như bản thân không tồn tại...đáng sợ lắm
Ann hiểu, hiểu rõ điều đó
Ann xin lỗi vì đã không phát hiện, forum mình có một mem cảm thấy thế
Ann đã từng cố cắm thật sâu lưỡi lam vào cổ tay, để máu có thể chảy ra và bản thân được ngủ...mãi mãi
Nhưng vì nhóm máu AB dễ đông nên Ann được vực dậy
Bị mắng, bị la nhưng có vẻ vẫn đỡ hơn là bị thần chết cám dỗ mà
Miaki-chan... đừng nghĩ những điều như thế nữa
Mặc dù Ann cũng đang tìm lí do để sống
Nhưng vẫn muốn giúp Miaki-chan có thể nhìn thấy điều tốt đẹp của thế giới này.

Ngôn từ rối loạn.
Thật xin lỗi.
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Miaki, chị không cô đơn đâu! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Miaki, chị không cô đơn đâu! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

Miaki, chị không cô đơn đâu! Empty Re: Miaki, chị không cô đơn đâu!

Sun Apr 07, 2013 6:27 pm
Mia ... thật sự đúng là ... mình thờ ơ thật ...

muốn viết 1 cái gì đó cho Mia ... nhưng thật sự lúc này rất khó diễn tả ...

đừng bi quan, nếu Mia có thể onl nhiều hơn, tình cảm có thể được ấp ủ nhiều hơn, và ...

Mia à, dù Cáo và Mia mới chỉ nói chuyện vài bữa, nhưng không có nghĩa là Cáo không quan tâm Mia

cho dù mọi việc có tồi tệ, hãy nhìn vào mặt tích cực của nó, và mọi thứ sẽ khác

Cáo vẫn đợi Mia nhé, đợi cho tới khi Mia trở về ...~
Mugetsu Haneko Phantom
Mugetsu Haneko Phantom
Mod
Mod
ĐCC :
Miaki, chị không cô đơn đâu! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Miaki, chị không cô đơn đâu! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1478
BKGC BKGC : 32503
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~

Miaki, chị không cô đơn đâu! Empty Re: Miaki, chị không cô đơn đâu!

Mon Apr 08, 2013 4:16 pm
Em đã nói ở cái entry của chị rồi nhỉ? Em đã nói là em yêu chị rất nhiều chưa Mia?

Chị là người dẫn dắt em, đưa em đến với ngôi nhà này. Rồi chị bỏ lại em ở đó, và đi thật xa, bây giờ khi quay đầu lại, chị lại nói là em quay lưng với chị sao?

Chị thật tàn nhẫn...

Chị thật tàn nhẫn khi đã không biết chị quan trọng với em đến thế nào. Em yêu chị. Yêu chị. Yêu chị nhiều lắm. Chị luôn là người chị mà em yêu quý, yêu rất nhiều, dù có thể cách em thể hiện chưa được tốt lắm và có lẽ làm chị tổn thương.

Cho em xin lỗi... Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của chị...

Và chị cũng nợ em lời xin lỗi đấy... Vì chị không biết rằng sự tồn tại của chị quan trọng ra sao. Em không biết ngoài đời chị gặp những chuyện gì, nhưng sao chị không tâm sự với em, sao tin nhắn của em hồi tháng trước chị không hồi âm? Sao chị lại nghĩ là chị không quan trọng? Sao chị lại có ý nghĩ là mọi người không quan tâm chỉ vì họ là mem mới và không biết chị là ai? Sao chị lại nghĩ là mem cũ đã lãng quên chị? Sao chị lại dễ dàng vứt bỏ mạng sống của mình như thế? Sao chị nghĩ rằng sẽ không ai đau lòng khi chị ra đi? Tại sao? Tại sao hả chị?

Miaki-chan...Em nhớ chị nhiều lắm...

Nhà luôn là nơi để về, và luôn có người chào đón ta...

MB, à không, Bakugan FC luôn là nhà của chúng ta...

Và em sẽ luôn dang rộng hai tay đón chị trở về...
miaki iuzaki
miaki iuzaki
Bakugan fan
Bakugan fan
ĐCC :
Miaki, chị không cô đơn đâu! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Miaki, chị không cô đơn đâu! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 30
BKGC BKGC : 4455
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : những bông hoa không màu sắc
Stt : tự do....bạn đã có chưa?

Miaki, chị không cô đơn đâu! Empty Re: Miaki, chị không cô đơn đâu!

Mon Apr 08, 2013 8:17 pm
Nói thật thì khi đọc dòng comment của mọi người mà nước mắt cứ chảy ngắn chảy dài ^^
Không biết tại sao nhưng lâu rồi không đợc khóc nhiều tới thế ^^
Không biết phải nói sao nhưng thật sự rất cám ơn mọi người ^^
Yuki Watanabe
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
Miaki, chị không cô đơn đâu! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Miaki, chị không cô đơn đâu! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 4252
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Miaki, chị không cô đơn đâu! Empty Re: Miaki, chị không cô đơn đâu!

Tue Apr 09, 2013 6:16 pm
Em xin lỗi ss Mia,
Em chưa gặp ss bao giờ...
Em đã từng thấy ss trên rum và rất ngưỡng mộ ss...
Nhưng thực sự,
Em tuy chưa nói chuyện nhiều với ss...
Không biết ss là người thế nào...
Nhưng em vẫn muốn được nói chuyện với ss,
Làm bạn với ss...
Đối với em,
Tình bạn là thứ quan trọng nhất và em nhất định sẽ không đánh mất nó...
Cho nên,
Em mong ss sẽ không rời bỏ rum ta...
Tuy em không muốn cản trở trước quyết định của ss...
Nhưng em,
Sẽ không quên ss đâu...
Cảm ơn ss đã đọc,
Thân
Miku-chan
Sponsored content

Miaki, chị không cô đơn đâu! Empty Re: Miaki, chị không cô đơn đâu!

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết