- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8048
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Di chúc lớp tui =))
Fri Dec 21, 2012 2:24 pm
Di chúc của lớp 8/3
Tung hàng nhiều đợt
Đợt đầu:
Di chúc
Tôi tên là Lê Phước Hoàng Linh
Tài sản hiện có: 10000đ
Tôi xin nhượng lại 20% số tiền cho con Milu nhà tôi và 30% cho bé Lan Nhi để bé đi mỗ trĩ. 10% để tôi - Tô Răng Hô aka Tối Cổ đi niềng lại răng trước khi chết để về dưới đó đẹp trai (và hết bị hô) để nhiều em đi theo nhiều hơn cõi trần (đúng hơn là chẳng có ai). Và 5%,tôi dùng để mua dầu gội đầu vì ở trên này tôi chưa kịp gội (mới 3 tháng thôi) ròi xuống dưới đó cho nó thơm tho. 10% còn lại dành cho bạn Vĩnh đi hút mỡ để thân hình gọn hơn (và đóng góp một phần mỡ của mình cho nhân loại) và cuối cùng là 20% cho anh bạn Trọng Hiếu để anh ấy đi mua bộ đồ bành thật đẹp cho thoả niềm khát khao mang vào cho đẹp trai (lai chó ghẻ). 5% còn lại càn cho chị Trang và anh Tranh (nhị vị phụ huynh tôi) an hưởng tuổi già
Bye. Vĩnh biệt tất cả mọi người
Kí tên
Tô Răng Hô
Tung hàng nhiều đợt
Đợt đầu:
Di chúc
Tôi tên là Lê Phước Hoàng Linh
Tài sản hiện có: 10000đ
Tôi xin nhượng lại 20% số tiền cho con Milu nhà tôi và 30% cho bé Lan Nhi để bé đi mỗ trĩ. 10% để tôi - Tô Răng Hô aka Tối Cổ đi niềng lại răng trước khi chết để về dưới đó đẹp trai (và hết bị hô) để nhiều em đi theo nhiều hơn cõi trần (đúng hơn là chẳng có ai). Và 5%,tôi dùng để mua dầu gội đầu vì ở trên này tôi chưa kịp gội (mới 3 tháng thôi) ròi xuống dưới đó cho nó thơm tho. 10% còn lại dành cho bạn Vĩnh đi hút mỡ để thân hình gọn hơn (và đóng góp một phần mỡ của mình cho nhân loại) và cuối cùng là 20% cho anh bạn Trọng Hiếu để anh ấy đi mua bộ đồ bành thật đẹp cho thoả niềm khát khao mang vào cho đẹp trai (lai chó ghẻ). 5% còn lại càn cho chị Trang và anh Tranh (nhị vị phụ huynh tôi) an hưởng tuổi già
Bye. Vĩnh biệt tất cả mọi người
Kí tên
Tô Răng Hô
- Carol RidoBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 587
BKGC : 5903
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))
Tài sản
::
::
Re: Di chúc lớp tui =))
Fri Dec 21, 2012 3:09 pm
Ôi Ôi !!! cái di trúc chưa từng thấy =]]~
10000đ ư =]]~
Chúng ta đã chết đâu mà lo xa thế không biết
Hết 21 mới tận thế, giờ mới trưa 21 =]]~ lo gì =]]~
10000đ ư =]]~
Chúng ta đã chết đâu mà lo xa thế không biết
Hết 21 mới tận thế, giờ mới trưa 21 =]]~ lo gì =]]~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8048
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Di chúc lớp tui =))
Sun Dec 23, 2012 8:55 am
Đợt hai này
Thấy giông giống đợt trước~
Tài sản còn lại của tôi là 7500đ (do kiếm được lời từ đợt thu tiền photo đề xong)
Tôi viết bảng di chúc này bởi vì lỡ tôi có die thì cũng có người thừa hưởng.
Tôi là một người theo lời mấy đứa bạn là đệ nhất bón, đệ nhất bủn xỉn, để nhất kiết lị,... nên tôi sẽ lấy 2000 cho mình trước (làm việc gì để sau). Tôi dành 1000 cho bạn Thuần (người tôi thầm yêu) đi kéo chân cho dài ra (bởi bạn ấy lùn quá). Lúc ấy, bạn ấy chắc sẽ rất tuyệt vời. Cho bạn Bê đê 1000 để bạn ấy sang địa ngục của Thái Lan để chuyển đổi giới tính (thỏa ước mơ làm con gái của bạn ấy). Cho bạn Trí 1000đ đi bơm mỡ vì bạn ấy giờ chẳng khác gì cái que củi và cho bạn Nhật tomboy 1000 (tôi đấy ="= Không hiểu sao nó đưa mình vô) đi thi hotboy địa ngục.
Còn 1500 còn lại, tôi để dành cho anh Hảo kinh doanh để quán photo ngày càng phát đạt và cho chị Nga kinh doanh tiếp cửa tiệm giặt là ủi. 2 người đó chia nhau sao thì tôi không chịu trách nhiệm. Mà có lỡ đánh nhau bể đầu thì cho tôi luôn.
Cuối cùng, lỡ mà sau khi tận thế mà có hậu thế. Mong mọi người nhặt nhạnh hài cốt của tôi đem về chôn với
TÔi tên là Nguyễn Nhật Phương Loan
Biệt danh: Loan lúa,...
Địa chỉ:... Hiện tại không nhớ. Nhưng không biết khi tận thế rồi thì cái địa chỉ đó có còn không
Tôi xin cám ơn và hậu tạ
Xin đừng ai lục hài cốt của tôi lấy tiền làm gì. TỘi tôi lắm. (mà dù có lúc cũng không thấy đâu. Keke)
Thấy giông giống đợt trước~
21/12/2012
Di chúc
Tôi tên là: Nguyễn Nhật Phương LoanTài sản còn lại của tôi là 7500đ (do kiếm được lời từ đợt thu tiền photo đề xong)
Tôi viết bảng di chúc này bởi vì lỡ tôi có die thì cũng có người thừa hưởng.
Tôi là một người theo lời mấy đứa bạn là đệ nhất bón, đệ nhất bủn xỉn, để nhất kiết lị,... nên tôi sẽ lấy 2000 cho mình trước (làm việc gì để sau). Tôi dành 1000 cho bạn Thuần (người tôi thầm yêu) đi kéo chân cho dài ra (bởi bạn ấy lùn quá). Lúc ấy, bạn ấy chắc sẽ rất tuyệt vời. Cho bạn Bê đê 1000 để bạn ấy sang địa ngục của Thái Lan để chuyển đổi giới tính (thỏa ước mơ làm con gái của bạn ấy). Cho bạn Trí 1000đ đi bơm mỡ vì bạn ấy giờ chẳng khác gì cái que củi và cho bạn Nhật tomboy 1000 (tôi đấy ="= Không hiểu sao nó đưa mình vô) đi thi hotboy địa ngục.
Còn 1500 còn lại, tôi để dành cho anh Hảo kinh doanh để quán photo ngày càng phát đạt và cho chị Nga kinh doanh tiếp cửa tiệm giặt là ủi. 2 người đó chia nhau sao thì tôi không chịu trách nhiệm. Mà có lỡ đánh nhau bể đầu thì cho tôi luôn.
Cuối cùng, lỡ mà sau khi tận thế mà có hậu thế. Mong mọi người nhặt nhạnh hài cốt của tôi đem về chôn với
TÔi tên là Nguyễn Nhật Phương Loan
Biệt danh: Loan lúa,...
Địa chỉ:... Hiện tại không nhớ. Nhưng không biết khi tận thế rồi thì cái địa chỉ đó có còn không
Tôi xin cám ơn và hậu tạ
Xin đừng ai lục hài cốt của tôi lấy tiền làm gì. TỘi tôi lắm. (mà dù có lúc cũng không thấy đâu. Keke)
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12883
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: Di chúc lớp tui =))
Sun Jul 14, 2013 12:20 am
Những người có tài sản bé nhỏ nhưng tấm lòng vô cùng hào phóng=]]]] Đó là những gì ta thấy ở lớp trò
Còn bao nhiêu di chúc nữa, trò post tiế đi nào :)))))
Còn bao nhiêu di chúc nữa, trò post tiế đi nào :)))))
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|