MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
yukikox9
yukikox9
Member
Member
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 3902
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Bến TRe

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Sun Aug 04, 2013 12:07 pm
-Tác giả: Yukikox9(nhưng cứ gọi là Asley được ùi)
-Bài viết: (Bakugan FanFic) Bí ẩn của ngôi biệt thự
-Thể loại:Tình cảm bạn bè, nam nữ
-Các cặp đôi: ShunxAlice, DanxRuno, MiraxAce, JuliexBilly, FabiaxRen, MaruchoxBaronxKeith.......

Chap 1
-Chào buổi sáng!_Giọng nói ấm áp của một cô gái tóc cam vang lên.
-Cháu dậy sớm nhỉ?_ Một âm thanh từ trên lầu vang xuống.
-Dạ! Cháu đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi ạ!_Cô gái mỉm cười đáp.
-Vậy là hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học đúng không? Ông thật xin lỗi vì ông bận công việc nên không thể đưa cháu đến trường được. Cháu có thể tự đi được không?_Ông vừa bước xuống vừa hỏi.
-Dạ được chứ ạ. Ông cứ lo công việc của ông đi, đừng lo cho cháu. _Cô gái đáp lại một cách hồn nhiên.
-Vậy cháu mau đi học đi kẻo trễ.-Ông nói
-Vâng ạ! Cháu tạm biệt ông_ Cô chào tạm biệt ông sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa, lên đường đi học.
 Giới thiệu ngôi trường "Bakugan High School" :
Bakugan High School là ngôi trường dùng để tào tạo các chiến binh giúp họ có thể hiểu thêm và nắm bắt được các tính năng của lá bài cánh cổng và các lá bài khác. Giúp cho các chiến binh điều khiển bakugan tốt hơn.Đây là ngôi trường rất nghiêm khắc khi đến kì thi các chiến binh sẽ bốc thăm để đấu với nhau người nào thua sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm ( Nhưng bị hạ quá 5 lần là coi chừng bị đuổi học đó) còn người thắng thì ngược lại.
- Đâu rồi?_Cô đang loay hoay tìm lớp 9A thì bỗng có một giọng nói cất lên.
-Bạn đang tìm gì vậy?
_Cô bất ngờ xoay xuống thì thấy một cô gái tóc bạch kim buộc cao nghiêng qua một bên, đôi mắt màu xanh đậm hỏi chuyện với cô (Gợi ý: đó là Julie)
-À, mình đang tìm phòng giáo viên._Cô trả lời
-Chắc bạn là học sinh mới tới đúng không?_ Cô gái mỉm cười
-Uhm! Sao bạn biết vậy?
-Nhìn bạn lạ là mình biết rồi! Bạn đi theo mình đi !Mình sẽ dẫn bạn đi_ Cô gái mỉm cười.
Rồi cô gái đó dẫn cô đến phòng giáo viên
-Mà bạn tên gì vậy?_ Cô gái đó hỏi
-Mình tên là Alice...! Alice gehabich !_Alice trả lời
-Còn mình là Julie...! Julie Makimoto !_Julie vừa cười vừa nói_...A! Tới rồi đó bạn vào đi.
-Cảm ơn cậu nhiều!_Alice cúi đầu cảm ơn Julie và bước vào trong.
-Em xin chào thầy cô ạ!_Vừa bước vào cô liền cất tiếng chào mọi người.
-Là ai thế nhỉ? Hình như là học sinh mới chuyển tới. Cô bé thân thiện hén.
_ Các thầy cô xì xào. Có lẽ bởi vì họ chưa từng thấy cô gái nào đẹp  như vậy. Đôi mắt to màu nâu chocolate và mái tóc màu cam dài phủ vai, gợn sóng. Trông rất đáng yêu.
Bỗng có một người đàn ông tóc màu nâu bước đến bên cô hỏi
-Em là Alice phải không?_Thầy ấy mỉm cười.
-Dạ!_Alice ngẩn đầu lên trả lời
-Thầy tên là Koji...! Koji Beetle !_ Thầy Koji nói
-Em là học sinh mới chuyển đến ạ!_Alice cúi đầu trả lời
- Vậy được rồi! Tôi sẽ dẫn em đến lớp mới. Đi theo tôi_ Thầy Koji nói xong rồi quay mặt đi, Alice không biết gì nhưng cũng đi theo Koji.
*Đến lớp: Thầy Koji bước vào. Lớp nói chuyện um xùm.
-Các em yên lặng nào!_ Thầy vừa nói vừa vỗ thước xuống bàn.
Cả lớp bỗng im thin thít.
-Em vào được rồi.
Alice bước vào, cả lớp la lên tỏ vẻ ngạc nhiên (riêng Shun vẫn rất bình tĩnh)
-Đây là Alice bạn ấy mới chuyển đến đây.
- Xin chào, mình là Alice Gehabich. Mình sống ở Nga vì một số công việc nên mình chuyển đến Nhật. Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ cho mình. Cảm ơn!_ Alice mỉm cười
-Ôi, dễ thương wá!_Đám con trai la ó lên.( trừ Shun, cậu chỉ liếc nhìn Alice thôi)
-Nào Alice giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em. Để xem.... Bây giờ không còn chỗ nữa chỉ có chỗ của Shun là còn trống thôi em ngồi đỡ nhé._Thầy chỉ tay về phía Shun.
-Dạ được ạ!_Alice vẫn bình thãn bước đến chỗ Shun nhưng không biết cậu ta được mệnh danh là hotboy lạnh lùng nhất trường.
-Chào bạn mình là Alice!_ Alice đưa tay ra làm quen nhưng Shun không thèm để ý mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng có một cô gái tóc xanh nước biển buộc ở hai bên, đôi mắt màu xanh lá cây quay xuống nói:
-Cậu ấy là vậy đó! Cậu đừng để ý làm gì. Mình tên là Runo Misaki. Nhưng cậu gọi Runo là được rồi. Rất vui được làm quen với bạn._ Runo giới thiệu
-Chào cậu Runo mình là Alice._Alice đáp lại một cách thân thiện.
Cô gái kế bên Runo cũng quay xuống:
-Chào chắc bạn biết mình rồi chứ gì. Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp đấy!_Julie nói
-Là Julie à? Mình cũng bất ngờ thiệt đó.
Ba người họ đang nói chuyện vui vẻ bỗng thầy Koji gõ bàn và nói:
-Đủ rồi các em im lặng, muốn nói gì thì đợi ra chơi rồi hãy nói còn bây giờ lấy vở ra học bài.
Cả lớp bắt đầu tiết học.
                                           (To be countinue)


Được sửa bởi yukikox9 ngày Tue Aug 06, 2013 6:03 am; sửa lần 5.
Princess_Yuki
Princess_Yuki
Mod
Mod
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1357
BKGC BKGC : 4165
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Nơi nào đó trên trái đất này thôi...
Stt : ...

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Sun Aug 04, 2013 4:27 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
Giật tem chap đầu~

Mình com neh~

Ừm, cốt truyện ổn, nhưng mà mình nhìn phần thể loại, nói là tình cảm nam nữ, sau đó nhìn phần coup thấy có cặp Marucho x Baron, chẳng lẽ bé Marucho nhà ta chuyển giới? :=)):Nhưng nếu là cặp SA liên quan đến Marucho và Baron thì ta ship Marucho x Ren và Baron x Ace. =w=

Bạn nên thêm SA vào phần thể loại, nếu không thì có thể gây hiểu lầm đó nghen.

Nghe cái tên fic mình cảm giác đây là horor. *rùng mình*

Bạn nên giảm thoại đi nah~ Thay vào đó bằng kể hoặc tả chẳng hạn. Nhưng nếu đây là fic đầu tay thì vậy là tốt rùi! *giơ ngón cái*

Mình vẫn thấy lỗi chính tả và mấy thứ không hợp lí:


yukikox9 đã viết:-Vâng ạ! Chào tạm biệt ông_ Cô chào tạm biệt ông à sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa, lên đường đi học.


=> bỏ chữ "à" đi nhé, với cả chữ "chào" nghe không lọt tai cho lắm, (thông cảm cho mình vì câu này nha~) bạn thay bằng "cháu" nghe xuôi tai hơn.


yukikox9 đã viết:-Vậy cháu mau đi học đi kẻo trễ.-Ông vừa ăn vừa nói.


Vừa ăn vừa nói, không sợ nghẹn sao? =)) 


yukikox9 đã viết:người nào thua sẽ bị hạ một bậc phép thuật còn người thắng thì ngược lại.


Đấu Bakugan cũng cần phép thuật sao? :hoi: 


yukikox9 đã viết:Trông rất đáng yêu !


Hm, câu này cho dấu chấm than thấy kì kì.

Shun lúc nào cũng lạnh lùng như vậy nah~ Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại là sức hấp dẫn chết người của ảnh~ =w= *mơ mộng*

Hóng chap~ :uongtra: :th14: :th16:

P/s: (xin lỗi mod, cho spam mấy câu này *cúi*)

Cho mình làm quen với bạn nha~

Mình là Yuki Kazami aka Yui Tsurata, gọi Yui thôi, trong rum có người tên Yuki rầu~

Bạn là người đầu tiên trong rum mình thấy cùng tuổi. *bắt tay rối rít*

Nếu có thắc mắc gì cứ vô nhà spam hoi mọi người trong rum nga~

Mừng bạn đến 4rum~ 
yukikox9
yukikox9
Member
Member
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 3902
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Bến TRe

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Cảm ơn

Sun Aug 04, 2013 5:08 pm
Cảm ơn bạn nhiều mình sẽ khắc phục
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Sun Aug 04, 2013 6:18 pm
nhắc nhở : các chap của 1 fic phải post cùng 1 topic, không phải mỗi chap 1 topic =w=
phiền bạn post lại hết các chap kia vào topic này, lưu ý không post liền nhiều bài 1 lúc, còn các topic kia mình sẽ nhờ mod xóa =w=
thân =w=
Furin
Furin
Mod
Mod
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 7984
BKGC BKGC : 7407
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Sun Aug 04, 2013 9:53 pm
phiền bạn post tất cả các chap bạn đã post ở các topic kia vào chung một topic này.
chú ý rằng mỗi topic là 1 fic chứ không phải mỗi chap 1 topic ~
sau khi làm xong tớ sẽ giúp cậu xóa topic đó.
chú ý post bài từ hai dòng trở lên.
Cũng phiền cậu đọc [Rule] Nội quy box Fic-Fanfiction (yêu cầu các mem vào đọc)
Thân ~


Được sửa bởi Yuki Sasuphiju ngày Mon Aug 05, 2013 11:08 am; sửa lần 2.
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4902
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Sun Aug 04, 2013 9:55 pm
Ok. Đã đọc xong cả hai chap. Cái nhận xét này có lẽ sẽ hơi bị dài đây ^^!

Đầu tiên là về cách trình bày: Quá sít, cần phải dãn dãn cái bài ra bằng bằng cách dòng ra ở mỗi câu thoại, mỗi đoạn xuống dòng,...

2. Phần giới thiệu còn khá ít ỏi, nên thêm một số thông tin vào như là tình trạng (đã hoàn thành chưa), một phần tóm tắt khái quát sơ cốt truyện (mở đầu thôi), lưu ý của tác giả (không có thì cũng không sao, nhưng cứ thêm vào phần bản quyền cho chắc)

3. Một chap còn khá ngắn, nhiều thoại. Cần phải miêu tả thêm nữa vào. Tả bao quát trường ra sao, khung cảnh,... . Cần miêu tả thêm cảm xúc (cái này quan trọng), hình dáng (bao quát: tóc tai, màu mắt,...), quần áo,... của nhân vật nữa (nhưng cũng không cần phải chi tiết quá, đủ để hình dung là được rồi). Dùng văn để miêu tả tất cả mọi thứ có thể, cảnh vật, mùi hương, không khí,... như thế sẽ khiến cho chap dài ra và đọc có vẻ không liền tù tì. Có thể đi đến tận nơi để cảm nhận, chịu khó để ý sự vật quanh mình một chút, hoặc lên mạng tìm hình ảnh rồi ngắm và dựa vào đó mà tưởng tượng ra, đó là cách để evil có thể viết miêu tả, tác giả thử xem.

4. Diễn biến còn khá nhanh, cần phải có vài nhịp nghỉ (mà cái nhịp đó có thể là những đoạn tả cảnh). Cần bớt thoại tối đa, câu chuyện có thể diễn giải bằng cách khác chứ không nhất thiết phải là hội thoại, đối đáp, đọc cả hai chap đều thấy truyện gần như diễn giải bằng lời không. Bỏ câu thoại mà tả đi, đọc thấy hầu như toàn bộ là nói, rồi "-" và diễn giải phía sau một câu ngắn ngủn, đặc biệt cần tránh lặp đi lặp lại cách này, như vậy rất hạn chế câu.

5. Cần phải kiểm tra lỗi chính tả và cách dùng từ ngữ (xin lỗi bởi vì evil quá nhười để ngồi bắt lá tìm sâu). Đối với evil lỗi chính tả là một, lỗi viết tắt là hai, cực cực kì ghét vô cùng đấy, vì viết là để người khác đọc, cần phải chắt lọc một cách cẩn thận và đồ đưa ra cho người xem phải là hoàn hảo nhất về mặt hình thức, dù câu cú không được chuẩn xác nhưng mà viết cẩn thận thì cũng đỡ phần nào (xin lỗi, evil không có ý tiêu cực hay đả kích gì đâu, chỉ là nói vậy thôi, người mắc bệnh cẩn thận và cầu toàn quá mức nó thế, có gì tác giả bỏ qua cho). Cách xưng hô và cách nói chuyện, cả câu văn cũng cần phải trau chuốt và viết cẩn thận hơn. Hạn chế lặp từ (trong cùng một đoạn văn và cả một câu) và dùng một kiểu loại diễn tả.
Ví dụ như là: "Thầy Koji nói" rồi phía dưới lại "Alice nói" nữa, có thể thay đổi bằng cách đổi từ "nói" thành "đáp lời" hoặc là diễn tả một hành động khác như "cúi chào" chẳng hạn.
Thêm nữa là cần tránh dùng khẩu ngữ trong văn viết, trừ khi tác giả muốn viết truyện hài nhưng cũng vẫn hạn chế.

6. Diễn biến mỗi chap thì nhanh mà diễn biến toàn truyện thì thấy chưa đến đâu (một phần là do cái summary không có thành ra tịt đường không biết nó nói về cái gì), hiện tại đã xuất hiện toàn bộ dàn nhân vật và đã làm quen với nhau (thế thì hơi nhanh, mà thôi cũng ổn). Ngay lúc đầu tiên đã biết Alice thuộc dạng đặc biệt thì...thôi được, dù gì Fabia là lớp trưởng thông tin có đầy trong tay, nhưng mà cần phải diễn giải thêm về vụ này.

7. Ờ nhớ là phải post truyện của mình trong đúng một chủ đề thôi, đừng có tạo một mớ topic ra rồi lại bị xóa thì cực lắm đấy.

8. Mới viết thì vấp váp là chuyện thường tình, quan trọng là rút kinh nghiệm và tiến bộ thôi. Nếu cần gì thì hãy đi tham khảo bằng cách đọc truyện của những tác giả khác hoặc là xem sách cũng được để học hỏi cách viết của người khác và cải thiện cách viết của mình (nhưng cấm không được copy i xì đấy nhé)

Xong. *nhìn lại bài* ờ cũng không đến nỗi dài lắm. Cám ơn vì tác giả đã chịu khó đọc nhé. Chúc thành công
yukikox9
yukikox9
Member
Member
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 3902
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Bến TRe

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Mon Aug 05, 2013 9:28 am
CHAP 2
''RENG, RENG''. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Mọi người nhất là mấy bọn con trai (trừ Shun) nhốn nháo đến bàn của Alice để làm quen với cô. Bỗng một người có mài tóc bù xù màu nâu bước tới bàn cô:
-Chào bạn! Mình tên là Dan! Rất vui được học chung với bạn.
-Còn mình là Ren! Rất vui được gặp bạn._ Một anh chàng tóc trắng lên tiếng
-Tớ là Ace!_ Một người có mái tóc màu xanh lá cây nhạt và đôi mắt xám nói.
-Chào mình là Baron!_ Cậu ta la lớn tới nổi ngay cả Shun cũng phải giật mình.
-Chào...chào cậu!_Alice ngập ngừng trả lời.(vì còn quá giật mình)
Bỗng có hai cô gái bước đến chỗ Alice. Một người có mái tóc màu xanh và đôi mắt màu xanh lá cây và người kia có mái tóc màu cam ngắn. Thì ra đó là Fabia và Mira.
-Chào mình là Mira! Mong bạn sẽ giúp đỡ mình._Mira nói.
-Mình là người nên nói câu đó mới phải._Alice cười cười đáp.
-Chẳng phải ma thuật của cậu đã đạt tới cấp 5 rồi hay sao?_Fabia lên tiếng.
Câu nói của Fabia làm cho cả nhóm hết hồn (trong đó có cả Shun)
-Cậu...nói... sao...?_Câu nói của Fabia đã làm cho Dan cà lâm luôn.
-Cậu có giỡn không vậy?_Ren nghi ngờ hỏi
-Không tin cậu cứ hỏi cậu ấy rồi sẽ biết._Fabia nói với vẻ thất vọng vì mọi người không tin mình nói.
Cả nhóm quay sang nhìn Alice làm cho cô hoảng sợ.
-Phải._Alice trả lời.
Nghe xong câu trả lời của Alice cả nhóm lăn đùng ra xỉu.(Vì trong trường học sinh lớp 9 ít có ai sử dụng ma thuật cấp 5 lắm trừ Shun là trường hợp đặc biệt)
-Chào! Mình là Fabia và cũng là lớp trưởng của lớp!_Fabia cười nói.
-Chào bạn! Mong bạn giúp đỡ._Alice cúi đầu nói.
-Uhm!!!
-Nè Alice, hồi nữa cậu về chung với nhóm tụi mình nhak. Để cho chúng ta có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Có được không?_Runo hỏi
-Được chứ!_Alice cười đáp
-Hey!!!Vậy chút nữa mọi người đi về nhà mình đi, hôm nay trổ tài nấu ăn để ăn mừng nhóm chung ta có thêm thành viên mới._Runo phấn khởi la lên.
-Nè, em nấu ăn có được không đó?_Dan chắt lưởi nói
Nghe Dan nói xong Runo giận quá nhận đầu cậu xuống bàn và nói
-Nếu anh không ăn thì thôi đỡ tốn công.
Dan bị nhận đầu xuống không nói được câu nào. Cả nhóm thấy vậy cười rộ cả lên. Riêng Alice đang vui vẻ bỗng chợt cô quay qua nhìn Shun vì thấy nãy giờ cậu không lên tiếng. Và cô nhìn thấy cậu cứ quay mặt ra cửa sổ. Cô lấy làm lạ nhưng cũng chẳng để ý lắm.
-Shun, đi chung luôn nhé!_Baron hỏi
-Sao cũng được._ Miệng nói nhưng mắt vẫn ở ngoài cửa sổ
''RENG, RENG''.Tiếng trống giờ tan học cuối cùng cũng đã vang lên. Cả lớp bây giờ tràn ngập không khí hào hứng của các bạn sau khi kết thúc một buổi học. Cả nhóm cùng nhau đi đến nhà của Runo(trong đó cũng có Shun).
*Quán nhà Runo:
-Tới rồi đó!
-Đây là nhà Runo sao?_Alice hỏi một cách hồn nhiên
-Uhm! Cậu thấy sao?_Runo hỏi
-Đẹp thiệt! Khỏi chê luôn._Alice trả lời
-Mau vào đi._Runo bảo mọi người vào nhà
*Vào trong:
-Các cậu ngồi đi! Tớ vào trong làm chút gì đó để ăn nha._Vừa nói xong Runo quay đi.
-Tớ cũng đi với cậu._Julie hăng hái nói
-Tớ cũng muốn đi._Alice rụt rè nói
-Vậy được rồi, Julie, Mira, Fabia và Alice đi theo mình vào trong làm đồ ăn đi._Runo nháy mắt nói.
-OK!_Cả đám con gái đồng thanh nói.
-Vậy là chỉ con đám con trai tụi mình hà!_Dan thở dài nói.
-Mà nè Shun sao nãy giờ không thấy cậu nói tiếng nào vậy?_Thấy Shun ngồi im re không nói câu nào, Ace lấy làm lạ nên hỏi.
-Có gì để nói đâu chứ!_Shun trả lời cục ngủn
-Đúng là..._Baron phàn nàn
Nhóm Dan vừa nói chuyện là nhóm của Runo bước ra.
-WOA ♥ !!! Đồ ăn ngon quá!_Vừa thấy đồ ăn là mắt của Dan và Baron sáng lên
-Các cậu ăn thử đi. Không biết tụi tớ làm có ngon không nữa ._Alice phân vân hỏi.
-Ngon hết chỗ chê._Ren vừa ăn vừa nói.
-Uhm! Mấy cái đó là tụi tớ làm hết đó._Alice cười nói
Shun bỗng quay sang nhìn Alice, thấy cô cười mặt cậu bỗng đỏ lên thấy rõ.
-Sao vậy Shun? Sao cậu nhìn Alice chằm chằm vậy? Mặt còn đỏ nữa kìa. Hay là..._Fabia ngạc nhiên hỏi
Nghe Fabia hỏi Shun lập tức quay đi chỗ khác. Cả nhóm ngạc nhiên nhìn Shun
-Có gì đâu, chỉ nhìn thôi mà! Mặt đỏ bởi vì ngoài trời lạnh thôi_Shun trả lời lạnh ngắt
Cả nhóm rất nghi ngờ. Nhìn Shun chằm chằm.
-Các cậu làm nhìn hoài vậy?_Shun thấy khó chịu hỏi
-Có gì đâu! Hì...hì...!_Cả nhóm cười cười nhưng trong bụng vẫn còn nghi ngờ lập tức quay sang nhìn Alice.
Cả nhóm nhìn Shun và Alice vả biết được Shun đang có vấn đề, chỉ có Alice là không biết gì ( ngây thơ quá!)
yukikox9
yukikox9
Member
Member
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 3902
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Bến TRe

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Mon Aug 05, 2013 9:45 am
Chap 3
* Sáng hôm sau:
-Chào mọi người!_Alice vừa bước vào lớp đã cất tiếng chào mọi người. Mọi người cười đáp trả Alice, riêng Shun thì không nói không rằng thậm chí không thèm nhìn Alice vì sợ xảy ra cảnh như ngày hôm qua.
-Nè Alice, hôm nay ra về cậu đi đến nơi này với tụi tớ nha._Fabia nháy mắt nói.
Câu nói của Fabia làm cho Alice rất ngạc nhiên và tò mò. Riêng cả nhóm thì mặt người nào cũng như người nấy tái mép như sắp có chuyện gì xấu xảy ra.
-Uhm!...._Alice trả lời trong sự ngạc nhiên
-Cả cậu cũng luôn nha, Shun._Fabia quay xuống bàn Shun nói.
Shun im lặng không nói tiếng nào.
* Giờ ra về :
Cả nhóm cùng nhau đi đến một căn Nhà bị bỏ hoang ở sau trường. Nghe những học sinh trong trường đồn rằng ngôi nhà này bị ma ám. Mỗi lần có bất kì học sinh bước vào trong là liền có những rắc rối xảy ra như là: Có hàng ngàn mũi tên bay ra khi đi trên hành lang của tầng 2, khi họ bước chân đến tầng 3 của tòa nhà thì bị lạc đường không tìm được đường ra như là có một luồn sức mạnh biến tòa nhà thành một cái mê cung, đi mãi đi mãi cũng chẳng tới đâu.... Nhìn bề ngoài ngôi nhà rộng lớn, cũ kỉ chắc là do không có ai sống và ngôi nhà được thiết kế theo Phương Tây nhìn sơ thì giống biệt thự hơn, khi vào trong là một bãi chiến trường, trong nhà đồ đạc không còn thứ gì là nguyên vẹn dường như ở đây đã từng xảy ra xô xác hay đánh nhau gì đó, bụi bặm mạng nhện bám khắp ngôi nhà. Và có một điều kì lạ thay trong nhà có tới 6 chiếc gương và những chùm ớt đỏ treo lủng lẳng ở trên, trông rất đáng sợ. Còn tụi con gái sợ chết khiếp bằng chứng là từ lúc vào đến giờ tụi nó cứ đứng núp sau lưng tụi con trai. Ngay cả Fabia nổi tiếng là mạnh mẽ cũng cảm thấy ớn ớn.
-Tụi mình đi đến đây làm gì?_Alice ngây thơ hỏi
-Thì đi thám hiểm chứ làm gì._Sheen tự tin nói
-Ôi trời! Julie sợ quá!_Julie vừa nói vừa choàng tay Dan
-JULIE!!!_Runo tức giận mặt đỏ bừng bừng quát.Sau đó cả nhóm đến một căn phòng lớn bước vào là một nơi đầy mạng nhện, trong phòng hai bên đều là sách, nhìn là biết nó là phòng đọc sách rồi. Và chính giữa là một bức ảnh của một người người đàn bà có mái tóc dài màu nâu mặc một bộ kinomo màu xanh với đôi mắt màu đỏ chói, trông không khác gì một con ác quỷ. Dù vậy Fabia vẫn tự tin bước vào, thấy vậy đám con trai cũng bắt chước vào theo, còn tụi con gái thì rụt rè không dám bước vào trong.
-Công nhận ở đây đáng sợ thiệt._Baron rùng mình nói.
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên có một tiếng la lớn phát ra. Cả nhóm quay lại thì thấy Alice ngồi bẹp xuống đất tay chân rung rẩy cùng với ánh mắt kinh sợ lạ kì. Ngay lập tức Shun chạy đến chỗ của Alice đỡ cô ngồi dậy và hỏi han:
-Có chuyện gì vậy Alice?_Shun hỏi một cách ân cần
-Bức...bức....tranh...nó...nh...ì..n...mìn..h._Alice hoảng hồn không nói nên lời
-Hả?_ Cả nhóm đứng người, hết nhìn Alice rồi chuyển sang nhìn bức tranh lớn treo trên tường. Không gian lúc đó vô cùng tĩnh lặng cho đến khi Shun phá tan sự im lặng đó.
-Tớ có thấy gì đâu._Shun nhăn mặt nói
-Rõ ràng là có mà._Alice khẳng định
-Chắc cậu nhìn lầm rồi._Shun trấn an Alice
Sau cái vụ của Alice cả nhóm ai cũng thấy sợ sợ, ghê ghê kể cả Fabia cũng vậy. Cả nhóm rời khỏi phòng và đi dọc theo hành lang của tầng 3.
-Thấy ghê quá! Hay chúng ta ra ngoài đi Fabia?_Runo nài nỉ
-Làm sao mà ra được lỡ vào rồi. Đi tham quan hết đi đã._Fabia nói vậy chứ trong lòng cũng rất muốn ra nhưng sợ mất mặt.
-Giờ chúng ta đi đâu?_Mira hỏi
-Cứ đi tiếp thôi chứ biết sao giờ._Dan trả lời
Sau 15 phút tìm đường ra nhưng không được cả nhóm chân tay rả rời. Họ dừng chân ở gần cầu thang. Mọi người than thở:
-Chỗ gì đâu mà rộng thấy ớn! Đi cả ngày trời rồi mà không kiếm được đường ra nữa. Biết vậy đã không vào đây rồi.
-Các cậu đừng ở đó than thở nữa. Tớ có khác gì các cậu đâu. Nhưng đây là nơi gì không biết, rõ ràng tụi mình chỉ đi tới tầng 3 thôi sao giờ đi xuống nãy giờ cũng không thấy đường ra?_Fabia vùng vằng nói.
-Tại cậu chứ ai, tự nhiên đưa bọn tớ đến cái nơi quỷ quái này đó! ''Ọt'' Tới giờ cơm mà chưa về được nữa nè trời. Đói bụng quá!_Dan than ngắn thở dài
-Anh tối ngày chỉ có ăn thôi._Runo mắng
-Anh......
-Thôi hai người đừng cãi nhau nữa mau kiếm đường rồi ra khỏi đây đi_Alice khuyên can
-Đúng đó, bây giờ chúng ta cứ đi như vậy biết chừng nào mới ra khỏi đây hay là chia ra đi biết đâu kiếm được đường ra thì sao? Mọi người thấy sao?_Ace nảy sinh ý tưởng
-Đi vậy lỡ lạc thì sao?_Mira lo lắng hỏi
-Nếu vậy thì gọi điện cho mọi người thông báo là mình đang ở đâu để mọi người đi kiếm. Còn nếu không tìm được đường ra thì chúng ta tập hợp lại ở đây._Ace hiến kế
-Nghe được đấy.Julie đồng ý._Julie đồng ý khi chưa nghĩ kĩ
-Cũng hay đấy._Cả nhóm bàn tán.
Và sau một hồi bàn cãi như cái chợ, cả nhóm cuối cùng cũng đã có kết quả
-Được rồi, cứ tiến hành như vậy đi. Bây giờ chúng ta chia nhóm đi._Cả nhóm đồng thanh
- Vậy thì Alice với Shun, Runo vvới Dan, Mira với Ace, mình với Ren, Julie với Baron. Vậy nha._Fabia phân công
-Đồng ý!!!!!_Cả nhóm gật đầu
Và mọi người chia nhau ra lên đường. Mỗi người đi một hướng, liệu có tìm được đường trở về nhà?
               End chap 3


Được sửa bởi yukikox9 ngày Mon Aug 05, 2013 3:25 pm; sửa lần 1.
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4902
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Mon Aug 05, 2013 1:25 pm
Haiz. Lỗi trình bày!!! Còn sít quá, enter xuống hàng giùm evil cái. Còn lỗi chính tả nhưng ít, tạm thời bỏ qua.

Tránh kể chuyện bằng thoại rồi mà (lần này lần hai rồi nhé). Còn nữa, đã tả thì tả luôn cho hết, đừng chêm vào mấy câu nhận xét trong ngoặc đơn "()" nghe rất kì cục. Bối cảnh, background không có, sao chỉ có vài đoạn sơ sài vậy, hãy cắt bớt mấy cái thoại đi. Đừng dùng khẩu ngữ nữa (cái này cần tránh thật đấy), hãy bỏ mấy phần diễn giải phía sau mỗi câu thoại mà thay vào đó là viết cả câu cả đoạn luôn.

À, evil vừa lên đọc lại nội quy của box fanfic, là mỗi chap phải dài 3 trang word, 3 trang đấy nhé tác giả, kéo cho nó dài ra nữa đi nha. (Chắc mai mốt mình cũng chep cái nội quy đó xuống quá, đọc rồi chả nhớ gì hết)

Nhìn chung toàn là lỗi nhắc rồi không à, nhưng mà chưa có sửa, hy vọng những chap sau. chờ chap *thở dài*
yukikox9
yukikox9
Member
Member
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 3902
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Bến TRe

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Mon Aug 05, 2013 2:12 pm
Cảm ơn đã nhắc nhở mình sẽ sửa liền. Mình là người mới có gì cứ góp ý mình sẽ làm theo

bakugan fanfic
bakugan fanfic
Bakugan Crazy Fan
Bakugan Crazy Fan
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 130
BKGC BKGC : 4256
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : TP.HCM, Việt Nam
Stt : 1988

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Mon Aug 05, 2013 10:21 pm
Chưa cóa chap mới nữa giận lun nha!!!

lần sau đừng comt như vậy nữa nha bạn ~
sẽ bị tính là spam đấy >v<
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Mon Aug 05, 2013 10:41 pm
Cốt truyện của bạn khá quen thuộc, hi vọng là sau này sẽ có cách phát triển mới mẻ :))) Còn giừ thì mình không ý kiến nhiều

Về cách trình bày thì mình thấy bạn cần để ý, tách các đoạn ra chứ để thế này khá là khó đọc, các phần cứ ríu và nhau @.@

Với lại, thú thật là mình thấy thọai của bạn nhiều qúa, toàn câu truyện mà thoại chiếm đến 90% thế này không ổn đâu, không gợi được cảm xúc. Lần sau cố gắng thêm miêu tả ngọa cảnh và cảm xúc nhé :)))

Mem mới mà mình chém hơi mạnh nhỉ, thông cảm nga :)

Hóng chap~~~
yukikox9
yukikox9
Member
Member
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 3902
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Bến TRe

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Tue Aug 06, 2013 5:32 am
Không sao mem mới là phải tiếp thu những ý kiến của những người khác mình sẽ cố gắng lám tốt hơn
.
shunalice_2000
shunalice_2000
Bakugan Player
Bakugan Player
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 216
BKGC BKGC : 4013
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Đâu đó trên mặt đất dưới mặt trời
Stt : Sao mình nghe toàn mùi ảo tưởng...!!!

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Tue Aug 06, 2013 9:21 am
@yukikox9: có bị khác về cách trình bày với những bài mình từng đọc (mình cũng chưa post bài lần nào nên cũng không khuyên bạn được gì...!!!)
- Nhưng mà truyện hay lắm...!!!(có shunxalice mà lị...!!!)
- Mong chap mới...!!!  


Được sửa bởi shunalice_2000 ngày Wed Aug 07, 2013 4:50 pm; sửa lần 1.
linh27ltp
linh27ltp
Bakugan fan
Bakugan fan
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 44
BKGC BKGC : 4312
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : Đại Dương và Địa Ngục
Stt : Trong lúc âu lo, nụ cười chính là vũ khí lớn nhất của bạn

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Tue Aug 06, 2013 12:32 pm
Tội lỗi, tội lỗi, đọc chùa mà không chịu vào com cho bạn, xin lỗi nhé. Tớ là Ally, chào bạn :hi: 

Chap bạn hay lắm, có cặp đôi tớ thích nữa, bạn ra chap mới nhanh nhé

Chúc fic đông khách ^^ :41: 

Thân,
Ally
Nakashi Xukasha
Nakashi Xukasha
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 346
BKGC BKGC : 4869
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Sun Nov 24, 2013 9:29 pm
Có cơ hội cho anh Shun ra dáng anh hùng bảo vệ mỹ nhân rồi đó nha!!
Cử chỉ khoác áo lên ngươì Alice thật là lãng mạn quá à, mấy character nam kia cũng mau học hỏi lẹ lẹ đi đó.
Hồi hộp theo dõi chap 2 tới chap 3 rổi giờ mong chap 4 lắm luôn đó. Ra lẹ lẹ nha bạn
Sponsored content

[Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự Empty Re: [Bakugan Fanfic] Bí ẩn của ngôi biệt thự

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết