MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Ent] Thống kê cuối năm 13 ~~ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Ent] Thống kê cuối năm 13 ~~ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Ent] Thống kê cuối năm 13 ~~ Empty [Ent] Thống kê cuối năm 13 ~~

Tue Dec 31, 2013 10:48 pm
Đú đởn : thống kê các sự kiện năm 13 ~~( ´`)/
Đối với tui năm 13 là 1 năm vô cùng toẹt vời ~~( ´`)không chỉ là con số 13 của Creo mà còn vì những sự kiện quá toẹt vời trong năm nữa ~~( ´∀`)
 
 
- Valentine lần đầu tiên tui viết thư tình( ´`)bằng tất cả sự sến súa và tềnh êu tui gửi tới Creo, lá thư được mem phán là hồng chảy nước nhưng riêng với tui và Creo thì đó lại là sự lãng mợn ~~:”) *múa lụa* đồng thời tui cũng nhận được thư tình của Creo nữa ~~:”) thư của Creo nhẹ nhàng và có chút buồn nhưng nó khơi lại 1 kỉ niệm rất quan trọng trong mối quan hệ của 2 bọn tui và nó khiến tui cảm thấy thật hạnh phúc ~~:”) Valentine quá xá toẹt vời ~~:”)
 
- đào tạo thành công 1 phăng bôi fan nhà Sẻ và fan nhà Sẻ Ngựa ~~( ´`)/ và phăng bôi của cp LucaYuki (UraBoku), ShiroKuro (K) nữa ~~( ´`)/ well, nói thằng nhóc là hủ cũng không hoàn toàn đúng, khi xem anime tui có thể dễ dàng huấn luyện cho nó thích 1 cp nào đó nhưng ở ngoài đời nó vẫn chưa thực sự có thiện cảm với LGBT( ´`)kèm với đó là mục tiêu có thể đào tạo nó thành hủ 1 cách hoàn cmn thiện hơn( ´`)=)]
 
- lần đầu mua bán =)))) lần đầu đốt tiền vì tềnh êu =)))) 1 cuốn doujinshi quá xá toẹt vời mỗi lần ôm là mỗi lần phê =)))) quả không nhầm khi đưa LP-sama vào danh sách những Thánh của lòng tui ~~ *múa lụa*( ´`)~~ cơ mà cùng với đó là tin buồn về việc sama sẽ ngưng vẽ dou ; _ ; mặc dù sama vẫn rất yêu D18 và CA, vẫn ra fanart và vẫn còn nhiều dou của sama tui chưa được đọc, nhưng vẫn rất buồn vì quyết định của sama ; _ ; tất nhiên sama cũng có lí do riêng, không ai trách sama cả, chỉ mong 1 ngày sama sẽ trở lại với những dou toẹt vời hơn nữa ; _ ;
 
- cuộc chiến oai hùng không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày đêm giữa phe MB và phe Thánh từng xôn xao gần  như toàn MB và đảo lộn cuộc sống bên zing =)))) chứng kiến trình độ trém ró siêu phàm, ngồi ngay hàng ghế đầu xem bộ phim hài thế kỉ, luyện khớp tay và nâng cao trình văn nghị luận mỗi lần rep Thánh mà không thể thiếu cảm giác phấn khởi hồi hộp mỗi lần đi stalk =))))
 
- cuộc chiến thứ hai tui tham gia, gay cấn không kém cuộc chiến với Thánh là với 1 con nhỏ từng là bạn thân của tui, nhưng vì những quyết định ngu ngốc của nó mà giờ tui không còn chút tiếc nuối gì với nó nữa ~~ nó tỏ tình với tui, và tui đã từ chối, nó liền đổ thừa và ghét cho MB, quá nực cười ~~ vào lúc tui còn nuối tiếc thì nó một mực xua đuổi tui, giờ tui quay lưng lại với nó thì nó lại đeo bám và làm phiền cả những người bạn tui ~~ nếu con nhỏ đó đọc được những dòng này, thì giờ đã quá muộn để làm bạn một lần nữa rồi đó, muốn làm lành nhưng lại làm những trò bẩn tưởi là phá đám Creo và lấy đó làm điều kiện thì không bao giờ tui muốn có một người bạn như vậy đâu ~~
 
- khởi đầu cho việc nhận và gửi quà qua bưu điện ~~:”) rất nhiều món quà tui nhận từ Creo, cả đồ mua cả handmade, món quà nào cũng rất toẹt vời vì trên hết là nó chứa đựng tình cảm của Creo giành cho tui ~~:”) và tui cũng tặng quà Creo nữa ~~:”) có hơi tốn kém tí nhưng vì tềnh êu tui bất chấp tất cả ~~:”) cảm giác chờ quà và nhận quà toẹt vời nhắm ~~:”) nhất là những mòn quà Giáng Sinh gần đây ~~:”) nhiều quà nhất mà handmade chiếm chủ yếu, mà đồ handmade của Creo ngày càng đẹp và ngày càng chứa đựng nhiều tềnh êu hơn ~~:”)
 
- chia tay 9A TT-TT kì thực là sang THPT rồi tui mới nhận ra 9A quan trọng với tui như thế nào TT-TT mỗi ngày tui đều mong tới những dịp đặc biệt về thăm trường để có thể gặp lại 9A TT-TT mặc dù giờ vẫn có kha khá người bạn 9A học cùng THPT với tui, một số cũng gần nhà đi mấy bước là tới, một số thi thoảng vẫn gặp trên đường đi học, nhưng cảm giác không bằng được khi tất cả tụ tập lại như 1 tập thể lớp như những ngày THCS TT-TT nếu các bạn 9A có đọc những dòng này thì, khi nào về trường thực sự tui muốn cả lớp lên phòng học cũ, ngồi chỗ ngồi cũ, cùng với cô giáo trên bục giảng, để tui có thể sống lại cảm giác là học sinh THCS dù chỉ trong khoảnh khắc TT-TT
 
- thi được vào A1 của THTP CG( ´`)kết cục vì không chạy theo nổi mà quyết rẽ sang D5 sinh sống( ´`)=]) cơ mà từ khi mình chuyển đi A1 như bị thiên thạch va phải: trai gú âu yếm sến súa suốt ngày bàn luận seme uke công công thụ thụ đến độ gvcn phải ban hành bộ luật cấm làm-trò giữa lớp =)))) và ở D5 tui quen được các hủ bá đạo, và cuộc sống bên D5 của tui cũng khá ổn định ( ´`)
 
- bé thứ ba của gia đình 5213 ra đời, Himeyuki-chan đáng êu ~~\( ´`)/~~ trước khi công bố danh tính thật là bé là con gái của nhà Cáo Thỏ bé đã làm MB xôn xao vì ai cũng nghĩ tui là kẻ ấu d*m không tha cả một đứa trẻ =)))) và gần đây ny của bé đã xuất hiện, Hanabishi Utasuke aka Uta-chan ~~( ´`)/ aka đã đến lúc tui phải làm bố vợ khó tính( ´`)=)) tất nhiên trước khi Uta-chan xuất hiện rước Hime-chan tui đã phải làm vệ sĩ cho bé 24/24 để đề phòng thằng ấu d*m cuồng tóc pờ rin xét côm pờ lét nào đó bén mảng dụ dỗ( ´`)=))
 
- khởi nguồn phong trào OC =)) không chỉ 1 loạt OC mới ra đời mà những OC cũ của tui và 1 số mem cũng được đào lại sau 1 thời ẩn dật =)) Ser-chan là mẫu người 2 mặt, không là gì khi làm học sinh và trở thành Mary Sue ở thế giới ngầm, siêu cấp yandere psycho và prince-complex; Kane-chan, một thời ẩn dật rồi được Creo nhờ tui chăm hộ, kuudere, mạnh đấu khẩu và tự thân kiếm sống suốt 8 năm; Kant, princess-complex, hair-complex, vừa ăn chơi vừa mọt sách, là lolicon thích gái inno, và siêu sêmê =)))) ngoài ra tui còn đón 1 số OC về như Ram-chan, Momi-chan, Kara-chan, và tụi nó giờ là một gia đình rất hệnh phúc =))))
 
- càng ngày tui càng yand ~~( ´`)/ tui chỉ cần nghe ai đó được gặp mặt Creo, nói chuyện trực tiếp với Creo, được Creo tặng quà, và bla bla liên quan đến Creo và trực tiếp là đã muốn phi dao phi kéo khắp phòng rầu ~~( ´`)/ và điều đó, cộng với một số sự kiện khác theo thời gian, lại càng tiếp thêm động lực cho ước muốn vào Nam gặp Creo của tui được đẩy lên mãnh liệt hơn là muốn rước Creo ra Bắc sống cùng tui ~~( ´`)/ và nhất định tui sẽ không để đó chỉ là lời nói suông đâu ~~( ´`)/
 
- vừa qua là lần đầu tiên tui đi xem phim ~~( ´`)/ và Frozen hay toẹt vời luôn ~~( ´`)/ chỉ tiếc là tui xem bản VietDud và xem 2D, không được như ban đầu mong muốn là xem VietSub và 3D, nhưng nhất là đi xem mà không có Creo( ´ ^`)nhưng không sao, đối với kẻ cổ hủ như tui thì được đi xem phim cũng là bước tiến lớn rầu ~~( ´`)/ và pama bảo đến Tết sẽ được đi nữa ~~\( ´`)/
 
- cả năm tui đã lần lượt trải qua các thời kì cuồng viết cuồng des cuồng vẽ( ´`)vào mỗi thời kì tui đều ra sp nhanh like a wind, hết phát là tịt ngóm( ´`)=)) một số điểm đáng lưu ý là tui đã viết xong 20 chap fic Bella&Bestia và còn bao nhiêu ý tưởng fic dạt dào khác nhưng tiếc là chưa có dịp viết; mở shop des bên zing và nâng cao trình độ des đáng kể so với thời chỉ biết quẹt effect và texture từa lưa; hiện giờ đang làm req art cho mem và vẽ pj oneshort dou mới, pj tiến hành khá đều và ổn định, có thể sẽ hoàn thành như dự định ( ´`)~~/
 
- vừa nhận được thông báo về kết quả điểm tổng kết( ´`)nghe điểm thi tui đã lo muốn trết vì nếu không được hsg sẽ lại phải nghe cải lương từ các bậc phụ huynh và danh hiệu 9 qua của tui sẽ mất đi vẻ đẹp tui dày công vun đắp mất( ´`)cơ mà Toán tui 8.0 và tổng kết được 8.1, không cao nhưng đủ để đạt hsg, đối với kẻ học hành phất phơ như tui vại là mừng lắm rồi Ọ v Ọ và huyênh hoang chút là tui đứng đầu lớp( ´`)( ´`)từ năm lớp 6 đến giờ đây là lần thứ hai tui được đứng đầu lớp( ´`)( ´`)đó cũng là một niềm hạnh phúc của tui Ọ v Ọ
 
- 1 việc cũng 1 thời xôn xao gần như chấn động mem MB : tui có seme =)))) mem gần như liệt kê hết mem ra kèm lí do vì việc đệ nhất S bị đè quá hót khiến noti-chan tội nghiệp bị rếp liên tục =)))) tui đã nói là dàn harem của tui không thay đổi số người là 18 nhưng việc tui có seme là không xạo chút nào, nhưng vẫn ếu ai đoán ra =)))) cùng với đó là màn kịch Hàn Xẻng giữa tui và Creo vờ như Creo đòi li dị vì tui ngoại tình dọa sợ hết các mem có liên quan luôn =)))) kết cục là, Creo đảo chính ~~=)))) tui vốn ghét nằm dưới vì ghét phải hạ thấp mình trước bất kì ai, nhưng với Creo thì tui không ngần ngại, thật ra nằm dưới Creo rất toẹt vời, và Creo cũng rất bạo nên độ M của tui cũng từ đó mà tăng vọt ~~=)))) cơ mà tui vẫn là chồng Creo và vẫn là đệ nhất S đó nghen ~~=)))) mem hãy chấp nhận 1 sự thật là chỉ có 13 mới có thể đè 52 và ngược lại đi =)))) chứ buff và chơi hội đồng là không đẹp nên đừng nghĩ đến 2 chiêu đó nữa nhé =))))
 
 
Màn thống kê dài dòng văn vẻ của tui tạm thời xin được kết thúc tại đây ~~( ´`)/
Năm 13 tui nghĩ đó là những sự kiện nổi bật nhất của tui, có vui có buồn, nhưng đó là những điều tất yếu, sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nên không việc gì tui phải hối hận cả ~~( ´`)/

Mong sao năm 14 sẽ thật toẹt vời ~~( ´`)/ Tạm biệt và yêu năm 13 nhiều lắm ~~( ´`)~~
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết