- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39832
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
[Entry] ...
Fri Jan 20, 2012 10:03 am
Mỉm cười
Nhìn xung quanh
Thấy thứ gì?
Những gương mặt tươi cười lại
Có gì không?
Không
Trừ việc họ hoàn toàn không nhìn mình.
Thở dài
Ngu ngốc
...
Từng người từng người một, bước qua
Nhẹ như không chút âm động
Tiếng nói chuyện rì rầm chảy ra ngoài cuống họng, khẽ tới mức thành thì thầm
Không muốn ai nghe?
Vậy thì đừng nói nữa.
Đôi mắt in hằn những hình ảnh méo mó
Nhìn cuộc đời một cách sai lệch rõ ràng
Âm thầm và lặng lẽ
Không dấu tích
Và cứ như vậy, từng người từng người một, đi qua cuộc đời
Không ấn tượng
Lại thở dài
Ngu ngốc
...
Chợt nhận ra mình cũng chẳng xem thế giới ra cái gì
Vậy cần gì họ thấy mình tồn tại?
Lại đeo headphone, lại ngủ
Đợi cho ngày cứ thế trôi qua...
Đủ rồi đấy
Thế rốt cuộc sống làm cái gì?
Khi cứ mở mắt là thấy những nụ cười giả dối
Và ngay cả bản thân cũng tuôn ra những câu hoàn toàn không phải thật
Tới mình cũng chẳng hơn gì họ, mong gì nữa?
Đeo headphone vào, quên đi thế giới
Ừa, đã cố gắng lắm rồi đấy
Nhưng muốn quên mà quên không được.
Nó cứ đi lại trước mắt. Đã cố quên cái khao khát nhuốm tay mình vào màu đỏ tuyệt vời đó rồi
Một sự nhàm chán tới ngu ngốc, một sự chán nản tới ngu ngốc
Nó cứ lặp đi lặp lại trong cái thế giới không một lối thoát
Và bị nhấn chìm trong sự điên loạn vô tận.
...
Hôm nay lại tiếp tục như thế
Ngồi trước laptop mà gõ, tai đeo headphone không cắm vào bất cứ thứ gì, TV mở ngay trên đầu mà không liếc mắt.
Gõ như một đứa bệnh.
Ừa, ít ra quên đi thế giới thật ngoài đây. Quên đi cái thế giới giả dối đang ăn mòn tất cả.
Ngu ngốc
...
Thế thì hãy chết trong câm lặng
Như bọn họ
Nhìn xung quanh
Thấy thứ gì?
Những gương mặt tươi cười lại
Có gì không?
Không
Trừ việc họ hoàn toàn không nhìn mình.
Thở dài
Ngu ngốc
...
Từng người từng người một, bước qua
Nhẹ như không chút âm động
Tiếng nói chuyện rì rầm chảy ra ngoài cuống họng, khẽ tới mức thành thì thầm
Không muốn ai nghe?
Vậy thì đừng nói nữa.
Đôi mắt in hằn những hình ảnh méo mó
Nhìn cuộc đời một cách sai lệch rõ ràng
Âm thầm và lặng lẽ
Không dấu tích
Và cứ như vậy, từng người từng người một, đi qua cuộc đời
Không ấn tượng
Lại thở dài
Ngu ngốc
...
Chợt nhận ra mình cũng chẳng xem thế giới ra cái gì
Vậy cần gì họ thấy mình tồn tại?
Lại đeo headphone, lại ngủ
Đợi cho ngày cứ thế trôi qua...
Đủ rồi đấy
Thế rốt cuộc sống làm cái gì?
Khi cứ mở mắt là thấy những nụ cười giả dối
Và ngay cả bản thân cũng tuôn ra những câu hoàn toàn không phải thật
Tới mình cũng chẳng hơn gì họ, mong gì nữa?
Đeo headphone vào, quên đi thế giới
Ừa, đã cố gắng lắm rồi đấy
Nhưng muốn quên mà quên không được.
Nó cứ đi lại trước mắt. Đã cố quên cái khao khát nhuốm tay mình vào màu đỏ tuyệt vời đó rồi
Một sự nhàm chán tới ngu ngốc, một sự chán nản tới ngu ngốc
Nó cứ lặp đi lặp lại trong cái thế giới không một lối thoát
"watashi wa korosu...!!"
"Ehehehehehe!!!"
"Ehehehehehe!!!"
Và bị nhấn chìm trong sự điên loạn vô tận.
"watashi wa korosu!"
...
Hôm nay lại tiếp tục như thế
Ngồi trước laptop mà gõ, tai đeo headphone không cắm vào bất cứ thứ gì, TV mở ngay trên đầu mà không liếc mắt.
Gõ như một đứa bệnh.
Ừa, ít ra quên đi thế giới thật ngoài đây. Quên đi cái thế giới giả dối đang ăn mòn tất cả.
Ngu ngốc
...
Mình cũng có hơn gì?
Thế thì hãy chết trong câm lặng
Như bọn họ
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32504
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] ...
Fri Jan 20, 2012 10:20 am
Neh~ Mid giựt tem đêy ~ (nếu có ^^)
neh~ phải entry này...Tsu tự kỉ không neh~?
Hay...nhưng mà...đúng là có hơi hướm tự kỉ...thái quá...
Tsu viết hay nhắm, Mid êu entry nầy ~
Keep writing~I'm waiting~
neh~ phải entry này...Tsu tự kỉ không neh~?
Hay...nhưng mà...đúng là có hơi hướm tự kỉ...thái quá...
Tsu viết hay nhắm, Mid êu entry nầy ~
Keep writing~I'm waiting~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33824
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] ...
Fri Jan 20, 2012 2:07 pm
lấy cái fong bì (nếu có~)
sao mà ta cứ liên tưởng đến cái Shakugan no Shana vậy nàh?~
sao cái nì na ná giống ta vậy nhỉ?~
sống mà như chưa từng tồn tại~
sao mà ta cứ liên tưởng đến cái Shakugan no Shana vậy nàh?~
sao cái nì na ná giống ta vậy nhỉ?~
sống mà như chưa từng tồn tại~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39832
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] ...
Fri Jan 20, 2012 4:08 pm
@Mid: hồi sáng đang trong tình trạng tự kỉ hơn cả tự kỉ nên nó thế
@Kumi: cái này chỉ là cảm nhận của tớ về thế giới thật thôi
@Kumi: cái này chỉ là cảm nhận của tớ về thế giới thật thôi
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8058
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry] ...
Thu Feb 09, 2012 10:33 pm
Đập cái thùng thư (nếu có)
Ngươi giống ta thật, khi mà đã tự kỉ rồi thì....
Ngươi giống ta thật, khi mà đã tự kỉ rồi thì....
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|