MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Entry] Khi chúng ta gặp nhau ... Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Khi chúng ta gặp nhau ... Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Entry] Khi chúng ta gặp nhau ... Empty [Entry] Khi chúng ta gặp nhau ...

Fri Jan 31, 2014 3:06 pm
Khai bút đầu xuân của Cáo ~
Gửi tới ai đó trong toàn thể nửa ngàn thành viên của diễn đàn thân thương này ~
Nó có thể sẽ hơi sến một chút nên, xin lỗi trước nha …~
---
 
 
 
 
 
 

Anh có rất nhiều việc chưa hoàn thành, muốn thực thi để rồi chất đống và không biết phải xử lí thế nào
 
Anh muốn làm rất nhiều việc, nhưng có lẽ trong số đó thì liên quan tới em là nhiều nhất
 
Có thể ngoài đời anh không được như khi chúng ta gặp nhau qua từng tin nhắn và các diễn đàn
 
Anh giao tiếp dở, ăn mặc lôi thôi, chẳng bao giờ chải chuốt, bừa bộn, tính tình lập dị, đờ đẫn với mọi điều
 
Nhưng dường như tình cảm của anh đã quá lớn, chẳng ngần ngại nếu bản thân có nhiều khuyết điểm
 
Anh muốn gặp em, từng ngày mong mỏi, muốn chóng tới ngày vượt qua cả ngàn dặm để thấy được em
 
Anh muốn cho em thấy, kể cho em mọi điều, từ những việc bé nhỏ lặt vặt đến những điều to lớn hơn …
 
Khi chúng ta gặp nhau …


 
  
Anh muốn cho em xem chiếc điện thoại của anh
 
Hình nền là một bé thỏ, ứng dụng có rất nhiều mini game về cáo và thỏ anh mới tải
 
Những trò chơi bé nhỏ mà người ta bảo chỉ giành cho con nít, lại khiến anh mê mệt
 
Vì khi chăm bé cáo, chơi với bé thỏ, dù chỉ là một thế giới ảo, cũng đã rất tuyệt vời …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn cho em xem những hình ảnh anh đã lưu
 
Phần lớn là tải về, còn lại là chụp tranh, chụp những thứ không đâu và chụp linh tinh
 
Như một thú vui nhỏ nhặt, nhưng anh muốn sẽ có cả những tấm ảnh chúng ta trong đó
 
Vì nó sẽ làm đầy bộ nhớ, cả chiếc điện thoại và những kỉ niệm về em và anh …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn cho em nghe những bài hát anh đã lưu
 
Nhạc Nhật là nhiều, đủ các thể loại, tạp nham mỗi cái một ít, gần chạm mốc một trăm
 
Có nốt nhạc du dương đầy ý nghĩa, nhưng nào thiếu bao lời ca rỗng tuếch chẳng có gì
 
Nhưng mỗi bản nhạc dường như vẫn tấu lên một phần của những gì anh suy nghĩ …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn cho em được thấy khuôn mặt mình
 
Anh chẳng quá tự hào về cái thứ gọi là nhan sắc của mình, thâm chí còn tránh đi
 
Nhưng không thể cứ mãi để hình ảnh này là một bí ẩn, nhất là với người anh yêu
 
Bởi em đã nói, lỡ có chuyện gì, điều đáng hối hận là yêu không một lần biết mặt …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn cho em nghe giọng nói của anh
 
Không ngọt, không cao, chỉ là những âm thanh bủn rủn nhăn nheo không hình thù
 
Nhưng nào, hàng trăm ngàn tin nhắn ta trao vẫn không bằng một lần tiếng nói
 
Đâu thể tiếp tục cuộc sống mà chỉ với hai chiếc điện thoại trên tay phải không …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn được nấu cho em ăn
 
Anh không rành việc bếp núc, đã nhiều phen vào bếp những chẳng biết làm gì
 
Có thể chỉ là rán thịt, ốp trứng, nấu một nồi cơm hay luộc một mớ rau
 
Anh sẽ cố sử dụng những gia vị tuyệt nhất để cho em một bữa ăn tuyệt nhất …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn được dẫn em đi chơi
 
Anh không rành về đường xá, anh ở nhà rất nhiều và hầu như không tìm hiểu gì
 
Anh chỉ biết một số nhà sách, tiệm quà, quán ăn nhỏ và ngôi trường của anh
 
Nhưng một cuộc hẹn, chỉ ở những nơi chất chứa kỉ niệm, em sẽ chấp nhận chứ …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn em gặp gia đình anh
 
Bố mẹ anh, ông bà anh, em gái anh, như anh đã từng kể nhiều lần
 
Họ có thể chưa hiểu anh hết, họ có thể còn nhiều cấm đoán vô lí với anh, rất nhiều
 
Nhưng mái ấm anh nương tựa, anh đang học cách trân trọng và muốn em thích nó …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn em đến nhà anh chơi
 
Một ngôi nhà cũ kĩ, không quá chật nhưng chẳng quá rộng, và rất bừa bộn
 
Nhưng theo thời gian, nó vẫn sống và vẫn mới theo cách của nó, và nó vẫn đẹp
 
Được chắp vá từ cả kỉ niệm và tình yêu, anh muốn em cũng là một phần của nó …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 


Anh muốn đàn cho em nghe
 
Anh không đi học, chỉ mày mò mấy phím đàn mỗi lần nghe và thích một bản nhạc
 
Tiếng đàn của anh còn khô khốc, không âm đệm, một tay và vẫn còn lắp bắp
 
Nhưng khi em nói em rất thích, có lẽ âm thanh qua điện thoại đã được uốn nắn chăng …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 

 
Anh muốn tận tay tặng quà cho em
 
Mặt đối mặt, tay trao nhau những món quà nhỏ, không phải đợi đến cả tuần
 
Anh muốn biết vẻ mặt em ra sao khi nhận quà và mỏ quà, liệu em có thích nó không
 
Anh muốn được em bày tỏ, không chỉ là những lời cảm ơn qua tin nhắn …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 
 
Anh muốn được thật gần bên em
 
Ngồi cạnh bên, đi cùng nhau, nắm tay, nép mình, ôm trọn và hôn em
 
Anh muốn cảm nhận hơi ấm, và đem hơi ấm đến cho em, một cách trực tiếp
 
Dù trong tưởng tượng rất tuyệt, nhưng chắc chắn thực sự còn hơn cả như thế, rất nhiều …
 
Khi chúng ta gặp nhau …
 
 


Anh muốn
 
Nhìn thấy em
 
Nghe thấy em
 
Cảm nhận em
 
Và hơn thế nữa
 
Là từng tích tắc
 
Sống và yêu em cho tới khi hơi thở tắt lịm
 
Và xa hơn thế nữa …



 
  
Khi chúng ta gặp nhau …
 
Anh muốn được bên em cho tới vĩnh hằng

Anh yêu em

Mãi mãi
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry] Khi chúng ta gặp nhau ... Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Khi chúng ta gặp nhau ... Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

[Entry] Khi chúng ta gặp nhau ... Empty Re: [Entry] Khi chúng ta gặp nhau ...

Sat Feb 01, 2014 8:09 am
cái nhan đề "Khi chúng ta gặp nhau" gợi cho mình 1 quá khứ đã xa, có gặp gỡ, rung động, ngọt ngào, nhưng cũng có có u uẩn, buồn đau, mất mát, ... Nó có gì đó chất chứa, là 1 kí ức khiến người ta ngập trong cảm xúc khi nghĩ về...
Không ngờ trái ngược với mình nghĩ, cái ent nói về tương lai, là tưởng tượng về điều chưa xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, chắc nó sẽ nhấn chìm 2 người trong một mớ cảm xúc không lời thôi :)
Và quả thật, chuyện tình 2 người, mà chính xác hơn là tình cảm cuả K, thật đáng ngưỡng mộ :)
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết