- Okane no MoneyVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3344
BKGC : 8499
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
Tài sản
::
::
(Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Mon Jul 28, 2014 9:29 pm
Như tít thôi
À cái "giấc mơ trưa" ấy nó như thế nào mình cũng không nhớ lắm
Đại khái là mình vào nhà spam, thấy 1 mem nam nào đó, cũng không rõ là mem mới hay mem cũ, có cãi nhau với nii Cáo. Và nii Cáo trong giấc mơ của mình thật đáng sợkhông hiền như thường thấy , nii sử dụng skill keyboard nói tên kia không ra gì luôn, sẵn nâng bản thân lên 1 tầm cao mới
Các mem có can ngăn nhưng cuộc chiến không chấm dứt và mình không thấy nick lão sáng =))
Mình dường như không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã(?) này, liền phóng xe đạp đi thật xawtf
Phóng được 1 đoạn thì mình đâm cmn lên vỉa hè mà đập mặt xuống đường sau đó có một anh đi về phía mình, tưởng ảnh đỡ mình hoá ra ảnh đi về phía chị người yêu. Mình đang trong cơn sốc thì tỉnh ngủ
Giấc mơ ngày hôm qua: Mình vẫn không nhớ =)) chỉ nhớ là gặp nii Cáo và nii Thỏ, nii Thỏ không rõ mặt lắm, nii Cáo nhìn mảnh mai và cực giống nhân vật trong AKUMA NO RIDDLE
Chắc do ảnh hưởng của buổi pv muộn =))
Thế thôi, ai lỡ đọc phải ent này thì đừng đấm mình
*lảm nhảm*
À cái "giấc mơ trưa" ấy nó như thế nào mình cũng không nhớ lắm
Đại khái là mình vào nhà spam, thấy 1 mem nam nào đó, cũng không rõ là mem mới hay mem cũ, có cãi nhau với nii Cáo. Và nii Cáo trong giấc mơ của mình thật đáng sợ
Các mem có can ngăn nhưng cuộc chiến không chấm dứt và mình không thấy nick lão sáng =))
Mình dường như không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã(?) này, liền phóng xe đạp đi thật xa
Phóng được 1 đoạn thì mình đâm cmn lên vỉa hè mà đập mặt xuống đường sau đó có một anh đi về phía mình, tưởng ảnh đỡ mình hoá ra ảnh đi về phía chị người yêu. Mình đang trong cơn sốc thì tỉnh ngủ
Giấc mơ ngày hôm qua: Mình vẫn không nhớ =)) chỉ nhớ là gặp nii Cáo và nii Thỏ, nii Thỏ không rõ mặt lắm, nii Cáo nhìn mảnh mai và cực giống nhân vật trong AKUMA NO RIDDLE
Chắc do ảnh hưởng của buổi pv muộn =))
Thế thôi, ai lỡ đọc phải ent này thì đừng đấm mình
*lảm nhảm*
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15816
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: (Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Tue Jul 29, 2014 10:30 am
=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Đoạn klq nhất :))Mình dường như không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã(?) này, liền phóng xe đạp đi thật xa wtf M40
Phóng được 1 đoạn thì mình đâm cmn lên vỉa hè mà đập mặt xuống đường sau đó có một anh đi về phía mình, tưởng ảnh đỡ mình hoá ra ảnh đi về phía chị người yêu. Mình đang trong cơn sốc thì tỉnh ngủ
Trong cả 2 giấc mơ đều có Cáo là nhân vật chính :)) Và nick lão không sáng khi rum có chuyện lộn xộn... 1 phần nào đó phản ánh lại thực trạng của rum :))
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12883
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: (Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Fri Aug 01, 2014 7:29 pm
Mơ mà mơ mà
thành thật mà nói giấc mơ nó rất lộn xộn, cảnh đan xen chẳng liên quan~~~ mơ mà mơ mà
Cái vụ không thấy nick Lão sáng, mình hiểu như thế này, bình thường có sự vụ war là Lão xông ra can ngăn, nhưng mà đương sự lần này là Cáo, và Lão rất hứng thứ đứng ngoài khoanh tay xen 2 người cãi lộn, không thèm onl coi như mình không biết không liên quan
@Shine:
thành thật mà nói giấc mơ nó rất lộn xộn, cảnh đan xen chẳng liên quan~~~ mơ mà mơ mà
Cái vụ không thấy nick Lão sáng, mình hiểu như thế này, bình thường có sự vụ war là Lão xông ra can ngăn, nhưng mà đương sự lần này là Cáo, và Lão rất hứng thứ đứng ngoài khoanh tay xen 2 người cãi lộn, không thèm onl coi như mình không biết không liên quan
@Shine:
:))Và nick lão không sáng khi rum có chuyện lộn xộn... 1 phần nào đó phản ánh lại thực trạng của rum :))
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33814
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: (Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Sun Aug 03, 2014 1:37 pm
( ´∀`)
cảm giác như là vụ Thánh ( ´∀`)Đại khái là mình vào nhà spam, thấy 1 mem nam nào đó, cũng không rõ là mem mới hay mem cũ, có cãi nhau với nii Cáo.
ờ, hẳn là hiền ( ´∀`)Và nii Cáo trong giấc mơ của mình thật đáng sợkhông hiền như thường thấy,
và nii sẵn sàng sử dụng skill đó nếu nii cáu và đíu cần kiềm chế luôn, một khi đã bật S mode thì đừng hỏi nii là ai ( ´∀`)nii sử dụng skill keyboard nói tên kia không ra gì luôn, sẵn nâng bản thân lên 1 tầm cao mới Các mem có can ngăn nhưng cuộc chiến không chấm dứt
=> chắc người đang bị chửi là thân cận của Tiền ( ´∀`)( ´∀`)Mình dường như không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã(?) này, liền phóng xe đạp đi thật xawtf
viễn cảnh thân thuộc mỗi khi một kẻ CDSHT nào đó tưởng ánh sáng đã soi rọi về phía mình bị hớ hàng ( ´∀`) *ngả mũ*Phóng được 1 đoạn thì mình đâm cmn lên vỉa hè mà đập mặt xuống đường sau đó có một anh đi về phía mình, tưởng ảnh đỡ mình hoá ra ảnh đi về phía chị người yêu. Mình đang trong cơn sốc thì tỉnh ngủ
cụ thể là đứa nào? ( ´∀`)( ´∀`)chỉ nhớ là gặp nii Cáo và nii Thỏ, nii Thỏ không rõ mặt lắm, nii Cáo nhìn mảnh mai và cực giống nhân vật trong AKUMA NO RIDDLE
- Okane no MoneyVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3344
BKGC : 8499
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
Tài sản
::
::
Re: (Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Mon Aug 04, 2014 12:26 pm
@nii Cáo: cái wtf thân cận ạ =)))))))))
______________
MƠ THẤY RUM LẦN 3
Cảm giác lần này là chân thực nhất và sợ nhất luôn ác mộng
Đó chính là nỗi sợ của rất nhiều mem:BAN NICKà vâng trừ mấy bạn trẻ trâu
Mình thề là mình không có ý định này bao giờ và cũng chưa từng nghĩ đến
Nhưng ờm....Mình clone nick và đi nói xấu 4rum ở nhiều nơi, pm chửi admin rồi đủ các thể loại xấu xa trên đời khác...cũng không hiểu sao lại mơ như thế... Mình làm thế mà mình không nghĩ đến hậu quả....
Và rồi mình nghĩ rằng ad sẽ chẳng biết mình là ai đâu, chẳng tìm ra mình đâu, sau đó mình tiếp tục với nick chính của mình...
Nhưng trời ơi mấy ngày sau ad điều tra ra, lập hẳn 1 topic nói về việc này dài lắm, mình đọc mà toát mồ hôi (trong mơ), nghe bảo có chuyên gia nào về forum(?) giúp ad tìm ra theo địa chỉ IP....
Mình hãi lắm mà cũng không chối được luôn, thế là mình bỏ lên facebook
Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, lên face thì vẫn có mem rum mà, rồi mình bơ đi (?) Nhưng rồi cả bạn bè lớp cũ của mình cũng biết, đứa nào cũng hỏi kiểu "mày làm chuyện có lỗi ở diễn đàn nào à?" hay "mày tạo thị à", "tao không ngờ mày là người như thế" xong cũng nghỉ chơi mình luôn
Mình cảm thấy sợ hãi và cô đơn lắm luôn, không còn ai bên cạnh mình nữa...
Sau đó là một màn tối um....
À đúng rồi, mình tỉnh ngủ.... Không kiểu bật dậy mà như một cái chớp mắt thôi...
Mọi thứ qua đi... Quá nhanh, mà mình chưa kịp thở phào 1 cái
Mình thậm chí còn vội lấy ipad check lại rum xem có gì không
Và sau giấc mơ này thì chắc chắc, dù mình chưa có ý định bao giờ thì mình cũng không làm điều gì có lỗi với rum hết. Nó như một lời cảnh cáo với mình ý, ghê lắm
À minh cũng xin gửi lời nhắn tới các bạn trẻ tại rum ....
À thôi chắc các bạn cũng thấy rồi nên kệ vậy.
Chào.
P/s: lạ ở chỗ giao diện 4rum trong giấc mơ của mình là ở nhà cũ cơ :)) chắc do mình nhớ nhà cũ
______________
MƠ THẤY RUM LẦN 3
Cảm giác lần này là chân thực nhất và sợ nhất luôn ác mộng
Đó chính là nỗi sợ của rất nhiều mem:BAN NICK
Mình thề là mình không có ý định này bao giờ và cũng chưa từng nghĩ đến
Nhưng ờm....Mình clone nick và đi nói xấu 4rum ở nhiều nơi, pm chửi admin rồi đủ các thể loại xấu xa trên đời khác...cũng không hiểu sao lại mơ như thế... Mình làm thế mà mình không nghĩ đến hậu quả....
Và rồi mình nghĩ rằng ad sẽ chẳng biết mình là ai đâu, chẳng tìm ra mình đâu, sau đó mình tiếp tục với nick chính của mình...
Nhưng trời ơi mấy ngày sau ad điều tra ra, lập hẳn 1 topic nói về việc này dài lắm, mình đọc mà toát mồ hôi (trong mơ), nghe bảo có chuyên gia nào về forum(?) giúp ad tìm ra theo địa chỉ IP....
Mình hãi lắm mà cũng không chối được luôn, thế là mình bỏ lên facebook
Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, lên face thì vẫn có mem rum mà, rồi mình bơ đi (?) Nhưng rồi cả bạn bè lớp cũ của mình cũng biết, đứa nào cũng hỏi kiểu "mày làm chuyện có lỗi ở diễn đàn nào à?" hay "mày tạo thị à", "tao không ngờ mày là người như thế" xong cũng nghỉ chơi mình luôn
Mình cảm thấy sợ hãi và cô đơn lắm luôn, không còn ai bên cạnh mình nữa...
Sau đó là một màn tối um....
À đúng rồi, mình tỉnh ngủ.... Không kiểu bật dậy mà như một cái chớp mắt thôi...
Mọi thứ qua đi... Quá nhanh, mà mình chưa kịp thở phào 1 cái
Mình thậm chí còn vội lấy ipad check lại rum xem có gì không
Và sau giấc mơ này thì chắc chắc, dù mình chưa có ý định bao giờ thì mình cũng không làm điều gì có lỗi với rum hết. Nó như một lời cảnh cáo với mình ý, ghê lắm
À minh cũng xin gửi lời nhắn tới các bạn trẻ tại rum ....
À thôi chắc các bạn cũng thấy rồi nên kệ vậy.
Chào.
P/s: lạ ở chỗ giao diện 4rum trong giấc mơ của mình là ở nhà cũ cơ :)) chắc do mình nhớ nhà cũ
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33814
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: (Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Mon Aug 04, 2014 2:06 pm
queo, có thể đây là thành quả của những ánh hưởng lớn lao từ vụ Thánh làm rum loạn lạc và nhà cũ bị hack sập không nhể ( ´∀`)
thật sự thì nếu bản thân không làm chuyện gì sai thì chẳng ai lại sợ ban nick cả ( ´∀`) trừ phi vụ lần trước, nhiều mem bị ban vô cớ, thì đúng là điều đáng quan ngại thật ( ´∀`)
queo, trong mơ mình thường làm những hành động mà chính bản thân cũng không kiểm soát được, không nghĩ mình sẽ làm hay không hề nghĩ đến, đáng nói hơn lại là một cách không do dự, như thể đó là lẽ tự nhiên vậy ( ´∀`)/như việc nii đã mơ mình chơi thắng Battle Royale ( ´∀`)
việc dò ID không phải khó nếu am hiểu công nghệ vi tính, thực chất ở rum mình đã từng dùng đến việc dò ID này 1 lần rồi, nii không nhớ cụ thể lắm nhưng chắc chắn là có ( ´∀`)/
và khi những lo lắng lên tới tột đỉnh, nó sẽ ảm ảnh nhiều hơn nữa, cụ thể trong giấc mơ của em là len đến cuộc sống ngoài đời thực, ám ảnh mọi ngóc ngách và không để mình thoát được đó ( ´∀`)/
mọi giấc mơ tiêu cực có thể là do lo lắng, do ám ảnh và do muôn ngàn những lí do khác, thực sự nii không muốn nói quẩy, nhưng đã không ít những lần ta vô tình bắt gặp một hình ảnh nào đó, và tự hỏi rốt cuộc, mình đã từng thấy nó ở đâu ( ´∀`)...
thật sự thì nếu bản thân không làm chuyện gì sai thì chẳng ai lại sợ ban nick cả ( ´∀`) trừ phi vụ lần trước, nhiều mem bị ban vô cớ, thì đúng là điều đáng quan ngại thật ( ´∀`)
queo, trong mơ mình thường làm những hành động mà chính bản thân cũng không kiểm soát được, không nghĩ mình sẽ làm hay không hề nghĩ đến, đáng nói hơn lại là một cách không do dự, như thể đó là lẽ tự nhiên vậy ( ´∀`)/
việc dò ID không phải khó nếu am hiểu công nghệ vi tính, thực chất ở rum mình đã từng dùng đến việc dò ID này 1 lần rồi, nii không nhớ cụ thể lắm nhưng chắc chắn là có ( ´∀`)/
và khi những lo lắng lên tới tột đỉnh, nó sẽ ảm ảnh nhiều hơn nữa, cụ thể trong giấc mơ của em là len đến cuộc sống ngoài đời thực, ám ảnh mọi ngóc ngách và không để mình thoát được đó ( ´∀`)/
mọi giấc mơ tiêu cực có thể là do lo lắng, do ám ảnh và do muôn ngàn những lí do khác, thực sự nii không muốn nói quẩy, nhưng đã không ít những lần ta vô tình bắt gặp một hình ảnh nào đó, và tự hỏi rốt cuộc, mình đã từng thấy nó ở đâu ( ´∀`)...
- Okane no MoneyVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3344
BKGC : 8499
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
Tài sản
::
::
Re: (Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Tue Jul 28, 2015 9:37 pm
Lại một giấc mơ nữa , nhưng lần này mình không nhớ lắm =))
Đại khái là lúc mình đang học đại học thì có một buổi họp lớp, mình và hội bạn bắt đầu bàn luận về những thứ xung quanh M-A rồi chuyển sang chủ đề vẽ truyện tranh. Sau đó con bạn thân mới kể cho mình về mấy họa sĩ comic mới nổi mà đã có rất nhiều fan.
Biết đó là ai không ? là nii Thỏ và bạn Kat ạ :)
Con bạn thân kiểu vô cùng hâm mộ luôn khoe là nó mới follow được 2 người rồi like page này nọ kia, còn mình thì 'hahaha" trong lòng vì "Bố m còn là bạn của 2 người họ từ trước khi họ nổi cơ con ạ " =))
Sau khi tan hội và nhận đc ánh mắt đầy GATO từ phía con bạn, mình lập tức về nhà và check facebook xem có bị unfr chưa =)) (nghe cũng kì nhưng trong mơ có vẻ mấy năm rồi mình không nói chuyện với 2 người họ ấy =)) và mình bị unfr kiểu vậy cũng nhiều rồi =)) ) , ồ vâng chưa bị unfr ạ =))
Vừa sướng sướng lại vừa thấy phê phê, đúng là người 1 nhà ạ :)) hế hế
Sau đó khi đang định inb vs Kat thì mình gặp con chim, và mình tỉnh =)) ếu hiểu luôn =))
P/s: xin lỗi vì 1 vài từ trong này ko ... lắm ạ hihi
Đại khái là lúc mình đang học đại học thì có một buổi họp lớp, mình và hội bạn bắt đầu bàn luận về những thứ xung quanh M-A rồi chuyển sang chủ đề vẽ truyện tranh. Sau đó con bạn thân mới kể cho mình về mấy họa sĩ comic mới nổi mà đã có rất nhiều fan.
Biết đó là ai không ? là nii Thỏ và bạn Kat ạ :)
Con bạn thân kiểu vô cùng hâm mộ luôn khoe là nó mới follow được 2 người rồi like page này nọ kia, còn mình thì 'hahaha" trong lòng vì "Bố m còn là bạn của 2 người họ từ trước khi họ nổi cơ con ạ " =))
Sau khi tan hội và nhận đc ánh mắt đầy GATO từ phía con bạn, mình lập tức về nhà và check facebook xem có bị unfr chưa =)) (nghe cũng kì nhưng trong mơ có vẻ mấy năm rồi mình không nói chuyện với 2 người họ ấy =)) và mình bị unfr kiểu vậy cũng nhiều rồi =)) ) , ồ vâng chưa bị unfr ạ =))
Vừa sướng sướng lại vừa thấy phê phê, đúng là người 1 nhà ạ :)) hế hế
Sau đó khi đang định inb vs Kat thì mình gặp con chim, và mình tỉnh =)) ếu hiểu luôn =))
P/s: xin lỗi vì 1 vài từ trong này ko ... lắm ạ hihi
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33814
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: (Entry)(Troll) Mơ thấy mem 4rum
Wed Jul 29, 2015 10:24 pm
thực sự là nii muốn đến ngày được thấy các mem nhà mình thành công trên con đường họ đã chọn lắm ý :)))) giá mà nii cũng có thể mơ 1 giấc mơ như vậy :))))
p/s: nii cũng muốn được nằm trong số đó lol =)))))))()
p/s: nii cũng muốn được nằm trong số đó lol =)))))))()
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|