- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7780
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
[Entry] Nhật ký lảm nhảm của rùa đần
Fri Jul 10, 2015 8:44 pm
Nơi thỏa sức mà xả mọi thứ của Ann-chan, đứa nhỏ ngu đần nhất tớ từng thấy *ôm ôm gương*
Bất quá tớ vẫn yêu cậu ah *ôm ôm*~
Bất quá tớ vẫn yêu cậu ah *ôm ôm*~
- Cậu là đứa ngu cả đời không khá nổi:
- Không phải là lần đầu đâu Ann à, lần hai rồi đó... Sao cậu vẫn không chịu rút kinh nghiệm vậy?
Hồi đó còn đổ thừa mới 13, giờ đã 16 nhưng vẫn ngu như vậy ah....
Ann-chan à, có những thứ cậu vĩnh viễn vĩnh viễn không thể nào lấy lại được nếu đã mất đi rồi đâu...
Có những quyết định mà cậu bắt buộc phải gánh vác lấy hậu quả của nó đó....
Sao nói hoài mà vẫn không sửa được tật hấp tấp của cậu vậy? Nhỡ có ngày chết bất đắc kì tử thì sao ah?
- 16 tuổi rồi đó, thiếu nữ rồi đó mà sao cứ như trẻ lên 3 vậy? Mắt cậu để trưng và não cậu để nhìn chơi thôi hở?:
- Cậu vui lòng bỏ cái điện thoại xuống ngay và luôn và tập tành quan sát nhiều hơn đi.
Thể loại con người gì mà 10 tuổi mới ngó lên trời và hỏi ba "Tại sao bầu trời đêm lại màu hồng?"??? Trong suốt 10 năm trước thì mắt cậu để đâu vậy?
Ann-chan, cậu là sinh vật có khả năng quan sát âm luôn rồi...
Ngoài bản thân cậu ra, ngoài từng viên gạch dưới chân mà cậu thấy, ngoài con đường cậu đến trường, cậu có thể phóng tầm mắt ra xa một chút không? À mà một chút cũng không được, cậu có thể chịu khó tập nhìn nhận mọi thứ không? Đừng suốt ngày ù lì như xe lu chứ....
- Đêm Mưa. 10/07/2015:
- Thật sự, rất rất rất rất khó chịu.
Cảm giác hối hận, bức bách, lo sợ như lũ ào ào đổ xuống vậy.
Rất rất khó chịu.....
Thời gian vĩnh viễn sẽ không quay lại...
Chỉ vì một lần ngu muội, hậu quả phải gánh vác trên vai thật quá khó khăn....
- Ngày dài. 11/07/2015:
- Càng lúc càng yêu cậu.... Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật đấy ^^~
Cảm ơn đã cho tớ có một vị trí nào đó trong lòng cậu...
Chỉ là một vị trí nhỏ nào đó thôi... tớ cũng rất rất vui rồi....
Một lần nữa, cảm ơn nhiều nhé...
- An bài. 26/10/2015:
- Tự dưng thấy sợ, trên đời này, hầu như mọi thứ đều đã được an bài phải không? Tại sao không phải sớm không phải muộn mà cứ bắt buộc là đúng đêm hôm đó?
Chưa từng, chưa từng có kì tích đúng không? Chưa từng có phép màu đúng không?
- Lênh đênh. 23/12/2015:
- Cùng nhau đi Đà Lạt, dù là chỉ được nhìn lướt qua cậu, cũng xem như có duyên rồi hah~
Mong là một lúc nào đó, chúng ta thật sự có được buổi hẹn hò thật sự ... :'3
- Hoài niệm. 17/01/2016:
- Nhạc cầu hồn là hát về người chết
Nhưng chỉ có người sống mới nghe được :))))))))
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33845
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Nhật ký lảm nhảm của rùa đần
Thu Jul 16, 2015 5:36 pm
thầy cũng không nói gì nhiều, là nhật kí thì nên đọc và suy ngẫm nhiều hơn là nhận xét mà nhỉ, dù đôi lúc thì một chút ý kiến bên ngoài cũng có cái hay :))
post thêm hay edit cũng được, hoặc có thể edit tới khi đầy 1 post rồi post tiếp rồi lại edit =)) dù sao thì, đây là nhà mà, là nơi thích hợp nhất để lưu giữ cảm xúc và kỉ niệm mà :))
post thêm hay edit cũng được, hoặc có thể edit tới khi đầy 1 post rồi post tiếp rồi lại edit =)) dù sao thì, đây là nhà mà, là nơi thích hợp nhất để lưu giữ cảm xúc và kỉ niệm mà :))
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|