MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
annie_izu
annie_izu
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1238
BKGC BKGC : 7749
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về

[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Empty [Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~

Sat May 07, 2016 9:47 am
(Tớ đã định đặt cho cái Review này một cái tên gì đó cho nó lỡn mợn hay sang choảnh một chút cơ mà thôi bỏ đi :vetay: )

.
.
.
.

Đầu tiên là cái kế hoạch đi chơi này, ban đầu tụi tớ định qua tháng 7 mới đi. Cơ mà sau đó Kem thi xong và cậu ấy bảo là đi vào ngày hôm sau, mà tớ thì cũng không bận gì cả. Thế là quyết định chỉ trong tích tắc, sang ngày sau là lượn luôn :tungtang:

Hồi đi Đà Lạt tớ có mua một đôi găng tay, đủ đỏ trắng hồng (=]]), cơ mà không có dịp đưa Kem. Và khi tớ lôi găng tay ra trong cái hộp quà bự chảng thì có vẻ em nó bết bẩn rồi, thế là lôi đi giặt. Khổ nỗi găng tay hơi bị dày, lúc phơi nắng chang chang đến chiều tối cũng chẳng khô hết. Đến sáng hôm sau thì hình như đầu ngón tay của găng còn hơi ướt nữa :v

Mà thôi dẹp nó qua một bên đi. Vào vấn đề chính neh~

Ngày 24 tháng 4 năm 2016. (24 là Kem và tháng 4 là tháng sinh của tớ~ Cứ ảo tưởng vậy đi hah =))) )

Đi chơi với Kem ~

Bọn tớ hẹn nhau ở cổng chính Đầm Sen lúc 8h30. Nhà Kem gần Đầm Sen hơn nhà tớ, nên tớ có nói trước là có thể tớ sẽ đến trễ một chút. Vậy mà không ngờ khi tớ tới được Đầm Sen cũng chỉ mới có 8h25 thôi, và Kem đã ở đó trước rồi. Không biết Kem tới từ khi nào nữa :th21:

Kem dễ thương lắm nha. Kem mặc quần jean áo thun đỏ, khoác ngoài là áo khoác đen với nón cap, lưng đeo ba lô trường, tóc xõa. Tớ thì không giỏi biểu lộ cái gì hết, lúc đến là Kem vẫy tớ trước, sau đó cũng là Kem bắt chuyện với tớ trước, mà tớ khi đó trong đầu còn đang bận quắn “Mèn ơi cưng quá~~”. Đương nhiên chỉ là trong đầu thôi =))

Trước đó một thời gian khi bàn đến việc đi chơi thế này, Kem có nói là Kem khá ít nói. Còn tớ thì thật sự tớ nói hơi bị nhiều =)) Nên lúc trước còn bảo có gì tớ sẽ bắt chuyện, gợi chuyện để nói cho! Kết quả lúc gặp Kem, tự dưng bật mode thiếu nữ e thẹn ngại ngùng =(( Hầu như toàn là Kem bắt chuyện trước không à. Và tớ thì ập ẹ trả lời lại *bưng mặt bi kịch*

Bọn tớ vào cổng chính, tớ xông thẳng vô chỗ soát vé luôn :v Kem phải kéo tớ lại:“Cậu không đi mua vé à?” – “Anou..tớ…tớ tưởng chỗ kia bán vé” :v :v (Nói chung bạn Ann dại từ nhỏ, đừng hỏi nhiều :v )

Hai đứa mua hai vé trọn gói. Tớ nhìn cái bản 1m4 mà thầm tặc lưỡi, lùn thêm một tấc nữa là được giảm phí rồi :v :v

Vừa vào Đầm Sen, Kem lôi trong ba lô ra bé gấu nhỏ nhỏ màu trắng, tóc nâu gáo dừa, đeo kính cận. Trông vừa cưng vừa buồn cười =)) Dễ thương lắm í =))) (Tớ đem về khoe mẹ, mẹ nói “Con đó giống con đấy” :v :v ). Tớ cũng gửi quà cho Kem, cũng chỉ là một túi quà nhỏ thôi. Rồi hai đứa long nhong đi tiếp ~

Tụi tớ đi ngang qua chỗ vườn hoa hay đại loại vậy, có hai trái tâm lồng vào nhau =)) Kem bảo để cuối giờ hai đứa chụp hình ở đó =))

Tớ không mang nón, thằng em tớ chôm nón tớ rồi. Nên là tớ phải đội mũ trùm của áo khoác. Mà cái mũ trùm nó có cái tai thỏ =)) mỗi lần Kem cầm cầm cái tai đó, tự dưng ứ hiểu sao tớ lại thấy ngượng với nhột (đừng hỏi tại sao nhột, tớ ứ biết đâu), cứ phải né đi =))))

Nơi đầu tiên bọn tớ đến là Thủy Cung ~ Trong đó có một nùi cá :))))) Có mấy con cá to lắm luôn, to bằng cái gối ôm í :v :v Đi sâu vào thì đủ thứ loại, đa dạng phong phú. Tớ nhớ tớ có thấy một con cá gì á không rõ, mà lúc đó tớ bảo “Đem con này về làm gối chắc cũng được nhỉ?~”. Kem trả lời “Trơn lắm. Mình nằm lên rồi đầu trượt sang một bên” kèm theo cử chỉ giải thích. Vầng, một vấn đề rõ hoang đường lại được hai đứa nghiêm túc suy nghĩ và bàn luận =)))

Bọn tớ có thấy một cái bể cá mà một đống cá nó vần nhau. Chẳng biết nó bu vào cái gì nữa :v Rồi có cá hề nữa neh ~~ Có thủy tức, san hô đủ kiểu :))
Sau tớ còn thấy cá vảy cam vàng, có hai con đang hôn nhau =))) Hình thì có chụp lại đấy, cơ mà lại chụp dính một con bóng đèn =))

Ra khỏi Thủy Cung thì bọn tớ đến vườn xương rồng. Kem nói là hình như chỗ đó bị sửa lại rồi, lần trước Kem đến, có mấy cây xương rồng thiệt cao thiệt bự luôn. Cơ mà ở sa mạc mà có thể sống lớn đến vậy, cũng hay thật ha!~
Tớ thấy có mấy cây xương rồng hình tròn mủm mủm ở dưới đất á. Thế là bảo “Neh neh, hay mình đem cái này làm gối tặng Lão đi ~”. Kem cười “Lão sẽ quăng trả vào mặt tụi mình” =)))

Đi nhòm cây xương rồng rồi thì bọn tớ tiếp tục đến bờ Tây. Trên đường đi, Relic có nhắn tin cho tớ. Relic bảo đi chơi vui, cũng nên tránh nắng cho kĩ càng vào, đừng để MB có một con khô nướng. Uh huh~ Phải là hai con khô nướng chứ!~ Một Ann nướng muối ớt và Kem nướng…nướng gì nhỉ? :v

Đầm Sen lần bọn tớ đi thì khá là vắng, nhiều chỗ bị sửa lại, cũng không vui như kì 3 năm trước tớ đi nữa. Trên đường có một ngọn núi giả (hay thứ gì đó tương tự vậy) rất to và đẹp mắt. Kem nói cái này chắc là đá thật, người ta đẽo gọt lại thôi chứ không thể nào nhân tạo được. Uh huh~ Cái ngọn núi hoành tráng đó là WC đấy =))))))))

Bọn tớ cuốc bộ đến Lâu Đài Kinh Dị, e hèm, tớ rủ Kem vào cơ mà Kem không chịu =)) Kem nói là để cuối cùng đi, đại loại là cho cậu ấy chuẩn bị tinh thần đã =)) Bọn tớ thấy bên phải Lâu Đài Kinh Dị là một đống cây như tháp điện cực kì cao, màn xanh phủ lên mấy cái cây đó, bọc trọn cả khu lại. Tớ ứ biết là gì hết, nghĩ chắc là một chỗ bị bỏ hoang :v

Sau đó hai đứa bước qua cây cầu bắc ngang hồ sen. Qua mùa sen rồi, cộng thêm thời tiết nắng cháy thế này, nhìn hồ sen cũng tiêu điều lắm. Kem nói là Kem thấy hoa sen đẹp hơn hoa súng; ừm, công nhận sen nở đẹp thật~ Cạnh bên có một bác nhiếp ảnh đang chụp hồ sen. Tớ có kể Kem nghe về việc có một đôi cưới nhau trong Thảo Cầm Viên, cô dâu chú rể bay xuống sát mép hồ chụp ảnh cưới luôn. Kem nói nhỡ mà lọt luôn thì hoặc may mắn ướt đồ hoặc khỏi lên nữa :v Sau đó không biết Kem nghĩ gì mà bảo là cái khu bao màn xanh bên phải Lâu Đài Kinh Dị hình như là Vườn Chim á. Tại trong Kỷ Jura 4, cũng có cái nhà kín làm nơi tham quan Thằn Lằn Bay =)) Tớ thì nghĩ không lẽ ở trong cũng nuôi thằn lằn bay? Chỉ đơn giản là nghĩ thôi =)) Và nó là Vườn Chim thật ~~ Cơ mà còn có nhiều loài thú khác lắm, như cừu, dê, cá sấu, chồn, chim, blah blah… Trước khi vào Vườn Chim thì tớ có ré lên the thé “Bác ơi chụp hình cho tụi con với~~” :v

Đầu tiên là bọn tớ đến chỗ nuôi dê cừu trước. Hai đứa thò tay vào động động sờ sờ lông con cừu, lông nó êm lắm đó!~ Rồi tự dưng con cừu kế bên ré lên “bee” một tiếng làm hai đứa giật mình giật tay lại =))) Ừ thì chỉ là bị dọa bởi một con cừu thôi =)) Tớ bảo “Chắc nó kêu ‘đừng sờ chồng bố’ ” =)) Kem nói “Vậy ta sờ mày được không?”. Vừa nói xong, con cừu “bee” phản bác liền =)))))

Rồi hai đứa băng cau một cây cầu bắc ngang mấy cái cây thì phải :v Trên đường, bọn tớ thấy một con-gì-đó không rõ giống loài :v Tớ buộc miệng nói “Đà điểu nhỉ?” và Kem phì cười :v :v Tớ chỉ là thấy hơi giông giống tí xíu xiu thì hỏi thôi mà =)))) Bọn tớ còn thấy một con công đực đang xòe đuôi nữa. Rất rất muốn xem công xòe cơ mà nó cứ sang choảnh hất cái mông về phía mình =)))))) Ta bực là ta xén đuôi nghe chửa =))))

Nói lảm nhảm vậy mà cũng 3 trang word rồi đấy =)))))))
Thôi cứ chia part đi, tớ chưa thi xong đâu =]]
Hoặc là Kem kể tiếp đi hoặc là kì sau tớ review part kế =))) Ghi lại để tự thẩm là chính thôi =]] ~~~

relic_of_kounat
relic_of_kounat
Desginer
Desginer
ĐCC :
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1547
BKGC BKGC : 15816
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.

[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Empty Re: [Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~

Sun May 15, 2016 1:17 pm
Chội ôi =]]]]]]]]]]]]]
Tớ xin lỗi c nhưng mà t đọc bài này ......cái cảm giác của t cứ như là =]]]]]]]]]] Thôi tự hiểu :))))))))
À lúc mấy c đang ở ĐS thì t đang học thêm ở ngay kế đó đó =]]]]]]]]]
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4893
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Empty Re: [Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~

Sun May 15, 2016 4:14 pm
Tớ đọc đi đọc lại bài này dễ cũng vài lần rồi, cảm giác y như đang xem nhật kí viết lung tung của một đứa con nít vậy á. Rất là dễ thương không tả nổi >////////////<
relic_of_kounat
relic_of_kounat
Desginer
Desginer
ĐCC :
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1547
BKGC BKGC : 15816
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.

[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Empty Re: [Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~

Sat Oct 08, 2016 2:28 pm
Tớ thích thì tớ comment thôi =]]]z
Sponsored content

[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~ Empty Re: [Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết