- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
[entry]Tâm sự của một người bạn
Thu Feb 09, 2012 8:18 pm
Tâm sự của một người bạn
Từ một người thích đi học, sao bây giờ lại thấy ngán?___________________________________________
Một ngày cực kì mệt mỏi….
Không hiểu tại sao cái lớp học mà mình luôn tự hào và yêu mến giờ đây thấy sao xa cách quá.
Các bạn ấy giờ đây chỉ chạy theo các mẫu áo, quần đẹp, học yêu đương (rất lăng nhăng, cái gì mà chồng vợ), rồi đánh bậy, chửi tục ầm ầm.
Tình bạn đoàn kết trước đây không còn nữa, giờ đây, chỉ vì một chút giận nhau mà đi ra khỏi cổng trường, các bạn đã kêu giang hồ đến đánh. Chỉ vì ghét một người bạn (Không hiểu lý do), các bạn đã hè nhau nói xấu bạn ấy rồi nói với cô giáo là bạn ấy quậy phá, nói chuyện,… mặc dù bạn ấy không hề làm vậy.
Trước đây, mình chỉ cần đằng hắng một tiếng nhỏ, các bạn đã im lặng ngay, nhưng bây giờ, mình nhắc đến khản cả cổ nhưng vẫn ồn lại hoàn ồn. To gan hơn, các bạn lại còn quậy quá trớn như chơi, nhắn tin, ăn quà vặt trong giờ toán của thầy. Chỉ vì thầy quá hiền và dễ tính.
Trước đây, cô chủ nhiệm luôn cười và hài long về lớp nhưng bây giờ, cô đã buồn và thất vọng rất nhiều. Các bạn có biết cô đã rất buồn khi bắt các bạn đi dọn vệ sinh không? Lỡ có tai nạn, hay về trễ. Và cả mình cũng không muốn làm người quản lí các bạn. Mình chỉ muốn các bạn tự giác làm như trước đây nhưng điều đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra….
Trước đây, trước đây và trước đây…. Đồng ý là các bạn đã lớn và muốn thể hiện mình nhưng không nên thể hiện theo hướng tiêu cực đó. Mình nói với các bạn không phải với tư cách là một lớp trưởng đâu mà chỉ muốn nói với tư cách một người bạn bình thường thôi. Mình muốn lớp mình lại trở về như xưa, một lớp học đoàn kết, vui vẻ, chan hòa tình thương với một người mẹ hiền hậu luôn mỉm cười. Nhưng không biết điều ước của mình có thành hiện thực không nữa
Mình thật sự rất yêu lớp mình dù sao đi nữa. Hi vọng các bạn sẽ sớm hiểu ra đâu là đường đi đúng đắn để mãi là tập thể lớp vô địch của trường ta nhé
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Thu Feb 09, 2012 8:36 pm
Cậu muốn nói về lớp học của cậu đã thay đổi nhiều à?
Nói thật thì, xin lỗi cậu, nhưng tớ chẳng quan tâm đâu ~ Tớ com cái ent này chỉ vì tớ thích giọng văn của cậu, chứ tớ chẳng cảm nhận được nỗi buồn của cậu nhiều cho lắm. Bản thân tớ cũng là một cán sự, lớp tớ cũng quậy rất nhiều. Nhưng tớ không quan tâm đến họ làm gì, mệt lắm cơ, vì vốn dĩ, ngoài trừ những người bạn tớ thích ra, những người còn lại tớ chưa bao giờ có một chút quan tâm đến họ.
Xin lỗi vì những dòng lảm nhảm của tớ nãy giờ. Đừng buồn nữa nhá, thử tìm cách gì đó cảm hoá bạn bè cậu xem ~~
Entry hay lắm ~
+1
Nói thật thì, xin lỗi cậu, nhưng tớ chẳng quan tâm đâu ~ Tớ com cái ent này chỉ vì tớ thích giọng văn của cậu, chứ tớ chẳng cảm nhận được nỗi buồn của cậu nhiều cho lắm. Bản thân tớ cũng là một cán sự, lớp tớ cũng quậy rất nhiều. Nhưng tớ không quan tâm đến họ làm gì, mệt lắm cơ, vì vốn dĩ, ngoài trừ những người bạn tớ thích ra, những người còn lại tớ chưa bao giờ có một chút quan tâm đến họ.
Xin lỗi vì những dòng lảm nhảm của tớ nãy giờ. Đừng buồn nữa nhá, thử tìm cách gì đó cảm hoá bạn bè cậu xem ~~
Entry hay lắm ~
+1
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Thu Feb 09, 2012 8:43 pm
Cám ơn bạn Kem. Đúng là mình hơi lạ vì chẳng hiểu sao lại quan tâm lớp mình như thế.
p/s: hôm nay đi học bị ức chế quá dẫn đến tự kỉ => viết cái tự kỉ entry này
p/s: hôm nay đi học bị ức chế quá dẫn đến tự kỉ => viết cái tự kỉ entry này
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4869
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Thu Feb 09, 2012 9:07 pm
Đương nhiên lúp hôc bây giờ rất giống trường hợp lúp của bạn. Haizzzzz....
Lúp mình cũng vậy thui. Tuy ko koa' kêu giang hồ nhưng cũng quậy ko kém.
Zậy là tụi mình bắt tay đc òi
Lúp mình cũng vậy thui. Tuy ko koa' kêu giang hồ nhưng cũng quậy ko kém.
Zậy là tụi mình bắt tay đc òi
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Thu Feb 09, 2012 9:27 pm
@Nakashi: cám ơn bạn nhìu. Mình vik fic này trong tâm trạng tự kỉ nên nó nhảm lắm. Cám ơn bạn vì đã com cho mình
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5106
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Thu Feb 09, 2012 9:41 pm
Bạn vik hay wá! Cũng trùng với tâm sự của mình, mình rất hỉu tâm trạng của bạn.
Chúc bạn lun là 1 lớp trưởng tốt và gương mẫu!!!!!!^^
Chúc bạn lun là 1 lớp trưởng tốt và gương mẫu!!!!!!^^
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Thu Feb 09, 2012 9:53 pm
Đó là lí do tôi luôn chọn làm tổ viên
Vì những đứa trong lớp luôn đángghê sợ như thế
Chúc cô may mắn với lớp cô :D~~
Vì những đứa trong lớp luôn đáng
Chúc cô may mắn với lớp cô :D~~
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4648
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Fri Feb 10, 2012 9:17 am
Ế, sAX, may quá vì tôi đã chuyển vào đà nẵng trước
Nhưng thật sự không thể ngờ....
Lớp học nổi tiếng là chăm ngoan, học tốt, đoàn kết của ta lại biến thành như thế sao.
Tôi thật không thể ngờ là lớp mình lại thay đổi nhiều đến như thế.
Đồng ý vs ý kiến của bà, muốn thể hiện mình cũng được nhưng đừng theo hướng tiêu cực như thế.
Chúc bà luôn là một lớp trưởng tốt, gương mẫu mà giúp lớp mình mau chóng trở về như xưa nhé
+1
Nhưng thật sự không thể ngờ....
Lớp học nổi tiếng là chăm ngoan, học tốt, đoàn kết của ta lại biến thành như thế sao.
Tôi thật không thể ngờ là lớp mình lại thay đổi nhiều đến như thế.
Đồng ý vs ý kiến của bà, muốn thể hiện mình cũng được nhưng đừng theo hướng tiêu cực như thế.
Chúc bà luôn là một lớp trưởng tốt, gương mẫu mà giúp lớp mình mau chóng trở về như xưa nhé
+1
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7758
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Fri Feb 10, 2012 9:13 pm
Ờh! Hay lắm! Lớp chị thì nổi tiếng quậy rồi nên ko còn gì xa lạ = =". Còn dụ nói xấu...mình sống vì mình chứ đâu sống zì thiên hạ. Phải không nào. Nếu ta bị vu oan, hãy đứng lên mà mạnh miệng nói mình bị oan và nhìn thẳng vào mắt chúng nó. (ạặc, tụi nó càng tức hơn nữa). Nói chung thì...xin chia buồn với em...HẾT!
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Fri Feb 10, 2012 11:20 pm
dạo này entry tùm lum, làm ta chả đọc kịp
thực sự ta hok biết nói gì về entry này nữa
về những dòng nhật kí tâm sự này...
nó.. rất...
thực sự ta hok biết nói gì về entry này nữa
về những dòng nhật kí tâm sự này...
nó.. rất...
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Fri Feb 10, 2012 11:23 pm
rất gì sama, sến sao???
Em vik nó trong tình trạng tự kỉ nên sến là đúng
*lau mồ hôi*
Em vik nó trong tình trạng tự kỉ nên sến là đúng
*lau mồ hôi*
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11515
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: [entry]Tâm sự của một người bạn
Sat Feb 11, 2012 9:17 am
Hay lém (đồng cảnh ngộ), cố gắng "gắn kết" lớp lại nhé (còn cái zụ tụi nó nói xấu thì...cứ lờ đê, rùi....rủa thầm tụi nó sau)
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|