- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5045
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
[Bakugan fanfic] Chiến binh
Thu Mar 01, 2012 5:26 pm
CHIẾN BINH
Nhân vật chính:
- Alice gehabich: ninja bóng tối, nắm giữ sức mạnh bóng tối, rất tốt bụng, hiền lành nhưng cũng rất mạnh mẽ, luôn quan tâm tới người khác. Tuy nhiên, có một số lần cô bị một người khác khống chế. Sử dụng thành thạo thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu.
Thần thú hộ mạng: (xin lỗi mình không nhớ)
- Shun kazami: ninja gió, nắm giữ sức mạnh gió, tốt bụng nhưng không tỏ ra ngoài, lạnh lùng nhưng dần trở nên thân thiện, vui vẻ nhờ … Thành thạo thuật phi thân, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu và vật liệu gây khói.
Thần thú hộ mạng:
- Dan kuso: ninja lửa, nắm sức mạnh của lửa, lanh chanh, lóc chóc nhưng rất tốt bụng, có bạn gái là Runo nhưng hay bị cô nàng cho ăn đập. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: phi tiêu, dao găm, vật liệu gây cháy.
Thần thú hộ mạng:
- Runo misaki: ninja ánh sáng, nắm sức mạnh ánh sáng, tốt bụng, hiền hậu nhưng cũng rất dữ, có bạn trai là Dan. Sử dụng thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu, vật liệu gây nổ.
Thần thú hộ mạng:
- Fabia sheen: ninja ánh sáng, nắm sức mạnh của ánh sáng, tốt bụng, cực kì mạnh mẽ. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu, vật liệu gây khói.
Thần thú hộ mạng:
- Ren kraweler: ninja bóng tối, nắm sức mạnh bóng tối, thích Fabia. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: dao găm, phi tiêu, vật liệu gây độc.
Thần thú hộ mạng:
- Mira clay: Ninja đất, nắm sức mạnh của đất, tốt bụng, hiền hậu, thông minh. Sử dụng thành thạo thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, dao găm
Thần thú hộ mạng:
- Ace grit: ninja bóng tối, nắm sức mạnh bóng tối, là một người trầm lặn, rất thích Mira. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: kiếm ngắn, dao găm, vật liệu gây khói
Thần thú hộ mạng:
- Marucho marukura: ninja nước, nắm sức mạnh nước, tốt bụng, thông minh là một ninja nhỏ tuổi nhất trong trường. Sử dụng thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, dao găm
Thần thú hộ mạng:
- Julie makimoto: ninja đất, nắm sức mạnh đất, luôn luôn lạc quan, nhí nhảnh, rất tốt bụng. Sử dụng thành thạo thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu, vật liệu gây khói
Thần thú hộ mạng:
- Masquerade gehabich: Anh trai Alice, luôn luôn bảo vệ Alice, sức mạnh của Mas giống Alice nhưng lại mạnh hơn.
Thần thú hộ mạng:
Nhân vật phụ:
- Amachi Kino (nhân vật tự chế): là hiệu trưởng trường huấn luyện ninja và cũng là người duy nhất biết được sức mạnh bí ẩn của các nhân vật chính (sức mạnh sẽ được xuất hiện trong phần 2)
- Kono masu (nhân vật tự chế): là thầy huấn luyện của khối A.
Và còn rất nhiều nhân vật khác sẽ dần dần được giới thiệu trong fic
- Giải thích:
+ Thuật phi thân: ninja thường tập luyện bằng cách nhảy qua các vật cản, từ thấp đến cao, ngày này qua ngày khác tạo nên sức bật, dẻo dai vượt trội người thường, cộng thêm các kỹ thuật bám vịn điểm tựa, ván nhảy để vượt qua các vật cản không quá cao (tường tầm thấp, mái nhà...). Từ đó, hình thành huyền thoại ninja có khả năng nhảy cao.
+ Thuật ẩn nấp: ninja thường tính toán rất kĩ địa thế, thời điểm hoạt động. Cộng với trang phục và sử dụng vật liệu hóa trang hòa nhập với môi trường, họ có thể dễ dàng ẩn nấp thích ứng tốt với các địa hình (cây cỏ, núi, nước...). Do các kỹ thuật của ninja đều không phổ biến, nên được dân gian thêm thắt thành huyền thoại ninja có thể tàng hình!
- Lưu ý: Fic này gồm có 2 phần, sức mạnh và thần thú hộ mệnh sẽ được xuất hiện ở phần 2
Mọi người thấy phần giới thiệu fic của mình thế nào? Mình không nhớ tên các linh thú các bạn có thể giúp mình không?
Nhân vật chính:
- Alice gehabich: ninja bóng tối, nắm giữ sức mạnh bóng tối, rất tốt bụng, hiền lành nhưng cũng rất mạnh mẽ, luôn quan tâm tới người khác. Tuy nhiên, có một số lần cô bị một người khác khống chế. Sử dụng thành thạo thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu.
Thần thú hộ mạng: (xin lỗi mình không nhớ)
- Shun kazami: ninja gió, nắm giữ sức mạnh gió, tốt bụng nhưng không tỏ ra ngoài, lạnh lùng nhưng dần trở nên thân thiện, vui vẻ nhờ … Thành thạo thuật phi thân, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu và vật liệu gây khói.
Thần thú hộ mạng:
- Dan kuso: ninja lửa, nắm sức mạnh của lửa, lanh chanh, lóc chóc nhưng rất tốt bụng, có bạn gái là Runo nhưng hay bị cô nàng cho ăn đập. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: phi tiêu, dao găm, vật liệu gây cháy.
Thần thú hộ mạng:
- Runo misaki: ninja ánh sáng, nắm sức mạnh ánh sáng, tốt bụng, hiền hậu nhưng cũng rất dữ, có bạn trai là Dan. Sử dụng thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu, vật liệu gây nổ.
Thần thú hộ mạng:
- Fabia sheen: ninja ánh sáng, nắm sức mạnh của ánh sáng, tốt bụng, cực kì mạnh mẽ. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu, vật liệu gây khói.
Thần thú hộ mạng:
- Ren kraweler: ninja bóng tối, nắm sức mạnh bóng tối, thích Fabia. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: dao găm, phi tiêu, vật liệu gây độc.
Thần thú hộ mạng:
- Mira clay: Ninja đất, nắm sức mạnh của đất, tốt bụng, hiền hậu, thông minh. Sử dụng thành thạo thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, dao găm
Thần thú hộ mạng:
- Ace grit: ninja bóng tối, nắm sức mạnh bóng tối, là một người trầm lặn, rất thích Mira. Sử dụng thuật phi thân, vũ khí: kiếm ngắn, dao găm, vật liệu gây khói
Thần thú hộ mạng:
- Marucho marukura: ninja nước, nắm sức mạnh nước, tốt bụng, thông minh là một ninja nhỏ tuổi nhất trong trường. Sử dụng thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, dao găm
Thần thú hộ mạng:
- Julie makimoto: ninja đất, nắm sức mạnh đất, luôn luôn lạc quan, nhí nhảnh, rất tốt bụng. Sử dụng thành thạo thuật ẩn nấp, vũ khí: kiếm ngắn, phi tiêu, vật liệu gây khói
Thần thú hộ mạng:
- Masquerade gehabich: Anh trai Alice, luôn luôn bảo vệ Alice, sức mạnh của Mas giống Alice nhưng lại mạnh hơn.
Thần thú hộ mạng:
Nhân vật phụ:
- Amachi Kino (nhân vật tự chế): là hiệu trưởng trường huấn luyện ninja và cũng là người duy nhất biết được sức mạnh bí ẩn của các nhân vật chính (sức mạnh sẽ được xuất hiện trong phần 2)
- Kono masu (nhân vật tự chế): là thầy huấn luyện của khối A.
Và còn rất nhiều nhân vật khác sẽ dần dần được giới thiệu trong fic
- Giải thích:
+ Thuật phi thân: ninja thường tập luyện bằng cách nhảy qua các vật cản, từ thấp đến cao, ngày này qua ngày khác tạo nên sức bật, dẻo dai vượt trội người thường, cộng thêm các kỹ thuật bám vịn điểm tựa, ván nhảy để vượt qua các vật cản không quá cao (tường tầm thấp, mái nhà...). Từ đó, hình thành huyền thoại ninja có khả năng nhảy cao.
+ Thuật ẩn nấp: ninja thường tính toán rất kĩ địa thế, thời điểm hoạt động. Cộng với trang phục và sử dụng vật liệu hóa trang hòa nhập với môi trường, họ có thể dễ dàng ẩn nấp thích ứng tốt với các địa hình (cây cỏ, núi, nước...). Do các kỹ thuật của ninja đều không phổ biến, nên được dân gian thêm thắt thành huyền thoại ninja có thể tàng hình!
- Lưu ý: Fic này gồm có 2 phần, sức mạnh và thần thú hộ mệnh sẽ được xuất hiện ở phần 2
Mọi người thấy phần giới thiệu fic của mình thế nào? Mình không nhớ tên các linh thú các bạn có thể giúp mình không?
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4869
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Thu Mar 01, 2012 9:01 pm
Tem giới thiệu
chà chà, bạn ra nhiều fic liệu làm nổi ko đây??
chà chà, bạn ra nhiều fic liệu làm nổi ko đây??
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Thu Mar 01, 2012 9:20 pm
Fufufu ~ Fic mới ~ Bợn Alice ra nhiều fic quá nhở, kẻo lâm vào tình trạng như tớ hoặc vài người trong 4rum đấy ~~
Có cảm giác bợn rất giỏi các thể loại văng nghị luận thuyết minh, giọng văn của bợn khá hợp đấy ~~
Thần thú hộ mạng tức là Bkaugan nah ~ Để xem ~~
Alice: Hydranoid (gọi tắt là Hydra)
Shun: Phoenix (Xuất hiện ở phần 1 và là BKG gắn bó với Shun về mặt tình cảm nhất)
Dan: Dragonoid (Drago)
Runo: Tigrerra (Tigress)
Fabia: Aranaut
Ren: Linehalt
Mira: Wilda
Ace: Knight Percival
Marucho: Preyas (Predator, cái này ở phần 1), Elfin (phần 2)
Julie: Gorem
Masquerade: giống với Alice
Chờ chap của bợn ~
Có cảm giác bợn rất giỏi các thể loại văng nghị luận thuyết minh, giọng văn của bợn khá hợp đấy ~~
Thần thú hộ mạng tức là Bkaugan nah ~ Để xem ~~
Alice: Hydranoid (gọi tắt là Hydra)
Shun: Phoenix (Xuất hiện ở phần 1 và là BKG gắn bó với Shun về mặt tình cảm nhất)
Dan: Dragonoid (Drago)
Runo: Tigrerra (Tigress)
Fabia: Aranaut
Ren: Linehalt
Mira: Wilda
Ace: Knight Percival
Marucho: Preyas (Predator, cái này ở phần 1), Elfin (phần 2)
Julie: Gorem
Masquerade: giống với Alice
Chờ chap của bợn ~
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5045
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Thu Mar 01, 2012 10:06 pm
cám ơn Dream
nhưng chap mới của mình chắc sẽ lâu
nhưng chap mới của mình chắc sẽ lâu
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38533
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Fri Mar 02, 2012 1:39 pm
bạn Alice xx hạn chế post bài nhầm box nhé~ mình đã move bài của bạn về đúng box rầu đó~
Thân!
Thân!
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7758
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Fri Mar 02, 2012 5:35 pm
Mong chap mới của Alicexxx nè Êu bạn lắm nè . Shoujo hở? Hay là Shounen-ai hay Shoujo-ai mình cũng đọc tuốt
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6231
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Fri Mar 02, 2012 7:57 pm
Mình thấy dạo này bạn ra nhìu fic ghê!Chắc cực lắm ha , nhưng mình sẽ ủng hộ bạn ,mong chap mới
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5045
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Fri Mar 02, 2012 8:04 pm
uhm cám ơn bạn nhiều nha
Ann: đây là fic mình tự nghĩ ra nhờ kĩ thuật ninja của Shun
Ann: đây là fic mình tự nghĩ ra nhờ kĩ thuật ninja của Shun
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6231
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Sat Mar 03, 2012 10:56 pm
Chừng nào bạn ra chap mới cho fic này vậy
(fic Helita thì mình bik rồi)
(fic Helita thì mình bik rồi)
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5045
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Sun Mar 04, 2012 8:31 am
mình cũng khong biết chắc nữa nhung mà sẽ lâu đó
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5045
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Tue Mar 13, 2012 8:40 pm
I: CHIẾN BINH NINJA
Chap1:
Ngày xưa, sâu trong một khu rừng có một ngôi trường, ngôi trường đó chuyên đào tạo những ninja và trong trường đó có một số chiến binh nắm giữ sức mạnh của các hệ khác nhau.
Trên đường
- Nè Runo, mau chạy nhanh lên nào _ một cậu con trai tóc nâu bù xù vừa nói vừa chạy rất nhanh
- Em biết rồi _ cô bé tóc xanh dương cột hai chùm nói
Rồi cả hai bỗng dùng thuật phi thân nhảy vọt lên cây và tiến đến ngôi trường
Ở trường
( Alice )
Alice đang rất lo lắng cho hai người bạn của cô vì nếu họ đến trễ sẽ bị thầy phạt như mọi ngày mất thôi, bỗng có thấy tiếng cây xao xạt và trong đám cây ấy hai người bạn của cô bước ra khuôn mặt đang thở hồng hộc
- Cuối cùng cũng đến trường _ hai người, một cậu con trai tóc nâu bù xù và một cô gái tóc xanh cột hai chùm đồng thanh nói.
( Alice )
Alice rất vui mừng vì hai người bạn của cô đã tới nhưng hình như niềm vui của cô không được trọn vẹn, thầy Kono đi tới và nói:
- Dan, Runo hai em đến trễ 1 phút 25 giây _ thầy Kono nhấn mạnh từng chữ
- Thầy phạt hai em chạy 5 vòng quanh trường _ thầy nói tiếp
- Hả chết em rồi_ Dan và Runo đồng thanh nói và nhìn qua Alice với ánh mắt cầu cứu
Nhận ra điều đó Alice liền nhanh chân chạy tới chỗ thầy Kono xin giúp hai người đó nhưng không được
- Alice, em đi vào lớp đi, còn hai em kia có thi hành không hảaaaaaaaaa _ thầy Kono trợn mắt nhìn Runo và Dan khiến cho Dan và Runo mặt mày tái xanh và nhanh chóng thi hành mệnh lệnh
Trong lớp
(Alice)
Không biết hai người đó có sao không_Cô tự hỏi và khẽ nhìn ra ngoài. Bỗng cô thấy Shun cũng đang nhìn ra ngoài với vẻ mặt ưu tư và vẻ mặt đó khiến cho Alice không thể rời mắt cho đến lúc
- Shun, Alice hai em nên chú ý hơn_thầy nói
Shun quay lại thì thấy tôi đang nhìn cậu ấy và ngay lập tức theo phản xạ tôi cúi mặt xuống bàn bỗng chốc mặt cô chở nên đỏ hơn.
Rồi một lúc sau, có hai người bước vào, đó là Runo và Dan hai người đó bây giờ giống như mới đi tắm sông về vậy cả người ướt đẫm
- Thưa thầy em đã thi hành xong mệnh lệnh_lại một lần nữa hai người họ lại nói cùng một lúc
- Tốt, hai em về chỗ ngồi đi_thầy Kono quay sang và nói
Rồi hai người đó nhanh chóng bước về chỗ ngồi, tôi khẽ quay sang đưa khăn cho Runo và Dan rồi hỏi
- Hai bạn có sao không?
- Mình không sao đâu_lại một lần nữa hai người đó lại nói cùng một lúc và nở một nụ cười
Bỗng
end chap 1
Chap1:
Ngày xưa, sâu trong một khu rừng có một ngôi trường, ngôi trường đó chuyên đào tạo những ninja và trong trường đó có một số chiến binh nắm giữ sức mạnh của các hệ khác nhau.
Trên đường
- Nè Runo, mau chạy nhanh lên nào _ một cậu con trai tóc nâu bù xù vừa nói vừa chạy rất nhanh
- Em biết rồi _ cô bé tóc xanh dương cột hai chùm nói
Rồi cả hai bỗng dùng thuật phi thân nhảy vọt lên cây và tiến đến ngôi trường
Ở trường
( Alice )
Alice đang rất lo lắng cho hai người bạn của cô vì nếu họ đến trễ sẽ bị thầy phạt như mọi ngày mất thôi, bỗng có thấy tiếng cây xao xạt và trong đám cây ấy hai người bạn của cô bước ra khuôn mặt đang thở hồng hộc
- Cuối cùng cũng đến trường _ hai người, một cậu con trai tóc nâu bù xù và một cô gái tóc xanh cột hai chùm đồng thanh nói.
( Alice )
Alice rất vui mừng vì hai người bạn của cô đã tới nhưng hình như niềm vui của cô không được trọn vẹn, thầy Kono đi tới và nói:
- Dan, Runo hai em đến trễ 1 phút 25 giây _ thầy Kono nhấn mạnh từng chữ
- Thầy phạt hai em chạy 5 vòng quanh trường _ thầy nói tiếp
- Hả chết em rồi_ Dan và Runo đồng thanh nói và nhìn qua Alice với ánh mắt cầu cứu
Nhận ra điều đó Alice liền nhanh chân chạy tới chỗ thầy Kono xin giúp hai người đó nhưng không được
- Alice, em đi vào lớp đi, còn hai em kia có thi hành không hảaaaaaaaaa _ thầy Kono trợn mắt nhìn Runo và Dan khiến cho Dan và Runo mặt mày tái xanh và nhanh chóng thi hành mệnh lệnh
Trong lớp
(Alice)
Không biết hai người đó có sao không_Cô tự hỏi và khẽ nhìn ra ngoài. Bỗng cô thấy Shun cũng đang nhìn ra ngoài với vẻ mặt ưu tư và vẻ mặt đó khiến cho Alice không thể rời mắt cho đến lúc
- Shun, Alice hai em nên chú ý hơn_thầy nói
Shun quay lại thì thấy tôi đang nhìn cậu ấy và ngay lập tức theo phản xạ tôi cúi mặt xuống bàn bỗng chốc mặt cô chở nên đỏ hơn.
Rồi một lúc sau, có hai người bước vào, đó là Runo và Dan hai người đó bây giờ giống như mới đi tắm sông về vậy cả người ướt đẫm
- Thưa thầy em đã thi hành xong mệnh lệnh_lại một lần nữa hai người họ lại nói cùng một lúc
- Tốt, hai em về chỗ ngồi đi_thầy Kono quay sang và nói
Rồi hai người đó nhanh chóng bước về chỗ ngồi, tôi khẽ quay sang đưa khăn cho Runo và Dan rồi hỏi
- Hai bạn có sao không?
- Mình không sao đâu_lại một lần nữa hai người đó lại nói cùng một lúc và nở một nụ cười
Bỗng
end chap 1
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6231
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Tue Mar 13, 2012 9:10 pm
Com đây
Trọn vẹn nhé bạn
Chỗ này chữ "thầy Kono" bị lặp quá nhiều
Trong lớp
"nên" chứ ko phải "lên" nha bạn
Sao tự dưng đang ''tôi'' lại chuyển qua ''cô'' vậy bạn, còn "trở nên" chớ ko phải "chở nên" đâu nghen
Nói túm lại là chap nì còn nhiều lỗi quá ,edit lại đi bạn ,bạn nên kiểm tra + đọc lại chap trước khi post lên nha.
Quên ,nhớ thêm thắt vài đoạn miêu tả xen giữa thoại để chap trở nên sinh động hơn nhé
Thân
p/s:mém quên con tem
Alice rất vui mừng vì hai người bạn của cô đã tới nhưng hình như niềm vui của cô không được chọn vẹn
Trọn vẹn nhé bạn
- Dan, Runo hai em đến trễ 1 phút 25 giây _ thầy Kono nhấn mạnh từng chữ
- Thầy phạt hai em chạy 5 vòng quanh trường _ thầy Kono nói tiếp
- Hả chết em rồi_ Dan và Runo đồng thanh nói và nhìn qua Alice với ánh mắt cầu cứu
Nhận ra điều đó Alice liền nhanh chân chạy tới chỗ thầy Kono xin giúp hai người đó nhưng không được
- Alice, em đi vào lớp đi, còn hai em kia có thi hành không hảaaaaaaaaa _ thầy Kono trợn mắt nhìn Runo và Dan khiến cho Dan và Runo mặt mày tái xanh và nhanh chóng thi hành mệnh lệnh
Chỗ này chữ "thầy Kono" bị lặp quá nhiều
Trong lớp
- Shun, Alice hai em lên chú ý hơn_thầy nói
"nên" chứ ko phải "lên" nha bạn
Shun quay lại thì thấy tôi đang nhìn cậu ấy và ngay lập tức theo phản xạ tôi cúi mặt xuống bàn bỗng chốc mặt cô chở nên đỏ hơn.
Sao tự dưng đang ''tôi'' lại chuyển qua ''cô'' vậy bạn, còn "trở nên" chớ ko phải "chở nên" đâu nghen
Nói túm lại là chap nì còn nhiều lỗi quá ,edit lại đi bạn ,bạn nên kiểm tra + đọc lại chap trước khi post lên nha.
Quên ,nhớ thêm thắt vài đoạn miêu tả xen giữa thoại để chap trở nên sinh động hơn nhé
Thân
p/s:mém quên con tem
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Tue Mar 13, 2012 9:27 pm
Uhm, nói chung là chap diễn biến nhanh quá.
"Hai em lên chú ý hơn" nên chứ ko phải nên Alice à
Chap bạn khá ổn, đối thoại còn nhiều (fic mình cũng rứa)
Tả nhiều hơn và chú ý chính tả là ok
*giật phong bì*
"Hai em lên chú ý hơn" nên chứ ko phải nên Alice à
Chap bạn khá ổn, đối thoại còn nhiều (fic mình cũng rứa)
Tả nhiều hơn và chú ý chính tả là ok
*giật phong bì*
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5045
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Wed Mar 14, 2012 8:40 am
cám ơn các bạn đã vào fic để nhận xét nha
mình sẽ sửa mấy cái nỗi đó
mình sẽ sửa mấy cái nỗi đó
- FabiaCrazyFanBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 85
BKGC : 4677
Điểm đóng góp : 2
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Wed Mar 14, 2012 4:50 pm
Nói chung là cũng được.Diễn biến hơi nhanh và lặp từ hơi nhiều bạn à.Chap sau cố gắng nhé
"mấy cái nỗi đó" là gì vậy bạn =='Alice xx đã viết:cám ơn các bạn đã vào fic để nhận xét nha
mình sẽ sửa mấy cái nỗi đó
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5045
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Wed Mar 14, 2012 6:43 pm
uhm mình sẽ cố gắng cám ơn Aki
mà lỗi đó là nỗi chính tả đó mà
mà lỗi đó là nỗi chính tả đó mà
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7407
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Fri Mar 16, 2012 10:02 am
chap cũng tạm
chú ý miêu tả nhiều hơn, ít đối thoại đi nhé ^^
Chú ý lỗi chính tả nữa nha bạn
Diễn biến quá nhanh nữa.
à còn phần mà sau (Alice) ví dụ đoạn này
Có phải là ý nghĩ của Alice không vậy. Mình thấy không giống lắm vậy thêm nó vào làm chi >.<. Nếu là suy nghĩ thì phải xưng là tôi chứ.
@ Izumi: lần sau dùng quote nhé. dùng Code mình không đọc được gì hết, chói mắt lắm >.<
chú ý miêu tả nhiều hơn, ít đối thoại đi nhé ^^
Chú ý lỗi chính tả nữa nha bạn
=> xào xạc chứtiếng cây xao xạt
Diễn biến quá nhanh nữa.
à còn phần mà sau (Alice) ví dụ đoạn này
( Alice )
Alice đang rất lo lắng cho hai người bạn của cô vì nếu họ đến trễ sẽ bị thầy phạt như mọi ngày mất thôi, bỗng có thấy tiếng cây xao xạt và trong đám cây ấy hai người bạn của cô bước ra khuôn mặt đang thở hồng hộc
- Cuối cùng cũng đến trường _ hai người, một cậu con trai tóc nâu bù xù và một cô gái tóc xanh cột hai chùm đồng thanh nói.
Có phải là ý nghĩ của Alice không vậy. Mình thấy không giống lắm vậy thêm nó vào làm chi >.<. Nếu là suy nghĩ thì phải xưng là tôi chứ.
@ Izumi: lần sau dùng quote nhé. dùng Code mình không đọc được gì hết, chói mắt lắm >.<
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4902
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Tue Jul 10, 2012 10:03 am
N..g..ắn quá vậy. Chap 1 vỏn vẹn nhiêu đấy thôi a. Diễn biến hơi nhanh và gấp. Evil cứ cảm giác nó cộc lốc thế nào ấy ><. Cảnh không được tả nhiều lắm, cẩn thận chính tả nhe. ^^ Mà thôi kệ, cứ cố gắng lên là được thôi mà
Mong chap mới
Mong chap mới
- shiro_62Bakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 30
BKGC : 4402
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Thế giới giấc mơ
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Tue Aug 28, 2012 7:40 pm
Hay ghê!Mau viết tiếp đi chứ
- Arisu KamikoBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 82
BKGC : 5050
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Vương quốc Manga và Anime
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Sat Sep 08, 2012 12:15 pm
Chap 1 hơi ngắn a~
Chap cũng lặp từ hơi nhiều và còn nhiều đối thoại,bạn nên chú ý hơn.(nói vậy chứ mình cũng bị lỗi đối thoại đấy thôi)
Diễn biến câu chuyện hơi nhanh bạn nên miêu tả nó kĩ hơn
Vậy thôi,mong chap mới a
Chap cũng lặp từ hơi nhiều và còn nhiều đối thoại,bạn nên chú ý hơn.(nói vậy chứ mình cũng bị lỗi đối thoại đấy thôi)
Diễn biến câu chuyện hơi nhanh bạn nên miêu tả nó kĩ hơn
Vậy thôi,mong chap mới a
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Chiến binh
Sun Sep 09, 2012 9:21 pm
Những gì mình muốn nhận xét thì mọi người nói cả rôì
Nhưng dù sao mình cũng thấy nên nói lại : chap ngắn, diễn biến nhanh, sử dụng phân cảnh chưa hợp lí, VD: (Alice ) là để chú thích đoạn đằng sau là suy nghĩ cuả Alice chứ không phải cảnh có cô ấy đâu bạn. Với lại lỗi lặp cũng hơi nhiều
Thế nhưng bạn có ưu điểm lớn nhất là ý tưởng hay. Mình rất tò mò diễn biến sau đó, cố gắng viết tiếp bạn nhé ^^
Nhưng dù sao mình cũng thấy nên nói lại : chap ngắn, diễn biến nhanh, sử dụng phân cảnh chưa hợp lí, VD: (Alice ) là để chú thích đoạn đằng sau là suy nghĩ cuả Alice chứ không phải cảnh có cô ấy đâu bạn. Với lại lỗi lặp cũng hơi nhiều
Thế nhưng bạn có ưu điểm lớn nhất là ý tưởng hay. Mình rất tò mò diễn biến sau đó, cố gắng viết tiếp bạn nhé ^^
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|