- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25135
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
[Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sat Jan 28, 2012 10:12 pm
Author:InnocenceByHeart
Per:Bí cách xin =="
Nguồn:http://www.fanfiction.net/s/6031098/1/Kyouyas_interest
Transtor:Singgom (dịch,viết trong tình trạng ngắc ngoải)
Thể loại:Romance,Oneshot,SA.
Rated:T
Tình trạng:Finished.
Nhân vật:Kyouya x Ginga
--------------------------------
“Tiến lên Pegasus!!!”-Ginga hét bằng tất cả không khí có trong phổi của mình.
“Tấn công đi Leone!!!”- Kyouya ra lệnh cho Beyblade của mình.
Hai con quay tung lên khoảng không và xung đột càng ngày càng mạnh hơn.Pegasus bay lên một lần nữa,nhưng rồi bỗng rơi trở lại;cố gắng chống lại những đòn tấn công của Leone.
Leone quay lại sàn đấu,nhưng không phải phần đất cấm.Chàng trai với khuôn mặt có vết sẹo và mái tóc xanh đậm mỉm cười,lẩm bẩm:
"King… Lion… TEARING BLAST!"
Leone lao đến,tấn công liên hồi vào Pegasus nhanh chóng mặt làm cho nó không có cách nào để phản đòn.
Cuối cùng,con quay màu xanh lam không thể chịu được nữa,cú va chạm cuối cùng giữa nó và Leone hất nó văng ra khỏi sàn đấu trong thất bại.
“Không thể nào…”-Ginga quỳ xuống,nắm lấy Beyblade của mình.”Chúng ta thua rồi…”
“Ha! Đúng là vô dụng.”-Kyoya chế giễu.
" Im đi! "-Ginga hét lên với anh.
“Ôi không! Ginga thua rồi! ”-Kenta kêu lên.
Kyouya cười và đưa tay về phía Ginga . Ginga nhìn chằm chằm vào tay đối thủ của cậu, khẽ mỉm cười và được nắm nó.
Kyouya mỉm cười lần nữa và đã kéo chàng trai tóc đỏ đứng lên.Ginga đứng dậy và bắt tay với Kyouya. (transtor:Nắm tay người yêu là ứ ngừng cười được hở hai anh?)
"Nhất định chúng ta phải có một trận tái đấu đấy," Ginga đề nghị.
"Bất cứ lúc nào, Ginga." Kyouya trả lời,chợt thấy câu này quen quen.
Sau đó, Kyouya rời khỏi với khuôn mặt của “Face Hunters” và Ginga vẫy tay chào anh, mỉm cười hạnh phúc.
"Ginga!Chúng ta đi thôi!" Kenta gọi ra.
Ginga nhìn lại và cuối cùng, cậu theo chân Kenta về nhà nghỉ.
Ginga ngồi trong phòng của mình và nghĩ về cuộc chiến trước đó.Cậu không hiểu tại sao lại để thua nhưng có một điều là: bây giờ cậu đã coi Kyouya như một người bạn.
Kyouya ngồi ở cửa sổ ngắm bàu trời đêm,cảm thấy chán chường.Anh có thể là lãnh đạo của băng Face Hunters nhưng anh luôn luôn cảm thấy chán một cách dễ dàng. Một điều xuất hiện của tâm trí của anh lúc đó,phải có thêm nhiều hiều trận Beyblade nữa…
Nhưng tất cả những thành viên trong Face Hunters quá yếu so với anh,nghĩ về điều đó càng làm anh chán hơn.Ginga là người duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này.Kyoya chậm rãi đi xuống nơi ở Ginga và gõ cửa phòng cậu
“Ugh,ai vậy?”.-Ginga hỏi.
“Tớ,Kyoya đây.”-Anh trả lời.
Ginga mỉm cười ngọt ngào. "Vào đi," cậu cho phép.
Kyouya gật và vào bên trong. Anh ngồi trên ghế sofa gần đó và ngồi đó ngắm Ginga lấy nước cho mình (transtor:???), dù gì thì anh vẫn là khách mà.
“Ở đây chỉ có Coca thôi nha.”-Chàng trai tóc đỏ vừa nói rồi quăng lon Coca cho cậu bạn,làm anh tỉnh cơn mơ.
Kyoya đón lấy cái lon rồi bật con dấu,tu ngửa cổ một cách ngon lành, xong chùi miệng một cách thản nhiên như chẳng có ai ở đó ngoài anh.
“Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?” Ginga đặt câu hỏi.
"Tớ đang chán," Kyouya trả lời lạnh lùng.
“Vậy sao?Thế cậu có chuyện gì muốn làm với tớ à?”-Cậu hỏi tiếp,ngồi xuống cạnh Kyoya.
Kyouya liếm môi của mình và quay sang nâng cằm Ginga lên. Anh đặt một nụ hôn nhẹ vào má cậu.
“Ginga,cậu không yêu nó sao?”- Kyouya hỏi quyến rũ.
“Yêu cái gì?”-Mặt Ginga đỏ ửng lên.
“Tớ.”-Anh trả lời quyến rũ. (transtor:*ngắc ngứ*)
“Huh?”-chàng trai tóc đỏ bây giờ cực kì bối rối.
Kyouya bỏ qua Ginga và nghiền nát một nụ hôn trên môi tinh tế của cậu. Ginga chuyển từ ngạc nhiên sang bất ngờ,rồi cảm thấy hơi sợ. Cậu không biết rằng,cậu là người mà Kyouya quan tâm nhất.. Kyouya kéo Ginga chặt hơn buộc nụ hôn sâu hơn. Anh cắn môi dưới của Ginga, hy vọng rằng Ginga sẽ để anh vào.
Ginga, bất lực mở miệng. Kyouya đưa lưỡi chạm vào lưỡi Ginga làm cậu giật mình,rên rỉ , cậu chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này…
Chầm chậm,Kyouya dừng lại. Anh nhìn vào mắt Ginga rồi ôm cậu thật chặt .
"Ginga ... Anh yêu em," Kyouya lẩm bẩm,những giọt nước từ đôi mắt xanh dịu dàng như sáng lên..
Ginga ôm lấy chàng trai tóc xanh lục đậm.Lau những giọt nước mắt trên má anh rồi nói khẽ:
“Em cũng yêu anh.”
.
.
.
.End.
P/s:
Singgom:Oa đây là lần đầu tiên anh thắng Ginga đó Kyouya-kun,trước giờ toàn thua với hòa.
Kyouya:Im nha.
Singgom:Thôi kệ,phải ga-lăng với ng yêu phải không anh?
Kyouya:Ta nói IM!!!!
Per:Bí cách xin =="
Nguồn:http://www.fanfiction.net/s/6031098/1/Kyouyas_interest
Transtor:Singgom (dịch,viết trong tình trạng ngắc ngoải)
Thể loại:Romance,Oneshot,SA.
Rated:T
Tình trạng:Finished.
Nhân vật:Kyouya x Ginga
--------------------------------
“Tiến lên Pegasus!!!”-Ginga hét bằng tất cả không khí có trong phổi của mình.
“Tấn công đi Leone!!!”- Kyouya ra lệnh cho Beyblade của mình.
Hai con quay tung lên khoảng không và xung đột càng ngày càng mạnh hơn.Pegasus bay lên một lần nữa,nhưng rồi bỗng rơi trở lại;cố gắng chống lại những đòn tấn công của Leone.
Leone quay lại sàn đấu,nhưng không phải phần đất cấm.Chàng trai với khuôn mặt có vết sẹo và mái tóc xanh đậm mỉm cười,lẩm bẩm:
"King… Lion… TEARING BLAST!"
Leone lao đến,tấn công liên hồi vào Pegasus nhanh chóng mặt làm cho nó không có cách nào để phản đòn.
Cuối cùng,con quay màu xanh lam không thể chịu được nữa,cú va chạm cuối cùng giữa nó và Leone hất nó văng ra khỏi sàn đấu trong thất bại.
“Không thể nào…”-Ginga quỳ xuống,nắm lấy Beyblade của mình.”Chúng ta thua rồi…”
“Ha! Đúng là vô dụng.”-Kyoya chế giễu.
" Im đi! "-Ginga hét lên với anh.
“Ôi không! Ginga thua rồi! ”-Kenta kêu lên.
Kyouya cười và đưa tay về phía Ginga . Ginga nhìn chằm chằm vào tay đối thủ của cậu, khẽ mỉm cười và được nắm nó.
Kyouya mỉm cười lần nữa và đã kéo chàng trai tóc đỏ đứng lên.Ginga đứng dậy và bắt tay với Kyouya. (transtor:Nắm tay người yêu là ứ ngừng cười được hở hai anh?)
"Nhất định chúng ta phải có một trận tái đấu đấy," Ginga đề nghị.
"Bất cứ lúc nào, Ginga." Kyouya trả lời,chợt thấy câu này quen quen.
Sau đó, Kyouya rời khỏi với khuôn mặt của “Face Hunters” và Ginga vẫy tay chào anh, mỉm cười hạnh phúc.
"Ginga!Chúng ta đi thôi!" Kenta gọi ra.
Ginga nhìn lại và cuối cùng, cậu theo chân Kenta về nhà nghỉ.
Ginga ngồi trong phòng của mình và nghĩ về cuộc chiến trước đó.Cậu không hiểu tại sao lại để thua nhưng có một điều là: bây giờ cậu đã coi Kyouya như một người bạn.
Kyouya ngồi ở cửa sổ ngắm bàu trời đêm,cảm thấy chán chường.Anh có thể là lãnh đạo của băng Face Hunters nhưng anh luôn luôn cảm thấy chán một cách dễ dàng. Một điều xuất hiện của tâm trí của anh lúc đó,phải có thêm nhiều hiều trận Beyblade nữa…
Nhưng tất cả những thành viên trong Face Hunters quá yếu so với anh,nghĩ về điều đó càng làm anh chán hơn.Ginga là người duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này.Kyoya chậm rãi đi xuống nơi ở Ginga và gõ cửa phòng cậu
“Ugh,ai vậy?”.-Ginga hỏi.
“Tớ,Kyoya đây.”-Anh trả lời.
Ginga mỉm cười ngọt ngào. "Vào đi," cậu cho phép.
Kyouya gật và vào bên trong. Anh ngồi trên ghế sofa gần đó và ngồi đó ngắm Ginga lấy nước cho mình (transtor:???), dù gì thì anh vẫn là khách mà.
“Ở đây chỉ có Coca thôi nha.”-Chàng trai tóc đỏ vừa nói rồi quăng lon Coca cho cậu bạn,làm anh tỉnh cơn mơ.
Kyoya đón lấy cái lon rồi bật con dấu,tu ngửa cổ một cách ngon lành, xong chùi miệng một cách thản nhiên như chẳng có ai ở đó ngoài anh.
“Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?” Ginga đặt câu hỏi.
"Tớ đang chán," Kyouya trả lời lạnh lùng.
“Vậy sao?Thế cậu có chuyện gì muốn làm với tớ à?”-Cậu hỏi tiếp,ngồi xuống cạnh Kyoya.
Kyouya liếm môi của mình và quay sang nâng cằm Ginga lên. Anh đặt một nụ hôn nhẹ vào má cậu.
“Ginga,cậu không yêu nó sao?”- Kyouya hỏi quyến rũ.
“Yêu cái gì?”-Mặt Ginga đỏ ửng lên.
“Tớ.”-Anh trả lời quyến rũ. (transtor:*ngắc ngứ*)
“Huh?”-chàng trai tóc đỏ bây giờ cực kì bối rối.
Kyouya bỏ qua Ginga và nghiền nát một nụ hôn trên môi tinh tế của cậu. Ginga chuyển từ ngạc nhiên sang bất ngờ,rồi cảm thấy hơi sợ. Cậu không biết rằng,cậu là người mà Kyouya quan tâm nhất.. Kyouya kéo Ginga chặt hơn buộc nụ hôn sâu hơn. Anh cắn môi dưới của Ginga, hy vọng rằng Ginga sẽ để anh vào.
Ginga, bất lực mở miệng. Kyouya đưa lưỡi chạm vào lưỡi Ginga làm cậu giật mình,rên rỉ , cậu chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này…
Chầm chậm,Kyouya dừng lại. Anh nhìn vào mắt Ginga rồi ôm cậu thật chặt .
"Ginga ... Anh yêu em," Kyouya lẩm bẩm,những giọt nước từ đôi mắt xanh dịu dàng như sáng lên..
Ginga ôm lấy chàng trai tóc xanh lục đậm.Lau những giọt nước mắt trên má anh rồi nói khẽ:
“Em cũng yêu anh.”
.
.
.
.End.
P/s:
Singgom:Oa đây là lần đầu tiên anh thắng Ginga đó Kyouya-kun,trước giờ toàn thua với hòa.
Kyouya:Im nha.
Singgom:Thôi kệ,phải ga-lăng với ng yêu phải không anh?
Kyouya:Ta nói IM!!!!
- Kyouya TategamiBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 176
BKGC : 4710
Điểm đóng góp : 2
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sat Jan 28, 2012 10:27 pm
*giựt tem*
*xé tem*
*liệng vô sọt rác*
chưa kịp đọc. Post xong đọc vẫn chưa muôn ^ ^
*xé tem*
*liệng vô sọt rác*
chưa kịp đọc. Post xong đọc vẫn chưa muôn ^ ^
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sat Jan 28, 2012 10:44 pm
lấy cái fog bì~~
sặc máu mũi *khịt khịt* Kyoya-chan làm seme cool wá trời lun~~~ *nhưng vẫn thík pé làm uke *
nhg mà... sao có vài chỗ... đại từ nhân xưng kiểu gì vậy...?
sặc máu mũi *khịt khịt* Kyoya-chan làm seme cool wá trời lun~~~ *nhưng vẫn thík pé làm uke *
nhg mà... sao có vài chỗ... đại từ nhân xưng kiểu gì vậy...?
- Kyouya TategamiBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 176
BKGC : 4710
Điểm đóng góp : 2
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sat Jan 28, 2012 11:02 pm
đọc xong òi
mà chị ơi, sao có mấy chỗ đi xưng "ông" không vậy??
vậy cuối cùng ai là "anh", ai là "em"?? Tại fic kia Gingi tự xưng mình là "anh", giờ fic này tới Kyou là sao????????????????????????????
Thích nhất cái câu này:
Singgom:Oa đây là lần đầu tiên anh thắng Ginga đó Kyouya-kun,trước giờ toàn thua với hòa.
Kyouya:Im nha.
Singgom:Thôi kệ,phải ga-lăng với ng yêu phải không anh?
Kyouya:Ta nói IM!!!
=]]
mà chị ơi, sao có mấy chỗ đi xưng "ông" không vậy??
vậy cuối cùng ai là "anh", ai là "em"?? Tại fic kia Gingi tự xưng mình là "anh", giờ fic này tới Kyou là sao????????????????????????????
Thích nhất cái câu này:
Singgom:Oa đây là lần đầu tiên anh thắng Ginga đó Kyouya-kun,trước giờ toàn thua với hòa.
Kyouya:Im nha.
Singgom:Thôi kệ,phải ga-lăng với ng yêu phải không anh?
Kyouya:Ta nói IM!!!
=]]
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32503
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 7:55 am
chôm cái thùng thư nah ~
translator, đề nghị coi lại đại từ nhân xưng, Kyouya lúc ông lúc anh túa lua xua
Ginga ở trên cậu, sao câu cuối quất một phát thành anh thía
Ta êu cái đoạn mi nhau của hai bợn ~
vs lại cái câu nì~
"Ginga, cậu không yêu nó sao?"
"Yêu cái gì?"
"Tớ"
=> và đã làm cho fan gơ như ta xịt máu mũi
Hỡi ôi LaviYuu ơi ~ chừng nào hai anh mới lãng mạn như thía ~~~
êu trans lắm cơ~
típ tục cố gắng nah ~
p/s: edit lại đại từ nhân xưng neh.
translator, đề nghị coi lại đại từ nhân xưng, Kyouya lúc ông lúc anh túa lua xua
Ginga ở trên cậu, sao câu cuối quất một phát thành anh thía
Ta êu cái đoạn mi nhau của hai bợn ~
vs lại cái câu nì~
"Ginga, cậu không yêu nó sao?"
"Yêu cái gì?"
"Tớ"
=> và đã làm cho fan gơ như ta xịt máu mũi
Hỡi ôi LaviYuu ơi ~ chừng nào hai anh mới lãng mạn như thía ~~~
êu trans lắm cơ~
típ tục cố gắng nah ~
p/s: edit lại đại từ nhân xưng neh.
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25135
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 9:59 am
Đã edit những chỗ các bạn nói =="
@Kumi:Chờ đó,ta sẽ làm cho mi tâm phục khẩu phục thì thôi.
@Kimi:Fic trước,Kyouya là uke còn fic nỳ ảnh là seme nên cách xưng hô lẫn hành động đều khác.
@Mid:Vì lúc Kyoya nói êu Ginga ảnh xưng anh gọi ẻm là em mừ Tiếng anh nên ta xuyên tạc đôi chút cho nó lỡn mợn
Vì dịch bẳng Google Trans trong tình trạng dây thần kinh tích tụ máu có thể phọt từ mũi bất kì lúc nào nên quên bỏ sót mấy chỗ,mọi người thông cảm.
@Kumi:Chờ đó,ta sẽ làm cho mi tâm phục khẩu phục thì thôi.
@Kimi:Fic trước,Kyouya là uke còn fic nỳ ảnh là seme nên cách xưng hô lẫn hành động đều khác.
@Mid:Vì lúc Kyoya nói êu Ginga ảnh xưng anh gọi ẻm là em mừ Tiếng anh nên ta xuyên tạc đôi chút cho nó lỡn mợn
Vì dịch bẳng Google Trans trong tình trạng dây thần kinh tích tụ máu có thể phọt từ mũi bất kì lúc nào nên quên bỏ sót mấy chỗ,mọi người thông cảm.
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7758
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 10:00 am
@Mid: Giựt thùng thư *chạy*
@Sensei: giựt phong bì *trốn
@Kyouya: À...mới wen, nên để ấn tượng tốt
@Sensei: giựt phong bì *trốn
@Kyouya: À...mới wen, nên để ấn tượng tốt
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32503
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 10:12 am
@Ann: Mún chết lắm hả bé? *vác Yume no Tsubasa chạy theo dí Ann*
Trả thùng thư đây nếu bé mún sống!!!!!
Mà nè, com cho bợn Kẹo Bạc "Đầu" í lộn Bạc Hà đi chứ, sao vô cướp đồ không vậy??
_____
xì pam tí nhá
Trả thùng thư đây nếu bé mún sống!!!!!
Mà nè, com cho bợn Kẹo Bạc "Đầu" í lộn Bạc Hà đi chứ, sao vô cướp đồ không vậy??
_____
xì pam tí nhá
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7758
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 11:02 am
@Bạc "đầ...": À à, mình com. Fic hay! Lãng mạn lém cơ. Có mấy chỗ, từa lưa, giống như "anh" và "ông". Thấy tội nhiệp Kyouya ghê, lần ầu tiên thắng Ginga...Com tới ây đc gùi.
@Mid: Sắp xa forrum rùi, lỡ phóng lao thì theo lao lun. Hok trả âu *ngoái đầu lại, vừa chạy vừa la, vấp cục đá => té, vấn cố đứng lên chạy típ*
@Mid: Sắp xa forrum rùi, lỡ phóng lao thì theo lao lun. Hok trả âu *ngoái đầu lại, vừa chạy vừa la, vấp cục đá => té, vấn cố đứng lên chạy típ*
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 12:42 pm
@Singgôm: nhà ngươi có cố gắng đến mùa quýt năm kia kỉa kìa kia đối vs ta Kyoya-chan mãi mãi là 1 tsundere uke cực kì dễ thương~~~
@Annie: sắp xa 4rum nên tính quậy tưng bừng hử? trả ngay ta cái fong bì *rượt*
@Annie: sắp xa 4rum nên tính quậy tưng bừng hử? trả ngay ta cái fong bì *rượt*
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7758
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 1:09 pm
@Sensei: Phải để lại ấn tượng (xấu) cho mọi người chứ sensei, hok trả âu *chạy hụt hơi, nhảy xuống sông, bơi*
- Kyouya TategamiBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 176
BKGC : 4710
Điểm đóng góp : 2
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 2:06 pm
@Singgom: thấy Kyou hợp với đại từ "em" hơn là "anh" chị ạ
@Ann: chị tính kiếm cái tem em mới xé đó hả? Đi mà kiếm trong thùng rác ấy
@Ann: chị tính kiếm cái tem em mới xé đó hả? Đi mà kiếm trong thùng rác ấy
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25135
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 2:26 pm
Xin lỗi em nhưng từ nay trở đi anh ấy sẽ luôn xưng với Ginga là anh trong các fic về sau của chị
- Kyouya TategamiBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 176
BKGC : 4710
Điểm đóng góp : 2
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Sun Jan 29, 2012 2:46 pm
BUT WHY?????????????~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chị làm em mất hình tượng quá đấy!! Chị không thấy Gingi xưng "anh" xứng hơn à???!!!
Lí do vì sao em chọn Kyou làm "em" này:
1. Vì Kyou tóc dài
2. Vì tính Kyou hay nổi nóng [thì con gái phải vậy mới đúng là "chằn lửa" chứ ]
3. Vì... [hình như hết òi]
Chị làm em mất hình tượng quá đấy!! Chị không thấy Gingi xưng "anh" xứng hơn à???!!!
Lí do vì sao em chọn Kyou làm "em" này:
1. Vì Kyou tóc dài
2. Vì tính Kyou hay nổi nóng [thì con gái phải vậy mới đúng là "chằn lửa" chứ ]
3. Vì... [hình như hết òi]
- tiểu thư Kẹo BôngDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1048
BKGC : 8830
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Vương Quốc Hoa Hướng Dương và Cam!!
Stt : Cam!! Hoa Hướng Dương!!! ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Thu Feb 02, 2012 8:51 pm
trùi ui hay quá đi!
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Metal Fight Beyblade fiction] Điều Kyoya quan tâm
Fri Feb 03, 2012 9:31 am
Mất tem, phong bì, thùng thư. Kím gì đây
A, bác đưa thư *ôm bác chạy*
Phụt máu mũi.
Cảnh hôn nhau...............Xỉu
A, bác đưa thư *ôm bác chạy*
Phụt máu mũi.
Cảnh hôn nhau...............Xỉu
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|