- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
[Entry] Valentine buồn
Sun Feb 12, 2012 11:01 am
Valentine buồn
Ngày valentine….
Những cặp tình nhân vui vẻ sánh vai nhau đi trên con phố, dòng người qua lại đông đúc, ai ai cũng mang một nụ cười hạnh phúc.
Còn tớ thì không… Kể từ ngày cậu vĩnh viễn ra đi, tớ chẳng bao giờ cười một cách vui vẻ được nữa. Nếu có chỉ là cười với Hishun. Đã 2 mùa Valentine trôi qua không có cậu ở bên rồi. Tớ nhớ lắm…
Tớ nhớ chỉ đầu tháng hai thôi mà cậu đã rần rật chuẩn bị rất nhiều thứ mà đáng ra tớ phải tặng cho cậu. Cậu hiểu rõ tính cách của tớ không thích chocolate nên quà cậu chuẩn bị luôn luôn gây sự bất ngờ cho tớ và có lẽ không người con trai nào có thể sáng tạo được đến như cậu. Lúc còn có cậu ở bên, tớ luôn cười và tớ đã nghĩ, hạnh phúc này không bao giờ xa tớ…
Nhưng…
Tớ nhớ như in ngày valentine năm đó…
Cậu dẫn tớ đến nơi mà cậu đã chuẩn bị sẵn quà. Tớ đã rất vui và hồi hộp chờ xem món quà của cậu…
Tớ rất ghét con gái từ sau cái hôm valentine đó. Chính chúng nó đã khiến cậu phải chết. Và sau khi đi học lại, tớ đã không tiếc tay cho bọn chúng một trận. Tại sao chúng có thể nghĩ ra cái trò hèn hạ đến thế để trả thù tớ chứ? Đẩy tớ ngã ra đường để rồi cậu vì tớ mà…
Tớ ghét chính bản thân mình. Cậu rất hiền và hay bị người khác bắt nạt. Nhưng cậu không bao giờ mach gia đình, cô giáo, cậu chỉ cười hiền cho qua chuyện. Tớ đã đi học võ để bảo vệ cậu nhưng chỉ khiến cậu thêm lo lắng. Tớ hứa sẽ bảo vệ cho cậu nhưng tớ chưa bao giờ làm được, chỉ toàn cậu bảo vệ tớ thôi.
Cứ đến gần ngày valentine, tớ lại càng nhớ cậu nhiều hơn. Cậu luôn muốn tớ cười nhưng thật sự tớ không sao cười nổi. Nhưng tớ sẽ cười thật nhiều, là giả tạo cũng được nhưng tớ sẽ không muốn chết nữa. Tại vì sao à, tại vì tớ đã tìm được những người bạn thật sự tại ngôi nhà chung thứ 3 của tớ. Nếu như… cậu còn sống, chắc chắn cậu sẽ thích ngôi nhà này, phải không?
Cầu chúc cậu trên thiên đường luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tớ sẽ luôn nhớ về cậu-P à. Còn cậu nữa, đừng bao giờ quên tớ nhé, nếu không, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu…
_____________________________________________________
Bài này viết trong tâm trang khùng khùng nên rất nhảm. Ai đọc mà chê tốt nhất đừng nên đọc vì nó….
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4648
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Valentine buồn
Sun Feb 12, 2012 11:28 am
tui vào com đây.
Thật là, mấy năm qua rồi sao bà không cố quên đi, nhớ làm gì.
Nói thật, tui thấy bà cười cũng đẹp sao ko cười nìu zô.
Quên quá khứ đi và bắt đầu một tương lai mới.
Quan trọng là luôn luôn vui vẻ và cười tươi đó
+1
Thật là, mấy năm qua rồi sao bà không cố quên đi, nhớ làm gì.
Nói thật, tui thấy bà cười cũng đẹp sao ko cười nìu zô.
Quên quá khứ đi và bắt đầu một tương lai mới.
Quan trọng là luôn luôn vui vẻ và cười tươi đó
+1
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4869
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Valentine buồn
Sun Feb 12, 2012 11:35 am
Valentine buồn ư?
Người mà Hino nói là người rất hiền lành đúng ko??
Bị bắt nạt mà cũng ko dám nói
Người mà Hino nói là người rất hiền lành đúng ko??
Bị bắt nạt mà cũng ko dám nói
- linhchikuteMember
- ĐCC :
Bài gửi : 10
BKGC : 4445
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Venus
Re: [Entry] Valentine buồn
Sun Feb 12, 2012 2:19 pm
Com cho bạn hiền đây
Tuy không hiêu gì nhưng do làm bạn với mi đã lâu nên tao cũng biết chút chút
Cười nhiều lên hấy.
Tụi tao luôn mong mi cười đó
+1
Tuy không hiêu gì nhưng do làm bạn với mi đã lâu nên tao cũng biết chút chút
Cười nhiều lên hấy.
Tụi tao luôn mong mi cười đó
+1
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7407
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Valentine buồn
Mon Feb 13, 2012 11:00 am
đọc entry của em mà chị thấy thương em quá! ^^
Em cũng giống chị không thể quên được những kỉ niệm ^^
Dù chị chưa có người yêu đâu nha
Em cũng giống chị không thể quên được những kỉ niệm ^^
Dù chị chưa có người yêu đâu nha
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|