- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8079
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
[Khẩn] Ai giỏi văn giải thích giúp mình với. Lớp 7 thôi, không khó đâu
Thu Mar 29, 2012 8:23 am
Số là cô Văn giao cho cái đề như sau: Em hãy giải thích câu tục ngữ :"Lá lành đùm lá rách"
Nhưng mấy bữa nay cô lại đi thi GVDG nên toàn tự học trong lớp nên chẳng hiểu gì.
Mọi người giúp mình với nha, thứ 2 nộp.
Mình hậu tạ sau
Nhưng mấy bữa nay cô lại đi thi GVDG nên toàn tự học trong lớp nên chẳng hiểu gì.
Mọi người giúp mình với nha, thứ 2 nộp.
Mình hậu tạ sau
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4670
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: [Khẩn] Ai giỏi văn giải thích giúp mình với. Lớp 7 thôi, không khó đâu
Thu Mar 29, 2012 8:46 am
Cái này mà không khó, đùa à?
-------------------
MB: Dẫn dắt vấn đề cần giải thích
TB: Nghĩa đen: ; Nghĩa bóng:
KB: Cảm nghĩ về câu nói.
Tui chỉ biết ngang đó thôi. Tui cũng phải làm như bà mà. Cám ơn vì bà đã mở topic.
Đoạn mẫu tham khảo thì tui chịu đó.
-------------------
MB: Dẫn dắt vấn đề cần giải thích
TB: Nghĩa đen: ; Nghĩa bóng:
KB: Cảm nghĩ về câu nói.
Tui chỉ biết ngang đó thôi. Tui cũng phải làm như bà mà. Cám ơn vì bà đã mở topic.
Đoạn mẫu tham khảo thì tui chịu đó.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33845
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Khẩn] Ai giỏi văn giải thích giúp mình với. Lớp 7 thôi, không khó đâu
Thu Mar 29, 2012 10:13 pm
nghĩa đen thì cứ lôi từ điển ra mà tra~
còn nghĩa bóng về việc con người sống trên thế giới phải có lòng nhân ái và tinh thần đùm bọc che trở lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn~ chủ yếu khai thác từ luận điểm này thôi~ trên thế giới này thiếu gì những lời lẽ câu truyện về tình thương giữa con người với con người chứ?~
còn nghĩa bóng về việc con người sống trên thế giới phải có lòng nhân ái và tinh thần đùm bọc che trở lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn~ chủ yếu khai thác từ luận điểm này thôi~ trên thế giới này thiếu gì những lời lẽ câu truyện về tình thương giữa con người với con người chứ?~
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6253
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: [Khẩn] Ai giỏi văn giải thích giúp mình với. Lớp 7 thôi, không khó đâu
Thu Mar 29, 2012 10:59 pm
Mở bài:dẫn dắt mạch văn làm sao để nêu lên vấn đề cần giải thích (vd:từ ngàn xưa ,nhân dân ta đã có truyền thống tốt đẹp là yêu thương đùm bọc lẫn nhau ,điều đó được thể hiện rất rõ qua câu tục ngữ...)
Thân bài:nêu nghĩa đen +nghĩa bóng như Hishun vs Kumi đã nói
-Lá lành đùm lá rách nghĩa chính của nó là khuyên con người ta phải bik đùm bọc che chở lẫn nhau ý mà,từ đó Hino khai thác sáng tạo ra thêm nhé !
-Khi con người ta ko đùm bọc nhau ,sẽ ...
-Ngược lại ,khi chúng ta bik đùm bọc với nhau thì sẽ mang lại những mặt tốt gì ?(vd:hiệu quả công việc được nâng cao...)
-Nêu những dẫn chứng xác thực về sự đùm bọc nhau ở ngoài cuộc sống, từ thời lịch sử đến tận ngày nay (vd:các mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo...)
Kết bài :cảm nghĩ về câu ca dao (rất đúng đắn ,đáng để chúng ta và con cháu đời sau học tập...)
Luận điểm chính của bài văn là giải thích được ý nghĩa của câu "Lá lành đùm lá rách" nên Hino phải hướng trọng tâm kĩ vào phần này nhá ,như đã nói ở trên thì ý nghĩa của câu tục ngữ này phải tùy vào sự sáng tạo của Hino, bởi nó có vô vàn cách diễn đạt khác nhau,mỗi người mỗi khác ,nếu kể ra hết thì ko bik khi nào mới xong.
Vậy thôi ,ko chắc là dàn bài của mình đã đủ ý và hoàn hảo ,Hino tham khảo thêm nhiều chỗ khác nhé !
Chúc làm bài tốt !
Thân bài:nêu nghĩa đen +nghĩa bóng như Hishun vs Kumi đã nói
-Lá lành đùm lá rách nghĩa chính của nó là khuyên con người ta phải bik đùm bọc che chở lẫn nhau ý mà,từ đó Hino khai thác sáng tạo ra thêm nhé !
-Khi con người ta ko đùm bọc nhau ,sẽ ...
-Ngược lại ,khi chúng ta bik đùm bọc với nhau thì sẽ mang lại những mặt tốt gì ?(vd:hiệu quả công việc được nâng cao...)
-Nêu những dẫn chứng xác thực về sự đùm bọc nhau ở ngoài cuộc sống, từ thời lịch sử đến tận ngày nay (vd:các mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo...)
Kết bài :cảm nghĩ về câu ca dao (rất đúng đắn ,đáng để chúng ta và con cháu đời sau học tập...)
Luận điểm chính của bài văn là giải thích được ý nghĩa của câu "Lá lành đùm lá rách" nên Hino phải hướng trọng tâm kĩ vào phần này nhá ,như đã nói ở trên thì ý nghĩa của câu tục ngữ này phải tùy vào sự sáng tạo của Hino, bởi nó có vô vàn cách diễn đạt khác nhau,mỗi người mỗi khác ,nếu kể ra hết thì ko bik khi nào mới xong.
Vậy thôi ,ko chắc là dàn bài của mình đã đủ ý và hoàn hảo ,Hino tham khảo thêm nhiều chỗ khác nhé !
Chúc làm bài tốt !
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8079
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Khẩn] Ai giỏi văn giải thích giúp mình với. Lớp 7 thôi, không khó đâu
Tue Apr 03, 2012 7:33 am
Oh, thật sự cám ơn Izumi rất nhiều, cả Kumi-sama và Hishun nữa ^^
Mình làm bài cũng khá tốt ^^
Cơ mà ai làm cái topic này chìm *lầm bầm* Làm mình không tìm được thêm tư liệu và sự giúp đỡ *khóc*
Mình làm bài cũng khá tốt ^^
Cơ mà ai làm cái topic này chìm *lầm bầm* Làm mình không tìm được thêm tư liệu và sự giúp đỡ *khóc*
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|