- Kato_WindBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 133
BKGC : 4334
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Death Land
Nhật kí năm học của 1 boy "quậy"!!!
Sat Aug 18, 2012 9:04 am
*Đây là bài mình tìm được trên báo, mọi người đọc thấy hay thì thanks cái nha!
Tháng 9: Khai trường, lớp 10 nhập học, hẳn sẽ có nhiều em mới lên, xinh tươi, ngây thơ và... khờ khạo. Các em còn chưa biết đến... tai tiếng của mình nên phải tranh thủ tăm tia tới một vài em. Để tháng sau, các em nghe đồn về mình, cua khó hơn. À, tháng này có Trung thu. Đây là dịp xin tiền ba mẹ để...mua bánh biếu mọi người. Thực ra chẳng biếu ai. He he he...
Tháng 10: Nguyên táng chắc chán, nhưng được cái chưa phải thi cử gì, tha hồ cúp học, đi chơi. Cuối tháng có Haloween, cũng là dịp để... làm trò ma. Tụi nó nói, mình khỏi cần hoá trang cũng giống... dê rồi! Be be be...
Tháng 11: Tháng này có một ngày khiến mình... hơi lo. Nhưng thôi, cũng vẫn là dịp để vòi vĩnh ba mẹ. Nhớ kỉ niệm năm ngoái, mình đi thăm nhà thầy chủ nhiệm mà đến lộn nhà thầy... lớp bên cạnh. Vì suốt mấy tháng, mình chẳng nhớ thầy cô mình gồm những ai!
Tháng 12: Trong năm, tháng này là mình mê nhất. Đủ thứ lễ hội, tha hồ đi chơi nguyên đêm. Nhiều đứa tháng này lo thi học kì. Mình chẳng lo, cần thì... năm sau thi lại. Quen rồi!
Tháng 1: Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà, Giêng Ta cũng chơi, Giêng Tây cũng chơi, bệnh gì cữ. Thi học kì hai còn xa lắm~
Tháng 2: Giờ thì đến tháng ăn chơi thiệt. Phải chơi để lấy hên cả năm. Đầu năm chơi, cả năm sẽ được chơi. Đầu năm học, cả năm sẽ phải học! Ai lại chọn học! À, tháng này còn có lễ Valentine. Mỗi năm đến lễ này mình hơi rối tí xíu, vì hổng biết... chọn đi với em nào! Kệ, không đi thì cứ bù bằng quà. Em nào cũng... tít mắt!!!
Tháng 3: Sau Valentine, tháng này có ngày 8. Ba ơi, mẹ ơi, chuẩn bị... kinh phí để con tri ân giới nữ nữa nha!
Tháng 4: Mình đã nhắm hướng... làm ăn trong tháng này rồi. Năm nay mình sẽ xin ba mẹ cấp vốn mở một tiệm photocopy. Nếu không có khách thì chính mình ... là khách!
Tháng 5: Tháng này tha hồ đi "luyện thi", nhưng mình... tự học là chủ yếu. Hoặc nhóm nào có mấy em xinh xinh, mình sẽ đến xin học nhóm. Cũng có thể mình sẽ thi rớt, như mọi năm, nhưng đời học trò đẹp lắm, nỡ nào xa nó. Năm sau lại có mấy em lớp 10 vô, mình lại làm quen!
...........................................................................................................................................................................
Tháng 9: Khai trường, lớp 10 nhập học, hẳn sẽ có nhiều em mới lên, xinh tươi, ngây thơ và... khờ khạo. Các em còn chưa biết đến... tai tiếng của mình nên phải tranh thủ tăm tia tới một vài em. Để tháng sau, các em nghe đồn về mình, cua khó hơn. À, tháng này có Trung thu. Đây là dịp xin tiền ba mẹ để...mua bánh biếu mọi người. Thực ra chẳng biếu ai. He he he...
Tháng 10: Nguyên táng chắc chán, nhưng được cái chưa phải thi cử gì, tha hồ cúp học, đi chơi. Cuối tháng có Haloween, cũng là dịp để... làm trò ma. Tụi nó nói, mình khỏi cần hoá trang cũng giống... dê rồi! Be be be...
Tháng 11: Tháng này có một ngày khiến mình... hơi lo. Nhưng thôi, cũng vẫn là dịp để vòi vĩnh ba mẹ. Nhớ kỉ niệm năm ngoái, mình đi thăm nhà thầy chủ nhiệm mà đến lộn nhà thầy... lớp bên cạnh. Vì suốt mấy tháng, mình chẳng nhớ thầy cô mình gồm những ai!
Tháng 12: Trong năm, tháng này là mình mê nhất. Đủ thứ lễ hội, tha hồ đi chơi nguyên đêm. Nhiều đứa tháng này lo thi học kì. Mình chẳng lo, cần thì... năm sau thi lại. Quen rồi!
Tháng 1: Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà, Giêng Ta cũng chơi, Giêng Tây cũng chơi, bệnh gì cữ. Thi học kì hai còn xa lắm~
Tháng 2: Giờ thì đến tháng ăn chơi thiệt. Phải chơi để lấy hên cả năm. Đầu năm chơi, cả năm sẽ được chơi. Đầu năm học, cả năm sẽ phải học! Ai lại chọn học! À, tháng này còn có lễ Valentine. Mỗi năm đến lễ này mình hơi rối tí xíu, vì hổng biết... chọn đi với em nào! Kệ, không đi thì cứ bù bằng quà. Em nào cũng... tít mắt!!!
Tháng 3: Sau Valentine, tháng này có ngày 8. Ba ơi, mẹ ơi, chuẩn bị... kinh phí để con tri ân giới nữ nữa nha!
Tháng 4: Mình đã nhắm hướng... làm ăn trong tháng này rồi. Năm nay mình sẽ xin ba mẹ cấp vốn mở một tiệm photocopy. Nếu không có khách thì chính mình ... là khách!
Tháng 5: Tháng này tha hồ đi "luyện thi", nhưng mình... tự học là chủ yếu. Hoặc nhóm nào có mấy em xinh xinh, mình sẽ đến xin học nhóm. Cũng có thể mình sẽ thi rớt, như mọi năm, nhưng đời học trò đẹp lắm, nỡ nào xa nó. Năm sau lại có mấy em lớp 10 vô, mình lại làm quen!
...........................................................................................................................................................................
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12914
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: Nhật kí năm học của 1 boy "quậy"!!!
Fri Nov 09, 2012 11:04 am
Ặc ặc, trên báo chơi cái bài ngẵn ngũn này sao
Biết nói gì nhể, lần đầu tiên mò vào box này đã hứng với nhật kí, nhưng mình không ngờ nó ngắn vậy, đại khái chỉ thấy nó buồn cười
Chàng ơi là chàng, học đúp đúng không? Cứ đà này tha hồ mà làm quen mỗi năm 1 em nhé =]]
Biết nói gì nhể, lần đầu tiên mò vào box này đã hứng với nhật kí, nhưng mình không ngờ nó ngắn vậy, đại khái chỉ thấy nó buồn cười
Chàng ơi là chàng, học đúp đúng không? Cứ đà này tha hồ mà làm quen mỗi năm 1 em nhé =]]
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|