MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
motthuoyeunguoi
motthuoyeunguoi
Member
Member
ĐCC :
Dòng thời gian Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Dòng thời gian Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 7
BKGC BKGC : 4180
Điểm đóng góp : 2

Dòng thời gian Empty Dòng thời gian

Sat Dec 22, 2012 6:16 pm
Pairing:tất cà các cặp đôi,nhưng chủ yếu là shun and alice
Thể loại:Tình bạn và tình yêu
đây là fic đầu tay nên mong mọi người nhẹ tay^^.Phần giới thiệu nhân vật mình sẽ lấy như trong phim luôn nên mình sẽ không giới thiệu nữa,mong mọi người thông cảm.À fic nà mình viết hội thoại nhiều nên mọi người thông cảm luôn nhé^^
Dan's Pov
Sau khi hòa bình được lập lại ở các thế giới thì cuộc sống của các thành viên trong nhóm Brawler cũng trở lại như cái mà nó vốn dĩ đã có.Bây giờ chúng tôi đã bước sang tuổi 16 và học tại trường trung học Nhật Bản.
Noone's Pov
Buổi sáng tại lớp 10A1 trường trung học Nhật Bản
-Cuối tuần này mấy anh chị có rảnh không?Em định rủ mọi người sang Nga thăm chị Alice
-Ý kiến hay đấy,Marucho.Cũng lâu rồi mình không biết bạn ấy sống như thế nào nữa!
-vậy thống nhất là sáng chủ nhật nha,à Shun nè bạn đi được chứ-Dan ra vẻ ngơ ngác hỏi
-Mình sẽ cố gắng sắp xếp vì...ờ....
Cuộc bàn tán xôn xao của nhóm Brawler nhanh chóng kết thúc khi hồi chuông kết thúc buổi học vang lên.
Và buổi sáng chủ nhật mong đợi đã tới.....
-Trời ơi,cái anh Dan này làm gì mà giờ này chưa tới không biết nữa!-Tiếng Runo than phiền làm mọi người càng sốt ruột thêm
Vừa nói dứt câu tiếng Dan đã "thánh thót" ngoài cửa:
-Xin lỗi mọi người,mình ngủ quên nên tới trể
-Anh đang nghĩ gì vậy Dan?Anh có biết mọi người chờ anh lâu lắm không?-Runo to tiếng
-Em có phải vợ anh đâu mà suốt ngày nói này nói nọ thế hả?-Dan to tiếng cãi lại
-Không làm thì sau này cũng làm thôi-Lới nói của Shun làm mọi người rất bất ngờ nhưng đã ngăn được cuộc cãi vã của 2 người kia.Sau 1 lúc mọi người mới lên máy bay để khởi hành được,ai nấy đều rất háo hức để gặp lại Alice.Khi máy bay đã đáp xuống trước cổng nhà Alice thì mọi người từ từ tiến vào và bấm chuông:"Kính koong...kính koong..." một hồi chuông lâu vang lên thì mới thấy ông Alice ra mớ cửa:"Chúng cháu chào tiến sĩ,lâu lắm mới gặp ông.Hôm nay tụi cháu tới tìm bạn Alice ạ!"-cả bọn đồng thanh."Hả?Alice đã tới Nhật Bản 1 tuần nay rồi cơ mà,con bé chưa nói cho các cháu biết sao?"-ông ngạc nhiên."Vậy hả ông,bạn ấy chưa nói cho tụi cháu biết".Nhóm Brawler chào ông rồi ra về.Sáng hôm sau,trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Dan tất tưởi chạy tới :"Mọi người biết tin gì chưa?Hôm nay lớp ta có học sinh mới đó"."Reeeeeeeeng...."-Vừa dứt câu,tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đàu vang lên và đúng lúc thầy giáo bước vào:"Các em,hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 thành viên mới của lớp,em vào đây đi",một cô gái với mái tóc cam xinh xắn quen thuộc bước vào khiến các bạn trong lớp không khỏi trầm trồ khen ngợi:"Xin chào các bạn,mình tên là Alice Gehabich đến từ Nga,từ nay mong các bạn giúp đỡ"-Alice dịu dàng nói."Được rồi,em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình"-thầy đề nghị.Bước xuống dãy các bàn học,Alice liên tục được nhận nhưng cô không muốn tí nào vì cô đâu biết họ là con người thế nào chứ,nếu ngồi với những người bạn quen thuộc của mình thì:Dan ngồi với Runo,Julie ngồi với Billy,Marucho ngồi với cô bạn nào đó,chỉ còn Shun ngồi một mình thôi vì từ trước tới na cậu nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại là hotboy cùa trường.Alice bước tới hỏi:"Mình ngồi đây được chứ?"."Ừ"-Vẫn giọng nói lạnh lùng ngà nào không lẫn vào đâu được.Alice nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu bài học.Giờ ra chơi,nhóm Brawler nhanh chóng chạy tới bàn của Alice hỏi tới tấp:"Sao bạn về mà không nói cho mình biết","Tụi mình nhớ bạn lắm đó","Thời gian qua bạn đã ở đâu vậy hả?"......Trả lời cho từng ấy câu ho3i,Alice chỉ biết cười mà thôi.Tan học,cả nhóm đề nghị đi ăn liên hoan để chào mừng Alice trở về:"Xin lỗi nha,mình có công việc bận rồi,mấy bạn cứ đi đi,mình không sao đâu"-Alice từ chối.Runo nan nỉ:"Đây là bữa tiệc dành riêng cho bạn mà,sao mà vắng mặt bạn được","Hôm nay mình bận thiệt mà,để hôm khác mình đãi các bạn nha!",nói xong Alice liền chạy đi mất để lại mọi người ai nấy đều bất ngờ trước lời từ chối của Alice.
Shun's Pov
Tôi đang trên đường tới quán cơm gần nhà.Vừa bước vào quán,tôi đã trông thấy mái tóccam quen thuộc ấy chạy đi chạy lại trong quán.Tôi đến gần để xác minh thì cô ấy quay lại hỏi:"Quý khách đi mấy người ạ?",đôi mắt nâu mở to khi nhìn thấy tôi,tôi đề nghị cô ấy ra ngoài để nói chuyện.
-Tại sao bạn lại đi làm?-tôi lạnh lùng hỏi
-Mình không thể sống dựa mãi vào ông được,mình còn phải tìm nhà,trả tiền học phí và rất nhiều khoản khác nữa.
-Sao bạn không ở nhà Runo?
-Mình không muốn làm phiền gia đình bạn ấy nữa!
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định:
-Bạn hãy qua nhà mình ở đi,nhà mình chỉ có ông và mình sống thôi với lại cũng không có ai nấu cơm cho nên.....
-Cảm ơn ý tốt của bạn nhưng mà.......




evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
Dòng thời gian Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Dòng thời gian Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4902
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Dòng thời gian Empty Re: Dòng thời gian

Sat Dec 22, 2012 8:40 pm
E hèm, ờ thì com nhé.

Đầu tiên vẫn là về cách trình bày. Giới thiệu fic đầy đủ hộ evil.

Viết nên enter cách dòng, cách chữ ra, cho nó dễ thở ấy mà (evil đang vật vã với cái chương 9 trong truyện của evil, vì nó dài là một, một đoạn cả khúc, đọc vào như khủng bố tinh thần người ta ấy T^T). Sao cái đoạn sau nó dính cả một cục vào thế??? Đọc rối mắt quá, còn nữa là câu từ còn ngắn và cụt, kéo kéo cho nó dài dài ra tí.

Vì khúc đầu này ngắn quá thế nên là, ờm đại khái chỉ hiểu đơn giản nhất là mọi người đi thăm Ali-chan, nhưng Ali-chan lại về Nhật, rồi Shun phát hiện bạn ấy làm ở một tiệm ăn, chấm một cái, hết.

Thôi kệ, mở màn thế cũng được, không sao cả, cứ viết đi rồi nếu xem xét có lỗi còn cứu chữa được thì evil sẽ com (đùa đấy), nó hơi ngắn thế nên chưa thể hiện nhiều lắm về nội dung + cách dùng từ, chữ của tác giả nên chưa phân tích được, cứ kéo nó dài ra một chút nữa và đợi các chap sau thì evil sẽ xem.

Oh, phát hiện cái này

Sau khi hòa bình được lập lại ở các thế giới thì cuộc sống của các thành viên trong nhóm Brawler cũng trở lại như cái mà nó vốn dĩ đã có

nghe nó hơi bị lủng củng ấy nhỉ. Thêm vài dấu phẩy vào. Nếu theo evil thì viết thế này

Sau khi hòa bình được lập lại ở các thế giới, cuộc sống của những thành viên trong nhóm Brawler cũng trở lại bình thường như trước đây.

Thế thôi đấy, nghe có vẻ lọt tai hơn (với evil) bạn cứ xem xét, rồi quyết định như thế có hợp lý không, đó là tùy bạn.
À còn lỗi chính tả đấy nhé, nhớ lọc lại cho kĩ, sót sạn thì cơm không ngon đâu. ^^
motthuoyeunguoi
motthuoyeunguoi
Member
Member
ĐCC :
Dòng thời gian Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Dòng thời gian Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 7
BKGC BKGC : 4180
Điểm đóng góp : 2

Dòng thời gian Empty Re: Dòng thời gian

Sat Dec 22, 2012 9:26 pm
cảm ơn bạn,nghe bạn nói vậy giờ đọc lại thấy nó nhảm thiệt.Có lẽ mình không có năng khiếu viết như vậy,giờ mún xóa nó đi mà không biết làm sao đây(mình chỉ có khiếu đọc thui à)^^
arisu_darkon
arisu_darkon
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
Dòng thời gian Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Dòng thời gian Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 4766
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Dòng thời gian Empty Re: Dòng thời gian

Sun Dec 23, 2012 11:30 am
Chuyển lời của Arisu:

Thứ nhất trình bày rối mắt quá, nhìn hầu như chả ra cái chi cả. Mình khuyên bạn nên cách dòng, hột thoại ra hội thoại, lời dẫn ra lời dẫn nhá, líu ríu vào nhau khiến mình đọc hổng ra.

Thứ hai, nội dung khá là dễ đoán, lúc nói Alice đến Nhật mình liên tưởng ngay đến chuyện chuyển trường rồi. Cần thêm miêu tả khung cảnh, hoàn cảnh, hoặc có hiệu quả hơn là sử dụng biện pháp nghệ thuật của ngài Du là tả cảnh suy ra tình người (đừng hỏi làm quái nào mà một nhóc tì 11 tuổi biết ngài Du nhá, do đọc trước sách lớp 9 cũ của Nee chan). Thử vận dụng hình thức so sánh ngầm đi, mang lại hiệu quả lắm đó.

Thứ ba... có thứ ba không nhẩy...

Thui, mong chap nhìu nhìu, giảm hội thoại đi nhé.
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
Dòng thời gian Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Dòng thời gian Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5722
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Dòng thời gian Empty Re: Dòng thời gian

Sun Dec 23, 2012 4:33 pm
Thấy fic mới nên vào com sữa lỗi cho bạn đây .Nội dung của chap đầu tiên hơi kì : Nhóm Brawlers về Nhật rồi đi thăm Alice ,Alice về Nhật ,Shun phát hiện ra Alice làm ở một tiệm ăn ,mời về nhà cái Hết .Chap có những khúc dài dòng bạn nên ngắt ra thành nhiều đoạn cho người đọc dễ đọc và đỡ rối mắt hơn .Chap nhiều đối thoại ,diễn biến nhanh .Cái này hơi kì lạ về Alice : Alice về Nhật một tuần mà không nói gì với nhóm Brawlers khiến mình như có cảm nghĩ là Alice lén về ,không báo tin cho biết như muốn nhóm Brawlers không biết là mình đang ở đây ấy =.= .Tính cách Shun hơi kì ,trong chap này Shun như dịu dàng ,cởi mở và cười với mọi người hơn nhưng không biết Shun nghĩ gì mà mời một người con gái về nhà mình chỉ để nấu cơm cho Shun và ông Shun ăn thôi sao =.= .Thôi mong chap mới của bạn nha ^^
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
Dòng thời gian Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Dòng thời gian Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Dòng thời gian Empty Re: Dòng thời gian

Sun Dec 23, 2012 7:18 pm
Huh, fic mới hửm?

Khá ấn tượng cái tên fic ấy, nó gợi mở rất nhiều thứ à~ Tuy nhiên đọc nội dung thì chẳng thấy liên quan gì với nhau cả, có lẽ vì chap ngắn quá nên chưa diễn tả đủ ý chăng^^

Nội dung thì mọi người nhận xét cả rồi, bổ sung thêm vài điều thôi.

Chẳng hạn như đoạn:

-Không làm thì sau này cũng làm thôi-Lới nói của Shun làm mọi người rất bất ngờ nhưng đã ngăn được cuộc cãi vã của 2 người kia.Sau 1 lúc mọi người mới lên máy bay để khởi hành được,ai nấy đều rất háo hức để gặp lại Alice.Khi máy bay đã đáp xuống trước cổng nhà Alice thì mọi người từ từ tiến vào và bấm chuông:"Kính koong...kính koong..." một hồi chuông lâu vang lên thì mới thấy ông Alice ra mớ cửa:"Chúng cháu chào tiến sĩ,lâu lắm mới gặp ông.Hôm nay tụi cháu tới tìm bạn Alice ạ!"-cả bọn đồng thanh."Hả?Alice đã tới Nhật Bản 1 tuần nay rồi cơ mà,con bé chưa nói cho các cháu biết sao?"-ông ngạc nhiên."Vậy hả ông,bạn ấy chưa nói cho tụi cháu biết".Nhóm Brawler chào ông rồi ra về.Sáng hôm sau,trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Dan tất tưởi chạy tới :"Mọi người biết tin gì chưa?Hôm nay lớp ta có học sinh mới đó"."Reeeeeeeeng...."-Vừa dứt câu,tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đàu vang lên và đúng lúc thầy giáo bước vào:"Các em,hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 thành viên mới của lớp,em vào đây đi",một cô gái với mái tóc cam xinh xắn quen thuộc bước vào khiến các bạn trong lớp không khỏi trầm trồ khen ngợi:"Xin chào các bạn,mình tên là Alice Gehabich đến từ Nga,từ nay mong các bạn giúp đỡ"-Alice dịu dàng nói."Được rồi,em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình"-thầy đề nghị.Bước xuống dãy các bàn học,Alice liên tục được nhận nhưng cô không muốn tí nào vì cô đâu biết họ là con người thế nào chứ,nếu ngồi với những người bạn quen thuộc của mình thì:Dan ngồi với Runo,Julie ngồi với Billy,Marucho ngồi với cô bạn nào đó,chỉ còn Shun ngồi một mình thôi vì từ trước tới na cậu nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại là hotboy cùa trường.Alice bước tới hỏi:"Mình ngồi đây được chứ?"."Ừ"-Vẫn giọng nói lạnh lùng ngà nào không lẫn vào đâu được.Alice nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu bài học.Giờ ra chơi,nhóm Brawler nhanh chóng chạy tới bàn của Alice hỏi tới tấp:"Sao bạn về mà không nói cho mình biết","Tụi mình nhớ bạn lắm đó","Thời gian qua bạn đã ở đâu vậy hả?"......Trả lời cho từng ấy câu ho3i,Alice chỉ biết cười mà thôi.Tan học,cả nhóm đề nghị đi ăn liên hoan để chào mừng Alice trở về:"Xin lỗi nha,mình có công việc bận rồi,mấy bạn cứ đi đi,mình không sao đâu"-Alice từ chối.Runo nan nỉ:"Đây là bữa tiệc dành riêng cho bạn mà,sao mà vắng mặt bạn được","Hôm nay mình bận thiệt mà,để hôm khác mình đãi các bạn nha!",nói xong Alice liền chạy đi mất để lại mọi người ai nấy đều bất ngờ trước lời từ chối của Alice.


Đầu đoạn bắt đầu bằng 1 cái gạch đầu dòng, thể hiện nó là lời thoại của Shun. Âý thế mà thoại của Shun đã hết, đằng sau nó là cái gì thế kia? Ngắt ra, ngắt ra, thoại của ai thì đi người ấy, để thế này rối mắt lắm, người đọc nản không muốn xem nên nhiều khi cũng chẳng hiểu gì về fic đâu à!

Còn về giới thiệu fic thì có những yêu cầu này nah: tên fic (Title), tên người viết (Author), thể loại truyện (Gener), phần giới thiệu trước (nếu cần) (Summary), đánh giá mức độ truyện (rating), các cặp trong truyện (nếu có) (pairing), đôi lời của tác giả (note), những cảnh báo (warning) và tình trạng truyện (Status) đã hoàn thành hay đang còn viết tiếp.

Một số lỗi chính tả, nếu bạn là người có thời gian thì nên xem kĩ trước khi đăng chap (ara, mình không phải người có thời gian nên không làm được điều này), còn nếu bạn may mắn gặp người đọc nào có lòng hảo tâm, chỉ hết các lỗi trong fic thì nháy vào ô "edit" dưới cái thảo luận của bạn ấy, sau đó vào mà sửa fic.

*đi ra*
Sponsored content

Dòng thời gian Empty Re: Dòng thời gian

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết