- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11515
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
[Oneshort] Cậu chủ của tôi
Fri Mar 23, 2012 10:29 pm
Tên fic: Cậu chủ của tôi.
Tác gả: Shazumi Ruuzaki
Thể loại: Entry, Oneshot.
Vào đêm đông giá rét, cậu đã đến bên tôi. Với một đôi tay ấm áp, cậu ôm tôi thật chặt vào lòng - một con búp bê vô tri vô giác. Và lần đầu tiên, tôi đã biết thế nào là cảm giác được yêu thương. Khép nhẹ đôi mắt xanh biếc, tôi chợt nở một nụ cười. Và tôi nhận ra rằng: cậu chính là người đã mang đến cho tôi nụ cười. ấy.
"Ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé!" - Phải, chính cậu đã nói với tôi như thế.
Mãi mãi ở trong vòng tay của cậu mọi lúc, trái tim tôi như đang rực cháy. Cậu đặt tôi vào ghế và ăn chung, trang trí cho tôi những bộ độ đẹp nhất, lúc đó....tôi đã thấy: cậu thật hạnh phúc.
"Tôi yêu cậu" - Đó là sự thật và sẽ không bao giờ thay đổi.
Dòng thời gian chợt trôi qua nhanh, tôi cứ ngỡ nó như một cơn gió vô hình lướt qua mọi suy nghĩ của tôi vậy. Và...cậu đã trưởng thành. Xung quanh cậu bây giờ không còn là ô tô và người máy nữa, thay vào đó là những cuốn truyện tranh dày đặc. Đôi mắt cậu không còn ấm áp như xưa nữa, nó chỉ còn là những tảng băng trôi lơ đễnh giữa đại dương mênh mông mà thôi. Và....nụ cười của cậu đã biến mất.
"Cậu đã bỏ rơi tôi" - Nằm trong góc u tối, hai giọt pha lên chợt lăn dài trên má tôi. Ơ, không phải....chúng có màu đỏ - màu của sự thù hận.
"Cậu sẽ phải trả giá"
(lười wé, mai ziết típ ) í, post lộn box rùi, Mod chuyển dùm nha (tại đang lanh thang ở box Ent nên....nhầm)
Tác gả: Shazumi Ruuzaki
Thể loại: Entry, Oneshot.
Vào đêm đông giá rét, cậu đã đến bên tôi. Với một đôi tay ấm áp, cậu ôm tôi thật chặt vào lòng - một con búp bê vô tri vô giác. Và lần đầu tiên, tôi đã biết thế nào là cảm giác được yêu thương. Khép nhẹ đôi mắt xanh biếc, tôi chợt nở một nụ cười. Và tôi nhận ra rằng: cậu chính là người đã mang đến cho tôi nụ cười. ấy.
"Ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé!" - Phải, chính cậu đã nói với tôi như thế.
Mãi mãi ở trong vòng tay của cậu mọi lúc, trái tim tôi như đang rực cháy. Cậu đặt tôi vào ghế và ăn chung, trang trí cho tôi những bộ độ đẹp nhất, lúc đó....tôi đã thấy: cậu thật hạnh phúc.
"Tôi yêu cậu" - Đó là sự thật và sẽ không bao giờ thay đổi.
Dòng thời gian chợt trôi qua nhanh, tôi cứ ngỡ nó như một cơn gió vô hình lướt qua mọi suy nghĩ của tôi vậy. Và...cậu đã trưởng thành. Xung quanh cậu bây giờ không còn là ô tô và người máy nữa, thay vào đó là những cuốn truyện tranh dày đặc. Đôi mắt cậu không còn ấm áp như xưa nữa, nó chỉ còn là những tảng băng trôi lơ đễnh giữa đại dương mênh mông mà thôi. Và....nụ cười của cậu đã biến mất.
"Cậu đã bỏ rơi tôi" - Nằm trong góc u tối, hai giọt pha lên chợt lăn dài trên má tôi. Ơ, không phải....chúng có màu đỏ - màu của sự thù hận.
"Cậu sẽ phải trả giá"
(lười wé, mai ziết típ ) í, post lộn box rùi, Mod chuyển dùm nha (tại đang lanh thang ở box Ent nên....nhầm)
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Oneshort] Cậu chủ của tôi
Fri Mar 23, 2012 11:02 pm
tem~
fic tự kỉ àh cưng?~ sr tại lời lẽ nó giông giống
mà này fic thì phải post box fic chứ sao lại để nó chỏng chơ giữa đống ent thế này nàh?~
fic tự kỉ àh cưng?~ sr tại lời lẽ nó giông giống
mà này fic thì phải post box fic chứ sao lại để nó chỏng chơ giữa đống ent thế này nàh?~
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11515
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: [Oneshort] Cậu chủ của tôi
Fri Mar 23, 2012 11:06 pm
Thì tại đang lanh thang ở box Ent + đầu óc bất bình thường => mới có kết cục "bi đát" trêu như trên (Mod chuyển lại dùm nha). Còn cái này là do đang khùng khùng lại coi zô mấy cái manga Shota Doll nên nổi hứng (khùng) ziết ấy mà . Hok phải tuki đâu, cái suy nghĩ của pé doll ấy mà (tại wên giới thiệu trước, phần sau sẽ rõ (có nguy cơ dính vào Hororr )
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|