- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11550
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
[4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Fri Apr 27, 2012 3:43 pm
Thật sự thì rất thích share cho mọi người những khoảnh khắc đi chơi với onii-chan lắm ah~ nhưng mà bệnh lười tái phát nên giờ mới làm được. Nói chung là những lúc nào đã đi chơi với onii-chan thì mình sẽ viết thành 1 chap fic và post vào cái short fic này nhá, khi nào mà đi chơi nhiều quá rồi sẽ đổi thành long fic . À và trong fic có 1 số chỗ mình lược bớt hay thêm thắt vào nữa, vì mình lười với lại cũng không còn nhớ rõ nữa. Giờ thì xin mọi người cùng đọc.
___
Chap 1: (ở chap này mình sẽ gọi onii-chan là onee-chan nhá, vì lúc đó onii-chan chưa đổi thành nam)
Lần đầu tiên gặp mặt~
Hôm đó là lần đầu tiên được đi manga festival, thật sự rất là vui ah~. Thật ra đi manga festival không phải là hẹn với onee-chan mà là hẹn với bạn, nhưng onee-chan ham hố gặp mặt nên nói là cũng lên đó luôn. Cơ mà thật sự rất là tức ah, vì người-được-hẹn-chính-thức aka người mà mình gọi là bạn đã thẳng tay cho mình leo cây bằng một cái tin nhắn với nội dung:
“Sr ko đi dc, mua đồ vs xem cosplay một mình đi”
Haiz~ đành đi lòng vòng đợi onee-chan tới vậy, hình như nee nói đang trên đường lên đây thì phải, đi mua thêm ít đồ nữa mới được.
Rào rào rào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ah~ vui thật nhỉ, mưa rồi kìa, thế này thì sao mà coi cosplay cho dc, còn onee-chan nữa chả biết có mắc mưa xong rồi đổi ý không đi nữa mà quay về không ta. Một lát sau thì điện thoại reo, nhìn tên người gọi thì là onee-chan nên mình bắt máy liền:
-Nee tới rồi, em đang ở chỗ nào vậy ?
-Em ở cái chỗ bán poster ấy, nee đi vào là thấy
Cúp máy và đứng chờ. 10’ sau điện thoại lại reng:
-Nee vẫn không thấy em, ở chỗ nào thế ?
-Thôi, nee nói nee đang ở cái chỗ nào đi để em đi tìm
-Ở chỗ bán hình ấy
-Ok, đợi em một lát
Cúp máy và giờ là đi tìm. Lượn lượn lượn, quái nee ở cái chỗ nào thế. Lần này nee ko gọi nữa mà là tới mình gọi:
-Không thấy nee, ở đâu thế ? Kiếm hoài ko ra
-Haiz, em đang ở đâu ? Miêu tả xung quanh chỗ em đứng đi
-Ở chỗ có con robot to to ấy, em đeo 1 cái túi màu xanh dương ấy
-Ok đợi nee một lát
Lại cúp máy và ngó nghiêng xung quanh. Chợt quay ra thì thấy một chị gái khá dễ thương hỏi mình:
-Là you đúng không ?
Tình trạng đầu tiên là đơ, nhưng chỉ 0.5s thôi và sau đó là gật đầu. Ý, hình như onee-chan ko đi một mình, còn dắt bạn theo nữa kìa. Chị ấy cũng dễ thương lắm ah~. Thế là onee-chan kéo mình với bạn onee-chan lượn ra khỏi đám đông và đi về phía sân khấu. Onee-chan với bạn của nee xem nhiều đồ lắm ah, mình thì mua xong cả rồi nên chỉ đứng xem thôi. Tự nhiên, nee quay sang hỏi:
-Em không mua gì à ?
Mình chả nói gì hết, chỉ lấy cái móc khóa hình 96-chan ra đưa cho onee-chan xem. Nee ấy chỉ cười cười rồi mượn móc khóa xem qua xem lại rồi trả mình thôi. Ah~ trời cứ mưa thế này thì sao mà diễn cosplay được. Nee quay sang hỏi mình:
-Chưa có cos à ?
-Chắc hết mưa mới có cos đó
Một lát sau thì mình với onee-chan chính thức lạc nhau, tại mình ham hố chen chen nên lạc ấy mà. Thế quay ra tìm nee, tìm tìm tìm mà chả thấy đâu nên lại rút điện thoại gọi tiếp:
-Nee đang ở đâu thế ?
-Ở chỗ xiên que ấy, em ra đó đi
Chỗ này thì mình biết nè, khỏi sợ không tìm được. Thế là đi ra đó thì thấy onee-chan với bạn đang đứng ăn. Nee rủ ăn mà mình lắc đầu vì mới ăn cơm, ăn không nổi ah~. Đột nhiên bóng đèn sáng lên trên đầu nha. Mình lấy máy ảnh chuẩn bị “dìm hàng nhan sắc” nee ấy thì bị phát hiện:
-Tính chụp hình nee hả *lấy tay che*
-Cho em chụp một tấm thôi mà
-Không là không *quay vô trong ăn tiếp*
Ức chế quá nhưng mà ứ làm gì được cả nên đành cất máy ảnh vào trong túi. Một lát sau thì nee hết kiên nhẫn chờ cosplay nên quyết kéo bạn đi về. Ra tới cổng thì nee ngoảnh lại nói:
-Hẹn lần sau đi chơi nha
-Không hẹn ngày gặp lại~
Nee chỉ cười cười và đi về với bạn thôi. Cơ mà một chi tiết quan trọng nữa là nee vừa về không bao lâu, thì bắt đầu có cosplay ah~ tội nghiệp nee không xem được.
___
Chap 1: (ở chap này mình sẽ gọi onii-chan là onee-chan nhá, vì lúc đó onii-chan chưa đổi thành nam)
Lần đầu tiên gặp mặt~
Hôm đó là lần đầu tiên được đi manga festival, thật sự rất là vui ah~. Thật ra đi manga festival không phải là hẹn với onee-chan mà là hẹn với bạn, nhưng onee-chan ham hố gặp mặt nên nói là cũng lên đó luôn. Cơ mà thật sự rất là tức ah, vì người-được-hẹn-chính-thức aka người mà mình gọi là bạn đã thẳng tay cho mình leo cây bằng một cái tin nhắn với nội dung:
“Sr ko đi dc, mua đồ vs xem cosplay một mình đi”
Haiz~ đành đi lòng vòng đợi onee-chan tới vậy, hình như nee nói đang trên đường lên đây thì phải, đi mua thêm ít đồ nữa mới được.
Rào rào rào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ah~ vui thật nhỉ, mưa rồi kìa, thế này thì sao mà coi cosplay cho dc, còn onee-chan nữa chả biết có mắc mưa xong rồi đổi ý không đi nữa mà quay về không ta. Một lát sau thì điện thoại reo, nhìn tên người gọi thì là onee-chan nên mình bắt máy liền:
-Nee tới rồi, em đang ở chỗ nào vậy ?
-Em ở cái chỗ bán poster ấy, nee đi vào là thấy
Cúp máy và đứng chờ. 10’ sau điện thoại lại reng:
-Nee vẫn không thấy em, ở chỗ nào thế ?
-Thôi, nee nói nee đang ở cái chỗ nào đi để em đi tìm
-Ở chỗ bán hình ấy
-Ok, đợi em một lát
Cúp máy và giờ là đi tìm. Lượn lượn lượn, quái nee ở cái chỗ nào thế. Lần này nee ko gọi nữa mà là tới mình gọi:
-Không thấy nee, ở đâu thế ? Kiếm hoài ko ra
-Haiz, em đang ở đâu ? Miêu tả xung quanh chỗ em đứng đi
-Ở chỗ có con robot to to ấy, em đeo 1 cái túi màu xanh dương ấy
-Ok đợi nee một lát
Lại cúp máy và ngó nghiêng xung quanh. Chợt quay ra thì thấy một chị gái khá dễ thương hỏi mình:
-Là you đúng không ?
Tình trạng đầu tiên là đơ, nhưng chỉ 0.5s thôi và sau đó là gật đầu. Ý, hình như onee-chan ko đi một mình, còn dắt bạn theo nữa kìa. Chị ấy cũng dễ thương lắm ah~. Thế là onee-chan kéo mình với bạn onee-chan lượn ra khỏi đám đông và đi về phía sân khấu. Onee-chan với bạn của nee xem nhiều đồ lắm ah, mình thì mua xong cả rồi nên chỉ đứng xem thôi. Tự nhiên, nee quay sang hỏi:
-Em không mua gì à ?
Mình chả nói gì hết, chỉ lấy cái móc khóa hình 96-chan ra đưa cho onee-chan xem. Nee ấy chỉ cười cười rồi mượn móc khóa xem qua xem lại rồi trả mình thôi. Ah~ trời cứ mưa thế này thì sao mà diễn cosplay được. Nee quay sang hỏi mình:
-Chưa có cos à ?
-Chắc hết mưa mới có cos đó
Một lát sau thì mình với onee-chan chính thức lạc nhau, tại mình ham hố chen chen nên lạc ấy mà. Thế quay ra tìm nee, tìm tìm tìm mà chả thấy đâu nên lại rút điện thoại gọi tiếp:
-Nee đang ở đâu thế ?
-Ở chỗ xiên que ấy, em ra đó đi
Chỗ này thì mình biết nè, khỏi sợ không tìm được. Thế là đi ra đó thì thấy onee-chan với bạn đang đứng ăn. Nee rủ ăn mà mình lắc đầu vì mới ăn cơm, ăn không nổi ah~. Đột nhiên bóng đèn sáng lên trên đầu nha. Mình lấy máy ảnh chuẩn bị “dìm hàng nhan sắc” nee ấy thì bị phát hiện:
-Tính chụp hình nee hả *lấy tay che*
-Cho em chụp một tấm thôi mà
-Không là không *quay vô trong ăn tiếp*
Ức chế quá nhưng mà ứ làm gì được cả nên đành cất máy ảnh vào trong túi. Một lát sau thì nee hết kiên nhẫn chờ cosplay nên quyết kéo bạn đi về. Ra tới cổng thì nee ngoảnh lại nói:
-Hẹn lần sau đi chơi nha
-Không hẹn ngày gặp lại~
Nee chỉ cười cười và đi về với bạn thôi. Cơ mà một chi tiết quan trọng nữa là nee vừa về không bao lâu, thì bắt đầu có cosplay ah~ tội nghiệp nee không xem được.
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38562
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 5:44 am
com cho e neh~
chap dễ thươg lắm cơ~ kể gần đúg vz hum đó trừ việc đi về là nhỏ bạn nii đòi về chứ ko fải do nii mất kiên nhẫn đâu a~ ="= nii thì ở lại đến mấy giờ cũg đc~ nhưng do nhỏ bạn aka bé Thông đòi đi kiếm hình của Lee Min Ho nên cứ hối nii về để chở nó đi kiếm~ lúc đó thấy mình giống người hầu của nó hơn là ck của nó ="=
nah~ chap này e chỉ mới kể về lần đầu gặp mặt thoai nah~ còn mấy lần kia chừng nào mới kể nah~ lần wa nhà bé Tsu ấy nii nhớ nhất lúc đó hềnh như lần đó nii cũng đã bị e chộp đc 1 tấm rồi ấy nhở~
à com nhảm thế thoai nah~ mong chap mới của e~
p/s : nhớ nhắc nii nhá~ nếu ko nhắc nii mà wên là hum đó 2 a e mình đánh lẻ đấy~
chap dễ thươg lắm cơ~ kể gần đúg vz hum đó trừ việc đi về là nhỏ bạn nii đòi về chứ ko fải do nii mất kiên nhẫn đâu a~ ="= nii thì ở lại đến mấy giờ cũg đc~ nhưng do nhỏ bạn aka bé Thông đòi đi kiếm hình của Lee Min Ho nên cứ hối nii về để chở nó đi kiếm~ lúc đó thấy mình giống người hầu của nó hơn là ck của nó ="=
nah~ chap này e chỉ mới kể về lần đầu gặp mặt thoai nah~ còn mấy lần kia chừng nào mới kể nah~ lần wa nhà bé Tsu ấy nii nhớ nhất lúc đó hềnh như lần đó nii cũng đã bị e chộp đc 1 tấm rồi ấy nhở~
à com nhảm thế thoai nah~ mong chap mới của e~
p/s : nhớ nhắc nii nhá~ nếu ko nhắc nii mà wên là hum đó 2 a e mình đánh lẻ đấy~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 10:25 am
Phong bì ~~~~~~~
Cái hôm Miz đi fes là cái bữa mưa gió nii ở nhà đếm kiến thì phải a
Mama ơi, vậy em đi chơi với Boss mấy lần rồi?
(hình như có bữa qua nhà nii share 6927 và bánh bao a ~~)
Cái hôm Miz đi fes là cái bữa mưa gió nii ở nhà đếm kiến thì phải a
Mama ơi, vậy em đi chơi với Boss mấy lần rồi?
(hình như có bữa qua nhà nii share 6927 và bánh bao a ~~)
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11550
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 10:48 am
@Ars + Tsu: cái vụ sang nhà Tsu-nii thì cứ từ từ, em chưa viết mà
và sẽ ko bỏ sót chi tiết bánh bao, hình 6927 + "dìm hàng nhan sắc" đâu
và sẽ ko bỏ sót chi tiết bánh bao, hình 6927 + "dìm hàng nhan sắc" đâu
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 10:57 am
Em với Boss lựa đúng ngày a
Ngay bữa nhà người ta có giỗ mà qua
Ngay bữa nhà người ta có giỗ mà qua
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11550
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 10:59 am
@Tsu: thật ra là em vs onii-chan qua từ sớm ấy~
nhưng mà lúc qua đó thì nhà đóng cửa kín mít ah`, nên đi lượn vài vòng tiện thể hú nii chuẩn bị đón
cơ mà ai bik' nhà nii có giỗ đâu
nhưng mà lúc qua đó thì nhà đóng cửa kín mít ah`, nên đi lượn vài vòng tiện thể hú nii chuẩn bị đón
cơ mà ai bik' nhà nii có giỗ đâu
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 11:03 am
Lúc đó người ta đang học cơ mà Sao ra chơi được
Ai qua nhà mình có số đứng ngoài cửa
(hôm nào gặp Cà không ~)
Ai qua nhà mình có số đứng ngoài cửa
(hôm nào gặp Cà không ~)
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11550
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 11:05 am
@Tsu: lúc nó muốn gặp Hik-nee lắm ah~ nhưng mà thấy tối ùi nên thôi
lần sau quyết phải gặp dc Hik-nee ah~
lần sau quyết phải gặp dc Hik-nee ah~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 11:10 am
(có hình Hik này )
Cơ mà spam chút..
Em viết fic nộp Nek chưa...?
Cơ mà spam chút..
Em viết fic nộp Nek chưa...?
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11550
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 11:12 am
@Tsu: chưa vik' cái j` hết em ko nghĩ ra cái j` để vik' cả
nii vik' chưa ?
nii vik' chưa ?
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Sat Apr 28, 2012 11:16 am
Mất USB
Kì này bị phanh thây rồi TT TT
Kì này bị phanh thây rồi TT TT
- Yuki WatanabeBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 854
BKGC : 4281
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Tue May 01, 2012 5:36 pm
Em thấy"chị" viết hay ấy chứ! Chị cố lên nhé!
- Nishimura HanakoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 49
BKGC : 4546
Điểm đóng góp : 1
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Wed May 02, 2012 4:34 pm
* Bước vào *
E hèm... Nii với Mizu tính biến cái topic này thành nhà Spam luôn đấy hả ?? =x=
Chap Mizu viết dễ thường lắm ấy~ Nhất là hình ảnh của Arsha-sama
Cố lên Mizu~
E hèm... Nii với Mizu tính biến cái topic này thành nhà Spam luôn đấy hả ?? =x=
Chap Mizu viết dễ thường lắm ấy~ Nhất là hình ảnh của Arsha-sama
Cố lên Mizu~
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11550
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Wed Jun 27, 2012 3:36 pm
*lấy chổi phủi bụi*
chap này hơi ngắn ah~ vì lần này ko có j` thú vị để kể cả ~ hi vọng chap sau mình sẽ type dài hơn ~
Chap 2: (vẫn gọi onii-chan là nee nhá, vì vẫn chưa đổi giới tính, chap sau sẽ gọi lại là nii)
Lần đầu tiên đi chơi~
Ah~ hôm đó là lần đầu onee-chan hẹn mình đi chơi nah~ và cũng là lần đầu mình được gặp 1 người bạn trên thế giới mạng. Theo lịch trình thì 2 đứa sẽ kéo nhau qua nhà Tsu-nii (khủng bố) sau đó dắt nhau đi ăn. Mình chạy đi mua bánh bao cho Tsu-nii làm quà (sau khi đã hỏi nii ấy thích ăn bánh bao loại gì) rồi ra chỗ hẹn. Mình ra gần tới chỗ hẹn thì còn khoảng 5’ nữa mới tới giờ, đi gửi xe đạp và ra chỗ qui định thì đồng hồ (trong điện thoại) vừa đúng giờ onee-chan hẹn mình, thế là mình bắt đầu đợi.
5’ trôi qua
Mới có 5’ à, đợi thêm xíu nữa.
10’ trôi qua
Chắc nee bận, kiên nhẫn tí đi.
15’ trôi qua
*Rút điện thoại**bấm số*
-Alô
-Alô, nee đang ở đâu thế ?
-Đợi nee 1 xíu, nee gần tới rồi
*Cúp máy*
Lại tiếp tục ngồi chờ. Khoảng 10’ sau thì onee-chan tới, ngoắc mình lên xe rồi nhìn cái bọc trên tay mình hỏi:
-Cái gì thế ?
-Bánh bao ~
-Làm gì thế ?
-Cho Tsu-nii ~
Rồi mình leo tót lên xe ngồi. Ah~ quyển sổ ghi chép đâu mất rồi, phải ghi lại 1 điều vô cùng quan trọng mới được, onee-chan chạy xe cực-kì-kinh-khủng nha. Ngồi trên xe mà tim với hồn cứ bay bay ah~ nee kinh khủng quá đi mất. Đứng trước nhà Tsu-nii thì nee kêu mình gọi điện cho Tsu-nii đi, thế là mình gọi, cuộc đối thoại vô cùng ngắn gọn:
-Alô
-Nii đang ở đâu ế ?
-Ta không có ở nhà, ta đang đi học
-Em với onee-chan đang đứng trước cửa nhà nii nè, đập cửa nha ?
-Đi lòng vòng đâu đó đi, chút nữa ta về
Thế là cuộc đối thoại kết thúc. Onee-chan chở mình đi ăn yogurt giết thời gian, trên đường đi thì mình nhìn thấy 1 thứ vô cùng thú vị nha. 1 cái biển số xe 6918 trong lúc mình và onee-chan đang dừng đèn đỏ. Mình khều khều onee-chan rồi chỉ chỉ vào cái biển số đó. Tinh thần FG trỗi dậy, nee lập túc rút điện thoại, chụp ngay cái biển số ấy lại, mình cũng có chụp đó nhưng mà mất tấm đó rồi ah~. 2 đứa kéo nhau vào quán yogurt rồi huyên thuyên trong đó. Onee-chan tặng mình 1 xấp hình 96-chan, còn mình tặng nee ấy 1 cái ly (chi tiết cứ đi hỏi người được tặng).
Ăn xong 2 đứa đu lại về nhà Tsu-nii vì nii ấy nhắn tin bảo là đã về. Đang dừng đèn đỏ thì lại thấy 1 biển số nữa, nhưng lần này là 6927, mình lại khều onee-chan và nee ấy lại rút điện thoại ra tính chụp đem cho Tsu-nii xem. Thế mà tự nhiên đèn xanh trở lại, onee-chan lập tức đuổi theo cái xe đó, hình như mình đã nói onee-chan chạy xe rất ghê rồi ah~ bây giờ còn đua theo người ta => ghê hơn gấp bội. Nhưng mà đành phải không đuổi nữa vì tới khúc quẹo sang nhà Tsu-nii. Sang tới nhà thì thấy nhà nii ấy có đám giỗ (hiện đang ăn), gọi nii ấy xuống và mình suýt chụp được nii ấy (ức chế). Onee-chan cho nii ấy vài tấm 6927 và mình quăng cho nii ấy cái bánh bao. 3 đứa nói 1 hồi rồi cũng bye bye nhau vì (hình như là) mama nii ấy hú. Hơi tiếc vì không gặp được Hik-nee nhưng mà Tsu-nii bảo là lần sau sang ngày nii ấy rảnh sẽ dẫn sang gặp Hik-nee (đến nay vẫn chưa thực hiện được).
Xong rồi 2 đứa dắt nhau đi ăn xiên que, nói cái gì ở trong đó thì mình quên rồi ah~. Onee-chan đưa mình lại chỗ hẹn rồi nhắc mình lát nữa về phải onl. Mình ừ rồi bye nii ấy, lấy xe đạp bay về nhà.
p/s: Tsu-nii thích ăn bánh bao 2 trứng XD~
chap này hơi ngắn ah~ vì lần này ko có j` thú vị để kể cả ~ hi vọng chap sau mình sẽ type dài hơn ~
Chap 2: (vẫn gọi onii-chan là nee nhá, vì vẫn chưa đổi giới tính, chap sau sẽ gọi lại là nii)
Lần đầu tiên đi chơi~
Ah~ hôm đó là lần đầu onee-chan hẹn mình đi chơi nah~ và cũng là lần đầu mình được gặp 1 người bạn trên thế giới mạng. Theo lịch trình thì 2 đứa sẽ kéo nhau qua nhà Tsu-nii (khủng bố) sau đó dắt nhau đi ăn. Mình chạy đi mua bánh bao cho Tsu-nii làm quà (sau khi đã hỏi nii ấy thích ăn bánh bao loại gì) rồi ra chỗ hẹn. Mình ra gần tới chỗ hẹn thì còn khoảng 5’ nữa mới tới giờ, đi gửi xe đạp và ra chỗ qui định thì đồng hồ (trong điện thoại) vừa đúng giờ onee-chan hẹn mình, thế là mình bắt đầu đợi.
5’ trôi qua
Mới có 5’ à, đợi thêm xíu nữa.
10’ trôi qua
Chắc nee bận, kiên nhẫn tí đi.
15’ trôi qua
*Rút điện thoại**bấm số*
-Alô
-Alô, nee đang ở đâu thế ?
-Đợi nee 1 xíu, nee gần tới rồi
*Cúp máy*
Lại tiếp tục ngồi chờ. Khoảng 10’ sau thì onee-chan tới, ngoắc mình lên xe rồi nhìn cái bọc trên tay mình hỏi:
-Cái gì thế ?
-Bánh bao ~
-Làm gì thế ?
-Cho Tsu-nii ~
Rồi mình leo tót lên xe ngồi. Ah~ quyển sổ ghi chép đâu mất rồi, phải ghi lại 1 điều vô cùng quan trọng mới được, onee-chan chạy xe cực-kì-kinh-khủng nha. Ngồi trên xe mà tim với hồn cứ bay bay ah~ nee kinh khủng quá đi mất. Đứng trước nhà Tsu-nii thì nee kêu mình gọi điện cho Tsu-nii đi, thế là mình gọi, cuộc đối thoại vô cùng ngắn gọn:
-Alô
-Nii đang ở đâu ế ?
-Ta không có ở nhà, ta đang đi học
-Em với onee-chan đang đứng trước cửa nhà nii nè, đập cửa nha ?
-Đi lòng vòng đâu đó đi, chút nữa ta về
Thế là cuộc đối thoại kết thúc. Onee-chan chở mình đi ăn yogurt giết thời gian, trên đường đi thì mình nhìn thấy 1 thứ vô cùng thú vị nha. 1 cái biển số xe 6918 trong lúc mình và onee-chan đang dừng đèn đỏ. Mình khều khều onee-chan rồi chỉ chỉ vào cái biển số đó. Tinh thần FG trỗi dậy, nee lập túc rút điện thoại, chụp ngay cái biển số ấy lại, mình cũng có chụp đó nhưng mà mất tấm đó rồi ah~. 2 đứa kéo nhau vào quán yogurt rồi huyên thuyên trong đó. Onee-chan tặng mình 1 xấp hình 96-chan, còn mình tặng nee ấy 1 cái ly (chi tiết cứ đi hỏi người được tặng).
Ăn xong 2 đứa đu lại về nhà Tsu-nii vì nii ấy nhắn tin bảo là đã về. Đang dừng đèn đỏ thì lại thấy 1 biển số nữa, nhưng lần này là 6927, mình lại khều onee-chan và nee ấy lại rút điện thoại ra tính chụp đem cho Tsu-nii xem. Thế mà tự nhiên đèn xanh trở lại, onee-chan lập tức đuổi theo cái xe đó, hình như mình đã nói onee-chan chạy xe rất ghê rồi ah~ bây giờ còn đua theo người ta => ghê hơn gấp bội. Nhưng mà đành phải không đuổi nữa vì tới khúc quẹo sang nhà Tsu-nii. Sang tới nhà thì thấy nhà nii ấy có đám giỗ (hiện đang ăn), gọi nii ấy xuống và mình suýt chụp được nii ấy (ức chế). Onee-chan cho nii ấy vài tấm 6927 và mình quăng cho nii ấy cái bánh bao. 3 đứa nói 1 hồi rồi cũng bye bye nhau vì (hình như là) mama nii ấy hú. Hơi tiếc vì không gặp được Hik-nee nhưng mà Tsu-nii bảo là lần sau sang ngày nii ấy rảnh sẽ dẫn sang gặp Hik-nee (đến nay vẫn chưa thực hiện được).
Xong rồi 2 đứa dắt nhau đi ăn xiên que, nói cái gì ở trong đó thì mình quên rồi ah~. Onee-chan đưa mình lại chỗ hẹn rồi nhắc mình lát nữa về phải onl. Mình ừ rồi bye nii ấy, lấy xe đạp bay về nhà.
p/s: Tsu-nii thích ăn bánh bao 2 trứng XD~
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16051
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Wed Jun 27, 2012 4:38 pm
Đọc xong sặc nước vì cười.
Chết mất chết mất. Mọi người được gặp nhau vui a~
p/s: Cơ mà có kỉu bánh bao hai trứng cơ à?
Giựt tem luôn.
Chết mất chết mất. Mọi người được gặp nhau vui a~
p/s: Cơ mà có kỉu bánh bao hai trứng cơ à?
Giựt tem luôn.
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Những lần đi chơi với Onii-chan~~~~~~~~~~
Wed Jun 27, 2012 4:44 pm
p/s: Tsu-nii thích ăn bánh bao 2 trứng XD~
Đính chính, bánh bao bao nhiêu trứng cũng được, miễn có trứng là nii thích
Mấy ngày con Kà sang nhà nii chơi không qua làm chi sao lại nói nii?
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|