- miaki iuzakiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 30
BKGC : 4484
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : những bông hoa không màu sắc
Stt : tự do....bạn đã có chưa?
gửi tất cả các mem 4rum ^^
Mon Apr 08, 2013 8:08 pm
Gửi tất cả mem 4rum My Best,…
Đây là 1 nơi tuyệt vời với tất cả các bạn phải không? Mình cũng cảm thấy điều đó qua những hành động các bạn đã làm, thật tuyệt nhỉ…? Mình không để ý rõ lắm nhưng chỉ ở ngoài lề quan sát thôi…
Mình cũng cám ơn tới tất cả mọi người vẫn quan tâm tới mình, dù chỉ một chút nhưng cũng hạnh phúc hơn khi phải sống cô độc dài dẳng như thế này rồi…
Cám ơn tất cả admin của 4rum rất nhiều, nơi đây đúng là 1 nơi bổ ích cho mọi người có thể cười, có thể hòa nhập thật tốt, 1 nơi gọi là gia đình nhỏ mà ai cũng có thể trở về và được chào đón…
Cũng chân thành cám ơn các mod và mem cũng giúp sức cho 4rum này, mình tin 1 ngày nào đó 4rum MB này sẽ lớn mạnh như ngôi nhà cũ mà, nên cứ cố gắng lên nhé…
Mid à, nếu em đọc được dòng này thì chị cảm thấy vui rồi, chúc em đạt được thành công em nhé, nói thật chị cũng lâu lâu ghen tị với em đấy, em tốt bụng, vẽ đẹp, viết fic hay, ở đâu ai cũng sẽ chào đón em trở về, khác với chị, em nên nhớ mình không cô đơn nhé, sẽ có người luôn bên cạnh em mà, rất cám ơn em về mọi thứ…giá như chị quen biết em sớm hơn thì…tha lỗi cho chị đã từng ích kỷ muốn em là của riêng chị nhé, chị làm vậy vì chị quá cô đơn thôi…
Cả Ranka, Demon, Vy Luna, Max, Tsuki, Dream, Hikari, Mioko, Dream, Annie…cám ơn mọi người đã từng làm cho mình cười, nhưng mình không vui lắm, không phải lỗi mọi người đâu, cứ cố gắng lên, mọi người là mặt trời nhỏ của 4rum đấy,…
Nói thật thì mình không thể hòa nhập cuộc sống của 4rum như xưa nữa, mình nhận ra 1 điều từ nhỏ tới giờ là mình luôn mang cho người khác sự xui xẻo và mình luôn bị cô độc và tẩy chay, ở đâu cũng vậy, vẫn chỉ có 1 mình mà thôi, nhiều lúc mình hơi có hận thù với các mem 4rum vì họ được nhiều bạn bè vây quanh trong khi mình không có lấy 1 ai lên 4rum để trò chuyện cả, mình đã đợi, đợi rất nhiều cái cảm giác thế nào là được bạn bè vây quanh, chỉ 1 lần như vậy là đủ rồi, không cần nhiều hơn, mình đã ước cái tên của mình xuất hiện trong một fic 4rum của ai đó để biết mình vẫn còn tồn tại chứ không phải mờ nhạt như bây giờ…
Nói thế đủ rồi ^^, vì mình không xứng đáng để mọi người biết về mình nhiều như thế đâu, mong mọi người hãy giúp cho những mem mới hòa nhập 4rum vui vẻ nhé, không ai muốn mình bị bơ vơ ngoài rìa đâu..
Đừng để 1 ai ngoài miệng cười mà trong tim tràn ngập nước mắt, đừng để tiếng nói mình đã nói ra mà hoàn toàn không có hồi âm, đừng cho bàn tay mình chìa ra mà không ai nắm lấy, đừng để mình chạy tới 1 nơi đông người mà nhận được toàn là sự hắt hủi và xa lánh, hoặc bị đem ra làm trò cười,…giống mình…
Khao khát được ai đó gọi tên, khao khát được ai đó nắm chặt lấy đôi tay mình, 1 cái ôm trong lúc mình mềm yếu ấy hoặc 1 tin nhắn của bạn bè hỏi thăm thôi cũng được…nhưng hoàn toàn không có,…
Vì mình biết rằng mọi thứ mình yêu quý rồi cũng sẽ xa lánh thôi, mình không thể ở gần bên họ…vì mình biết rằng nếu họ gần mình thì mình lại mang xui xẻo tới…nên thôi thì đành im lặng tránh xa họ và quan sát họ là được rồi,…
Lại đến rồi nhìn họ ra đi…
Tay nắm chặt mà lại muốn họ tự do..
Miệng cười thật vui nhưng trong tim lại đầy vết sẹo..
Họ bước qua đời mình mà họ có nhớ tới mình không…
Cái cảm giác gào thét gọi tên mọi người trong vô vọng ấy…
Cái cảm giác tận cùng của sự cô đơn ấy…
Bạn thấu đươc là bao…
Bình an nhé tất cả mọi người trong 4rum…
Tái bút …không có ngày gặp lại…^^ yêu và cũng ghét mọi người nhiều, và đó là sự thật từ tận đáy lòng mà Mia giấu kín bấy lâu…nếu ghét Mia thì cứ tự nhiên,… ^^
Đây là 1 nơi tuyệt vời với tất cả các bạn phải không? Mình cũng cảm thấy điều đó qua những hành động các bạn đã làm, thật tuyệt nhỉ…? Mình không để ý rõ lắm nhưng chỉ ở ngoài lề quan sát thôi…
Mình cũng cám ơn tới tất cả mọi người vẫn quan tâm tới mình, dù chỉ một chút nhưng cũng hạnh phúc hơn khi phải sống cô độc dài dẳng như thế này rồi…
Cám ơn tất cả admin của 4rum rất nhiều, nơi đây đúng là 1 nơi bổ ích cho mọi người có thể cười, có thể hòa nhập thật tốt, 1 nơi gọi là gia đình nhỏ mà ai cũng có thể trở về và được chào đón…
Cũng chân thành cám ơn các mod và mem cũng giúp sức cho 4rum này, mình tin 1 ngày nào đó 4rum MB này sẽ lớn mạnh như ngôi nhà cũ mà, nên cứ cố gắng lên nhé…
Mid à, nếu em đọc được dòng này thì chị cảm thấy vui rồi, chúc em đạt được thành công em nhé, nói thật chị cũng lâu lâu ghen tị với em đấy, em tốt bụng, vẽ đẹp, viết fic hay, ở đâu ai cũng sẽ chào đón em trở về, khác với chị, em nên nhớ mình không cô đơn nhé, sẽ có người luôn bên cạnh em mà, rất cám ơn em về mọi thứ…giá như chị quen biết em sớm hơn thì…tha lỗi cho chị đã từng ích kỷ muốn em là của riêng chị nhé, chị làm vậy vì chị quá cô đơn thôi…
Cả Ranka, Demon, Vy Luna, Max, Tsuki, Dream, Hikari, Mioko, Dream, Annie…cám ơn mọi người đã từng làm cho mình cười, nhưng mình không vui lắm, không phải lỗi mọi người đâu, cứ cố gắng lên, mọi người là mặt trời nhỏ của 4rum đấy,…
Nói thật thì mình không thể hòa nhập cuộc sống của 4rum như xưa nữa, mình nhận ra 1 điều từ nhỏ tới giờ là mình luôn mang cho người khác sự xui xẻo và mình luôn bị cô độc và tẩy chay, ở đâu cũng vậy, vẫn chỉ có 1 mình mà thôi, nhiều lúc mình hơi có hận thù với các mem 4rum vì họ được nhiều bạn bè vây quanh trong khi mình không có lấy 1 ai lên 4rum để trò chuyện cả, mình đã đợi, đợi rất nhiều cái cảm giác thế nào là được bạn bè vây quanh, chỉ 1 lần như vậy là đủ rồi, không cần nhiều hơn, mình đã ước cái tên của mình xuất hiện trong một fic 4rum của ai đó để biết mình vẫn còn tồn tại chứ không phải mờ nhạt như bây giờ…
Nói thế đủ rồi ^^, vì mình không xứng đáng để mọi người biết về mình nhiều như thế đâu, mong mọi người hãy giúp cho những mem mới hòa nhập 4rum vui vẻ nhé, không ai muốn mình bị bơ vơ ngoài rìa đâu..
Đừng để 1 ai ngoài miệng cười mà trong tim tràn ngập nước mắt, đừng để tiếng nói mình đã nói ra mà hoàn toàn không có hồi âm, đừng cho bàn tay mình chìa ra mà không ai nắm lấy, đừng để mình chạy tới 1 nơi đông người mà nhận được toàn là sự hắt hủi và xa lánh, hoặc bị đem ra làm trò cười,…giống mình…
Khao khát được ai đó gọi tên, khao khát được ai đó nắm chặt lấy đôi tay mình, 1 cái ôm trong lúc mình mềm yếu ấy hoặc 1 tin nhắn của bạn bè hỏi thăm thôi cũng được…nhưng hoàn toàn không có,…
Vì mình biết rằng mọi thứ mình yêu quý rồi cũng sẽ xa lánh thôi, mình không thể ở gần bên họ…vì mình biết rằng nếu họ gần mình thì mình lại mang xui xẻo tới…nên thôi thì đành im lặng tránh xa họ và quan sát họ là được rồi,…
Lại đến rồi nhìn họ ra đi…
Tay nắm chặt mà lại muốn họ tự do..
Miệng cười thật vui nhưng trong tim lại đầy vết sẹo..
Họ bước qua đời mình mà họ có nhớ tới mình không…
Cái cảm giác gào thét gọi tên mọi người trong vô vọng ấy…
Cái cảm giác tận cùng của sự cô đơn ấy…
Bạn thấu đươc là bao…
Bình an nhé tất cả mọi người trong 4rum…
Tái bút …không có ngày gặp lại…^^ yêu và cũng ghét mọi người nhiều, và đó là sự thật từ tận đáy lòng mà Mia giấu kín bấy lâu…nếu ghét Mia thì cứ tự nhiên,… ^^
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33852
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: gửi tất cả các mem 4rum ^^
Mon Apr 08, 2013 11:34 pm
Mia ơi ... sẽ không còn trở lại nữa sao ?...
ah ... đúng thật là ... tại sao ta lại thờ ơ đến vậy ... và biết quý trọng chỉ khi đã vuột mất ...
rất mừng vì Mia không hề quên mọi người, rất vui vì Mia vẫn dành tình cảm thân thương với ngôi nhà chung của chúng ta
nhưng liệu việc Mia ra đi ... có thật sự là ...
uhm ... bởi vì đó đã là quyết định của Mia nên có lẽ khó mà làm Mia thay đổi suy nghĩ của bản thân
nhưng Mia à, ta không có ý định níu kéo Mia, nhưng liệu sự lựa chọn của Mia có thật sự là tốt nhất ?...
ý ta là, Mia cũng vì nghĩ cho mọi người, nếu yêu điều gì, hãy để nó rời xa, ta đã biết một điều như vậy
nhưng liệu thiếu đi một người, dù cho đó là một con người xui xẻo, có thật sự là tốt nhất, khi một thành viên của gia đình đã không còn trở lại ?...
well, thực sự đọc mà ta cũng thấy rồi bời lắm Mia à
nếu Mia có thể trở lại với đại gia đình này thì thật tốt, nhưng nếu không ...
nhưng nếu không, thì đó là sự lựa chọn của Mia, và cách chúng ta làm không phải là trói buộc người khác, mà sẽ để Mia tự do
sống tốt nhé, yêu Mia nhiều
ah ... đúng thật là ... tại sao ta lại thờ ơ đến vậy ... và biết quý trọng chỉ khi đã vuột mất ...
rất mừng vì Mia không hề quên mọi người, rất vui vì Mia vẫn dành tình cảm thân thương với ngôi nhà chung của chúng ta
nhưng liệu việc Mia ra đi ... có thật sự là ...
uhm ... bởi vì đó đã là quyết định của Mia nên có lẽ khó mà làm Mia thay đổi suy nghĩ của bản thân
nhưng Mia à, ta không có ý định níu kéo Mia, nhưng liệu sự lựa chọn của Mia có thật sự là tốt nhất ?...
ý ta là, Mia cũng vì nghĩ cho mọi người, nếu yêu điều gì, hãy để nó rời xa, ta đã biết một điều như vậy
nhưng liệu thiếu đi một người, dù cho đó là một con người xui xẻo, có thật sự là tốt nhất, khi một thành viên của gia đình đã không còn trở lại ?...
well, thực sự đọc mà ta cũng thấy rồi bời lắm Mia à
nếu Mia có thể trở lại với đại gia đình này thì thật tốt, nhưng nếu không ...
nhưng nếu không, thì đó là sự lựa chọn của Mia, và cách chúng ta làm không phải là trói buộc người khác, mà sẽ để Mia tự do
sống tốt nhé, yêu Mia nhiều
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: gửi tất cả các mem 4rum ^^
Tue Apr 09, 2013 4:43 pm
Chào Mia, mình với bạn chưa gặp nhau lần nào nhỉ? Có thể khi mình viết những dòng này thì bạn cũng quay trở lại để đọc, nhưng...
Mình vừa trở lại với 4rum, và nhận được tin một mem ra đi. Có ai hiểu cảm giác này nó như thế nào không? Umk thì cũng từa tựa như một người con sau bao năm trở về quê hương nhưng nơi đây đã đổi khác, con người không còn ở đó nữa (thực ra thì mình cũng chưa bỏ rum lâu thế=.=)
Nhưng thực sự mình cũng thấy hẫng vì có người ra đi. Không hiểu vì sao bạn lại đưa ra quyết định như vậy. Vì chưa từng tiếp xúc với bạn lần nào, nên mình cũng không biết nên khuyên nhủ hay là thấu hiểu với bạn như thế nào cho phải. Dù gì thì mình cũng mong một ngày bạn sớm về...
Mình vừa trở lại với 4rum, và nhận được tin một mem ra đi. Có ai hiểu cảm giác này nó như thế nào không? Umk thì cũng từa tựa như một người con sau bao năm trở về quê hương nhưng nơi đây đã đổi khác, con người không còn ở đó nữa (thực ra thì mình cũng chưa bỏ rum lâu thế=.=)
Nhưng thực sự mình cũng thấy hẫng vì có người ra đi. Không hiểu vì sao bạn lại đưa ra quyết định như vậy. Vì chưa từng tiếp xúc với bạn lần nào, nên mình cũng không biết nên khuyên nhủ hay là thấu hiểu với bạn như thế nào cho phải. Dù gì thì mình cũng mong một ngày bạn sớm về...
- Yuki WatanabeBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 854
BKGC : 4281
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!
Tài sản
::
::
Re: gửi tất cả các mem 4rum ^^
Tue Apr 09, 2013 6:06 pm
Chào ss Mia~
Tuy em chưa gặp ss bao giờ nhưng em đọc "đoạn văn" này rất là sụt sịt aka xúc động~
Em mong sẽ được làm quen với ss ạ~
Ss cứ yên tâm,
Ko ai ghét ss cả,
Vì tất cả các mem đều sẽ như một ngôi nhà,
Luôn giúp đỡ nhau và ko ghét ai cả..
Thế đấy ạ~*cười*
Em mong sẽ có ngày gặp lại ss~
Mn sẽ ko quên ss đâu, nhé?
Tuy em chưa gặp ss bao giờ nhưng em đọc "đoạn văn" này rất là sụt sịt aka xúc động~
Em mong sẽ được làm quen với ss ạ~
Ss cứ yên tâm,
Ko ai ghét ss cả,
Vì tất cả các mem đều sẽ như một ngôi nhà,
Luôn giúp đỡ nhau và ko ghét ai cả..
Thế đấy ạ~*cười*
Em mong sẽ có ngày gặp lại ss~
Mn sẽ ko quên ss đâu, nhé?
- Minami AraVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1347
BKGC : 6136
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : Quái Gia
Stt : Từ bỏ là khôn ngoan ?
Tài sản
::
::
Re: gửi tất cả các mem 4rum ^^
Sun Apr 14, 2013 10:20 am
Mia-nee, đọc bài này xong, thật sự mà nói thì em rất muốn được gặp chị, được nói chuyện với chị ... vì hoàn cảnh và tâm trạng của chị rất giống em ... Điều ta muốn sẽ không bao giờ có, sự hy sinh nhiệt tình của mình được mang đi để nhận lại sự thờ ờ của mọi người ... Tim em không có sẹo như tim chị vì nó dập dát hết rồi và còn nhiều thứ tệ hơn ... Chị hãy sớm quay lại nhé . Ara và mọi người yêu chị !
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22892
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: gửi tất cả các mem 4rum ^^
Sun Apr 14, 2013 10:27 am
Mia ngốc... Mia là đồ ngốc...
đã bảo là chẳng ai trong 4rum muốn xa Mia mà ...
đã bảo chẳng ai trong 4rum muốn Mia nói tạm biệt mà ...
đã bảo mọi ngươi vẫn chờ Mia mà...
vậy mà... Mia ngốc...
Hik-chan của Mia đây nè... Hik-chan thăm Mia đây nè... quay lại đi, nhất định phải quay lại đấy...
không là Hik-chan giận Mia thật đấy...
biết chưa... Mia ngốc...
mau mau quay lại, ngốc ạ...
chẳng ai muốn rời xa Mia đâu...
đã bảo là chẳng ai trong 4rum muốn xa Mia mà ...
đã bảo chẳng ai trong 4rum muốn Mia nói tạm biệt mà ...
đã bảo mọi ngươi vẫn chờ Mia mà...
vậy mà... Mia ngốc...
Hik-chan của Mia đây nè... Hik-chan thăm Mia đây nè... quay lại đi, nhất định phải quay lại đấy...
không là Hik-chan giận Mia thật đấy...
biết chưa... Mia ngốc...
mau mau quay lại, ngốc ạ...
chẳng ai muốn rời xa Mia đâu...
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|