MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry]:Không đề Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry]:Không đề Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

[Entry]:Không đề Empty [Entry]:Không đề

Sat Jul 20, 2013 2:48 pm




Hở? Sao lại ở đây? Bỏ nhà đi bụi à? Thật ghen tị với cậu quá đi, tớ muốn đi bụi nhiều lần lắm mà chưa có dịp :v

Nhà tớ? Không vấn đề! Bố mẹ tớ đi vắng trong nửa ngày, trong thời gian ấy cậu cứ dùng nhà tự nhiên như nhà cậu. Tối tớ sẽ đưa cậu đến khách sạn. Á! Đùa thôi, con gái thì dịu dàng 1 chút đi =))

Rốt cuộc tại sao cậu bỏ nhà đi?

...

Một nơi lãng mạn? Có đấy. Cậu muốn tớ dẫn cậu đi luôn bây giờ không?

Không nhầm đâu, nơi tớ muốn dẫn cậu đến chính là nó đấy!

Thấy thế nào? Trên đỉnh đồi tuyệt đấy chứ? Gió trung du đâu kém gì gió núi ha~ mà neh, thấy không, ngọn núi chăng đèn rực rỡ kia chính là núi Nghĩa Lĩnh đấy, hơi xa nên mai tới đưa cậu tới đó nhé? Cách đó vài cây số là ngã ba sông Lô, có muốn thử cảm giác tắm sông không, mai chơi núi xong bọn mình chơi sông? Ha ha ha, nhìn cậu trẻ con thế mà cũng biết ngượng cơ à? Á! Đã bảo con gái phải dịu dàng rồi cơ mà!

Tớ nói rồi, chỗ bọn mình đang đứng mới là chỗ tuyệt vời nhất! Trơ trọi? Ừ thì đúng là chỗ này không được sử dụng để canh tác, nhưng đâu phải nó chỉ có cỏ hoang~

Thực sự đúng là nó có hoang. Một nghĩa địa bỏ hoang. Trên đỉnh đồi này, những cái xác không biết đã chôn từ bao giờ, chắc xương cốt cũng đã thành cát bụi. Haiz, có cái có chủ, có cái không, nhưng tớ không đảm bảo tất cả những người chết ở đây được liệm trong quan tài tử tế, chứ đừng nói tới việc đổi mả. Có chủ hay vô chủ, tất cả đều bị bỏ hoang...

À, xin lỗi, thỉnh thoảng tớ nói lạc đề :v Nhưng tớ không nói dối đâu. Vấn đề chính ấy à? Là cái gì nhỉ? À, vì sao tớ bảo chỗ này tuyệt... Điều tuyệt nhất ở chỗ này là ta có suy nghĩ đây chỉ là bãi đất trống đơn thuần, và rồi có lúc đứng trên 1 nấm mộ nào đấy mà không hay biết.

Nhìn mặt tớ giống người hay nói dối à!? >.< Cậu thử nhìn lại mô đất cậu đang đứng lên đi, bên cạnh mấy lỗ dế đào có chỗ để bát hương đấy!

Hở hở, đừng ôm tớ chặt như thế! Tớ ngã bây giờ đấy! Bình thường không có đứa nào trèo lên đây trừ tớ, nhưng nhỡ có ai nhìn thấy hiểu lầm tớ là 1 con les thì chết =.=

Tiếng gì ấy hả? Còi tàu, ở khoảng cách gần như thế này, người mới nghe như cậu thấy nó hơi lạ nhỉ :)

Mùi? Đấy là mùi than và lưu huỳnh. Đây là toa xe vận chuyển hàng hóa chứ đâu phải chở hành khách.

Ờ, hồi còn bé, tớ cũng thấy khó chịu như cậu đấy, nhưng riết rồi quen. Than, lưu huỳnh, mồ hôi,... những mùi luôn ám lên áo của bố tớ, những mùi theo suốt những năm tháng tuổi thơ của tớ...ngày nắng cháy, bước trên những thanh tà vẹt dọc thanh ray, cảm nhận cái nóng hầm hập tỏa ra từ kim loại và những mùi này... biết không, bây giờ, khi bắt gặp lại mùi này, bỗng dưng tớ muốn khóc đấy. Ha ha, muốn là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác, đâu phải ai cũng rơi được nước mắt một cách dễ dàng...

À mà cũng tối rồi nhỉ~ vòng ra sau đồi với tớ không? Mộ dưới chân đồi thì không bị bỏ hoang. Có mấy ngôi mới đổi mả ở đấy, bây giờ chắc ma trơi đang lung linh hết sảy rồi đấy :)

Không thích xem thì thôi, đâu cần phản ứng mạnh thế >.<

Không muốn ra khách sạn thật à? Thôi đành, tớ sẽ hi sinh phòng tớ cho cậu, tớ vào ngủ với thằng em vậy. Cứ tới rồi biết, phòng tớ bé hơn cậu tưởng tượng rất nhiều...

Nào, đã muốn về chưa? Hớ hớ, tớ đã nói rồi mà, nơi này rất tuyệt, rồi cậu sẽ thích nó ngay. Này, đi xuống với tớ đi. OK, chỗ tớ định dẫn cậu đến không có cái mộ nào đâu~~~

Nghe đi, thấy tiếng gì không? Ờ thì trừ tiếng gió ra. Trừ cả tiếng dế nữa. Tất nhiên không tính tiếng của tớ =.= cơ mà, không nghe thấy gì là tốt :D

Thử áp tai xuống thanh ray đi!

Ha ha, rất thú vị đúng không nào~ sự rung động không chỉ tới tai mà toàn cơ thể, cảm giác này không phải ai cũng có cơ hội được thấy đâu :)

Này nhé, vận tốc âm thanh thì chỉ khoảng 340m/s thôi, nhưng với sắt, cụ thể là đường ray có thể lên tới 5000m/s. Vận tốc của tàu từ 100 đến 200 km/h, nói chung thì cứ tínhtrung bình vận tốc của tàu là hơn 40m/s. nếu đoàn tàu đang ở cách xa chúng ta 5000 m thì mất tới hơn 80 giây sau tàu mới đến trước mặt, 15 giây sau mới nghe được tiếng tàu trong không khí, nhưng chỉ mất 1 giây để nghe tiếng còi tàu khi áp tai vào đường ray. Vả lại, âm thanh truyền trong không khí dễ bị giảm do vật cản, nhưng với đường ray thì hầu như không. Thú vị nhỉ :)

Sao, đói rồi hả? nào, về nhà nghe chửi với tớ vì tội bỏ đi chơi không nấu cơm thôi :)

Mớ chiếu trước cửa nhà ấy hả? Đương nhiên để bán rồi. Ở đây hay có chim lợn kêu lắm. Biết không? Trời nóng lên thì thanh niên buồn đời nhiều, hay ra đoạn tàu vừa nãy tự tử lắm. Một cái xác bị nghiến nát, không gì thích hợp hơn là cuốn chiếu.

Ha ha ha, tớ đùa thôi mà, nhà tớ không buôn bán vô lương tâm thế đâu, đồ hàng xóm gửi nhờ đấy.

Nhưng biết không, những kẻ khi chết không có một mảnh chiếu liệm, thật đáng thương làm sao...

...

Rốt cuộc tại sao cậu bỏ nhà đi?

Tớ hiểu tâm trạng của cậu, nhưng rồi một ngày, cậu sẽ nhận ra lí do này thật ngốc nghếch thôi...

Ngủ ngon, mai tớ sẽ đưa cậu thăm núi Cả, sông Lô, rồi tớ sẽ bắt xe đưa cậu về nhà...

À, những gì hôm nay tớ nói, đừng mất công nhớ mà làm gì. Một người như cậu, không thích hợp đâu. Tất cả, đều không thích hợp...
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết