- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
[Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 1:58 pm
Tên fic: Đùa với ma
Thể loại:…Một muỗng canh horor, 2 thìa cà phê Comedy, phần còn lại là nhảm
Nhân vật: Kumiko/Midori/Hino/Miyami/Annie ()một số thành viên của forum
Ghép cặp: E hèm! Hềnh như hỏk có ai hết.
Tóm tắt:
Thế giới tâm linh…tại sao lại có nhiều người tìm đến nó như thế? Vì sự tò mò à, hay…họ không tin.
Nào, giờ…hãy cùng tôi, chơi một vài trò để chứng minh về linh hồn nhé! Nhưng…hậu quả sau đó, không ai đoán biết được…
Kumiko: Học sinh cấp 3 của học viện Sakota. Là “sensei” của Ann và Hino. Kumiko là một người gan dạ, không bao giờ tin có chuyện ma trên đời (mặc dù đã thấy ma nhiều lần)
Midori: Bằng tuổi với Kumiko. Hơi hơi nhát, nhưng vẫn luôn muốn gặp ma để hiểu ma là thế nào…(có lẽ điều ước đã thành hiện thật).
Hino: Học cấp 2 của học viện Sakota, lớp 7. Là một người cực sợ ma!! Dễ khóc, luôn thông cảm và hiểu cho “người đã khuất” nếu họ bị oan.
Miyami: Học cấp 2, lớp 9, cùng học viện với mí người ở trển. Tính tình thẳng thắn, thông minh. Bề ngoài bảo là không sợ ma, mặc dù bên trong ngược lại.
Annie: Chung lớp zới Miyami. Tính tình…ba chấm.
00000000000000000
À, đương nhiên với bao nhiêu đây nhân vật thì không thể thành fic. Vì vậy, ai muốn có “mặt” trong fic của Ann thì đăng kí như sau:
Nick:
Tên:
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p)
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh)
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)):
Thể loại:…Một muỗng canh horor, 2 thìa cà phê Comedy, phần còn lại là nhảm
Nhân vật: Kumiko/Midori/Hino/Miyami/Annie ()một số thành viên của forum
Ghép cặp: E hèm! Hềnh như hỏk có ai hết.
Tóm tắt:
Thế giới tâm linh…tại sao lại có nhiều người tìm đến nó như thế? Vì sự tò mò à, hay…họ không tin.
Nào, giờ…hãy cùng tôi, chơi một vài trò để chứng minh về linh hồn nhé! Nhưng…hậu quả sau đó, không ai đoán biết được…
Chap 0: giới thiệu nhân vật
Kumiko: Học sinh cấp 3 của học viện Sakota. Là “sensei” của Ann và Hino. Kumiko là một người gan dạ, không bao giờ tin có chuyện ma trên đời (mặc dù đã thấy ma nhiều lần)
Midori: Bằng tuổi với Kumiko. Hơi hơi nhát, nhưng vẫn luôn muốn gặp ma để hiểu ma là thế nào…(có lẽ điều ước đã thành hiện thật).
Hino: Học cấp 2 của học viện Sakota, lớp 7. Là một người cực sợ ma!! Dễ khóc, luôn thông cảm và hiểu cho “người đã khuất” nếu họ bị oan.
Miyami: Học cấp 2, lớp 9, cùng học viện với mí người ở trển. Tính tình thẳng thắn, thông minh. Bề ngoài bảo là không sợ ma, mặc dù bên trong ngược lại.
Annie: Chung lớp zới Miyami. Tính tình…ba chấm.
00000000000000000
À, đương nhiên với bao nhiêu đây nhân vật thì không thể thành fic. Vì vậy, ai muốn có “mặt” trong fic của Ann thì đăng kí như sau:
Nick:
Tên:
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p)
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh)
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)):
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13504
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 2:29 pm
Nick: Dark_Dream
Tên: Dream
Tính tình: có thể cười trước mọi tình huống, sợ ma nhưng rất khoái gặp ma, bên ngoài nhìn rất ngây thơ và trẻ con nhưng thật chất là một tên 3B (bệnh bựa bẩn )
Nghề nghiệp: Học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): có, vì bạn muốn bắt mấy con ma về làm đồ chơi, cho dù bạn sợ ~~~
Bonus cái hình dáng, vì tớ đố cậu suy ra cái hình dáng của tớ qua cái ava
Tóc vàng xoã dài, mát tím, hơi nhỏ người, thích mặc kimono hay quần áo gothic, nghiện kem và thường hay cầm kem ăn.
Tên: Dream
Tính tình: có thể cười trước mọi tình huống, sợ ma nhưng rất khoái gặp ma, bên ngoài nhìn rất ngây thơ và trẻ con nhưng thật chất là một tên 3B (bệnh bựa bẩn )
Nghề nghiệp: Học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): có, vì bạn muốn bắt mấy con ma về làm đồ chơi, cho dù bạn sợ ~~~
Bonus cái hình dáng, vì tớ đố cậu suy ra cái hình dáng của tớ qua cái ava
Tóc vàng xoã dài, mát tím, hơi nhỏ người, thích mặc kimono hay quần áo gothic, nghiện kem và thường hay cầm kem ăn.
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 2:39 pm
Tên: Leo Baskerville
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p): luôn miệng nói mình ngoan hiền, nhưng thực chất cực kì bệnh hoạn và quái đản Thấy thích thứ gì là ôm về làm của riêng cho bằng được (đặc biệt là sách, vũ khí và ma). Bề ngoài có vẻ nghiêm túc nhưng bên trong thì... Chúa còn phải tránh.
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): pháp sư nhưng thích xài ám khí hơn.
Hình dáng:
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p): luôn miệng nói mình ngoan hiền, nhưng thực chất cực kì bệnh hoạn và quái đản Thấy thích thứ gì là ôm về làm của riêng cho bằng được (đặc biệt là sách, vũ khí và ma). Bề ngoài có vẻ nghiêm túc nhưng bên trong thì... Chúa còn phải tránh.
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): pháp sư nhưng thích xài ám khí hơn.
Hình dáng:
- Spoiler:
- DarkWindBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 158
BKGC : 9673
Điểm đóng góp : 20
Đến từ : The place of dark wind
Stt : DarkWind-Hắc Phong
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 3:12 pm
Nick: Yoshikuni Ayumu
Tên: Ayumu (hoặc Ayuko)
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p): Qua ava chắc cũng ko nhìn ra đâu nên mình nói luôn: Tóc đen, dài, cột cao, mắt xanh ngọc bích...Tính cách: hơi nghiêm và có độ "bơ" với mọi tình huống hơi bị cao(thản nhiên ấy mà :D),
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): có, mình muốn một buổi nói chuyện thật "thân tình" với họ, hjhj^^
Tên: Ayumu (hoặc Ayuko)
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p): Qua ava chắc cũng ko nhìn ra đâu nên mình nói luôn: Tóc đen, dài, cột cao, mắt xanh ngọc bích...Tính cách: hơi nghiêm và có độ "bơ" với mọi tình huống hơi bị cao(thản nhiên ấy mà :D),
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): có, mình muốn một buổi nói chuyện thật "thân tình" với họ, hjhj^^
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7436
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 3:23 pm
Nick: Yuki Sasuphiju
Tên: Yuki
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p): hiền lành, lạnh lùng đôi khi quậy phá. Tính tình thất thường. và... tuỳ tác giả, bạn thích chế thế nào cũng được ^^
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): tất nhiên là có rồi. =)) gap để ngồi uống chén trà rồi buôn dưa với chúng =))
Tên: Yuki
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p): hiền lành, lạnh lùng đôi khi quậy phá. Tính tình thất thường. và... tuỳ tác giả, bạn thích chế thế nào cũng được ^^
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): tất nhiên là có rồi. =)) gap để ngồi uống chén trà rồi buôn dưa với chúng =))
- demondragonBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 70
BKGC : 19725
Điểm đóng góp : 10
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 4:08 pm
Nick:demondragon
Tên:Subaru
Tính tình(tính tình,mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p):lạnh lùng,môt ác quỷ chính hiệu Ngọc hoàng đại đế mà gặp cũng phải sợ.
Nghề nghiệp(ví dụ:pháp sư,cha nhà thờ,học sinh):Pháp sư
Có muốn là "nạn nhân" gặp ma không:=))có sống trong đền thờ từ nhỏ nên gặp ma đem về sưu tầm xén tóc hớ hớ
Tên:Subaru
Tính tình(tính tình,mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p):lạnh lùng,môt ác quỷ chính hiệu Ngọc hoàng đại đế mà gặp cũng phải sợ.
Nghề nghiệp(ví dụ:pháp sư,cha nhà thờ,học sinh):Pháp sư
Có muốn là "nạn nhân" gặp ma không:=))có sống trong đền thờ từ nhỏ nên gặp ma đem về sưu tầm xén tóc hớ hớ
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8086
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 6:37 pm
Em đính chính lại là em ko hề sợ ma. Khóc thì rất chi là hiếm. Nhưng Ann cho vậy thì đành chịu thui.
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4898
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 7:00 pm
Nick: Nakashi Xukasha
Tên: Xukasha
Tính tình: Hiền lành, luôn chọc cười mọi người, đôi lúc sợ ma, đôi lúc không
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): học sinh thui
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): Muốn được làm nạn nhân xem như thế nào
Cho mình vào fic vs nha
Tên: Xukasha
Tính tình: Hiền lành, luôn chọc cười mọi người, đôi lúc sợ ma, đôi lúc không
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh): học sinh thui
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): Muốn được làm nạn nhân xem như thế nào
Cho mình vào fic vs nha
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8086
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 7:10 pm
Nick: trên đó
Tên:Hino
Tính tình:Ít nói, ko quan tâm lắm đến sự kiện lớn. Khi điên lên thì... (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p)Tóc màu bạch kim, mắt nâu. còn lại vào ava
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh):học sinh (lỡ ui`)
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)):có
Tên:Hino
Tính tình:Ít nói, ko quan tâm lắm đến sự kiện lớn. Khi điên lên thì... (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p)Tóc màu bạch kim, mắt nâu. còn lại vào ava
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh):học sinh (lỡ ui`)
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)):có
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 7:45 pm
@Hino: E hèm! Sr em một tí, nhưng chị lỡ rùi. À, mà em không phải là bị ma hù mà là tự "chui đầu nạp mạng" đến gặp ma...
@All: Đã duyệt ::D:
@All: Đã duyệt ::D:
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25164
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 7:46 pm
Nick:KẹoBạcHà
Tên:Mint
Tính tình:Trầm.Một tên S chính hiệu.Cuồng thỏ trắng và các món đồ kinh dị,máu me.
Hình dáng:
Có muốn là "nạn nhân" gặp ma không?:*chỉ chỉ nghề* Gặp ma thì có nhưng nạn nhân chắc không được
Tên:Mint
Tính tình:Trầm.Một tên S chính hiệu.Cuồng thỏ trắng và các món đồ kinh dị,máu me.
Hình dáng:
- Spoiler:
Ta muốn là boy
Có muốn là "nạn nhân" gặp ma không?:*chỉ chỉ nghề* Gặp ma thì có nhưng nạn nhân chắc không được
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38562
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:02 pm
Nick: Arsha Lucifer
Tên: Arsha
Tính tình: 1 tên 3B, 1 tên biến thái (Tsu-kun đặt đấy nhá ), rất thík ghẹo Tsu
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không: vì là thần chết nên các bé ma đều là thuộc hạ
Tên: Arsha
Tính tình: 1 tên 3B, 1 tên biến thái (Tsu-kun đặt đấy nhá ), rất thík ghẹo Tsu
- Spoiler:
là Seme trá hình Uke
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không: vì là thần chết nên các bé ma đều là thuộc hạ
- Alisa_KitoVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1620
BKGC : 8760
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : vương quốc gió
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:13 pm
Nick: Alisa_Kito
Tên: Kito Alisa
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p) hòa đồng, vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên, vài lúc bày trò quậy mọi ng. Hình dáng: tóc hồng, dài, mắt xanh lá
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh) học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): mún ~ làm sao cũng được nhưng đừng để em ngất nha =))
Tên: Kito Alisa
Tính tình: (hình dáng, mình sẽ nhìn avatar của các bạn :p) hòa đồng, vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên, vài lúc bày trò quậy mọi ng. Hình dáng: tóc hồng, dài, mắt xanh lá
Nghề nghiệp: (ví dụ: pháp sư, Cha nhà thờ, học sinh) học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không:=)): mún ~ làm sao cũng được nhưng đừng để em ngất nha =))
- Yina_ShitaBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 35
BKGC : 4556
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : ...
Stt : ...
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:17 pm
*Giơ tay* còn chỗ ko nhỉ? Thui kệ! đăng kí luôn
Nick : Yina_Shita
Tên : Yina
Tính tình : là con ngoan trò giỏi của cha mẹ, ở ngòai vui vẻ hòa đồng nhưng thực chất thì ít nói, sống nội tâm, nhút nhát, yêu những gì dễ thương (như gấu bông), cực sạch sẽ, thích đọc sách, uống trà, thích nghe nhạc=> lun có cái mp3 bé bé xinh xinh kế bên
Hình dáng ;(thực chất thì em chỉ thích cái hình avatar này thui, chứ đây hok phải hình dánng của => em sẽ miêu tả vậy) tóc đen, ngắn ngang vai, mái ngang, tóc và mái hơi bồng bềnh ; mắt đen đậm, to, tròn ; thích mặc quần sooc kết hợp với áo thun, luon luôn mặc áo khóac có nón đằg sau và đem theo một cái balo
Nghề nghiệp : học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không : tuy nhát nhưng em cũng muốn thử cảm giác chết đứng tim là thế nào => có
Nick : Yina_Shita
Tên : Yina
Tính tình : là con ngoan trò giỏi của cha mẹ, ở ngòai vui vẻ hòa đồng nhưng thực chất thì ít nói, sống nội tâm, nhút nhát, yêu những gì dễ thương (như gấu bông), cực sạch sẽ, thích đọc sách, uống trà, thích nghe nhạc=> lun có cái mp3 bé bé xinh xinh kế bên
Hình dáng ;(thực chất thì em chỉ thích cái hình avatar này thui, chứ đây hok phải hình dánng của => em sẽ miêu tả vậy) tóc đen, ngắn ngang vai, mái ngang, tóc và mái hơi bồng bềnh ; mắt đen đậm, to, tròn ; thích mặc quần sooc kết hợp với áo thun, luon luôn mặc áo khóac có nón đằg sau và đem theo một cái balo
Nghề nghiệp : học sinh
Có muốn là “nạn nhân” gặp ma không : tuy nhát nhưng em cũng muốn thử cảm giác chết đứng tim là thế nào => có
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:23 pm
@Arsha: À, mà Tsu chưa đăng kí tham gia nên Ann chưa thể quyết định được.
@Alisa: Ờh! Ann sẽ không để Alisa ngất đâu
@Bạc Hà: Được thôi! Có gì đâu. Nhưng nói trước, như thế sẽ bị sensei ghét đó nha
(chết! Quên thêm vô phần giới tính _ _!!)
@Alisa: Ờh! Ann sẽ không để Alisa ngất đâu
@Bạc Hà: Được thôi! Có gì đâu. Nhưng nói trước, như thế sẽ bị sensei ghét đó nha
(chết! Quên thêm vô phần giới tính _ _!!)
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38562
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:26 pm
@Ann : Tsu có đk đấy, tên nv của bé ấy là Leo đấy
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:32 pm
@Yina: Ok! (sao đa số toàn là học sinh vậy)
@Arsha: Sặc! Đổi tên đổi họ, chẳng biết ra ai là ai _ _!!, ok ok!
@Arsha: Sặc! Đổi tên đổi họ, chẳng biết ra ai là ai _ _!!, ok ok!
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:36 pm
Cam chói loá là tớ đây mà :)) giờ cứ gọi Leo đi cho đúng nick =="
Khi nào có chap 1 neh?
Khi nào có chap 1 neh?
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:39 pm
@Leo: Sắp rồi sắp rồi
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25164
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:42 pm
@Ann:Tại sao?Tại sao Kumi lại ghét ta?
@Arsha:Ta lẫn mi đều là những kẻ bệnh hoạn trả hình mầm non của đất nước
@Arsha:Ta lẫn mi đều là những kẻ bệnh hoạn trả hình mầm non của đất nước
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:48 pm
@Bạc Hà: Thợ săn linh hồn - bắt những linh hồn về làm các thí nghiệm kì quái hay tương tự như vậy. Nhưng Hino + Miyami + sensei + Annie lại muốn họ được siêu thoát ghét là phải. Mặc dù nhiều lúc "quậy quá trớn" phải nhờ Bạc Hà kíu
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39860
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:52 pm
@Mint: mấy con ma dễ thương của ta... Sao mi lại bắt...?! *đập ghế*
@Annie: là khi nào?
@Annie: là khi nào?
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25164
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 8:54 pm
@Ann:Ta nào có.Ta lùng bắt linh hồn để giao cho Thần chết hoặc mấy bà pháp sư (nếu được trả công cao) để họ làm thuốc gì đó chỉ có chúa mới biết thôi mà
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 9:07 pm
Chap 1: Bắt đầu
-Đó là một người cũng bình thường như bao ngày khác. Một thằng bé nghịch dại, cho trâu cày lên miếng đất chôn người đàn bà chết vì bị xe đụng đó_Tiếng nói vang lên, đều đều_Sáng hôm sau, người ta vô cùng kinh hãi, khi thấy…_Người đó, giọng bắt đầu trầm xuống, nhằm tạo sự căng thẳng. Những tia sáng từ các đèn pin đôi khi cứ vung vẩy, có lẽ chủ nhân của nó đang run.
-Rồi sao nữa! Kể nhanh đi senpai_Tiếng một cô gái vang lên, giọng hơi run.
-Thôi! Sợ kể rồi, mấy đứa lại khóc thét lên. Giống như Ann và Hino đó_Người kể lúc nãy cười khẩy, vẻ trêu chọc, rọi đèn pin vào 2 gương mặt khác trong không gian bóng tối bao trùm.
BỘP
-Làm gì có! Mid kể nhanh đi, Hino không sợ đâu_Cô bé tên Hino nói, vừa sợ vừa tò mò.
-Cho dù không kể cho họ, còn Miyami thì sao hả Midori-san_Miyami chống nạnh. Midori gật gù rồi kể tiếp.
-Họ…đã thấy xác đứa bé bị nát thây như bị xe cán, chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn. Đôi mắt mở to kinh hoàng, ghèn đầy nơi khoé mắt cho thấy rõ ràng nó đã khóc trước khi chết!!!_Midori nói to và nhấn mạnh những chữ cuối. Vừa lúc đó, tiếng bước chân cộc cộc trên nền đất. Cả 4 người thót tim, không động đậy, cố để í những việc xung quanh.
XOẢNG!!!!
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ_4 người ôm nhau, hét lên thất thanh. Bỗng, đèn bật sáng, Annie nhìn lại “con ma” mà cô vừa nghĩ. Đó là một cô gái “thẳng” từ trên xuống dưới. Tóc dài đến lưng, buộc lỏng, 2 màu đen – đỏ. Mặc quần đen dài, và chiếc áo màu hồng sậm.
-Sensei???!!_Mừng như gặp bụt, Annie nhào tới, ôm lấy ôm để người cô gọi là “sensei”. 3 đứa còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm khi cái tiếng bước chân đó không phải là thứ gì gì ấy như họ nghĩ.
-Làm gì mà…mấy người hét to vậy_Đôi mắt lạnh lùng, nhìn sang Midori vẻ ám chỉ.
-À à, là tại tui kể chuyện ma cho tụi nó nghe í mà_Mid gãi đầu, lúng túng.
-Ma cỏ gì ở đây! Ngươi đó, làm đàn chị rồi mà còn sợ ma chung với tụi nó_Kumi bảo, nhắm mắt thờ ơ.
-Sao sensei biết được!!! Lỡ có ma trên đời thiệt thì sao_Hino cãi chính, hùng hổ lắm.
-Không cần biết! Nếu ta chưa gặp thì ta có quyền khẳng định nó chưa có_Trả lời thản nhiên. Kumi là thế, luôn tự phụ và cho mình là đúng. Tuy là rất ghét cái tính kiêu căng đó, nhưng cũng vì vậy mà Annie và Hino cảm thấy có gì ấy nể phục Kumi.Hino giờ cứng họng, làm sao mà cãi “tay đôi” với sensei của mình được chứ.
-Muốn xác minh ma có thật hay không. Tại sao mấy người không làm thử vài trò?_Giọng nói vô âm vang lên khiến ai nấy đều phải giật mình. Sở hữu chất giọng “tuyệt vời” đó, không ai khác là Arsha, tổ trưởng tổ 4. Hơi rùng mình, nhưng Miyami bạo gan hỏi lại.
-Ở đâu? Làm cách nào?_Miyami hỏi.
-Nơi ngôi nhà hoang ở bãi đất trống ngay đầu ngõ. Vào ngủ trong ấy một đêm, không chừng sẽ có vài điều thú vị xảy ra_Cười nửa miệng vẻ bí ẩn, và biến mất một cách huyền bí, Arsha luôn là ẩn số của mọi người.
Im lặng…
-Nghĩ sao, có muốn làm thử không_Mid thách thức mặt dù tim đập thình thịch, không biết là sợ hay phấn khởi. Cả đám ngập ngừng hồi lâu rồi gật đầu cái rụp. Kumi cũng thử làm theo, để xem cái thứ mà cô gọi là ảo tưởng có thật không.
**************
-Sao cậu biết, nơi đó có thứ gọi là linh hồn_Một cô gái với mái tóc màu hồng hoa giấy bồng bềnh, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ điềm tĩnh, nhu mì.
-Chẳng phải cô cũng biết sao?_Arsha nói_ Chúng ta…cùng một lí do để biết mà, Alisa_Arsha rảo bước, để lại Alisa một nụ cười nửa miệng một cách bí ẩn. Nhìn theo bóng dáng người đó, cô con gái với mái tóc hồng bồng bềnh trong gió khẽ nhau mày suy nghĩ.
Rốt cuộc…
Người là ai???
0000000000000000000000
Chap 1 ngăn ngắn thui, có gì mai làm típ, Bạc “đầu” hối quá trời
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Fic 4rum] Đùa với ma(?)
Sat Feb 04, 2012 9:21 pm
*nhìn lại* ủa? Người hối là Leo = =" (sr Bạc Hà nhìu lém)
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|