- siêu trộmMember
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 3761
Điểm đóng góp : 1
bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sat Mar 08, 2014 9:24 pm
Thể loại : SA và bình thường. Bịa và dựa truyện cùng tên đề
GTNV
Runo Kasaki: nữ hoàng xấu xa
Dan kuso: Bạch Tuyết , bị bắt giả nữ
7 chú lùn:+Shun: chú lùn lạnh lùng
+Ace: chú lùn chu đáo
+Hydron:chú lùn quậy phá
+Dragon:chú lùn thông minh
+Baron:chú lùn ngốc nghếch
+Mas:chú lùn xảo quyệt
+Hydra: chú lùn hạnh phúc
Julie:hồ ly chín đuôi
Alice:nàng tiên cá
Ingram:tên thợ săn đãng trí.
Và một vài NV khác.
GTNV
Runo Kasaki: nữ hoàng xấu xa
Dan kuso: Bạch Tuyết , bị bắt giả nữ
7 chú lùn:+Shun: chú lùn lạnh lùng
+Ace: chú lùn chu đáo
+Hydron:chú lùn quậy phá
+Dragon:chú lùn thông minh
+Baron:chú lùn ngốc nghếch
+Mas:chú lùn xảo quyệt
+Hydra: chú lùn hạnh phúc
Julie:hồ ly chín đuôi
Alice:nàng tiên cá
Ingram:tên thợ săn đãng trí.
Và một vài NV khác.
- siêu trộmMember
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 3761
Điểm đóng góp : 1
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sat Mar 08, 2014 9:29 pm
'Chap 1:Lâu đài của nữ hoàng' sẽ có trong vài ngày hoặc vài tuần
CHAP 1:
Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết.
Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: "Ước gì ta đẻ được một người con, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đỏ như như ngọn lửa trong lò- tràn đầy sức sống".
Sau đó ít lâu, bà đẻ một đứa bé trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun; vì vậy bà đặt tên con là Dan. Dan vừa ra đời thì mẹ chết.
Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà Runo này đẹp lắm nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi, bà hỏi:
Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Thì gương đáp:
- Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ.
Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng Dan càng lớn càng đẹp. Năm lên mười bảy, anh đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu nên khiến mụ bắt Dan trở thành nữ vì mụ thà thua nữ còn hơn thua nam.
Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương:
Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Thì gương đáp:
Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi.
Ở NGOÀI VƯỜN
Một giọng hát vang lên trong không gian mưa phùn nhè nhẹ rơi:
Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát
Và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan
Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa !
Ồ, rồi sao nữa ?
Và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng
Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn
Cổ tích bong bóng và mưa
Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa !
Na na, na na ...
Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
Hồn nhiên như mây trên bầu trời
Đùa giỡn với gió và trăng
Được tự do cùng mưa hát vang (la lá la, la lá la)
Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần
ĐK:
Yêu và yêu có thế thôi
Thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa, bong bóng không nghe giá lạnh
Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi
Thế hả, mưa chỉ yêu có chính mưa thôi hả, mưa hư quá đi !
(Rap):
Bên câu chuyện rất xót xa, ở một vương quốc xa xa
Nàng công chúa yêu mưa (mưa)
Nhưng mà sao sao sao sao sao
Cơn mưa kia lại dối gian
Công chúa buồn nước mắt rơi như bong bóng mưa
Chuyện tình buồn vẫn chưa kết thúc thì mưa vẫn rơi rơi
Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng (lạnh quá!)
Nàng công chúa bong bóng .. không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu không giận hờn
Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
Hòa cùng mưa vào trong niềm đau
Hmm ... sao tội quá ta?
Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
Hồn nhiên như mây trên bầu trời
Đùa giỡn với gió và trăng
Được tự do cùng mưa hát vang
(la lá la, la lá la, la lá la la la là la)
Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần
Yêu và yêu có thế thôi
Thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa
Bong bóng không nghe giá lạnh
Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi
Na na, na na, na na na
Thời gian cứ trôi mãi, mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng
Nàng công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu không giận hờn
Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
Hòa cùng mưa vào trong niềm đau !!!
Một người thiếu nữ xinh như tiên nữ , đi trong mưa như thiên thần giáng thế. Dan đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ mong manh như kính. Những giọt mưa rơi trên mái tóc đỏ ,trên làn da trắng như tuyết. Runo nhìn thấy nổi điên lên , quay phắt đi:'Con bé Lọ Lem đáng ghét'
CHAP 1:
Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết.
Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: "Ước gì ta đẻ được một người con, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đỏ như như ngọn lửa trong lò- tràn đầy sức sống".
Sau đó ít lâu, bà đẻ một đứa bé trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun; vì vậy bà đặt tên con là Dan. Dan vừa ra đời thì mẹ chết.
Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà Runo này đẹp lắm nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi, bà hỏi:
Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Thì gương đáp:
- Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ.
Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng Dan càng lớn càng đẹp. Năm lên mười bảy, anh đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu nên khiến mụ bắt Dan trở thành nữ vì mụ thà thua nữ còn hơn thua nam.
Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương:
Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Thì gương đáp:
Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi.
Ở NGOÀI VƯỜN
Một giọng hát vang lên trong không gian mưa phùn nhè nhẹ rơi:
Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát
Và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan
Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa !
Ồ, rồi sao nữa ?
Và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng
Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn
Cổ tích bong bóng và mưa
Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa !
Na na, na na ...
Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
Hồn nhiên như mây trên bầu trời
Đùa giỡn với gió và trăng
Được tự do cùng mưa hát vang (la lá la, la lá la)
Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần
ĐK:
Yêu và yêu có thế thôi
Thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa, bong bóng không nghe giá lạnh
Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi
Thế hả, mưa chỉ yêu có chính mưa thôi hả, mưa hư quá đi !
(Rap):
Bên câu chuyện rất xót xa, ở một vương quốc xa xa
Nàng công chúa yêu mưa (mưa)
Nhưng mà sao sao sao sao sao
Cơn mưa kia lại dối gian
Công chúa buồn nước mắt rơi như bong bóng mưa
Chuyện tình buồn vẫn chưa kết thúc thì mưa vẫn rơi rơi
Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng (lạnh quá!)
Nàng công chúa bong bóng .. không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu không giận hờn
Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
Hòa cùng mưa vào trong niềm đau
Hmm ... sao tội quá ta?
Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
Hồn nhiên như mây trên bầu trời
Đùa giỡn với gió và trăng
Được tự do cùng mưa hát vang
(la lá la, la lá la, la lá la la la là la)
Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần
Yêu và yêu có thế thôi
Thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa
Bong bóng không nghe giá lạnh
Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi
Na na, na na, na na na
Thời gian cứ trôi mãi, mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng
Nàng công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu không giận hờn
Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
Hòa cùng mưa vào trong niềm đau !!!
Một người thiếu nữ xinh như tiên nữ , đi trong mưa như thiên thần giáng thế. Dan đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ mong manh như kính. Những giọt mưa rơi trên mái tóc đỏ ,trên làn da trắng như tuyết. Runo nhìn thấy nổi điên lên , quay phắt đi:'Con bé Lọ Lem đáng ghét'
- Sariyo_miameBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 909
BKGC : 5599
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(
Tài sản
::
::
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sat Mar 08, 2014 11:32 pm
Giật tem nhé :"3 Tớ hóng fic :"3 và cậu post hai bài liền kìa :"3 xoá nha cậu, không mod vào sẽ tính spam í :"3 cậu nên giới thiệu fic trước :"3 như vại nàh~
Title (tựa)
Author (tác giả)
Genre (thể loại)
Note (ghi chú có hay không cũng được)
Summary (giới thiệu sơ về fic)
Và đừng ngâm giấm fic nhé :"3 tớ mong fic này lắm :"3 *lăn ra*
Title (tựa)
Author (tác giả)
Genre (thể loại)
Note (ghi chú có hay không cũng được)
Summary (giới thiệu sơ về fic)
Và đừng ngâm giấm fic nhé :"3 tớ mong fic này lắm :"3 *lăn ra*
- thanhhuyenBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 1787
BKGC : 3935
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~
Tài sản
::
::
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 09, 2014 7:51 am
cho xin phong bì~
hãy theo lời Sar-chan và bổ sung những mục còn thiếu đi a~
có vẻ đây sẽ là một fic hài~
cái oát đờ?! Dan... Bạch Tuyết á?????
cơ mà nếu toàn bộ nhân vật là của BKG thì cậu nhầm tên nhân vật rồi~
Hydro => Hydron
Ingra => Ingram
vậy thôi nhé~
tớ hóng chap a~
hãy theo lời Sar-chan và bổ sung những mục còn thiếu đi a~
có vẻ đây sẽ là một fic hài~
cái oát đờ?! Dan... Bạch Tuyết á?????
cơ mà nếu toàn bộ nhân vật là của BKG thì cậu nhầm tên nhân vật rồi~
Hydro => Hydron
Ingra => Ingram
vậy thôi nhé~
tớ hóng chap a~
- siêu trộmMember
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 3761
Điểm đóng góp : 1
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 09, 2014 10:44 am
cảm ơn thanhhuyen va sanỉyo _miame. Tớ đã sửa
- SkyBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 517
BKGC : 3930
Điểm đóng góp : 6
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 09, 2014 11:57 am
Mình đọc fic này tối qua rồi mà giờ mới com cho cậu thật tội lỗi quá. Cơ mà nên sửa cái tiêu đề thành (Bakugan fanfic) Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đi, không cần thiết mấy nhưng để dễ phân biệt và nhìn cho nó trang trọng hơn. *Ngó Lên Trên* Mình cũng thích thể loại SA lắm nhớ cho mình vài cảnh H nhé
Thôi tạm biệt, hóng chap mới
Thôi tạm biệt, hóng chap mới
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 09, 2014 5:32 pm
Dự đây là 1 fic rất troll :v
Nghe giới thiệu đã thấy sự khủng hoảng của các char rồi, các anh chị ấy sẽ phải vất vả để diễn tốt fic này thôi, hi vọng char không tự sát giữa chừng
cơ mà anh shun là 1 trong các chú lùn *trấm nước mắt* tất nhiên có biến thành chú lùn thì cũng vẫn đẹp trai *lăn lăn8
ngoài những gì Sariyo đã nói thì mình bổ sung thêm, bạn nên cho thêm "[Bakugan fanfic]" vào trước tiêu đề, với lại cũng đừng post 2 bài liên tiếp như thế, cũng đừng chỉ viết một dòng trong mỗi bài post, tính là spam đấy :3
Nghe giới thiệu đã thấy sự khủng hoảng của các char rồi, các anh chị ấy sẽ phải vất vả để diễn tốt fic này thôi, hi vọng char không tự sát giữa chừng
cơ mà anh shun là 1 trong các chú lùn *trấm nước mắt* tất nhiên có biến thành chú lùn thì cũng vẫn đẹp trai *lăn lăn8
ngoài những gì Sariyo đã nói thì mình bổ sung thêm, bạn nên cho thêm "[Bakugan fanfic]" vào trước tiêu đề, với lại cũng đừng post 2 bài liên tiếp như thế, cũng đừng chỉ viết một dòng trong mỗi bài post, tính là spam đấy :3
- meomeo31Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 685
BKGC : 3837
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : A10 Family
Stt : Xấu nhưng biết phấn đấu =))
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 09, 2014 5:38 pm
A~ Mem mới - fic mới nah~
Fic của cậu làm cho tớ có cảm giác *chỉ mấy com trên* như thế đấy.
Có lẽ nó sẽ là 1 fic hài :"3
Cố gắng ra chap sớm cậu nhé! Tớ hóng :
@E: chị ơi com fic cho em với *kéo áo* *mắt long lanh*
Fic của cậu làm cho tớ có cảm giác *chỉ mấy com trên* như thế đấy.
Có lẽ nó sẽ là 1 fic hài :"3
Cố gắng ra chap sớm cậu nhé! Tớ hóng :
@E: chị ơi com fic cho em với *kéo áo* *mắt long lanh*
- siêu trộmMember
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 3761
Điểm đóng góp : 1
bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 23, 2014 10:44 am
Dan bị mụ phù thủy sai Ingram- người duy nhất không bị quyến rũ bởi Dan-đem anh vào rừng hạ thủ. Nào ngờ anh ta quên nên Dan thoát chết và chạy vào rừng lại gặp phải nhà của thất siêu trộm . Tại đây Dan đã thiếp đi vì mệt.
CHAP2a :Thất siêu trộm(Baron- 1 trong thất siêu trộm giới thiệu)
“chào mọi người, tui là Baron* nhảy ra*-em út của nhóm thất siêu trộm nhưng đừng coi thường tui có thể hóa trang thành mọi thứ -đó là lợi thế của tui trong việc trở thành siêu trộm giống đàn anh của mình. Bây giờ tui xin giới thiệu đại ca cũng là trưởng nhóm và là người tui luôn ao ước được giỏi như anh ấy.”
“ Anh ấy tên Shun có 7 từ tả anh ấy:thông minh, nhanh trí, có sức quyến rũ cao, lạnh lùng ít nói, nhanh như cắt,đáng sợ nhưng rất chiều đàn em của mình nhất là tui*vinh dự quá đi**mắt long lanh*(tg:Baron ngươi tả làm ta tưởng ngươi đang tả kẻ đa năng ấy)
“Anh ấy là chỗ dựa của cả nhóm chúng tôi nhưng mọi việc trong nhà giao cho anh ba(kể trước vì tui thích anh hơn mọi người còn lại) là anh Dragon. Anh Dragon nấu ăn rất giỏi, anh lo mọi việc trong nhà từ dọn dẹp đến dạy dỗ chúng tôi. Nhưng đừng xem anh ấy là nữ tính bạn không muốn bị ấy anh lấy sạch mọi thứ của bạn và cho nổ nhà bạn vì anh ấy có khả năng dùng bom và phá mọi loại khóa tân tiến nhất hơn nữa anh ấy có thể giết người*nói nhỏ*nhưng may cho bạn là anh ấy ít khi làm thế và*thì thầm*nếu bạn lỡ bị vẻ đẹp của anh ấy mê hoặc và tròng ghẹo anh ấy thì tốt nhất là đọc kinh cầu phật đi ,bạn chết chắc rồi vì*thì thào*anh ấy là của anh hai rồi*nói lại như cũ*anh hai là người có khả dung cung tuyệt vời trăm phát trăm trúng cả hơn nữa khinh công của anh ấy rất kinh khủng nên anh ấy được tất cả những kẻ đã bị anh cướp tiền gọi là mũi tên tử thần. Anh tư của tui là anh Mas được mọi người gọi là kẻ xảo quyệt chỉ có một từ tả anh ấy là cực gian xảo như cáo… “Ra ăn cơm đi Baron” “Tui phải đi ăn cơm đây hẹn gặp lại ngày nào đó”
- thanhhuyenBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 1787
BKGC : 3935
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~
Tài sản
::
::
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 23, 2014 10:50 am
ai ai ai~
cái vấn đề là thế này, đấy là tớ đọc mà chẳng hiểu cậu đang viết cái gì cả
chap 1 đâu mà đã có chap 2? và 1 chap chỉ có 3 câu là thế nào?
cái vấn đề là thế này, đấy là tớ đọc mà chẳng hiểu cậu đang viết cái gì cả
chap 1 đâu mà đã có chap 2? và 1 chap chỉ có 3 câu là thế nào?
- bemeo045VIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 961
BKGC : 5751
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Sun Mar 23, 2014 12:48 pm
Bạn siêu trộm ơi bạn nên post chap 1 vào chủ đề này nha
@Huyền chap 1 ở cái cũ đấy chị
Phần com tớ edit sau nha
@Huyền chap 1 ở cái cũ đấy chị
Phần com tớ edit sau nha
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7436
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: bakugan fanfic Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Mon Mar 24, 2014 12:26 am
nhắc nhở bạn nhé.
vì bạn là mem mới nên hình như chưa biết luật của 4rum nhỉ.
mỗi fiction thì chỉ có một topic và những chap sẽ post trong đó chứ không phải lập topic mới.
và... những gì cậu viết ở trên mới chỉ là... giới thiệu trước chap 2(?) chứ không phải là một chap hoàn chỉnh.
Mong cậu sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
Thân
Merge Topic
vì bạn là mem mới nên hình như chưa biết luật của 4rum nhỉ.
mỗi fiction thì chỉ có một topic và những chap sẽ post trong đó chứ không phải lập topic mới.
và... những gì cậu viết ở trên mới chỉ là... giới thiệu trước chap 2(?) chứ không phải là một chap hoàn chỉnh.
Mong cậu sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
Thân
Merge Topic
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|