- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4955
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Bé gái 3 tuổi đọc báo và hát tiếng Anh như người lớn
Mon Apr 23, 2012 2:37 pm
Bé thuộc rất nhiều bài hát, trong đó hầu hết là bằng tiếng Anh như: "Five Little Ducks", "I'm Spider", "Happy New Year"...
Biết đọc chữ từ khi 2 tuổi rưỡi, biết đếm và hát bài hát tiếng Anh từ khi 3 tuổi... đó là những năng lực hiếm thấy của bé Trần Thị Phương Vy ở xóm Tân Hòa, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Điều đặc biệt là Vy sinh sống trong một gia đình nông thôn, điều kiện sinh hoạt không như ở các đô thị, thành phố lớn.
Chị Tuyên, mẹ bé Vy chia sẻ: “Tôi là mẹ của cháu mà cũng không hiểu nổi vì sao cháu có những khả năng rất lạ. Mới 3 tuổi mà cháu đã biết làm toán, biết đọc và lạ hơn là cháu còn có thể hát tiếng Anh nữa...”
Ban đầu, khi bảo đọc báo, bé hơi rụt rè nhưng khi được cô giáo cầm lấy tờ báo rồi nhẹ nhàng nói: “Con đọc cho cô nghe đi con!” thì bé Vy đọc một cách tự nhiên, vanh vách khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tiếp tục thử khả năng làm toán, với những phép cộng, trừ, nhân căn bản, Vy hoàn thành một cách rất nhanh và chính xác. Đặc biệt hơn, bé Vy còn thuộc rất nhiều bài hát, trong đó hầu hết là bằng tiếng Anh như: "Five Little Ducks", "I'm Spider", "Happy New Year"...
Đặc biệt hơn, bé Vy còn thuộc rất nhiều bài hát, trong đó hầu hết là bằng tiếng Anh như: "Five Little Ducks", "I'm Spider", "Happy New Year"...
Theo chị Tuyên, khi sinh Vy, thấy bé không khóc, được 5 tháng tuổi bé không bò mà tự đứng dậy rồi đi chập chững. Khi hơn 2 tuổi, bé thường lắp bắp đọc các chữ trên bao phân đạm dựng ở góc nhà hay những chữ lớn ở trên các câu đối tại bàn thờ… Lạ lùng hơn là những khả năng đó là khả năng tự nhiên của bé chứ không có ai dạy.
Cũng theo những người hàng xóm, mẹ của bé Vy bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Vy sinh ra không biết bố là ai. Hoàn cảnh của hai mẹ con đặc biệt nghèo, đến nỗi không có tiền cho bé Vy đi học. Thương tình, người dân cùng xóm đã phải góp tiền cho bé đến trường.
-----------------------
Click vào link dưới để xem clip nah~
Nguồn: http://kenh14.vn/c44/20120423013432250/be-gai-3-tuoi-doc-bao-va-hat-tieng-anh-nhu-nguoi-lon.chn
Biết đọc chữ từ khi 2 tuổi rưỡi, biết đếm và hát bài hát tiếng Anh từ khi 3 tuổi... đó là những năng lực hiếm thấy của bé Trần Thị Phương Vy ở xóm Tân Hòa, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Điều đặc biệt là Vy sinh sống trong một gia đình nông thôn, điều kiện sinh hoạt không như ở các đô thị, thành phố lớn.
Chị Tuyên, mẹ bé Vy chia sẻ: “Tôi là mẹ của cháu mà cũng không hiểu nổi vì sao cháu có những khả năng rất lạ. Mới 3 tuổi mà cháu đã biết làm toán, biết đọc và lạ hơn là cháu còn có thể hát tiếng Anh nữa...”
Ban đầu, khi bảo đọc báo, bé hơi rụt rè nhưng khi được cô giáo cầm lấy tờ báo rồi nhẹ nhàng nói: “Con đọc cho cô nghe đi con!” thì bé Vy đọc một cách tự nhiên, vanh vách khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tiếp tục thử khả năng làm toán, với những phép cộng, trừ, nhân căn bản, Vy hoàn thành một cách rất nhanh và chính xác. Đặc biệt hơn, bé Vy còn thuộc rất nhiều bài hát, trong đó hầu hết là bằng tiếng Anh như: "Five Little Ducks", "I'm Spider", "Happy New Year"...
Đặc biệt hơn, bé Vy còn thuộc rất nhiều bài hát, trong đó hầu hết là bằng tiếng Anh như: "Five Little Ducks", "I'm Spider", "Happy New Year"...
Theo chị Tuyên, khi sinh Vy, thấy bé không khóc, được 5 tháng tuổi bé không bò mà tự đứng dậy rồi đi chập chững. Khi hơn 2 tuổi, bé thường lắp bắp đọc các chữ trên bao phân đạm dựng ở góc nhà hay những chữ lớn ở trên các câu đối tại bàn thờ… Lạ lùng hơn là những khả năng đó là khả năng tự nhiên của bé chứ không có ai dạy.
Cũng theo những người hàng xóm, mẹ của bé Vy bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Vy sinh ra không biết bố là ai. Hoàn cảnh của hai mẹ con đặc biệt nghèo, đến nỗi không có tiền cho bé Vy đi học. Thương tình, người dân cùng xóm đã phải góp tiền cho bé đến trường.
-----------------------
Click vào link dưới để xem clip nah~
Nguồn: http://kenh14.vn/c44/20120423013432250/be-gai-3-tuoi-doc-bao-va-hat-tieng-anh-nhu-nguoi-lon.chn
- tiểu thư Kẹo BôngDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1048
BKGC : 8871
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Vương Quốc Hoa Hướng Dương và Cam!!
Stt : Cam!! Hoa Hướng Dương!!! ~~~
Tài sản
::
::
Re: Bé gái 3 tuổi đọc báo và hát tiếng Anh như người lớn
Mon Apr 23, 2012 5:16 pm
woa.. bé Vy sau này sẽ là 1 người có tài năng hiếm có.. cố lên bé Vy nhá!
- Rodei RidoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 24
BKGC : 4426
Điểm đóng góp : 2
Stt : thiên thần và ác quỉ chí khác nhau đôi cánh...
Re: Bé gái 3 tuổi đọc báo và hát tiếng Anh như người lớn
Mon Apr 23, 2012 7:31 pm
thiên tài như lá mùa thu ~ mong rằng đất nước sẽ trọng dụng những bé như thế này trng tương lai không gần hi vọng bé sẽ tiếp bước phát huy tài năng trẻ tuổi ~
p.s: giỏi hơn tớ nữa ==" đến năm lớp 1 mới lỏn lẻn đi học tiếng Anh
p.s: giỏi hơn tớ nữa ==" đến năm lớp 1 mới lỏn lẻn đi học tiếng Anh
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|