- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22854
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
[4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Mon May 21, 2012 9:44 pm
sau một hồi suy đi tính lại, vì cạn ý fic Bách quỷ nên Kà quay lại làm cái này~
Chap 5-part1:…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-QUÁI VẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! –Makoto hét lên
-ĐẠI ÁC QUỶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Midori cũng tiếp tục bản giao hưởng với Makoto.
-Bánh nướng…-Demon (giả) ngái ngủ. Hime quay lại…
-Hôm nay…chính thức là ngày giỗ của Demon Dragon…
BANG!!!!!!!!
Demon-san bị Hime-san đá lên bàn điều khiển, cái điều khiển bay vào đầu Eyes, Eyes tức lên ném điều khiển lên bàn, nhưng xui xẻo sao lại trúng tay…ngài tài xế dzỏm, làm ngài ấy cáu lên, buông luôn tay lái , và…
“GO TO THE PAST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
VÉO!!!!!!!!!!
RẦM !!!!!!!!!
Một vùng trời lóa lên như có ai đó bật đèn xi-nê, kéo luôn chiếc xe bus cùng với những kẻ tai quái đang ngồi trong đó đi với tốc độ 1000km/s…
Qúa khứ…
Bên bờ sông, một giọng hát ngân nga…
“Tam tình tự cổ không như hận…”
Ờ…
Nếu bạn có xem Tây Du Ký dzỏm mà Vy Tiểu Bảo đóng vai Tôn Ngộ Không, thì bạn sẽ biết tới cái bài hát này…
A ha ha…mà cứ yên tâm, chỉ có những thằng tự kỷ bậc nhất và thiếu-tình-yêu trầm trọng mới có thể rảnh hơi ngồi hú thế này…
Vâng, và…ê! Máy quay! Đi đâu đó? Đang truyền hình trực tiếp mà!
Chúng ta ếu có thấy cái máy quay, vì vậy, hãy tự mà lò dò tới bờ song, tìm xem tác giả của giọng ca “mất khả năng làm nhân vật chính” kia.
Chẹp, để xem…
Tóc dựng đứng, nhô ra phía sau, có hai màu…
Mặc một bộ yukata lỗi thời đen, khóa thêm áo ngoài đỏ…
Mũi tẹt…(dưới quan sát của Kà)
Mắt hổ phách ti hí…(dưới quan sát của Kà)
Cằm trề…(dưới quan sát của Kà)
Tay cầm kiếm…
A! Tôi biết là ai rồi!!
Đó chính là: Thủy thủ Yukata xách kiếm đi hành sự!!
Nurarihyon *đạp*: Phức đờ oát??!! Nãy giờ miêu tả làm cái quái gì??!!
Con Kà *ôm đầu càu nhàu*: Vâng vâng vâng…tôi nhầm…đó là ngài Đại thống lĩnh Nurarihyon đẹp giai lai chó hiếm có khó tìm ạ…
Nurarihyon: Cô chửi xéo ta à?
OK, để mặc hai kẻ đang đứng đằng kia cãi lộn đi, chúng ta quay lại chủ đề chính.
Vâng, tình hình là, chiếc xe thân mến do bà tỉ chằn (một cái guốc bay tới), à nhầm, chị hai xinh đợp tốt bụng lái đã thân ái tông luôn vô cửa trước của Nura tộc vào 400 năm trước…
…
Hả? Xí xí xí! Quay lại khúc cuối!!
“400 năm trước…”
400
400
400 NĂM????!!!!!!
-CÁI QUÁI GIỂ?! 400 NĂM?! CÔ LÁI XE KIỂU GÌ THẾ HẢ HOSHI?!-Yume hét lên, nhìn nữ quái xế đang vắt vẻo trên thành xe kia với cặp mắt tràn đầy lửa hận.
-Ủa? Sao kì vậy? Ta nhớ mình đã hỏi đường kĩ lắm rồi mà?-Hoshi gãi đầu.
“Cô ta đã hỏi ai…?!”-Mọi người rên thầm trong đầu.
*Okita Sougo: Làm giề mà chĩa may quay qua tôi?*
Chap 5-part1:…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-QUÁI VẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! –Makoto hét lên
-ĐẠI ÁC QUỶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Midori cũng tiếp tục bản giao hưởng với Makoto.
-Bánh nướng…-Demon (giả) ngái ngủ. Hime quay lại…
-Hôm nay…chính thức là ngày giỗ của Demon Dragon…
BANG!!!!!!!!
Demon-san bị Hime-san đá lên bàn điều khiển, cái điều khiển bay vào đầu Eyes, Eyes tức lên ném điều khiển lên bàn, nhưng xui xẻo sao lại trúng tay…ngài tài xế dzỏm, làm ngài ấy cáu lên, buông luôn tay lái , và…
“GO TO THE PAST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
VÉO!!!!!!!!!!
RẦM !!!!!!!!!
Một vùng trời lóa lên như có ai đó bật đèn xi-nê, kéo luôn chiếc xe bus cùng với những kẻ tai quái đang ngồi trong đó đi với tốc độ 1000km/s…
Qúa khứ…
Bên bờ sông, một giọng hát ngân nga…
“Tam tình tự cổ không như hận…”
Ờ…
Nếu bạn có xem Tây Du Ký dzỏm mà Vy Tiểu Bảo đóng vai Tôn Ngộ Không, thì bạn sẽ biết tới cái bài hát này…
A ha ha…mà cứ yên tâm, chỉ có những thằng tự kỷ bậc nhất và thiếu-tình-yêu trầm trọng mới có thể rảnh hơi ngồi hú thế này…
Vâng, và…ê! Máy quay! Đi đâu đó? Đang truyền hình trực tiếp mà!
Chúng ta ếu có thấy cái máy quay, vì vậy, hãy tự mà lò dò tới bờ song, tìm xem tác giả của giọng ca “mất khả năng làm nhân vật chính” kia.
Chẹp, để xem…
Tóc dựng đứng, nhô ra phía sau, có hai màu…
Mặc một bộ yukata lỗi thời đen, khóa thêm áo ngoài đỏ…
Mũi tẹt…(dưới quan sát của Kà)
Mắt hổ phách ti hí…(dưới quan sát của Kà)
Cằm trề…(dưới quan sát của Kà)
Tay cầm kiếm…
A! Tôi biết là ai rồi!!
Đó chính là: Thủy thủ Yukata xách kiếm đi hành sự!!
Nurarihyon *đạp*: Phức đờ oát??!! Nãy giờ miêu tả làm cái quái gì??!!
Con Kà *ôm đầu càu nhàu*: Vâng vâng vâng…tôi nhầm…đó là ngài Đại thống lĩnh Nurarihyon đẹp giai lai chó hiếm có khó tìm ạ…
Nurarihyon: Cô chửi xéo ta à?
OK, để mặc hai kẻ đang đứng đằng kia cãi lộn đi, chúng ta quay lại chủ đề chính.
Vâng, tình hình là, chiếc xe thân mến do bà tỉ chằn (một cái guốc bay tới), à nhầm, chị hai xinh đợp tốt bụng lái đã thân ái tông luôn vô cửa trước của Nura tộc vào 400 năm trước…
…
Hả? Xí xí xí! Quay lại khúc cuối!!
“400 năm trước…”
400
400
400 NĂM????!!!!!!
-CÁI QUÁI GIỂ?! 400 NĂM?! CÔ LÁI XE KIỂU GÌ THẾ HẢ HOSHI?!-Yume hét lên, nhìn nữ quái xế đang vắt vẻo trên thành xe kia với cặp mắt tràn đầy lửa hận.
-Ủa? Sao kì vậy? Ta nhớ mình đã hỏi đường kĩ lắm rồi mà?-Hoshi gãi đầu.
“Cô ta đã hỏi ai…?!”-Mọi người rên thầm trong đầu.
*Okita Sougo: Làm giề mà chĩa may quay qua tôi?*
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32494
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Tue May 22, 2012 6:51 am
cuối cùng thì cái fic nì cũng đã trở lại ~ cho một tràng pháo tay cho cô Kà nào ^^
như thường lệ, fic cô Kà luôn làm tôi đau ruột thừa
như rứa là đã gặp Nurarihyon rầu đó hả?
Thuỷ thủ Yukata xách kiếm đi hành sự
Vy Tiểu Bảo đóng vai Lão Tôn
=> chứng tỏ ngoại hình và giọng hát của thống lĩnh Nura tộc đệ nhất phải nói là cực kì quái dị
chờ chap mới của cô Kà~ để xem Nura-sama sẽ giải quyết như thế nào
tôi lượn đây ~
như thường lệ, fic cô Kà luôn làm tôi đau ruột thừa
như rứa là đã gặp Nurarihyon rầu đó hả?
Thuỷ thủ Yukata xách kiếm đi hành sự
Vy Tiểu Bảo đóng vai Lão Tôn
=> chứng tỏ ngoại hình và giọng hát của thống lĩnh Nura tộc đệ nhất phải nói là cực kì quái dị
chờ chap mới của cô Kà~ để xem Nura-sama sẽ giải quyết như thế nào
tôi lượn đây ~
- Haruko_AliceBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 71
BKGC : 5524
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : thiên đường và địa ngục
Stt : đừng bao giờ buồn, cũng đừng bao giờ khóc vì...bạn...có thể...sẽ không biết rằng....có ai đó rất yêu nụ cười của bạn!!!
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Tue May 22, 2012 7:53 am
@^: *chọt chọt* Midori-san hok lấy tem, vậy cho mình nha~~~
*quay ra* Hú hú~Ta lấy đc tem rùi~~~~
Chị Kà viết fic mới hay quá.....hài vô cùng~
Chờ chap sau của Hikari nha~
p/s: *chọt chọt*Có em trong fic onee-chan hok?
*quay ra* Hú hú~Ta lấy đc tem rùi~~~~
Chị Kà viết fic mới hay quá.....hài vô cùng~
thích nhứt là đoạn này~~~Tóc dựng đứng, nhô ra phía sau, có hai màu…
Mặc một bộ yukata lỗi thời đen, khóa thêm áo ngoài đỏ…
Mũi tẹt…(dưới quan sát của Kà)
Mắt hổ phách ti hí…(dưới quan sát của Kà)
Cằm trề…(dưới quan sát của Kà)
Tay cầm kiếm…
A! Tôi biết là ai rồi!!
Đó chính là: Thủy thủ Yukata xách kiếm đi hành sự!!
Nurarihyon *đạp*: Phức đờ oát??!! Nãy giờ miêu tả làm cái quái gì??!!
Con Kà *ôm đầu càu nhàu*: Vâng vâng vâng…tôi nhầm…đó là ngài Đại thống lĩnh Nurarihyon đẹp giai lai chó hiếm có khó tìm ạ…[/code]
Chờ chap sau của Hikari nha~
p/s: *chọt chọt*Có em trong fic onee-chan hok?
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39822
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Tue May 22, 2012 8:00 am
Cô ' ____ ' ~
Đã và đang phạm những lỗi cơ bản nhất về việc viết fic ' ____ ' ~
Đã và đang phạm những lỗi cơ bản nhất về việc viết fic ' ____ ' ~
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16013
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Tue May 22, 2012 8:06 am
@ Tsu: lỗi gì thế?
@ Kà: fic này viết thật là vui. Nhưng tại sao chúng ta lại quay về 400 năm trước? Đập đầu mạnh quá à?
@ Kà: fic này viết thật là vui. Nhưng tại sao chúng ta lại quay về 400 năm trước? Đập đầu mạnh quá à?
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22854
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Wed May 23, 2012 8:27 pm
@Sù: lỗi ri lỗi ri?? chỉ ta coi~
@Mid: ừ thì lúc đầu tôi định cho là ...lão Trư , rồi thì thấy tội tội nên chuyển qua nhân vật chính cho đỡ buồn ấy mà~
@Mid: ừ thì lúc đầu tôi định cho là ...lão Trư , rồi thì thấy tội tội nên chuyển qua nhân vật chính cho đỡ buồn ấy mà~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39822
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Wed May 23, 2012 10:04 pm
@Kà: câu cụt
Không nên dùng A/N trong fic
Hài vô duyên
*chém chém chém*
*thở dài hất mặt* nên luyện thêm cách viết hài đi con (sr, cho tau tự kỉ chút)
Không nên dùng A/N trong fic
Hài vô duyên
*chém chém chém*
*thở dài hất mặt* nên luyện thêm cách viết hài đi con (sr, cho tau tự kỉ chút)
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22854
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Fri Jul 13, 2012 9:36 am
Chap 05 part 2:
Nhà Chính…
-Ở…vậy tổng thể là, mấy người thuê trúng một thằng tài xế dzỏm để rồi nó nhắm cửa nhà ta mà tông vào chứ gì?
Nurarihyon sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì cái mặt đã hoàn toàn bị-ngu-hóa. Vâng, ai nghe mà không sốc khi biết một đám nhỏ vị thành niên khủng bố còn hơn cả Osama Binladen như vầy chứ?
Nhưng mà mỗi tội, Thống Soái nhà mình không giỏi nói chuyện cho lắm,
-Hả…ông bác làm trò gì thế?-Demon ngơ ngác hỏi.
-Ngắm trăng…trăng hôm nay đẹp thật…
Chẹp…
Tình hình là tôi bó tay rồi…
Cơ mà tôi có cần nói lại không nhỉ? Ngài Thống Soái của chúng ta đang thiếu-tình-yêu-cực-kỳ-trầm-trọng!!
Nhưng mà nếu nhìn tổng thể, ngài ấy trông cũng được lắm mà?
Ừ thì…tại mình nhìn là nhìn tổng thể, chứ ếu có bạn chẻ thân mến nào nhìn mà không để ý tới cái đầu sặc mùi biến chất kia…
Tóc dài, nửa phần trên màu vàng đất, nửa phần dưới màu đen, trên tóc còn có thêm vài vệt đen do yêu khí gây ra nữa. Đành rằng như tóc bình thường thì trông còn phải là lãng tử chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân không?
Có điều…
Hiroshi Lão nhân gia thích troll~~ và hình như người Lão nhắm tới là ngài ấy~~
Cho nên giờ Nura-sama nhà mình mới cái đầu đầy thú tính như thế này chứ~~
Cơ mà thôi, tạm gác lại chuyện cái đầu của ngài ấy một tí…~
Nurarihyon dẫn cả bọn ra một bờ suối nhỏ…
Bọn trẻ hộc máu mũi, ngài ấy hộc máu miệng…
Bên dòng suối róc rách, có hình bóng của một người con gái đang ngửa mặt ngắm trời. Gương mặt dày dặn đã trải qua nhiều sóng gió, mái tóc đen mượt che khuất một bên mắt, làm bật lên một vẻ kiêu kì và bí ẩn khó tả. Nàng ngồi như một nữ hoàng Cleopatra, cùng với bộ váy trắng muốt che kín tận chân. Một tay nàng tực vào gốc cây bên cạnh, còn tay còn lại…
Lạy Chúa tôi!! Trên tay mĩ nhân là một chiếc máy PFP đời mới siêu xịn, dán mác “Hàng tiêu chuẩn của Thần Keima”
Cả bọn còn chưa kịp hỏi han danh tính của nàng, thì đã nghe giọng ngài Thống Soái ré lên như bị ai chọc tiết:
-GYUUKI!!! NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY??!!
Cái qué…
Ra vậy, giờ thì tôi biết “nàng” là ai rồi~ “Nàng” là một yêu quái, cố vấn của Nura tộc, “nàng” rất giỏi mưu lược và “nàng” đích thị là nam nhân~~!!
Con lạy Thánh Ala…Con lạy bảy đời nhà bác Lý Đức…con thề có Chúa Trời minh giám là con không bao giờ ra sông ngắm gái nữa…=.=”
Mắt bọn con mù hết cả lũ rồi…=.=”
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16013
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Fri Jul 13, 2012 10:07 am
* mò vào đọc.....*
OMG.......
Tình hình là bạn chết vì cười.
* giật tem chạy mất*
OMG.......
Tình hình là bạn chết vì cười.
* giật tem chạy mất*
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22854
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Fri Jul 13, 2012 7:02 pm
chẹp...
fic mình đang bị bơ...
fic mình đang bị bơ...
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11512
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Fri Jul 20, 2012 9:34 pm
ôi cái mama j` thế này
bác Gyuuki của chúng ta đã bị biến thể thành "nàng" á
vì Chúa con mà thấy cái cảnh đó thì mắt ko còn là mắt nữa
Hik-nee ~ troll ng` cũng troll vừa vừa chứ ~ nhiu đây thấm tháp j`
nhanh ra chapvà cái bảng kia ah~
bác Gyuuki của chúng ta đã bị biến thể thành "nàng" á
vì Chúa con mà thấy cái cảnh đó thì mắt ko còn là mắt nữa
Hik-nee ~ troll ng` cũng troll vừa vừa chứ ~ nhiu đây thấm tháp j`
nhanh ra chap
- Yuki WatanabeBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 854
BKGC : 4243
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Sun Jul 29, 2012 10:26 pm
Oát đờ heo?
Cái gì mà troll thế?
Gyuuki thành "nàng" á?
Lạy chúa tôi...
Chắc thiếu máu mất thôi...
Chờ chap mới nhé!*bay vô bệnh viện**truyền máu*
Cái gì mà troll thế?
Gyuuki thành "nàng" á?
Lạy chúa tôi...
Chắc thiếu máu mất thôi...
Chờ chap mới nhé!*bay vô bệnh viện**truyền máu*
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32494
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Mon Jul 30, 2012 7:53 am
tềnh hềnh là bạn chẻ Mid đang vô cấp cứu vì đau ruột thừa
cơ mà part ngắn thế? đọc hổng đã
cô Kà troll dữ dội quá
cơ mà bác Ngưu thành "nàng" khi nào thế? Tôi đang tưởng tượng mà ruột thừa quặn thắt
ứ có tưởng tượng nổi
chờ chap nhé cô Kà ~
cơ mà part ngắn thế? đọc hổng đã
cô Kà troll dữ dội quá
cơ mà bác Ngưu thành "nàng" khi nào thế? Tôi đang tưởng tượng mà ruột thừa quặn thắt
ứ có tưởng tượng nổi
chờ chap nhé cô Kà ~
- Sariyo_miameBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 909
BKGC : 5561
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Fri Nov 16, 2012 10:53 pm
Chờ chap mới
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22854
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Khi Nurarihyon no mago gặp băng đảng 4rum~Part 2 bệnh hoạn~~
Mon Jul 21, 2014 10:23 am
bạn nhỏ đào mộ cái này lên vì hai lí do :v thứ nhất là raep newfeed 4rum :v :v thứ hai là thông báo: fic này nhỏ drop :v :v
lười quá mà :v :v giờ nhỏ chỉ ôm Bloody tự kỷ thôi :v :v
lười quá mà :v :v giờ nhỏ chỉ ôm Bloody tự kỷ thôi :v :v
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|