MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Mugetsu Haneko Phantom
Mugetsu Haneko Phantom
Mod
Mod
ĐCC :
[Manga] D.Gray-man Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Manga] D.Gray-man Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1478
BKGC BKGC : 32542
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~

[Manga] D.Gray-man Empty [Manga] D.Gray-man

Fri Jan 13, 2012 3:33 pm
Mình đã từng giới thiệu về manga này trên Bakugan FC - ngôi nhà cũ của chúng ta, tuy nhiên vì còn quá sơ sài nên mình xin được giới thiệu lại.
D.Gray-man (ディー・グレイマン, Dī Gureiman)
[Manga] D.Gray-man Images?q=tbn:ANd9GcSy33jTXIxGWlRcAGVw0ozeM6rfEcr3OYV05yGVdHNdZB5QTQHuO6Am-01q
Tác giả : Katsura Hoshino
Thể loại : Shounen, Action, Comedy, Adventure, Horror, Gothic fiction, Steampunk.
Nhà xuất bản:Jump Comics,VIZ media,Tokyopop,Panini Comics,Tongli Comics,Chuang Yi Comics,Glénat
Thời gian sáng tác : 31/5/2004 - ????
D.Gray-Man được sáng tác bởi Katsura Hoshino. Nó được phát hành lần đầu tiên trên Weekly Shounen Jump. D.gray-Man hiện vẫn đang được sáng tác và chap mới nhất là chap 211. Và D.Gray-Man cũng đã có serie novel : "Reverse" được sáng tác bới Kaya Kizaki, nói về tiểu sử các nhân vật. 1/7/2007, VIZ đã xuất bản sáu vol đầu của serie này ở Mỹ. Anime D.Gray-man được trình chiếu từ 3/10/2006 ở Nhật.
Nội dung chính:
D.Gray-Man lấy bổi cảnh vào cuối thế kỉ 19. Câu chuyện xoay quanh Allen Walker, một cậu bé ngưòi Anh, một thành viên của , một tổ chức bí mật với các thành viên là các Exorcist. Nhiệm vụ tối quan trọng của Giáo đoàn là ngăn chắn Bá tước Ngàn năm, một thầy phủ thuỷ điên cuồng, muốn "làm sạch" thế giời bằng cách huỷ diệt sự sống.

Exorcist là những ngưòi đặc biêt, được Chúa trời chọn và ban tặng cho khả năng điều khiển và sử dụng Innoncence, một vật thiêng được tạo ra từ rất lâu rồi nhằm chống lại Bá tước. Theo lịch sử của Giáo đoàn, ta biết được, sau Trận Đại Hồng Thuỷ, 109 mảnh Innocence đã phân tán khắp thế giới. Mỗi Innocence tương thích với một người sử dụng, sau đó nó trở thành một vũ khí hoặc công cụ phục vụ cho cuộc chiến chống Bá tước.

Theo chiều dài câu chuyện, cùng với Allen ta được làm quen thêm với các Exorcist khác, như Yuu Kanda, Lenalee Lee, Lavi, Miranda, Lotto, Arystar Krory. Cùng giúp đỡ Allen và các Exorcist có đội ngũ các nhà khoa học và kĩ thuật viên, đứng đầu là Komui Lee, Ngừoi Giám sát của , và là anh trai của Lenalee. Sư phụ của Allen, Cross Marian, là một trong năm Exorcist đứng đầu tổ chức, cũng là ngưòi có cú mất tích ngoạn mục suốt phần đầu câu chuyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Allen và các Exorcist cũng đã tìm được các Nguyên soái khác là : Kevin Yeegar, Froi Tiedoll, Cloud Nine, và Winter Sokaro.

Kế hoạch của Bá tước cũng có thêm sự giúp đỡ của Gia tộc Noah, con cháu của Noah. Mỗi một thành viên trong gia tộc để sở hữu một sức mạnh khác nhau và mang một phần diện mạo khác nhau của Noah. Họ được nhận diện dễ dàng nhờ bộ da màu xám và đường thập tự trên trán. Theo dòng câu chuyện lần lượt các thành viên của gia tộc xuất hiện, như Road Kamelot (Mộng) , Tyki Mikk ( Khoái lạc) Jasdero và Devit - Jasdevi (Ràng buộc),Skin Bolic (Phẫn nộ), Lulubell( Biến hình) và nhiều Noah khác.

Bá tước cũng sử dụng các Akuma cho cuộc chiến. Akuma đuợc tạo ra bằng cách lợi dụng nỗi đau mất người yêu thương. Bá tước hứa với nạn nhân rằng sẽ mang ngưòi họ yêu thương trở lại. Thực chất là trói buộc linh hồn người khuất được gọi về đó thành công cụ, giết chết người gọi mình trở về rồi khoác lên mình bộ da của ngưòi đó, và như thế một Akuma hình thành. Akuma có thể tiến hoá, một khi chúng mạnh lên chúng cũng đồng thời thông minh hơn và dã man hơn. Bởi Akuma có thể đóng giả làm người ẩn mình trong xã hội, nên các Exorcist có nhiệm vụ là tìm ra và tiêu diệt chúng.
Các nhân vật chính:
Allen Walker(アレン・ウォーカー, Aren Uōkā)
Người Anh
Tên thường gọi: Allen, Moyashi ( cái này Yuu đặt =)) )
Ngày sinh: Được cha nuôi Mana tìm thấy ngày 25-12
Tuổi tác: Khoảng 15
Cao 1m68
Nặng 58 kg
Nhóm máu A
Màu tóc: Trắng
Màu mắt: Bạc ( cứ như là bạch tạng í nhỉ ="=)
Innocence: Dạng Kí sinh
Nhân vật chính trong D.Gray-man. Trong câu chuyện, Allen là một Exorcist người Anh và là Exorcist trẻ nhất còn sống sót. Vũ khí của cậu chính là cánh tay trái mang một màu đỏ đến kỳ lạ, cùng với dấu hiệu mang hình thập giá mà từ lúc chào đời, nó đã sẵn có trong lòng bàn tay cậu. Sau này, thập tự giá ấy chính là vũ khí giúp cậu có đủ sức mạnh để tiêu diệt Akuma. Chỉ bởi vì sinh ra cùng với cánh tay kỳ dị ấy mà Allen đã bị bố mẹ ruột của mình bỏ rơi. Kể từ đó, chẳng ai còn biết được bố mẹ ruột của Allen là ai, và cậu sinh ra chính xác vào ngày tháng năm nào. Một ngày Giáng sinh nọ, một người đàn ông tên gọi là Mana Walker đã nhận nuôi Allen. Từ đó, cậu mang họ Walker, gọi đầy đủ là Allen Walker. Theo cách tính của người cha này, năm nay cậu khoảng 15 tuổi. Sau khi Mana chết, Allen bị dày vò bởi nỗi hối hận và khổ đau đến cùng cực. Qua lời kêu gọi của một Excorcist cấp cao, rằng Giáo đoàn muốn giúp Allen trở thành người tiêu diệt Akuma, cậu nhận ra được sứ mệnh đã chọn lựa cậu qua cánh tay kỳ lạ ấy, và quyết định trở thành một Exorcist. Trước đó, cái chết của Mana cũng gây ra cho Allen một lời nguyền khiến mắt bên trái của cậu phải mang một vết thẹo vĩnh viễn, nhưng cũng từ đấy, con mắt ấy lại giúp cậu nhìn thấy được những Akuma, khả năng tự nhiên mà không phải ai cũng có được. Ban đầu, Allen muốn trở thành một Exorcist là để mãi mãi ghi nhớ và ăn năn về tội lỗi của mình, nhưng dần dà, cậu biết được nhiều nguyên nhân nữa mà cậu phải là một Exorcist – làm người tiêu diệt Akuma.
Sau này, theo chỉ thị của Cross Marian, sư phụ của cậu, cậu đã đến Giáo đoàn Đen để hội tụ với các Exorcist khác, và bắt đầu cuộc chiến của riêng mình…
Vũ khí của Allen thọat tiên không có tên, và cũng rất hiếm, ký sinh và cả cộng sinh với cơ thể của Allen.

Cross Grave (十字架ノ墓(クロス・グレイヴ) Kurosu Gureibu): có thể tiêu diệt Akuma cấp 1
Cross Paling (十字架ノ杭(クロス・バリング) Kurosu Baringu?):
Cross Spear (十字架ノ槍(クロス・スピアー) Kurosu Supiā?)[
Cross Grave (十字架ノ墓(クロス・グレイヴ) Kurosu Gureibu?): Có năng lượng mạnh hơn nhiều. Tiêu diệt Akuma cấp 3
Clown Belt (道化ノ帯(クラウン・ベルト) Kuraun Beruto?):
Crown Edge (爪ノ王輪(クラウン・エッジ)?):
Edge End (破滅ノ爪(エッジ・エンド) Ejji Endo?):
Sword of Exorcism (退魔の剣 Taima no Ken?): Xuất hiện sau khi sự đồng bộ vượt hơn 100%
Lenalee Lee (リナリ・リー)
Người Trung Quốc
Tên thường gọi : Lenalee
Ngày sinh: 20-2
Cung: Song Ngư
Tuổi: 16
Cao 1m66
Nặng 48 kg
Nhóm máu B
Màu tóc: Xanh lá cây đậm
Màu mắt: Tím đậm
Innocence: Dạng Trang bị, sau chuyển thành dạng Kết tinh

Lenalee là một “Người phù hợp” của Innocence từ khi cô còn rất bé. Cha mẹ cô bị giết bởi Akuma, cô bị tách khỏi người anh trai duy nhất là Komui Lee và được đưa đến Giáo đoàn. Tại đây, cô luôn phải chịu đựng những thí nghiệm “đồng hóa” với Innocence vô cùng đau đớn và khổ sở. Cô luôn tìm cách chạy trốn nhưng luôn bị bắt lại. Và sau đó, cô bị bệnh thần kinh suốt 3 năm do bị hành hạ quá mức về cả thể xác lẫn tinh thần. Kết thúc của chuỗi ngày như ác mộng đó là cuộc đoàn tụ đầy cảm động với onii – san của cô trên chiếc giường trắng, nơi cô nằm liệt hơn 3 năm trong bệnh xá. Cảm động khi biết anh trai đã cố gắng vươn lên đến tận chức Trưởng phòng trong Giáo đoàn vì cô, Lenalee đã từ bỏ việc chạy trốn để trở thành một Exorcist. Về sau, Giáo đoàn trở thành nơi cô gọi là nhà.
Với Lenalee, tất cả những người cô quen biết còn quan trọng hơn cả thế giới, cho nên cô luôn chiến đấu để bảo vệ “thế giới” của riêng mình. Trong night#69, cô đã vừa khóc trên vai Allen vừa nói: “ Đối với mình, mọi người còn quan trọng hơn cả thế giới. Nếu có ai đó chết đi, thì cũng là lúc thế giới của mình bị tiêu diệt một phần.”
Lenalee là một cô gái Trung Hoa xinh đẹp với suối tóc đen dài được tết sang hai bên (về sau khi chiến đấu với Akuma level 3 cô bị cháy bén mất bộ tóc, tóc cô trở nên ngắn lủn củn như con trai, Midori ghét nhất đoạn này *khóc*), dù bên cạnh cô có quá trời “vệ tinh” theo đuổi nhưng cô vẫn chưa có bạn trai! Lý do là tại vì bên cạnh cô lúc nào cũng có ông anh yêu thương em gái đến nỗi không muốn cho cô đi…lấy chồng!^^ Và đó chính là câu chuyện vừa bi vừa hài về tình anh em của nhà họ Lee ^^! Tuy nhiên, khi đọc manga cũng như khi coi anime, ta có thể nhận thấy được Lenalee quan tâm đến Allen…khá đặc biệt! (là sao ta? Hí hí)
Ngoài ra, Lenalee là một trong số những con người ít ỏi có thể làm bạn với Kanda và được anh ta quan tâm khá…đặc biệt ^^! Và Lavi thì khỏi nói, có thể nhận ra một cách dễ dàng là anh í thích Lenalee ^^! Nói tóm lại là tất cả 3 male main character đều iu Lenalee hết ráo! (quan trọng là Komui có cho phép không kìa )
Vũ khí của Lenalee là Thiết hài đen. Khi phát động Innocence sẽ làm tăng tốc độ và sức mạnh trên đôi chân của cô. Về sau, đôi giày sắt cô luôn mang trở thành hai chiếc vòng chân màu đỏ được làm từ máu của cô và Innocence.

Đây là các chiêu thức Lenalee thường sử dụng:
Onkyou no Tougi: Otokaze (音響の踏技 「音枷」, lit. Step Skill of Sound: "Sound Shackles")

Suijou no Tougi: Mizukaze (水上の踏技 「水枷」, lit. Stepping Skill on the Water: "Water Shackles")
Enbu Kirikaze (円舞「霧風」, Waltz: "Mist-Wind")

Shitsui no Tougi: Tetsukaze (失墜の踏技 「鉄枷」, lit. Falling Footwork: "Iron Shackles")

Kanda Yuu(神田ユウ, Yu Kanda)
Người Nhật
Tên thường gọi: Kanda ( cái tên Yuu là tên thật, nhưng chỉ có Lavi đủ can đảm để gọi nó trước mặt Yuu ^^)
Chiều cao: 175cm
Cân nặng:61kg
Ngày sinh : 6/6
Tuổi : 18
Nhóm máu :AB
Thích: Mugen, Soba và Tempura
Ghét: Đồ ngọt và nhiều thứ khác không kể hết được
Màu tóc: Xanh tối
Màu mắt: Xanh tối
Innocence: Dạng Trang bị, sau chuyển thành dạng Kết tinh
Kanda Yuu là một trong các nhân vật chính của truyện, anh là một exorcist đến từ Xứ sở Hoa Anh Đào. Trái với vẻ ngoài nữ tính : tóc dài, buộc cao đuôi ngựa với hai lọn tóc xõa dài, anh có một gương mặt đầy nam tính: đôi mắt hơi xếch hiên ngang lạnh lùng, ít khi nào cười. Lúc nào anh cũng đeo trên mặt một gương mặt lạnh như tiền, thờ ơ với mọi việc xung quanh, nhưng thực chất Kanda luôn quan tâm đến bạn bè một cách thầm lặng.
Quá khứ của anh dần được hé mở khi truyện bước vào đỉnh điểm của sự cao trào. Trong một cuộc tấn công của Noah vào Chi nhánh Bắc Mỹ của Giáo đoàn, những người có mặt tại đó đã khám phá ra rằng: Anh là một Second Exorcist – Môn đồ Nhân tạo, được tạo ra để phục vụ về số lượng của “Người thích hợp”. Chín năm trước, Alma Karma – một Second khác – đã tấn công Chi nhánh Châu Á, nơi tạo ra Kanda và Alma, khi phát hiện ra cả hai chỉ đang bị lợi dụng để phục vụ cho cuộc thánh chiến. Sau đó, Kanda phá hủy Alma và rời khỏi đó trong đau khổ.
Vật quan trọng nhất và cũng là yếu điểm của anh chính là một chiếc đồng hồ cát, nhưng trong đó không có cát mà chỉ có một bông hoa sen. Bông hoa sen đó tượng trưng cho sinh mạng của anh. Khi hoa rụng hết cánh thì anh sẽ chết. Hiện giờ hoa đã rụng ba trong số mười ba cánh sen. Là một Second, Kanda được Twi Chan – Chi nhánh trưởng Chi nhánh Châu Á lúc đó – tạo ra cho anh khả năng tái sinh nằm trong hình xăm bên ngực trái, trên tim. Hình xăm sẽ giúp anh tái sinh, nhưng nó cũng ăn mòn sinh mạng của anh.
Mục đích sống của Kanda không phải là vì Giáo đoàn, anh sống chỉ để tìm lại “người đó” – người con gái mà anh yêu. Ý chí đó mạnh đến nỗi nhiều lần, khi cận kề cái chết, anh vẫn điềm tĩnh nói “Ta sẽ sống. Ta làm sao chết được khi chưa tìm thấy người đó!”
Innocence của Kanda là Mugen, một thanh kiếm cực kì cứng cáp. Bình thường lưỡi kiếm có màu đen, nhưng khi Kanda phát động Innocence, lưỡi kiếm sẽ hiện ra với uy lực cực kì dữ dội.

Các chiêu thức Kanda thường sử dụng là:

Kaichū: Ichigen ( First Illusion: Hell's Insects): (Côn trùng địa ngục) một bầy côn trùng sinh ra từ kiếm khí siêu nhiên tiêu diệt định thủ

Nigentou (二幻刀, lit. Two Illusion Blades):
+Hakka Tourou (八花蟷螂, lit. Eight Flowers Praying Mantis)
+Shouka (昇華, lit. Sublimate)

Kinki Sangenshiki (禁忌 「三幻式」, lit. Taboo Three Illusions)

Lavi (ラビ,Rabi)
Lavi là người lai, nhưng lai những quốc tịch nào thì không rõ bởi mang trong mình nhiều dòng máu quá.
Tên thường gọi: Lavi ( có bản dịch là Rabi – thỏ ^^), Baka – Usagi ( Yuu – chan đặt đấy hí hí)
Chiều cao: 177cm
Cân nặng: 62 kg
Ngày sinh: 10/8
Tuổi: 18
Nhóm máu: O
Thích: Yakiniku, ngủ, trêu chọc Kanda Yuu, đọc sách
Ghét: mù tạt
Màu tóc: Đỏ
Màu mắt: Xanh lá cây
Innocence: Dạng Trang bị
Trong bốn nhân vật chính, Lavi xuất hiện trễ nhất. Lần đầu tiên anh xuất hiện là tại bệnh viện nơi Allen và Lenalee đang điều trị sau khi đi làm nhiệm vụ. Ấn tượng đầu tiên Lavi gây cho độc giả là một anh chàng hay cười hềnh hệt, lúc nào cũng bình thản (tuy nhiên lâu lâu phản ứng thái quá) trước mọi chuyện và dễ dàng bị cưa đổ bởi các cô nàng xinh đẹp hoặc lớn tuổi hơn. Với cái đầu đỏ hơi…chỉa chỉa lên trời, đeo eyepatch như cướp biển, đeo khuyên tai và tính tình hơi…tưng tửng, mỗi lần xuất hiện là Lavi lại mang đến một trận cười sảng khoái cho độc giả ( ấy là Midori nghĩ thế).
Lavi là một Exorcist khá đặc biệt, vì anh là một Bookman, người chuyên ghi lại lịch sử thế giới, trong tương lai. Lavi không phải là tên thật của anh, vì (hình như) Bookman không được để lộ danh tánh. Trong night# 114, tên thật của anh được bật mí: Dick ( có bản dịch là Deak, nhưng Midori thích tên Lavi hơn). Anh trở thành Exorcist để dễ dàng hoàn thành ghi chép của mình để chính thức trở thành một Bookman (có thể nói hiện giờ anh chỉ là thực tập thôi). Lavi lúc nào cũng bị ám ảnh câu nói của ông mình, Bookman đời 47 ( 48 là cha anh, đã chết, anh là đời thứ 49): “A Bookman has no need for a heart” và “Ignore them. People are just inks on papers” < Lờ chúng đi. Con người chỉ là những vết mực trên trang giấy mà thôi>, vì vậy anh luôn đóng chặt trái tim mình và luôn rất khổ tâm về điều đó: “ Đến bây giờ mình cũng chẳng biết…nụ cười trên mặt mình là thật hay giả nữa…”. Mỗi lần anh biểu hiện cảm xúc thái quá là Bookman lại răn đe, nhắc nhở, nhưng rồi sau này anh cũng chẳng quan tâm nữa.
Ngoài sở thích là ngủ li bì, anh cũng có sở thích trêu chọc người khác như Bookman, Allen, Krory, Komui, các Finder , v.v và v.v. Anh có cảm tình với Lenalee và đã một lần khóc vì cô (lần đó là lần duy nhất trong manga Lavi khóc). Ngoài ra, anh là người duy nhất có đủ can đảm để gọi thẳng tên của Kanda là Yuu (mà không hề bị chém, chỉ bị liếc thui ^^).
Sau này, anh bị Noah bắt, chưa biết sống chết ra sao…

Vũ khí của Lavi là một cây búa thiệt bự. Nó có thể trở nên dài ngắn lớn bé tùy thích. Các đòn tấn công của Lavi thường đi kèm với các loại ấn chú tùy theo anh lựa chọn, được khắc trên hai đầu búa. Lavi cũng hay dùng búa để…bay ^^.
Dưới đây là một số chiêu thức tiêu biểu của Lavi:
Hi Ban: Gouka Kaijin (劫火灰燼 火判, lit. Fire Seal: Conflagration of Ash)
Dùng dấu ấn lửa để tạo ra một ngọn lửa mạnh mẽ có hình dạng một con rắn.

Ten Ban: Raitei Kaiten (雷霆回天 天判, lit. Heaven Seal: Thundering Lightning Whirling in the Skies):
Dùng dấu ấn thiên đường giải phóng ánh sáng bao la.

Konbo Ban: Gouraiten (コンボ判 剛雷天, lit. Combo Seal: Strong Thunder of the Heavens) :
Sử dụng cả 2 dấu án lửa và thiên đường để tạo ra một con rắn lửa và thép.
Ki Ban ( Mộc Ấn):
Loại ấn này gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hiện tượng tự nhiên, không dùng để tấn công. Đây là khả năng đặc biệt chỉ mình Innocence của Lavi được sở hữu.

Mình chỉ giới thiệu sơ sơ mấy main character, còn lại để mình sẽ bổ sung thêm.
Hikari Fubuki
Hikari Fubuki
Mod
Mod
ĐCC :
[Manga] D.Gray-man Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Manga] D.Gray-man Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 22902
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

[Manga] D.Gray-man Empty Re: [Manga] D.Gray-man

Fri Jan 13, 2012 4:02 pm
áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!~~~~~~~~*rú*
D.G đây rồi~~~~~~~~*lăn lăn lăn*
ba tài tử giai nhưn chính, ai nhìn cũng lừa tềnh hết à~~~Kà thích Kanda-kun nhất~~~*quay quay*
chỉ tiếc hiện tại...lão Cross có khả năng một đi không trở lại...(bị "Kẻ trá hình" bắn rồi còn đâu, đã vậy Hoshino-sensei còn quất luôn một tấm fake "Nội chiến Chocolate" nữa chứ) *cạp máy tính*
êu D.G lắm nga~~~~~~~~*lúc lắc đầu*
Sanyonara
Sanyonara
Cmod
Cmod
ĐCC :
[Manga] D.Gray-man Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Manga] D.Gray-man Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 2836
BKGC BKGC : 39870
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~

[Manga] D.Gray-man Empty Re: [Manga] D.Gray-man

Sat Jan 14, 2012 10:56 am
*lăn vào*
Một tình yêu sét đánh khác của mình =))
Cái tình yêu không bỏ được với mấy char trong DGM =)) Giờ nó vẫn đeo bám từng giây từng giây từng giây này =))
P.s: nếu là sưu tầm Midori thêm nguồn nha ^^
Mugetsu Haneko Phantom
Mugetsu Haneko Phantom
Mod
Mod
ĐCC :
[Manga] D.Gray-man Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Manga] D.Gray-man Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1478
BKGC BKGC : 32542
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~

[Manga] D.Gray-man Empty Re: [Manga] D.Gray-man

Sat Jan 14, 2012 5:42 pm
@Tsuki:ok^^
Để hum nào mềnh up hết các char khác rùi ghi nguồn neh~?^^
Sponsored content

[Manga] D.Gray-man Empty Re: [Manga] D.Gray-man

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết