- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Sự Thật và Giả Tưởng trong Horror
Tue Aug 14, 2012 10:04 pm
Per: http://vnsharing.net/forum/showpost.php?p=10387851&postcount=17
Chúng ta đều biết rằng, Horror luôn bao gồm những sự vật, sự việc có thể được nói là....siêu nhiên, không thể lí giải, có rất nhiều những uẩn khúc bên trong.
Khi đọc một câu truyện, coi một bộ phim, nghe kể về một bộ horror làm bạn sợ đến phát són ra quần, nhưng khi biết rằng, nó chỉ là một đống được bịa ra nhằm để hù dọa:camcap: thì bỗng dưng cơn sợ nó chạy đi đâu mất tiêu :troi:, thay vào đó thì thằng "nhảm thấy sợ" sẽ ngóc cái đầu ra.....:gomo:
Nhưng cho một câu truyện có cùng bản chất đáng sợ đến chảy cả nước giống như trên, nhưng lần này, nó dán cái mác "câu truyện sau đây là sự thật", coi bộ lần này bạn sẽ mất ngủ và bị ám ảnh thường xuyên đây.:camcap::troi::ngugat:
Cũng tiếp tục như thế, nhưng lần này, nó lại treo cái tựa" sự thật không thể xác minh, đã có nhiều nghiên cứu nhưng không có bằng chứng xác thực" thì lần này bạn sẽ lùng sục khắp mọi nơi nhưng chứng cứ có liên quan đến nó. nỗi tò mò sẽ ăn ăn gặm gặm cái bộ não của bạn:daica::gamethu:
Đó là vì khi ta nghe một cậu truyện horror, tự động bộ não ta sẽ ghi nhận lại một cách vô thức tình tiết đó, khiến cho chúng ta vô thức cho rằng nó rằng nó là thật, hay tưởng tượng rằng nó đã thật sự xảy ra với chúng ta :ngugat:
Và khi chúng ta lại tình cờ lóm được rằng, nó không có thật =>chúng ta sẽ hoàn toàn bác bỏ cái nỗi sợ phi lý về một thứ không có thật
Nhưng nếu chúng ta lại nghía được câu" có thật"=> tâm trí ta càng tin tưởng chặt chẽ hơn vào điều đó, dẫn đến tạo một phản ứng sợ hãi với nó
Nhưng nếu cậu truyện đó chưa chắc đúng hay sai=> ta sẽ bắt đầu hoang mang, bán tin bán ngờ, dẫn tới hì hục chạy đi tìm kiếm thông tin để có thể 100% xác nhận nó
Chúng ta đều biết rằng, Horror luôn bao gồm những sự vật, sự việc có thể được nói là....siêu nhiên, không thể lí giải, có rất nhiều những uẩn khúc bên trong.
- Spoiler:
- Spoiler:
Một lý giải khá thú vị cho vấn đề này đó chính là....tính xác thực và sự giả tưởng trong câu truyện horror
Khi đọc một câu truyện, coi một bộ phim, nghe kể về một bộ horror làm bạn sợ đến phát són ra quần, nhưng khi biết rằng, nó chỉ là một đống được bịa ra nhằm để hù dọa:camcap: thì bỗng dưng cơn sợ nó chạy đi đâu mất tiêu :troi:, thay vào đó thì thằng "nhảm thấy sợ" sẽ ngóc cái đầu ra.....:gomo:
Nhưng cho một câu truyện có cùng bản chất đáng sợ đến chảy cả nước giống như trên, nhưng lần này, nó dán cái mác "câu truyện sau đây là sự thật", coi bộ lần này bạn sẽ mất ngủ và bị ám ảnh thường xuyên đây.:camcap::troi::ngugat:
Cũng tiếp tục như thế, nhưng lần này, nó lại treo cái tựa" sự thật không thể xác minh, đã có nhiều nghiên cứu nhưng không có bằng chứng xác thực" thì lần này bạn sẽ lùng sục khắp mọi nơi nhưng chứng cứ có liên quan đến nó. nỗi tò mò sẽ ăn ăn gặm gặm cái bộ não của bạn:daica::gamethu:
Vì sao lại như vậy?
- Spoiler:
Đó là vì khi ta nghe một cậu truyện horror, tự động bộ não ta sẽ ghi nhận lại một cách vô thức tình tiết đó, khiến cho chúng ta vô thức cho rằng nó rằng nó là thật, hay tưởng tượng rằng nó đã thật sự xảy ra với chúng ta :ngugat:
Và khi chúng ta lại tình cờ lóm được rằng, nó không có thật =>chúng ta sẽ hoàn toàn bác bỏ cái nỗi sợ phi lý về một thứ không có thật
Nhưng nếu chúng ta lại nghía được câu" có thật"=> tâm trí ta càng tin tưởng chặt chẽ hơn vào điều đó, dẫn đến tạo một phản ứng sợ hãi với nó
Nhưng nếu cậu truyện đó chưa chắc đúng hay sai=> ta sẽ bắt đầu hoang mang, bán tin bán ngờ, dẫn tới hì hục chạy đi tìm kiếm thông tin để có thể 100% xác nhận nó
Nhưng có nói gì chăng nữa, horror luôn để lại trong ta một nỗi ám ảnh day dứt,một niềm đam mê khoái lạc, những cơn đau tim vô biên,....v.v....thực chất thì nó vẫn đáp ứng tiêu chuẩn của một horror, đó là làm người ta hú vía
- Spoiler:
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7789
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Sự Thật và Giả Tưởng trong Horror
Fri Aug 24, 2012 8:51 pm
*nổi da gà*
Ban đêm ban hôm, tự dưng lục ra fic của thầy
Hận đời thật!!
Hận thầy! Thầy độc ác lắm!!! *khóc ròng rã*
Post chữ thôi, đưa cả hình vào làm gì!!!! *trùm chăn mền chiếu gối*
Ban đêm ban hôm, tự dưng lục ra fic của thầy
Hận đời thật!!
Hận thầy! Thầy độc ác lắm!!! *khóc ròng rã*
Post chữ thôi, đưa cả hình vào làm gì!!!! *trùm chăn mền chiếu gối*
- ashywolfBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 39
BKGC : 4311
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Đà Nẵng
Re: Sự Thật và Giả Tưởng trong Horror
Fri Aug 24, 2012 10:01 pm
ờm,hồi nhỏ mình cũng hứng thú với đề tài này,có coi phim kinh dị với tụi bạn,đi nhà ma,cúp điện kể chuyện ma với hàng xóm,rồi đi vô trường ban đêm để thám thính,sưu tầm truyện ma về đọc....nhiều thứ lắm
nhưng bây h thì mình thấy ngán phim/truyện/mọi thứ kiểu kinh dị này rồi
coi mãi,coi miết mà chả thấy cái quái gì cả,hà,mà mình cũng ghét máu nữa,ghét chứ ko phải sợ,hehe,rồi xương sọ nhìn chặp cũng chán,èm... nên chuyển tông,vứt luôn cái đề tài này lâu rồi ^^
chỉ còn mỗi hứng thú nghe tụi bạn kể chuyện ma trường học,con bé đó bị ma ám...
Chẹp,tụi bạn nó sợ lắm nhưng nó hỏi sao mình tỉnh queo vậy,đương nhiên mình cũng có sợ hãi chứ,haha,con người mà,nhưng mình nghĩ sớm muộn gì cũng thành đồng loại với ma thì sợ cái gì nữa? thế là hết à
mà mình cũng chưa bao h gặp ma nữa,nên cái niềm tin vào ma mẻ càng lúc càng bị thui chột rồi...mà ko có niềm tin thì cũng chả hứng thú à... haha
nhưng bây h thì mình thấy ngán phim/truyện/mọi thứ kiểu kinh dị này rồi
coi mãi,coi miết mà chả thấy cái quái gì cả,hà,mà mình cũng ghét máu nữa,ghét chứ ko phải sợ,hehe,rồi xương sọ nhìn chặp cũng chán,èm... nên chuyển tông,vứt luôn cái đề tài này lâu rồi ^^
chỉ còn mỗi hứng thú nghe tụi bạn kể chuyện ma trường học,con bé đó bị ma ám...
Chẹp,tụi bạn nó sợ lắm nhưng nó hỏi sao mình tỉnh queo vậy,đương nhiên mình cũng có sợ hãi chứ,haha,con người mà,nhưng mình nghĩ sớm muộn gì cũng thành đồng loại với ma thì sợ cái gì nữa? thế là hết à
mà mình cũng chưa bao h gặp ma nữa,nên cái niềm tin vào ma mẻ càng lúc càng bị thui chột rồi...mà ko có niềm tin thì cũng chả hứng thú à... haha
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11546
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Sự Thật và Giả Tưởng trong Horror
Fri Aug 24, 2012 10:25 pm
*bay vô*
ma quỉ thật sự là có thật (có người thấy, người không thôi), nhưng suy cho cùng.....chả phải họ cũng đã từng là con người đấy thôi.
ma quỉ thật sự là có thật (có người thấy, người không thôi), nhưng suy cho cùng.....chả phải họ cũng đã từng là con người đấy thôi.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Sự Thật và Giả Tưởng trong Horror
Fri Aug 24, 2012 10:38 pm
ara ara ~~
đó là sự thật và giả tưởng trong horror ~~
một nỗi ám ảnh day dứt,một niềm đam mê khoái lạc, những cơn đau tim vô biên ~~
ara ara ~~ *smile*
đó là sự thật và giả tưởng trong horror ~~
một nỗi ám ảnh day dứt,một niềm đam mê khoái lạc, những cơn đau tim vô biên ~~
ara ara ~~ *smile*
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4945
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: Sự Thật và Giả Tưởng trong Horror
Sat Aug 25, 2012 2:31 pm
[M]ax-sama đã viết:ara ara ~~
đó là sự thật và giả tưởng trong horror ~~
một nỗi ám ảnh day dứt,một niềm đam mê khoái lạc, những cơn đau tim vô biên ~~
ara ara ~~ *smile*
e hok sợ mà...mà e sợ cái chữ "smile" của nii
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|