MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
annie_izu
annie_izu
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Entry] Mơ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Mơ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1238
BKGC BKGC : 7793
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về

[Entry] Mơ Empty [Entry] Mơ

Mon Sep 17, 2012 8:08 pm
Sau hai bài Ent đầy tự kỉ của Ann, tinh thần đã đỡ được rất nhiều. Thật sự cảm ơn mọi người. Còn bài này, chỉ là ghi trong phút tự kỉ. Rồi lỡ ra rồi nên post lên luôn...
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-Ủa? Anh Tú? Sao anh ở đây?_Mở to mắt ngạc nhiên. Anh chìa tay ra, cười thật tươi với em. Còn em thì vẫn mở to mắt bàng hoàng, nhưng rồi lại nắm lấy tay anh. Hai anh em mình cùng nhau chạy, trên cánh đồng rộng mênh mông.
Vui quá! Vui quá anh nhỉ? Cả hai đứa cùng chạy như thế, đến khi thấm mệt lại ngã lăn ra bãi cỏ. Nhớ hồi đó, em ớn bãi cỏ lắm cơ. Thấy anh nằm mà đổ mồ hôi hột mãi. Em còn trêu anh ở dơ, nằm dưới đất nữa chứ! Nhưng rồi em lại bị anh Tính hội đồng, đá em và chị Bi xuống. Thế là cả bốn đứa nằm chung. Cảm giác êm mượt của chín năm về trước bỗng chốc trở về, thật thoải mái làm sao ấy.
-Lâu quá không gặp. Thật sự rất nhớ anh đó. Anh đi đâu mà sao lâu quá vậy?_Em hỏi ngây ngô. Chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu em vẫn ngỡ rằng anh còn sống… Anh cười, ấn tay vào đầu mũi em làm em đau chết được!
-Đi chơi không?_Anh cất tiếng
-Đi đâu?_Em ngạc nhiên. Và thay vì trả lời câu hỏi của em, anh lại lôi em đi xềnh xệch.

Anh dừng lại, em thì thở hồng hộc vì mệt quá. Trước mặt chúng ta là con sông đang nước rút cùng một…vũng sìn phía dưới. Ế!? Anh muốn điên lần hai sao?
-Nhảy xuống đó không?_Anh cười, nụ cười đểu nhất từng thấy.
-Nhảy thì anh nhảy một mình đi!!!!!_Em nói và xô anh. Miệng cười ha hả. Nhưng sao anh không bị ngã như hồi đó thế!? Em nhìn anh ngạc nhiên, còn anh thì cười đầy vẻ gian tà và…xô em xuống!?
-Ế!? Đừng đùa chứ!!!!!_Em hụt chân, rớt thẳng xuống dưới bùn. Eo ơi!!!!
BÙM
Anh cũng nhảy theo. Thế là hai anh em mình nằm ườn dưới đó. Bùn trơn nhớt, em muốn đứng dậy cũng khó khăn. Cứ đứng lên lại ngã xuống. Và việc đó lặp lại mấy lần cho đến khi người em chẳng khác gì một cục đất sét bằng đất.
Anh nằm đó, cười ha hả. Bực mình!!! Em vấy hết bùn lên anh. Hây!!! Vẫn chưa chịu ngừng cười nữa hả?
Nữa này!! Anh muốn ăn bùn thì em cho!!!!!!
Haha!!! Biết ngay mà, cuối cùng anh cũng chịu đầu hàng em.
Em phủi phủi tay, như một đại ca vừa chiến thắng và đứng lên
OẠCH
Ặc!! Té nữa rồi!!!!
-Giết…giết người!!!!!_Anh nói trong giọng đứt quãng. Em ngơ ngạc nhìn lại. Cả thân người “khủng” của em đang đè lên anh. Em hoảng hồn, vội ngồi dậy nhưng lại bị trượt chân và ngã xuống…
*******************************************
Giật mình tỉnh giấc, xung quanh em chỉ độc một màu đen thống trị. Trái tim bỗng chốc hụt hẫng, thì ra là mơ. Ừ nhỉ? Những chuyện ấy chỉ xảy ra trong mơ mà thôi… Chỉ có trong mơ em mới quên rằng, anh đã đi rồi…
Chợt, bên cánh tay thấy nhột nhột. Kì lạ! Em giở tay lên và thấy một con bướm kì quặc nằm ở dưới. Con bướm này quen quen!? Hình như em thấy nó ở đâu rồi ấy. Anh có biết nó là thứ gì không?
Anh đi vài tháng sau, em đã thấy nó trong nhà, à, cả chiều hôm nay, nó cũng lẩn quẩn và đầu trên người em nữa!!! Nó có ấn tượng sâu đậm với em lắm ấy! Không nhớ sao được đôi cánh màu xanh lá xấu hoắc của nó chứ!
Thầm nghĩ phải chăng đó là anh không ha? Vội ngồi dậy, nâng “chú bướm” vừa bị cái thân mập này đè, thổi thổi vài cái vào nó. Ít phút sau, con bướm ấy cất cánh bay đi, bay vút lên cao và mất tăm vào màn đêm vô định.
Nở nụ cười trên môi, vẫy vẫy tay chào con bướm ấy
Tạm biệt anh nhé. Và hẹn ngày lặp lại!!!!!!
rainbow_wings fly high
rainbow_wings fly high
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Entry] Mơ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Mơ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 2098
BKGC BKGC : 5316
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : O w O
Stt : ah ~ mình chỉ muốn thay stt thôi ~~~

[Entry] Mơ Empty Re: [Entry] Mơ

Mon Sep 17, 2012 11:47 pm
Tem~~~
Ara~~~ cái ent này đẹp thật đó nhất là cái đoạn Ann chơi đùa vs cái anh Tú nào đó*smile*
Chắc tâm trạng Ann đã tốt hơn rất nhiều rồi thì phải.Chúc mừng nah*tung hoa*Mà anh Tú trong fic là ai vậy Ann???
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Entry] Mơ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Mơ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5757
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

[Entry] Mơ Empty Re: [Entry] Mơ

Tue Sep 18, 2012 5:13 pm
Ent này đẹp thật nhất là cái đoạn Ann đi chơi với anh Tú đó
Có vẻ tâm trạng của Ann đã tốt hơn rồi nhỉ
Ent vui và chứa đựng tâm trạng thoải mái và bớt tự kỉ nhiều
Cho hỏi Anh Tú trong đây có phải là anh của Ann không
ranka misaki
ranka misaki
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Entry] Mơ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Mơ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 4987
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

[Entry] Mơ Empty Re: [Entry] Mơ

Thu Sep 20, 2012 1:40 pm
Ờ~có vẻ ann đang chịu cú sốc lớn. Nói đi rồi nhẹ nhõm hơn đó.
Tự hỏi anh tú đó là ai?
Sponsored content

[Entry] Mơ Empty Re: [Entry] Mơ

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết