- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25176
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
*~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Tue Feb 05, 2013 9:45 pm
loading....
loading....
loading....
loading....
loading....
loading....
Đùa tí thôi~ đừng nóng~~
Hôm nay là ngày chúng ta đều biết là ngày gì~~~
Ngày một đứa trẽ chào đời.
Ngày một con người lớn lên trong tình thương.
Ngày một vì sao xuất hiện trên bầu trời mà vô tình hiếm ai biết.
Ngày khởi đầu cho 365 ngày Trái đất quay xung quanh Mặt trời suốt 15 năm qua.
Ngày sinh nhật của anh~~~~ Kumiho S. Venomania~~~~~~~~
Đối với mọi người anh là một tên S, bệnh hoạn, điên khùng, biến thái, vân vân và mấy mây~~ Nhưng với em anh chỉ-là-một-tên-ngốc~~~~
Mọi người không tin sao?~~~
Bằng chứng 1:
Vào một chiều tháng 12, anh dặn em:
"Đông rồi, mặc thật ấm nhé"
Dường như vì quá lo cho em mà anh quên rằng, miền Nam không có đông, chỉ miền Bắc mới có đông thôi. Và lúc đó nhà em đang như cái lò thiêu đấy cưng :">
Cáo ngốc ơi, về xem lại địa lý tình yêu đi nhé :">
Bằng chứng 2:
Vào một ngày nọ, anh và em cùng ngồi bàn về mối tình đầu của chúng ta. Mối tình đầu của anh dễ thương và trong sáng. Mối tình đầu của em... chẳng mấy vui. Người đầu tiên mà em thích lúc đầu cũng vui vẻ bên nhau như những người bạn thân, cùng học, cùng chơi đùa... lâu lắm rồi... Rồi bỗng dưng em nhận ra tình cảm với cậu ta không chỉ là tình bạn... Nhưng khi biết được điều đó, cậu ta nhìn em với một ánh mắt hoàn toàn khác và hành động hoàn toàn khác... Anh nhớ mà phải không? Anh tức tối khi em bị đối xử như thế... trong phút nóng giận, ức chế thế nào đó, anh đã nói:
"Tại sao lại có con người thay đổi 360 độ như thế chứ"
Sự thật là lúc đó khi đang buồn bã hồi tưởng khoảng thời gian đó, em vẫn không thể nhịn được cười.
Cáo ngốc ơi, xoay 360 độ là quay một vòng rồi đấy :">
Dù thế nào đi nữa thì ngốc vẫn hoàn ngốc :"> và đáng yêu vẫn hoàn đáng yêu.
Món quà nhỏ cho anh. Dù nhỏ nhưng là cả tấm lòng em trong đó. Sinh nhật hạnh phúc và mọi giấc mơ đều thành sự thật nhé~
- Spoiler:
- Happy Birthday Kumiho
Một buổi sáng tinh mơ, với tiếng gọi của chiếc đồng hồ báo thức, Cáo củachúngta thức dậy với hai con mắt hí.
Bé vào nhà tắm (cấm trẻ em dưới 1 tuổi, sao chép và ngắm quá lâu dưới mọi hình thức) kì cọ mình mẩy ( :") ). Xong xuôi, đứng trước gươngxí xọnmột hồi, bé tung tăng dạo phố~~
Trên đường đi, bé vô tình gặp hai admin là Lão và Lorenba má vợ~~
Hai người thấy bé thì chợt giả lảng, lủi đi với lí do bận việc. Lorenpapalịch sự chào rồi đi, trong khi Lãomamalủi thẳng mặc cho bé Cáo đứng đó với mấy cái dấu chấm hỏi trên đầu.hai người đối xử với con rể thế sao?
Bé ấy lại gặp rất nhiều người~~ Arsha rồi Tsuki, nhưng hai người cũng như Lão và Loren, lảng đi chỗ khác với lí do bận. Những người quen cũng lủi đi hết, không ai nói chuyện với bé~~ Có người còn xanh mặt bỏ chạy khi bé lại gần... Chuyện gì đã xảy ra vậy???
Rồi bé chợt thấy tình yêuaka that's mecủa mình
Với một khuôn mặt không thể hớn hở hơn, bé chạy tới.
Nhưng...
và sock...
Bé trở về nhà trong buồn bã
Bỗng dưng~
Party in the house tonight~~~~~~~~~~
Một cái nút vừa được bấm mở ra một cái gì đó~
Huyết mũi của Cáo nhà ta tuôn trào~~~
Mọi người mạnh ai nấy về, để yên cho Cáo ... "ăn bánh"
THE END.
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7448
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Tue Feb 05, 2013 9:54 pm
Ôi Dou dễ thương quá Mìn ới *nhảy*
Một người mà có hai topic mừng sinh nhật thật là hạnh phúc :)
Ara ~ thiếp chúc chàng trên FB rồi nhưng bây giờ vào đây chúc tiếp ~
Chúc chàng sinh nhật và tuổi mới thêm vui ~^^
Chúc tay nghề viết fic, art, des,.. ngày càng lên tay ~^^
Một người mà có hai topic mừng sinh nhật thật là hạnh phúc :)
Ara ~ thiếp chúc chàng trên FB rồi nhưng bây giờ vào đây chúc tiếp ~
Chúc chàng sinh nhật và tuổi mới thêm vui ~^^
Chúc tay nghề viết fic, art, des,.. ngày càng lên tay ~^^
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39872
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Tue Feb 05, 2013 10:23 pm
Ara, bạn định ôm hũ muối vào rồi =]]
Cái dou không-thể-dễ-thương-hơn >w<~ Kủ mì thích nhé, được mọi người quan tâm ghê~chưa kể sự quan tâm đặc biệt của vợ~
Chúc đã chúc rồi~ thôi thì chúc thêm tuổi mới hai người càng tình thương mến thương hơn nhé X")
P.s: pama Min dễ thương quá ><~ Boss dễ thương, Kem dễ thương, Miz dễ thương, ai cũng dễ thương. Nah~ nhìn mấy bé chibi làm bạn muốn bắt hết về~~~~ Omochikaeri~~
Cái dou không-thể-dễ-thương-hơn >w<~ Kủ mì thích nhé, được mọi người quan tâm ghê~
Chúc đã chúc rồi~ thôi thì chúc thêm tuổi mới hai người càng tình thương mến thương hơn nhé X")
P.s: pama Min dễ thương quá ><~ Boss dễ thương, Kem dễ thương, Miz dễ thương, ai cũng dễ thương. Nah~ nhìn mấy bé chibi làm bạn muốn bắt hết về~~~~ Omochikaeri~~
- Wind.GDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 429
BKGC : 56156
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Meteor city ~~
Stt : Floating like a jelly fish ~
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Wed Feb 06, 2013 1:40 am
Sn vui vẻ hạnh phúc nhé Kumi :) Dù cậu đổi tên rất nhiều lần nhưng tớ vẫn thích gọi cậu là Kumi, chẳng hiểu tại sao nữa :)
Tớ ko hiểu lí do vì sao cậu lại luôn nhắc đến tớ, 1 kẻ thường rất ít tham gia vào chuyện xung quanh như Luc Fam hay gì khác, tớ thậm chí còn chẳng thích Sa/Ya nữa, vậy nhưng đối vs tớ cậu vẫn là 1 người bạn rất đặc biệt đấy.
Tên sing gôm thúi ở trên dù có nói cậu là 1 tên S hay gì gì đó nhưng vs tớ, cảm nhận riêng, nếu có từ miêu tả về cậu thì từ đó là "dịu dàng". Thật luôn đó :) Tớ nhận ra điều đó còn trước khi cậu com cho cái fic TLC của tớ kìa. Cậu thật sự là 1 trong những người tớ quý nhất trên MB này đấy :)
Cám ơn cậu vì cùng yêu thích F&D, luôn nhớ rằng tớ thích Đông Đông nhất, luôn cố kéo đứa lười biếng này vào các dou. Cám ơn cậu vì lòng tốt đó, vì sự yêu quý 4rum này, vì đã quan tâm đến tên gôm thúi nhiều đến thế để hắn khỏi lẽo đẽo theo tớ =]] Đùa thôi :)
Lần cuối. Chúc mừng sn, cảm ơn vì cậu đã đc sinh ra trên đời và cho tớ đc gặp cậu.
Hạnh phúc nhé *ôm*
Tớ ko hiểu lí do vì sao cậu lại luôn nhắc đến tớ, 1 kẻ thường rất ít tham gia vào chuyện xung quanh như Luc Fam hay gì khác, tớ thậm chí còn chẳng thích Sa/Ya nữa, vậy nhưng đối vs tớ cậu vẫn là 1 người bạn rất đặc biệt đấy.
Tên sing gôm thúi ở trên dù có nói cậu là 1 tên S hay gì gì đó nhưng vs tớ, cảm nhận riêng, nếu có từ miêu tả về cậu thì từ đó là "dịu dàng". Thật luôn đó :) Tớ nhận ra điều đó còn trước khi cậu com cho cái fic TLC của tớ kìa. Cậu thật sự là 1 trong những người tớ quý nhất trên MB này đấy :)
Cám ơn cậu vì cùng yêu thích F&D, luôn nhớ rằng tớ thích Đông Đông nhất, luôn cố kéo đứa lười biếng này vào các dou. Cám ơn cậu vì lòng tốt đó, vì sự yêu quý 4rum này, vì đã quan tâm đến tên gôm thúi nhiều đến thế để hắn khỏi lẽo đẽo theo tớ =]] Đùa thôi :)
Lần cuối. Chúc mừng sn, cảm ơn vì cậu đã đc sinh ra trên đời và cho tớ đc gặp cậu.
Hạnh phúc nhé *ôm*
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13516
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Wed Feb 06, 2013 6:44 am
Dễ thương quá [ôm mặt]
Tất cả mọi người đều dễ thương, và rất ấm áp ~
Pic cuối, tóc của Tsu huynh giống lông nhím quá =))))
Chúc sinh nhật vui vẻ nhé, dù com này có trễ hơn một ngày =))) Yêu huynh lắm ~
Tất cả mọi người đều dễ thương, và rất ấm áp ~
Pic cuối, tóc của Tsu huynh giống lông nhím quá =))))
Chúc sinh nhật vui vẻ nhé, dù com này có trễ hơn một ngày =))) Yêu huynh lắm ~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8098
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Wed Feb 06, 2013 8:09 am
Chúc mừng sinh nhật nii nhé~
Nii sướng nhất rồi còn gì~
cái dou cũng dễ thương đáng sợ ~ đúng là hoành tráng như Creo nii đã nói nhở~
Nii sướng nhất rồi còn gì~
cái dou cũng dễ thương đáng sợ ~ đúng là hoành tráng như Creo nii đã nói nhở~
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32544
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Wed Feb 06, 2013 10:40 am
dou dễ thương ah ~
Cáo chàng thật là hạnh phúc ~
Ara ~ hôm nay đã là qua sinh nhật chàng rồi nhỉ ~
nhưng thiếp vẫn muốn chúc chàng thêm nữa ~
Ara~ nghĩ lại thì Cáo chàng là một trong những nhân vật tuyệt nhất 4rum mình nhỉ ~
art đẹp này ~ des giỏi này ~ fic cũng tuyệt nữa ~ là mod này ~ và lại đang đứng đầu top poster nữa ~
chàng là đỉnh nhất ~ *bật ngón cái*
làm uke của chàng 8 tháng, vầng, đúng 8 tháng đấy chàng ạh~ thiếp nhận ra một điều ~
mình thật may mắn vì làm uke của chàng ~
có những lúc gal của thiếp ế và vắng hơn chùa bà đanh ~ thì chàng luôn vào com cho thiếp ~
đọc com của chàng thấy vui vui ~
có những lúc fic của thiếp (vầng, 6 tháng ra 1 chap) ế hơn chùa bà đanh ~ chàng vẫn là người đầu tiên vào com ~ (vầng, chỉ là giật tem thôi ~ nhưng như vậy cũng vui rồi)
showroom của thiếp ế cũng có chàng vào com ~ topic gì thiếp lập cũng chàng vào com ~ dù không phải luôn là đầu tiên nhưng vẫn có com của chàng ~
chàng luôn quan tâm đến thiếp ah ~
vầng ~ như vent-san nói ~ chàng thật sự rất dịu dàng ~ đến nỗi nhiều lần làm thiếp bật khóc ~
thật đấy ~ và thiếp không phủ nhận là mình dễ khóc đâu ~
nhưng sự quan tâm của chàng hâm nóng lòng thiếp ~ để rồi vỡ òa ra thành nước mắt ~
hôm nay ~ dù đã qua sinh nhật chàng ~ thiếp vẫn muốn chúc chàng một câu ~
Chúc mừng sinh nhật ~ con hồ li của thiếp ~
Thiếp mãi yêu chàng ~
Cáo chàng thật là hạnh phúc ~
Ara ~ hôm nay đã là qua sinh nhật chàng rồi nhỉ ~
nhưng thiếp vẫn muốn chúc chàng thêm nữa ~
Ara~ nghĩ lại thì Cáo chàng là một trong những nhân vật tuyệt nhất 4rum mình nhỉ ~
art đẹp này ~ des giỏi này ~ fic cũng tuyệt nữa ~ là mod này ~ và lại đang đứng đầu top poster nữa ~
chàng là đỉnh nhất ~ *bật ngón cái*
làm uke của chàng 8 tháng, vầng, đúng 8 tháng đấy chàng ạh~ thiếp nhận ra một điều ~
mình thật may mắn vì làm uke của chàng ~
có những lúc gal của thiếp ế và vắng hơn chùa bà đanh ~ thì chàng luôn vào com cho thiếp ~
đọc com của chàng thấy vui vui ~
có những lúc fic của thiếp (vầng, 6 tháng ra 1 chap) ế hơn chùa bà đanh ~ chàng vẫn là người đầu tiên vào com ~ (vầng, chỉ là giật tem thôi ~ nhưng như vậy cũng vui rồi)
showroom của thiếp ế cũng có chàng vào com ~ topic gì thiếp lập cũng chàng vào com ~ dù không phải luôn là đầu tiên nhưng vẫn có com của chàng ~
chàng luôn quan tâm đến thiếp ah ~
vầng ~ như vent-san nói ~ chàng thật sự rất dịu dàng ~ đến nỗi nhiều lần làm thiếp bật khóc ~
thật đấy ~ và thiếp không phủ nhận là mình dễ khóc đâu ~
nhưng sự quan tâm của chàng hâm nóng lòng thiếp ~ để rồi vỡ òa ra thành nước mắt ~
hôm nay ~ dù đã qua sinh nhật chàng ~ thiếp vẫn muốn chúc chàng một câu ~
Chúc mừng sinh nhật ~ con hồ li của thiếp ~
Thiếp mãi yêu chàng ~
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12933
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Wed Feb 06, 2013 10:59 am
Một cái dou quá hoành và quá dễ thương, Kumi sướng thế còn giề~~~
(thực ra tớ đã quên gọi bạn là Cáo, cơ mà Creo nói muốn rằng chỉ Creo mới gọi bạn là Cáo thôi, nên thay đổi cách xưng hô vậy~~~)
*gật gù* Hoà trong không khí của ngày sau sinh nhật, mình thử ôn lại chút kỉ niêm về Kumi coi~
Nói chung mình thấy Kumi là 1 người bạn tốt trong 4rum. Bạn hoà đồng với các mem khác, bằng chứng là mình đây, khi mới vào rum, đã được bạn giúp đỡ rất nhiều~ bạn còn chủ động des cho mình cái sign nữa~~~tốt quá cơ^^. Điểm thứ 2 của Kumi là rất giỏi. Có thể nói là toàn diện. Art miễn bàn vì mình rất khó dùng lời lẽ nhận xét, nhưng fic thì giọng văn của Kumi nhận ra ngay, dù nhiều hay ít thì mình vẫn thấy trong fic bạn có sự điên loạn^^Mình thích cái đấy lắm~
ah~thêm tuổi mới hay ăn chóng lớn nah~ Học cho tốt để năm nay thi cấp 3 nah~~~
(thực ra tớ đã quên gọi bạn là Cáo, cơ mà Creo nói muốn rằng chỉ Creo mới gọi bạn là Cáo thôi, nên thay đổi cách xưng hô vậy~~~)
*gật gù* Hoà trong không khí của ngày sau sinh nhật, mình thử ôn lại chút kỉ niêm về Kumi coi~
Nói chung mình thấy Kumi là 1 người bạn tốt trong 4rum. Bạn hoà đồng với các mem khác, bằng chứng là mình đây, khi mới vào rum, đã được bạn giúp đỡ rất nhiều~ bạn còn chủ động des cho mình cái sign nữa~~~tốt quá cơ^^. Điểm thứ 2 của Kumi là rất giỏi. Có thể nói là toàn diện. Art miễn bàn vì mình rất khó dùng lời lẽ nhận xét, nhưng fic thì giọng văn của Kumi nhận ra ngay, dù nhiều hay ít thì mình vẫn thấy trong fic bạn có sự điên loạn^^Mình thích cái đấy lắm~
ah~thêm tuổi mới hay ăn chóng lớn nah~ Học cho tốt để năm nay thi cấp 3 nah~~~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33864
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: *~~~~Buon Compleanno Kumiho. Cười thật hạnh phúc nhé, em yêu anh nhiều~~~*
Wed Feb 06, 2013 7:45 pm
*đi vào*
*nhìn*
hix .... không biết phải nói gì nữa ... *trấm nước mắt* TT^TT
cảm ơn mem nhiều nhiều lắm *sụt sùi* TT^TT
*chạy*
*nhìn*
hix .... không biết phải nói gì nữa ... *trấm nước mắt* TT^TT
cảm ơn mem nhiều nhiều lắm *sụt sùi* TT^TT
*chạy*
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|