- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7788
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
[4rum Fic] Nếu - Thì
Fri Feb 15, 2013 9:17 pm
Tên Fic: Nếu Thì
Tác giả: *giơ tay*
Thể Loại: Romance, Angst,.......troll ngầm =)), OCC, OS
Note: Ừ thì Ann biết Ann đang tự OCC Ann =))
Note 2: Lì xì cho Hino đây =]]
NẾU THÌ
Neh~ Lá lành đùm lá rách~
Lá rách đùm lá tả tơi~
Đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau, tạo thành một rừng cây xanh um tùm...
Đông đến, gió rét lạnh buốt thay
Có một đóa hoa đã lìa cành...
Lá hoảng hốt, thả người theo gió bắt hoa...
Nó đã phản bội lại đồng loại mất rồi...
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-Nếu em phản bội MB?_Cô bé với mái tóc bạch kim đầy quý phái nghiêng đầu hỏi.
-Chị sẽ xem như chưa từng quen em và giúp MB tiêu diệt hiểm họa_Mái tóc đen ánh tím 2 chùm gần như che đi cặp ngọc tím biếc, nụ cười đậm chất Yan.
*****************************
Hai chùm tóc đen tuyền ánh tím che phủ cả bờ vai, đôi mắt tử anh chăm chú vào màn hình máy tính, bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím, tạo nên những ký tự kì hoặc.
-Nguy rồi Annie!!!_Một cô gái chạy như ma đuổi đến người tên Annie, làm mái tóc đen xõa dài như rối tung lên, đôi mắt xám bạc đầy lo lắng.
-Có chuyện gì sao, Carol?_Annie nhìn Carrol ngạc nhiên
-Hi...Hino..._Carol cố thở đều và lấy lại bình tĩnh_Hino đã lấy cắp tài liệu của MB đem cho "bọn chúng" mất rồi!!!!
Đôi mắt tím biếc mở to thẫn thờ, Annie nghe như tim mình thắt chặt lại. Một cỗ đau đớn xâm chiếm lấy tâm can, đầu óc cô choáng váng. Điều Annie vừa nghe được, còn tồi tệ hơn sét đánh ngang tai!
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Mây xếp tầng tầng lớp lớp dày đặc trên nền trời xám xịt.
Gió từng đợt quất mạnh những đòn giá rét vào vạn vật, làm cây cối khẳng khiu, trơ trọi.
Mưa phùn lất phất bay, giọt nghiêng giọt ngả, giăng tứ phía.
Cô gái với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp bước nhẹ trên con đường vắng lặng. Cũng phải, ai lại muốn ra đường vào mùa đông giá rét này chứ?
Đóa hoa trắng muốt xơ xác lìa cành, đi vào vòng xoáy khốc liệt của gió.
-Lại một sinh mạng ra đi..._Hino cười đầy ẩn ý, cánh tay nõn nà chụp lấy đóa hoa đáng thương. Chợt, cô lại thấy một chiếc lá khác bay sau bông hoa ấy.
Khẽ mỉm cười, bàn tay kia lại nắm lấy chiếc lá vàng úa.
-Ngươi cũng giống ta sao?_Đôi mắt tím đượm buồn nhìn cặp diệp liên, rồi lại thả chúng bay đi_Chúc 2 ngươi hạnh phúc!
Đôi diệp liên cứ xoay vòng quanh nhau, bay đi, bay đi, rồi vút lên trời cao cùng gió. Hino chợt thấy, người con gái đứng đấy. Gió thổi tung bay hai chùm tóc đen, đôi mắt tím biếc nhìn cô như người xa lạ.
-Ann-chan...
-Ta đến để giết ngươi theo lệnh_Từng chữ, từng chữ buông ra thật nhẹ nhàng, nhẹ như từng đòn dao rạch nát trái tim kia.
-Nếu em phản bội MB?
-Chị sẽ xem như chưa từng quen em và giúp MB tiêu diệt hiểm họa
Những ngón tay thanh mảnh chợt bắt chéo qua. Mây dần tan đi, để mặt trời lộ diện, rọi ánh sáng xuống mặt đất, làm lộ những tơ tóc xung quanh.
-Giăng từ khi nào thế?_Hino cười méo mặt, hiện giờ, cô đang bị kẹt giữa bẫy tơ
-Ta có cần phải nói với kẻ thù không?_Annie nghiêng đầu. Cô nắm chặt bàn tay lại, khiến những tơ tóc siết chặt, cứa vào da thịt Hino làm nó rướm máu.
Đối với đôi tay múa kiếm của Hino, cô có thể tự thoát thân được khỏi đám dây tơ này. Nhưng...cô đã không làm thế. Một kẻ phản bội như Asa Hino thì đáng chết, đáng bị trừng phạt. Mọi chuyện đã hoàn tất, Hino cô cũng có thể nhắm mắt yên lòng.
Sau khi trói chặt được Hino, Annie liền phóng cây chủy thủ về phía cô bé. Cảm thấy điều phi lí đang xảy ra, Annie cố động não tìm nó. Gió Bắc thổi vụt qua, quất vào mặt người từng đòn lạnh buốt.
"Hino..con bé không hề chống trả!?"
Chợt giật mình
PHẬP
Con dao trắng sáng phút chốc cắm phập vào ngực người thiếu nữ đôi mắt tử anh tuyệt đẹp, máu bắn ra, vấy bẩn mái tóc bạch kim sang trọng. Annie vội chạy đến, đỡ Hino dậy, đôi mắt tím biếc đầy hỗn độn
-TẠI SAO
-Bọn chúng...bọn chúng giữ Khải Ngọc Liên Hoa!_Hino cố nói rõ từng chữ một, tia hồng huyết nhuyễn hoặc trào ra từ khóe môi khô nứt nẻ_Xin nee..._Cặp ngọc tử anh ngấn nước, Hino cầm chặt tay Annie_Xin nee...cứu lấy Miyami! Chỉ có Khải Ngọc Liên Hoa mới cứu được cô ấy...! - Xin...nee...
Đôi tay nõn nà nắm chặt tay Annie dần buông lõng, rồi rớt xuống lòng đường lạnh giá.
-Hino...!_Annie vội lay cô dậy_Hino! HINOOOOOOO!!!!!!!!!
Tiếng hét vang dội, như muốc xé toạc mọi thứ, xé toạc tâm can con người...!!
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ngôi mộ trắng được đắp khi xuân sang. Nắng hanh vàng trải rộng muôn nơi, đâu đó, từng đàn chim én lượn vòng trên không.
-Miyami đã được cứu. Vì vậy, hãy an lòng mà nhắm mắt nhé_Annie khẽ cười, đặt một bó hoa Diệp Tử lên ngôi mộ.
-Nếu em phản bội MB?
-Chị sẽ xem như chưa từng quen em và giúp MB tiêu diệt hiểm họa
"Chị sai rồi. Chị sẽ giúp MB diệt trừ hiểm họa nhưng mãi không thể quên em. Hino..."
Ngọn gió lướt qua, làm tung bay hai chùm tóc đen ánh tím. Đâu đó, tiếng cười dịu dàng vọng xuống trừ bầu trời thẳm xanh...
Tác giả: *giơ tay*
Thể Loại: Romance, Angst,.......troll ngầm =)), OCC, OS
Note: Ừ thì Ann biết Ann đang tự OCC Ann =))
Note 2: Lì xì cho Hino đây =]]
NẾU THÌ
Neh~ Lá lành đùm lá rách~
Lá rách đùm lá tả tơi~
Đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau, tạo thành một rừng cây xanh um tùm...
Đông đến, gió rét lạnh buốt thay
Có một đóa hoa đã lìa cành...
Lá hoảng hốt, thả người theo gió bắt hoa...
Nó đã phản bội lại đồng loại mất rồi...
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-Nếu em phản bội MB?_Cô bé với mái tóc bạch kim đầy quý phái nghiêng đầu hỏi.
-Chị sẽ xem như chưa từng quen em và giúp MB tiêu diệt hiểm họa_Mái tóc đen ánh tím 2 chùm gần như che đi cặp ngọc tím biếc, nụ cười đậm chất Yan.
*****************************
Hai chùm tóc đen tuyền ánh tím che phủ cả bờ vai, đôi mắt tử anh chăm chú vào màn hình máy tính, bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím, tạo nên những ký tự kì hoặc.
-Nguy rồi Annie!!!_Một cô gái chạy như ma đuổi đến người tên Annie, làm mái tóc đen xõa dài như rối tung lên, đôi mắt xám bạc đầy lo lắng.
-Có chuyện gì sao, Carol?_Annie nhìn Carrol ngạc nhiên
-Hi...Hino..._Carol cố thở đều và lấy lại bình tĩnh_Hino đã lấy cắp tài liệu của MB đem cho "bọn chúng" mất rồi!!!!
Đôi mắt tím biếc mở to thẫn thờ, Annie nghe như tim mình thắt chặt lại. Một cỗ đau đớn xâm chiếm lấy tâm can, đầu óc cô choáng váng. Điều Annie vừa nghe được, còn tồi tệ hơn sét đánh ngang tai!
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Mây xếp tầng tầng lớp lớp dày đặc trên nền trời xám xịt.
Gió từng đợt quất mạnh những đòn giá rét vào vạn vật, làm cây cối khẳng khiu, trơ trọi.
Mưa phùn lất phất bay, giọt nghiêng giọt ngả, giăng tứ phía.
Cô gái với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp bước nhẹ trên con đường vắng lặng. Cũng phải, ai lại muốn ra đường vào mùa đông giá rét này chứ?
Đóa hoa trắng muốt xơ xác lìa cành, đi vào vòng xoáy khốc liệt của gió.
-Lại một sinh mạng ra đi..._Hino cười đầy ẩn ý, cánh tay nõn nà chụp lấy đóa hoa đáng thương. Chợt, cô lại thấy một chiếc lá khác bay sau bông hoa ấy.
Khẽ mỉm cười, bàn tay kia lại nắm lấy chiếc lá vàng úa.
-Ngươi cũng giống ta sao?_Đôi mắt tím đượm buồn nhìn cặp diệp liên, rồi lại thả chúng bay đi_Chúc 2 ngươi hạnh phúc!
Đôi diệp liên cứ xoay vòng quanh nhau, bay đi, bay đi, rồi vút lên trời cao cùng gió. Hino chợt thấy, người con gái đứng đấy. Gió thổi tung bay hai chùm tóc đen, đôi mắt tím biếc nhìn cô như người xa lạ.
-Ann-chan...
-Ta đến để giết ngươi theo lệnh_Từng chữ, từng chữ buông ra thật nhẹ nhàng, nhẹ như từng đòn dao rạch nát trái tim kia.
-Nếu em phản bội MB?
-Chị sẽ xem như chưa từng quen em và giúp MB tiêu diệt hiểm họa
Những ngón tay thanh mảnh chợt bắt chéo qua. Mây dần tan đi, để mặt trời lộ diện, rọi ánh sáng xuống mặt đất, làm lộ những tơ tóc xung quanh.
-Giăng từ khi nào thế?_Hino cười méo mặt, hiện giờ, cô đang bị kẹt giữa bẫy tơ
-Ta có cần phải nói với kẻ thù không?_Annie nghiêng đầu. Cô nắm chặt bàn tay lại, khiến những tơ tóc siết chặt, cứa vào da thịt Hino làm nó rướm máu.
Đối với đôi tay múa kiếm của Hino, cô có thể tự thoát thân được khỏi đám dây tơ này. Nhưng...cô đã không làm thế. Một kẻ phản bội như Asa Hino thì đáng chết, đáng bị trừng phạt. Mọi chuyện đã hoàn tất, Hino cô cũng có thể nhắm mắt yên lòng.
Sau khi trói chặt được Hino, Annie liền phóng cây chủy thủ về phía cô bé. Cảm thấy điều phi lí đang xảy ra, Annie cố động não tìm nó. Gió Bắc thổi vụt qua, quất vào mặt người từng đòn lạnh buốt.
"Hino..con bé không hề chống trả!?"
Chợt giật mình
PHẬP
Con dao trắng sáng phút chốc cắm phập vào ngực người thiếu nữ đôi mắt tử anh tuyệt đẹp, máu bắn ra, vấy bẩn mái tóc bạch kim sang trọng. Annie vội chạy đến, đỡ Hino dậy, đôi mắt tím biếc đầy hỗn độn
-TẠI SAO
-Bọn chúng...bọn chúng giữ Khải Ngọc Liên Hoa!_Hino cố nói rõ từng chữ một, tia hồng huyết nhuyễn hoặc trào ra từ khóe môi khô nứt nẻ_Xin nee..._Cặp ngọc tử anh ngấn nước, Hino cầm chặt tay Annie_Xin nee...cứu lấy Miyami! Chỉ có Khải Ngọc Liên Hoa mới cứu được cô ấy...! - Xin...nee...
Đôi tay nõn nà nắm chặt tay Annie dần buông lõng, rồi rớt xuống lòng đường lạnh giá.
-Hino...!_Annie vội lay cô dậy_Hino! HINOOOOOOO!!!!!!!!!
Tiếng hét vang dội, như muốc xé toạc mọi thứ, xé toạc tâm can con người...!!
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ngôi mộ trắng được đắp khi xuân sang. Nắng hanh vàng trải rộng muôn nơi, đâu đó, từng đàn chim én lượn vòng trên không.
-Miyami đã được cứu. Vì vậy, hãy an lòng mà nhắm mắt nhé_Annie khẽ cười, đặt một bó hoa Diệp Tử lên ngôi mộ.
-Nếu em phản bội MB?
-Chị sẽ xem như chưa từng quen em và giúp MB tiêu diệt hiểm họa
"Chị sai rồi. Chị sẽ giúp MB diệt trừ hiểm họa nhưng mãi không thể quên em. Hino..."
Ngọn gió lướt qua, làm tung bay hai chùm tóc đen ánh tím. Đâu đó, tiếng cười dịu dàng vọng xuống trừ bầu trời thẳm xanh...
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33853
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [4rum Fic] Nếu - Thì
Fri Feb 15, 2013 11:13 pm
tem ~~
1 OS ngắn và ý nghĩa ~~ uhm ~~ chỉ là nếu - thì thôi nhỉ ~~
tragedy ~~ buồn thật đấy ~~ nhưng chỉ là nếu - thì thôi mà neh ~~ *smile*
câu nghiêng gần cuối, nên bỏ tên Hino đi, thấy gượng làm sao ấy ~~ *smile*
+1 nga ~~
1 OS ngắn và ý nghĩa ~~ uhm ~~ chỉ là nếu - thì thôi nhỉ ~~
tragedy ~~ buồn thật đấy ~~ nhưng chỉ là nếu - thì thôi mà neh ~~ *smile*
câu nghiêng gần cuối, nên bỏ tên Hino đi, thấy gượng làm sao ấy ~~ *smile*
+1 nga ~~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8087
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [4rum Fic] Nếu - Thì
Fri Feb 15, 2013 11:17 pm
*chỉ lên*
ĐÓ là nội dung tám nhảm của em và Ann-chan trước 12h đêm giao thừa ấy ạ~
Nó hay~ và với một đứa dễ khóc như em thì nó khiến em khóc~
Nhưng mà....em đâu có điên như thế =w=
ĐÓ là nội dung tám nhảm của em và Ann-chan trước 12h đêm giao thừa ấy ạ~
Nó hay~ và với một đứa dễ khóc như em thì nó khiến em khóc~
Nhưng mà....em đâu có điên như thế =w=
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12922
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [4rum Fic] Nếu - Thì
Sat Feb 16, 2013 2:58 am
Đoạn đầu, cứ tưởng tính chất caí này sẽ theo kiểu điệ viên với súng ống đầy đủ chứ Tại nó là thế giới hiện đại mà^^
Cuối cùng, bạn cho chất cổ trang vào~
Mới đầu nhìn cái dòng "Nếu - Thì" mình nghĩ nó dài lắm, vì vong nếu-thì rất khó dứt ra
Cuối cùng bạn làm 1 OS ngắn
Fic của Ann thật khó đoán^^
Cuối cùng, bạn cho chất cổ trang vào~
Mới đầu nhìn cái dòng "Nếu - Thì" mình nghĩ nó dài lắm, vì vong nếu-thì rất khó dứt ra
Cuối cùng bạn làm 1 OS ngắn
Fic của Ann thật khó đoán^^
- Phong NhanMod
- ĐCC :
Bài gửi : 141
BKGC : 5133
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Cơn giông đêm qua
Stt : Sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng lên chỉ để rọi sáng sự đổ nát sau một đêm giống bão
Re: [4rum Fic] Nếu - Thì
Sat Feb 16, 2013 12:46 pm
Ta thấy fic thuộc thể Tragedy nhưng chẳng thấy ngươi ghi trên kia ~~
Ngươi tự hoàn hảo hoá bản thân à? ~~
Tình hình là ta chưa từng gặp con Ann nào "ngầu" đến thế đâu
* chọt chọt * Viết Fic lì xì cho ta đi
Ngươi tự hoàn hảo hoá bản thân à? ~~
Tình hình là ta chưa từng gặp con Ann nào "ngầu" đến thế đâu
* chọt chọt * Viết Fic lì xì cho ta đi
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22893
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum Fic] Nếu - Thì
Mon Jul 21, 2014 9:23 am
một câu thôi: thiệc buồn hết
tui cũng ứ biết comt gì nữa
tui cũng ứ biết comt gì nữa
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|