MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Ellen Guan
Ellen Guan
Member
Member
ĐCC :
[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5
BKGC BKGC : 3515
Điểm đóng góp : 1

[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Empty [BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực

Wed Sep 24, 2014 3:57 pm
* Tittle: Cuộc chiến quyền lực
* Author: Ellen
* Genre: Action, Fantasy, Romance, Supernatural, Shounen Ai
* Status: On-going
* Rating: T
* Length: Longfic
* Pairing: Keith x Gus, Mira x Ace, Alice x Masquerade, Shun x Dan, Runo x Klaus
* Warning:
- Truyện thuộc thể loại Shounen-ai (tức nam x nam), chống chỉ định với những thành phần không phải fujoshi và fudanshi
- OOC !
* Summary:

Đế quốc Southare năm 200 TCN ngày 23 tháng 11, Đức vua Daniel III trở về phục thù, chấm dứt chuỗi thời kì “100 ngày cai trị” của East và đuổi kẻ tiếm ngôi ra khỏi ngai vàng, để hắn quỳ mọp dưới chân mình van lơn một cách nhục nhã như những gì ngài đã từng làm.

Ba ngày sau, tức ngày 26 tháng 11, kẻ tiếm ngôi bị chặt đầu trên pháp trường dưới con mắt của dân chúng và ánh nhìn căm thù của những người theo phe East.

Đức vua bễ nghễ ngồi trên ngai vàng, nhìn những kẻ theo East với ánh mắt khiêu khích, chính thức tuyên bố Đế quốc Southare thuộc về hắn, chữ không phải một kẻ hèn mọn do một tỳ nữ tình cờ được Tiên hoàng thị sủng sinh ra.

Phe East lập tức tan rã ngay sau đó, nhưng rất nhiều thuộc hạ trung thành với East đã không chịu khuất phục Đức vua. Chúng lập ra tổ chức Lealisti, tìm kiếm những đứa trẻ mồ côi về để đào tạo thành những kẻ phục vụ cho việc tiếm ngôi của East.

Chúng là những tín đồ trung thành của East, chúng vẫn duy trì sự tin tưởng East mặc cho mọi người khuyên bảo hết lời. Bởi chúng biết…

East là bất tử, ngài không bao giờ chết. Ngài sẽ quay lại dẫn dắt chúng.

Ngài sẽ trả lại những gì mà Đức vua Daniel III gây ra cho ngài. Sẽ khiến lão phải chết một cách thảm khốc nhất.

Sớm thôi !

* Author note: Fic này viết cách đây ba tháng rồi, rất muốn đăng lên đây mà bây giờ mới có dịp tung lên chỉ vì lười chạy đi đăng kí. Nhân vật chính trong đây là Keith. Mặc dù đã bắt đầu viết được ba tháng nhưng tớ mới chỉ viết đến chapter 3, vì vậy, tốc độ ra chap sẽ hơi lâu nha... Độ dài một chương chỉ tầm 1, 2 trang word (cầu mong là 4rum không quy định độ dài chương)


Được sửa bởi Ellen Guan ngày Thu Sep 25, 2014 7:50 am; sửa lần 1.
Ellen Guan
Ellen Guan
Member
Member
ĐCC :
[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5
BKGC BKGC : 3515
Điểm đóng góp : 1

[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Empty Re: [BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực

Wed Sep 24, 2014 8:20 pm
Chapter I. Người thừa kế của Bá tước Clay

Đế quốc Southare năm 180 TCN, ngày 13 tháng 4.

Tại quảng trưởng Grimmad, một thiếu nữ trạc mười sáu đứng trên đài cao. Thiếu nữ mang vẻ đẹp của một người con gái Hy Lạp với đôi môi đỏ mọng như những cô thiếu nữ tại đảo Síp, sống mũi cao và thân hình “tỉ lệ vàng”. Cô gái mặc một bộ váy với những dải đăng-ten và diềm xếp dày đặc, cánh tay thuôn thuôn đeo găng tay trắng. Nàng đẹp, như một bức tượng Vệ Nữ.

Bên cạnh nàng là một ông già ăn mặc chỉn chu với dáng vẻ đầy cung kính, thấy nàng gật đầu, ông nhìn xuống dưới, lớn tiếng tuyên bố:

- Con gái của cố Bá tước Clay và trưởng công chúa Katherine – Mira Clay, sau hai năm đi du lịch bên ngoài, ngài đã trở lại và được rèn luyện để trở nên hoàn mĩ. Hiện nay, khi ngài đã đủ tư cách trở thành người đứng đầu gia tộc Clay, tôi xin trao cho ngài chiếc nhẫn của chủ gia tộc trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Từ nay, ngài sẽ trở thành chủ nhân của nhà Clay, đồng thời tên của ngài trong gia phả hoàng gia sẽ xếp thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng. Xin ngài tiếp nhận.

Nói xong, ông già cúi xuống, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón cái của nàng. Viên saphire xinh đẹp dù đã trải qua hàng chục đời chủ nhân vẫn rực rỡ như vậy, toả ra ánh sáng xanh lấp lánh. Dù vậy, người thừa kế của nhà Clay vẫn không cười, đôi mắt xanh của nàng vẫn ảm đạm như biển chết.

Sau khi hoàn thành nghi thức kế thừa, nữ Bá tước bước về phía xe ngựa của mình, theo sau là vị quản gia vẫn luôn mang dáng vẻ kính cẩn. Bóng dáng chiếc xe ngựa xa hoa nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của mọi người.

Nàng đi rồi, quần chúng lập tức xôn xao.

- Lời đồn đã thành sự thật, người con cả của Bá tước không phải người thừa kế.

- Hừ ! Bây giờ anh mới nhận ra sao ? Tôi biết điều này ngay từ đầu rồi, có ai đi cho một người điên làm chủ một gia tộc đầy quyền lực như gia tộc Clay chứ ?

- Phải đó. Nghe đồn dạo này bệnh của vị thiếu gia Keith Clay đó càng nặng thêm rồi.

- Ha ha… Con trai cả của Bá tước cũng chỉ như thế mà thôi, đầu óc chẳng những không bình thường, còn không thể đi lại, đúng là vô dụng ! Còn không bằng những người dân như chúng ta.

Tiếng cười giễu cợt, tiếng chê bai nói xấu người con trưởng của Bá tước Clay quá cố vang lên. Cũng không ít người đem so sánh vị thiếu gia đó với những người nổi tiếng trong Đế quốc, thậm chí có người còn so sánh với con mình rồi cười lớn đầy khinh thường.


Được sửa bởi Ellen Guan ngày Sun Sep 28, 2014 3:44 pm; sửa lần 1.
Ellen Guan
Ellen Guan
Member
Member
ĐCC :
[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5
BKGC BKGC : 3515
Điểm đóng góp : 1

[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Empty Re: [BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực

Thu Sep 25, 2014 9:01 pm
Chapter II. Thiếu gia nhà Clay

Lâu đài Clay được xây theo kiểu kiến trúc Gothic với những vòm trần, cột cuốn khiến người ta nhìn vào có cảm giác bên trong toà lâu đài rất cao. Trên cánh cổng lâu đài có khắc gia huy của gia tộc Clay – một con chim ưng đang tung cánh. Hai bên cổng lâu đài là hai bức tượng điêu khắc một con chim ưng đang giương đôi cánh to khoẻ, bộ móng vuốt sắc nhọn với những đường nét gân guốc, chiếc mỏ quặp và đôi mắt được thay bằng hai viên hổ phách không lai tạp thêm màu sắc nào. Loại đá hổ phách này khá hiếm, chắc chắn tổ tiên của gia tộc này đã mất nhiều sức lực để điêu khắc ra hai bức tượng đã qua bao đời chủ nhân mà vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ chút nào này.


Mira bước đi trên hành lang lát đá cẩm thạch của lâu đài. Hành lang này dẫn tới nơi chính giữa lâu đài – vườn hoa nhà Clay. Đường đi trong vườn hoa không được lát đá cẩm thạch mà được lát những viên sỏi trắng trên mặt đất, hai bên đường là những khóm hoa cẩm tú cầu, cúc, thược dược, mẫu đơn, hồng trắng, hồng đỏ,… Vườn hoa có bốn con đường lát sỏi dẫn tới giữa khu vườn.


Giữa khu vườn có xây một cái đình có mái tròn với những đường cung nổi sơn vàng toả bốn hướng khác nhau đối diện với bốn con đường, cột cao sáu mét, diện tích khoảng hăm lăm, hăm sáu mét vuông. Cả đình chỉ dùng độc tông màu trắng, ngoại trừ xung quanh phần cuối thân cột, quanh mái như muốn tạo điểm nhấn. Cái đình này do ông của Mira thiết kế, thực ra tài thiết kế kiến trúc của cụ cũng không tồi cho lắm.


Mira đi qua bậc tam cấp, bước vào trong đình. Bên trong, có một chiếc bàn tròn gỗ màu trắng, quanh bàn trang trí mấy đường hoạ tiết nổi sơn màu vàng, bốn cái chân bàn uốn cong mềm mại. Trên bàn đã bày sẵn hai chiếc tách sứ, một bình trà, Mira tự rót cho mình một tách trà. Hồng trà mới pha, còn chưa nguội, vẽ từng làn khói trắng mong manh trong không gian.


Đối diện Mira là một thiếu niên trạc tuổi nàng. Thiếu niên có dáng mảnh dẻ, vóc cao, làn da tái nhợt, khuôn mặt thanh tú, sống mũi huy hoàng, đôi mắt xanh đẹp đẽ và mái tóc màu nắng óng ả dài chấm vai. Trong đôi mắt đó ẩn chứa sự điềm tĩnh, ôn hoà của một con người lương thiện (Au: vâng, siêu cấp lương thiện).


Mira nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, ngập ngừng:


- Keith, mắt của anh không sao chứ ?


Anh ta lắc đầu.


- Không sao, qua một thời gian nữa sẽ khỏi thôi, em không cần lo lắng đâu. - Đoạn anh chỉ vào tách trà, mỉm cười - Em uống trà đi, lá trà được mang về từ Darkus có tác dụng an thần đấy.


Mira gật đầu, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nước trà thanh mát, uống vào có cảm giác cả người thư thái hơn hẳn, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến quá nửa.


- Sao rồi ? Nghi thức thừa kế của em tiến hành suôn sẻ chứ ?


- Ồ ! Rất tốt. - Mira nói, trong mắt có vẻ không vui - Vì sao anh lại nhường quyền thừa kế cho em chứ ? Nếu anh trở thành người đứng đầu gia tộc Clay, cũng đâu có vấn đề gì.


- Gia tộc sẽ không có ý kiến với anh, nhưng dân chúng, triều thần, Đức vua sẽ không thích việc này. Lúc đó, địa vị của gia tộc chúng ta trong lòng họ sẽ như chiếc bánh xe lăn trên con dốc từ trên núi xuống dưới chân núi. Anh để quản gia Edwards dốc sức bồi dưỡng em để em có thể khiến Đức vua, dân chúng ngạc nhiên, và họ sẽ cảm thấy em xứng đáng làm người kế thừa chức vị Bá tước.


Mira không nói gì, nàng nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc. Keith cười chua chát, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng anh cảm thấy cô em gái đang nhìn mình với ánh mắt thắc mắc, bèn nói tiếp:


- Em thấy có ai chịu làm đồng nghiệp của một Bá tước bị liệt không ? Chưa kể đến việc mắt anh sẽ bị mù một thời gian đấy - Anh thở dài - Mira à, em vẫn còn non nớt quá, em cần phải bồi dưỡng thêm rồi. Từ nay em dừng luyện tập đấu kiếm đi, hãy đến thư viện đọc sách, việc đó sẽ giúp ích cho em. Được rồi, em về đi, anh muốn vào trong phòng nghỉ ngơi.


Mira lại gật đầu, chào anh trai mình rồi rời khỏi vườn hoa. Trong đình chỉ còn lại mình Keith, anh nhìn theo cái bóng liêu xiêu cô đơn của em gái, khuôn mặt có vẻ buồn bã. Có lẽ anh đã đặt quá nhiều trách nhiệm trên


Được sửa bởi Ellen Guan ngày Sun Sep 28, 2014 4:02 pm; sửa lần 1.
Princess_Yuki
Princess_Yuki
Mod
Mod
ĐCC :
[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1357
BKGC BKGC : 4200
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Nơi nào đó trên trái đất này thôi...
Stt : ...

[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Empty Re: [BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực

Fri Sep 26, 2014 1:26 pm
Đầu tiên, thật cảm ơn cậu đã viết một fic có DanShun cho tớ
Tớ yêu DanShun lắm cơ~~
Gặp được người chung sở thích rồi~~~
Fic này có vẻ OOC Mira quá nhỉ?
Tớ cảm giác chuyện nhà Clay là Bá tước, rồi cả đoạn trao nhẫn cho Mira, cậu dựa trên Kuroshitsuji...
Chỉ là cảm giác của tớ thôi...
Nói chung văn cậu mượt, khá dễ đọc, nhưng cậu nên tránh dùng những từ như "hăm lăm"
Nó không phổ biến lắm
À, forum có quy định độ dài chap đó cậu
Tối thiểu 1 chap phải 3 trang word
Tớ có thể gọi cậu là gì nhỉ?
Cậu cứ gọi tớ là Yui
Rất hân hạnh được làm quen ^^
Tớ hóng chap của cậu nhé ^^
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4937
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Empty Re: [BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực

Sat Sep 27, 2014 12:33 pm
ẦU, chui vô đây cái đầu tiên đập vô mắt là Shun Dan và Malice (=))) thì đã định đi ra rồi (tớ là fujoshi, đồng ý, tớ thích KeithxGus, đồng ý, thích HydronxLync, cũng đồng ý nốt, nhưng ShunxDan chả hiểu thế nào lại cạch) nhưng thôi kệ, đã vào mà còn bấm ra nữa thì cái mạng lâu lắc lết một hồi chết máy nên ngồi bấm bụng coi. Nên là sau này tương lai gần xa gì đó tớ sẽ rất ít com.

Hai chap đầu nhận xét chung chung thì nội dung ổn, cách viết cũng được (cậu miêu tả hay, tớ lại thích miêu tả, cậu không sai chính tả, tớ lại càng thích hơn XD), mỗi tội lặp từ nhiều quá tác giả à. Ngồi đọc mà cứ nhà Clay, nhà Clay, nhà Clay @@. Cơ mà kéo dài ra tí nữa coi, tả nhiều vào cái bầu không khí, lễ nghi, biểu cảm của mọi người, nội tâm nhân vật, cảm xúc của cả hai... (có ối thứ để thêm vào)

Anh Keith bị liệt =.= thế này thì làm sao mà làm ăn với Gus đây??? Và Mira nữa, ầy, cứng rắn thế này, bản lĩnh thế này, lạnh lùng thế này, vầy thì chắc Ace cũng phải một trâu hai hổ mới có thể cưa được cô nàng cho xem.

Well, nếu muốn biết thêm chi tiết về nội quy này nọ thì cứ vào topic rule đấy, có mà, chấm đỏ lấp lánh to đùng đoàng luôn. Cẩn thận, bị phạt thì uổng lắm đấy nhé.

Tuy rằng rất có thể sẽ không xem thường xuyên, nhưng hi vọng tác giả đừng có drop, nhé. ^^

BTW: tại sao lại không Ren và Fabia!!!! Tui muốn!!!!!!
Ellen Guan
Ellen Guan
Member
Member
ĐCC :
[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5
BKGC BKGC : 3515
Điểm đóng góp : 1

[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Empty Re: [BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực

Sun Sep 28, 2014 3:39 pm
@Princess_Yuki: Hì hì, tớ cũng thích DanShun, gặp được người đồng chí hướng như cậu mới cảm thấy mình không hề biến thái chút nào. Còn Mira thì, tớ bị ấn tượng nặng với cái kiểu đi xe của em ấy trong tập 1 phần 2 nên OOC em ấy nặng hơn mọi người nhiều.

Mà cậu cũng là fan của Kuroshitsuji hả ? Tớ thích đọc truyện đó, thích cái tước hiệu Bá tước của Ciel nên đem mấy vụ đó vứt hết vào fic này. Đọc xong comt của cậu mới biết forum có quy định độ dài chương, thế quái nào mà tớ lại bỏ qua cái phần nội quy trong box fiction.

Cậu có thể gọi tớ là Ellen, tớ cũng rất vui được làm quen với cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đón đọc cái fic này của tớ, tớ đã nghĩ rằng nó dở tệ khi xem lượt view của nó.

@evildevil: Khụ, Keith bị liệt nhưng vẫn làm ăn được với Gus mà, chẳng qua không biết anh ấy có giữ chắc được cái vai trò làm seme trong tay hay không thôi. Nghe cậu nói mình mới nhận ra, hình như từ "nhà Clay" lặp nhiều quá, chắc khi nào rảnh ngồi sửa lại mới được.

Bạn Ace là tsundere, rất hiếm khi chạy đi bồi đắp tình cảm với Mira mà da mặt Mira lại mỏng nên cả truyện, đôi này cũng không tiến triển được nhiều, khó khăn lắm đến chương cuối mới cầu hôn được thì bị phá đám.

Thực ra Ren và Fabia cũng thành đôi, nhưng kết thúc là SE nên mình không dám cho vào phần Pairing. Độc giả biết rồi ôm một bụng hào hứng đi đọc, thấy hai anh chị ấy bị ngược đãi như vậy, nhất định cầm gạch phang mình.

Mặc dù không chắc lắm, nhưng mình nghĩ mình sẽ không drop đâu, có chăng cũng chỉ close topic tạm thời vì thi cử thôi, năm nay mình lớp 7 nên lượng kiến thức khá nhiều.
Sponsored content

[BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực Empty Re: [BakuganFic] Cuộc chiến quyền lực

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết