- meriuna_saanVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 189
BKGC : 6310
Điểm đóng góp : 22
Tài sản
::
::
Sống sót bằng cách đốt đôla sưởi ấm
Mon Jan 23, 2012 4:13 pm
(Nguoiduatin.vn) - Một người leo núi 66 tuổi bị lạc 2 ngày trong một trận bão tuyết ở trên núi và giữ được mạng sống của mình bằng cách…đốt đôla để sưởi ấm.
Ngày 14/1 ông Yong Chun Kim, ở Tacoma, công dân Mỹ được 30 năm đã bị kẹt trên núi Rainier ở Washington sau khi bị tách khỏi một nhóm những người đi bộ trên tuyết.
Nhà leo núi 66 tuổi,Yong Chun Kim
Tuy nhiên nhờ vào ý chí và kinh nghiệm của mình, ông Kim đã sống sót. Ông Kim cho biết, từng phục vụ trong quân đội Hàn Quốc thời chiến tranh Việt Nam nên ông biết mình cần phải làm gì. Ông lấy bật lửa đốt lá sau đó mới dùng tới những vật dụng cá nhân thậm chí phải lôi tiền trong ví và tất ra đốt. Ông Kim cứ làm như vậy để giữ ấm, ban đêm nghỉ dưới một cái cây và mơ về việc tắm hơi với vợ.
Đến ngày 16/1 Người đàn ông này đã được cứu sống và khỏe mạnh nên không cần phải tới bệnh viện. Vì thời tiết xấu, trực thăng cứu hộ không hoạt động được nên đội ứng cứu phải dùng xe chuyên dụng đi trên tuyết để tới chỗ ông Kim.
Một đội cứu hộ khẩn cấp đã phát hiện ra ông Kim nằm chìm trong tuyết, và phải mất tới 9h để đưa ông này khỏi điểm hẻo lánh này.
Giải thích về nguyên nhân sự việc ông Chun Kim cho biết thêm, sau khi bị trượt xuống sườn dốc và tách khỏi nhóm đang đi cùng, nhưng do ông Kim là trưởng nhóm nên những thành viên trong đoàn, vốn ít kinh nghiệm hơn, không thể xác định chính xác địa điểm ông bị trượt xuống.
Ngày 14/1 ông Yong Chun Kim, ở Tacoma, công dân Mỹ được 30 năm đã bị kẹt trên núi Rainier ở Washington sau khi bị tách khỏi một nhóm những người đi bộ trên tuyết.
Nhà leo núi 66 tuổi,Yong Chun Kim
Tuy nhiên nhờ vào ý chí và kinh nghiệm của mình, ông Kim đã sống sót. Ông Kim cho biết, từng phục vụ trong quân đội Hàn Quốc thời chiến tranh Việt Nam nên ông biết mình cần phải làm gì. Ông lấy bật lửa đốt lá sau đó mới dùng tới những vật dụng cá nhân thậm chí phải lôi tiền trong ví và tất ra đốt. Ông Kim cứ làm như vậy để giữ ấm, ban đêm nghỉ dưới một cái cây và mơ về việc tắm hơi với vợ.
Đến ngày 16/1 Người đàn ông này đã được cứu sống và khỏe mạnh nên không cần phải tới bệnh viện. Vì thời tiết xấu, trực thăng cứu hộ không hoạt động được nên đội ứng cứu phải dùng xe chuyên dụng đi trên tuyết để tới chỗ ông Kim.
Một đội cứu hộ khẩn cấp đã phát hiện ra ông Kim nằm chìm trong tuyết, và phải mất tới 9h để đưa ông này khỏi điểm hẻo lánh này.
Giải thích về nguyên nhân sự việc ông Chun Kim cho biết thêm, sau khi bị trượt xuống sườn dốc và tách khỏi nhóm đang đi cùng, nhưng do ông Kim là trưởng nhóm nên những thành viên trong đoàn, vốn ít kinh nghiệm hơn, không thể xác định chính xác địa điểm ông bị trượt xuống.
Hoàng Tuấn
Nguồn : nguoiduatin.vn
Nguồn : nguoiduatin.vn
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7788
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Sống sót bằng cách đốt đôla sưởi ấm
Mon Jan 23, 2012 7:04 pm
may thía!! Ông Kim ưi, cho cháu chút may mắn của ông y *long lanh*
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8087
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Sống sót bằng cách đốt đôla sưởi ấm
Tue Jan 24, 2012 1:47 pm
Ông ơi, ông thật may mắn. Cho cháu chút may năm mới ông nhé
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15855
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: Sống sót bằng cách đốt đôla sưởi ấm
Tue Jan 24, 2012 2:38 pm
Ông đúng là rất may mắn
nhưng hãy cho cháu xin ít dola của ông thay vì đem đốt ông nhé~~~~
nhưng hãy cho cháu xin ít dola của ông thay vì đem đốt ông nhé~~~~
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|