- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8088
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 12:16 pm
Cảm nghĩ về my best
Cũng gần tròn một năm mình tham gia 4rum rồi. Từ nhà cũ đến nhà mới, nơi nào cũng có những kỉ niệm khó quên. Nhà cũ. Ngôi nhà mang vẻ gì đó hơi u ám với skin màu đen đỏ. Mình tham gia 4rum vì ấn tượng đầu tiên ấy. Cũng thật lạ. Lúc đầu, mình gia nhập fc của chúng ta chỉ với ý định đơn giản là đọc fic, xem tranh, ảnh,… nhưng dần dần về sau, càng quen được nhiều bạn mới, đươc sống trong sự thân thiện của mọi người,… mình đã coi 4rum như ngôi nhà thứ hai của mình từ lúc nào không biết. Ngày nhà cũ bị “phá”. Mình vẫn lên, nhưng không thể nào com được. Mình không hiểu tại sao và từ đó cũng không lên fc nữa, cho đến ngày nhận được tin nhắn từ camhung mình mới hay, 4rum của chúng ta đã chuyển nhà.Sang nhà mới, khác hẳn vẻ “bí ẩn, u ám” nhà mới thật đẹp với skin trắng xanh tươi sáng. Nếu chỉ cho chọn một trong hai, mình sẽ thích nhà mới hơn, rất nhiều.
Mình vốn là con người cả thèm nhưng chóng chán. Chơi cái gì chỉ một hai tuần sau là bỏ. Nhưng với 4rum lại khác.Có lẽ mình “không thể sống” nếu thiếu 4rum mà mỗi lần off, mình lại tiếc đứt ruột.
Sáng rảnh, tót ngay lên 4rum. Chiều đi học về, rảnh, cũng 4rum. Tối, học bài, xong, nếu mommy đi trực cũng 4rum....
Cái ngày Annie chia tay 4rum. Mình đã rất buồn. Cảm giác tựa như một thành viên trong gia đình phải chia tay. Khi đọc Entry của Ann, mình đã khóc (Một điều rất khó tin đối với mình.) Hình như, chính ngày đó, mình đã cảm nhận được: 4rum chính là một ngôi nhà thứ 3 của mình.
Mình tình cờ nói chuyện được với admin, Tsuki và Drem: 3 người mà mình luôn ngưỡng mộ. Lúc đầu còn thấy hơi lo nhưng càng nói chuyện càng vui quên cả ngủ (đã 11h đêm rui`)
Sự thân thiện, tốt bụng, niềm nở của mọi người đã tạo ra một cộng đồng mybest-một ngôi nhà tuyệt vời. Mình cảm thấy yêu ngôi nhà chung này quá.
MY BEST CỦA TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!
- camhung123Admin
- ĐCC :
Bài gửi : 618
BKGC : 141149
Điểm đóng góp : 115
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 1:08 pm
Mình tình cờ nói chuyện được với admin, Tsuki và Drem: 3 người mà mình luôn ngưỡng mộ. Lúc đầu còn thấy hơi lo nhưng càng nói chuyện càng vui quên cả ngủ (đã 11h đêm rui`)
Ta thích câu này
Cái đêm đấy ta cũng ko hiểu tại sao nữa, mà page view hôm đó phá kỉ lục rồi
+1
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15856
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 5:29 pm
*chấm nước mắt*
hay lắm bạn ơi, bạn viết thể làm khơi dậy tình yêu sâu thẳm trong lòng mình Đây là ngôi nhà thứ 3 của mình, too
1 thanks
hay lắm bạn ơi, bạn viết thể làm khơi dậy tình yêu sâu thẳm trong lòng mình Đây là ngôi nhà thứ 3 của mình, too
1 thanks
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8088
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 6:41 pm
Cám ơn.
@pink idol (lão): page view hum đó phá ki lục lun sao??? Có sao em nói vậy. Em ngưỡng mộ lão lắm mà
@Kounat: Cám ơn bạn nhiều lắm. Nhưng tất ca mem 4rum ai cũng có một ngôi nhà thứ 3 là my best thui à, ko riêng mình đâu
@pink idol (lão): page view hum đó phá ki lục lun sao??? Có sao em nói vậy. Em ngưỡng mộ lão lắm mà
@Kounat: Cám ơn bạn nhiều lắm. Nhưng tất ca mem 4rum ai cũng có một ngôi nhà thứ 3 là my best thui à, ko riêng mình đâu
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7789
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 7:55 pm
@Hino: Ưm...hok bik nói sao nữa. Đọc dòng cuối mà chị muốn khóc. Khi nào rảnh rỗi tí, chị sẽ luôn túc trực bên 4rum. Đối với chị, em như là đứa em ruột vậy
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13506
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 8:06 pm
Tớ đồng tình với những gì bạn nói, phải gọi là rất thích ấy ^^~
Nhưng mà, đối với tớ thì 4rum cũ và mới cũng như nhau thôi, cũng đẹp, cũng ấm áp, cũng nhiều thành viên thân thuộc, cũng một gia đình của tớ thôi ^^~
Dù gì cũng cảm ơn bạn đã dành nhiều tình cảm cho ngôi nhà này đến thế
Tớ yêu bạn, Hino à
P/s: Bạn viết sai tên tớ kìa!
Nhưng mà, đối với tớ thì 4rum cũ và mới cũng như nhau thôi, cũng đẹp, cũng ấm áp, cũng nhiều thành viên thân thuộc, cũng một gia đình của tớ thôi ^^~
Dù gì cũng cảm ơn bạn đã dành nhiều tình cảm cho ngôi nhà này đến thế
Tớ yêu bạn, Hino à
P/s: Bạn viết sai tên tớ kìa!
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39862
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 8:11 pm
Tớ được ngưỡng mộ á?
Cảm ơn Hino vì đã dành nhiều tình cảm cho 4rum như vậy :"> tớ cũng thích cái tối hôm đó chả biết khi nào mới có thể cười nhiều như thế.
Tớ rất yêu 4rum này, và rất vui vì cậu cũng yêu nhiều như vậy.
Gia đình và mãi mãi ~
Cảm ơn Hino vì đã dành nhiều tình cảm cho 4rum như vậy :"> tớ cũng thích cái tối hôm đó chả biết khi nào mới có thể cười nhiều như thế.
Tớ rất yêu 4rum này, và rất vui vì cậu cũng yêu nhiều như vậy.
Gia đình và mãi mãi ~
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5137
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sat Feb 04, 2012 11:24 pm
Qua bài viết của bạn, mình lại càng thấy mến bạn và 4rum hơn. Chưa bao giờ mình mún rời bỏ 4rum cả. Dù sao thì 4rum cũng thật tốt khi có được một thành viên như cậu, ha.
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8088
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sun Feb 05, 2012 6:12 am
@Kem: Là nếu như chọn 1 trong 2 đó. Lúc đó tớ đánh vội nên lỗi chút. Đợt sau tớ ghi Kem lun nhe. Cám ơn bạn. mình thích nhà mới hơn vì mình đã làm bạn được với 3 người mình ngưỡng mộ mà trước đây ko dám nc
@Annie: Cám ơn chị nhiều lắm. Chị rảnh thì nhớ onl nhiều nhé.
@Miyami: Có gì đâu. Mình thấy mình là thành viên lâu ui` mà chưa có gì đóng góp . 4rum mình còn nhiều thành viên nhiệt tình và yêu 4rum lắm mà
@Leo: Tối hôm đó công nhận là rất vui. Cám ơn bạn.
p/s:Trong entry này làm ơn ko nhắc đến colorwar
@Annie: Cám ơn chị nhiều lắm. Chị rảnh thì nhớ onl nhiều nhé.
@Miyami: Có gì đâu. Mình thấy mình là thành viên lâu ui` mà chưa có gì đóng góp . 4rum mình còn nhiều thành viên nhiệt tình và yêu 4rum lắm mà
@Leo: Tối hôm đó công nhận là rất vui. Cám ơn bạn.
p/s:Trong entry này làm ơn ko nhắc đến colorwar
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4679
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sun Feb 05, 2012 6:27 am
Colorwar là cái đại chiến ở nhà spam phải ko
@Hino: Bà viết hay thật. Tôi bận khá nhiều nên ko lên 4rum được thường xuyên như bà nhưng tình cảm tui dành cho 4rum vẫn rất nhiều. Cám ơn vì bà đã viết entry này
@Hino: Bà viết hay thật. Tôi bận khá nhiều nên ko lên 4rum được thường xuyên như bà nhưng tình cảm tui dành cho 4rum vẫn rất nhiều. Cám ơn vì bà đã viết entry này
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8088
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Sun Feb 05, 2012 7:32 am
@Shun: Thì tui vẫn báo đều đặn thông tin trên 4rum cho ông thui. Mặc dù ông ko có time onl 4rum nhưng tui cảm ơn vì ông đã yêu ngôi nhà này
p/s: colorwar chính là đại chiến ở nhà spam. ông tham gia đội xanh phải ko???
p/s: colorwar chính là đại chiến ở nhà spam. ông tham gia đội xanh phải ko???
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4679
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Mon Feb 06, 2012 6:54 pm
Tui +1 cho bà,
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8088
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Cảm nghĩ về my best
Mon Feb 06, 2012 7:33 pm
Cám ơn ông, Hishun
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|