- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6261
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
[Entry] 10 lí do để chúng ta yêu cuộc sống
Wed Mar 21, 2012 9:57 pm
1.Chúng ta hãy yêu cuộc sống,vì chính nó đã sắp đặt vòng quay số phận để chúng ta được sinh ra trên cõi đời này .
2.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì nó đã bày ra rất nhiều trò chơi có tên gọi là “khó khăn”, “thử thách”, mà khi “chơi” xong chúng ta trở nên trưởng thành ,chín chắn hơn rất nhiều.
3.Chúng ta hãy yêu cuộc sống, vì lúc nào nó cũng công bằng. Ví như bạn phải trải qua nhiều gian truân, thử thách ,thì đến phút cuối cuộc sống sẽ cho bạn gặp nhiều điều tốt đẹp.Còn nếu bạn gieo gian truân cho người khác, thì sau đó, những gì tận cùng nhất của cuộc sống ,nó sẽ đổ ập hết lên đầu bạn .
4.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì mọi thứ chúng ta làm.Từ việc giúp nó tươi đẹp hơn,hoặc làm nó xấu đi ,tất cả ,chúng ta đều làm trong…nó.
5.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì nó không bao giờ hoàn hảo cả, thử nghĩ xem ,nếu nó hoàn hảo ,có thể chúng ta sẽ ganh tị với nó lắm đấy.Một gia đình tưởng chừng như không có gì để soi mói :giàu có ,cao sang, quyền quý, nhưng ai biết rằng ,mỗi thành viên trong gia đình đó đối xử với nhau ra sao. Ngược lại,một gia đình nghèo nàn, gần như không tìm ra một điểm sáng tốt đẹp, nhưng bên trong mỗi thành viên đều tiềm tàng những tình cảm ấm áp dành cho nhau.
6.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì nó là cha mẹ,là ông bà ,là thầy cô, là bạn bè ,là những người thân yêu bên cạnh chúng ta đây.Bạn có công nhận ,chúng ta sống vì họ không ?
7.Chúng ta hãy yêu cuộc sống, vì sau khi trải qua một đời người đầy gian truân bất trắc,cuộc sống đã cho ta “nghỉ ngơi” bằng cách đưa ta đến cõi Vĩnh Hằng.
8.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì đơn giản,cuộc sống cũng yêu ta.
9.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì tình yêu chúng ta dành cho nó không chỉ dừng lại ở 10 lí do này ,mà còn vô tận những điều khác nữa.
10.Chúng ta hãy yêu cuộc sống vì…tất cả. Dù bạn có ghét nó tới đâu ,chán nó tới đâu ,cũng đừng lo lắng ,vì cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì người khác.
End.
2.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì nó đã bày ra rất nhiều trò chơi có tên gọi là “khó khăn”, “thử thách”, mà khi “chơi” xong chúng ta trở nên trưởng thành ,chín chắn hơn rất nhiều.
3.Chúng ta hãy yêu cuộc sống, vì lúc nào nó cũng công bằng. Ví như bạn phải trải qua nhiều gian truân, thử thách ,thì đến phút cuối cuộc sống sẽ cho bạn gặp nhiều điều tốt đẹp.Còn nếu bạn gieo gian truân cho người khác, thì sau đó, những gì tận cùng nhất của cuộc sống ,nó sẽ đổ ập hết lên đầu bạn .
4.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì mọi thứ chúng ta làm.Từ việc giúp nó tươi đẹp hơn,hoặc làm nó xấu đi ,tất cả ,chúng ta đều làm trong…nó.
5.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì nó không bao giờ hoàn hảo cả, thử nghĩ xem ,nếu nó hoàn hảo ,có thể chúng ta sẽ ganh tị với nó lắm đấy.Một gia đình tưởng chừng như không có gì để soi mói :giàu có ,cao sang, quyền quý, nhưng ai biết rằng ,mỗi thành viên trong gia đình đó đối xử với nhau ra sao. Ngược lại,một gia đình nghèo nàn, gần như không tìm ra một điểm sáng tốt đẹp, nhưng bên trong mỗi thành viên đều tiềm tàng những tình cảm ấm áp dành cho nhau.
6.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì nó là cha mẹ,là ông bà ,là thầy cô, là bạn bè ,là những người thân yêu bên cạnh chúng ta đây.Bạn có công nhận ,chúng ta sống vì họ không ?
7.Chúng ta hãy yêu cuộc sống, vì sau khi trải qua một đời người đầy gian truân bất trắc,cuộc sống đã cho ta “nghỉ ngơi” bằng cách đưa ta đến cõi Vĩnh Hằng.
8.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì đơn giản,cuộc sống cũng yêu ta.
9.Chúng ta hãy yêu cuộc sống ,vì tình yêu chúng ta dành cho nó không chỉ dừng lại ở 10 lí do này ,mà còn vô tận những điều khác nữa.
10.Chúng ta hãy yêu cuộc sống vì…tất cả. Dù bạn có ghét nó tới đâu ,chán nó tới đâu ,cũng đừng lo lắng ,vì cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì người khác.
End.
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13505
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] 10 lí do để chúng ta yêu cuộc sống
Wed Mar 21, 2012 10:04 pm
Oya ~ Tớ bị sock khi đọc cái tên entry ah ~
Nó có vẻ ý nghĩa thật đấy ~ Nhưng cả mười lí do đều làm tớ muốn vặt ngược lại tất ^^~
Ờ thì, + 1 cho cậu. Cám ơn vì entry vô cùng ý nghĩa này ah ~
Nó có vẻ ý nghĩa thật đấy ~ Nhưng cả mười lí do đều làm tớ muốn vặt ngược lại tất ^^~
Ờ thì, + 1 cho cậu. Cám ơn vì entry vô cùng ý nghĩa này ah ~
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6261
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] 10 lí do để chúng ta yêu cuộc sống
Wed Mar 21, 2012 10:08 pm
Bik mà,mốt vik cái ent khác cho những bạn chuyên tự kỉ như Kem ha
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39861
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] 10 lí do để chúng ta yêu cuộc sống
Thu Mar 22, 2012 10:52 am
Ànâu~ Thật là một entry nhẹ nhàng hiếm thấy trong forum *tung bông*
tự dưng làm tớ muốn viết 10 điều để ta chán ghét cuộc sống
Đùa thôi a ~~~
Đây là một entry rất ý nghĩa a ~ ^^~
Đùa thôi a ~~~
Đây là một entry rất ý nghĩa a ~ ^^~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33853
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] 10 lí do để chúng ta yêu cuộc sống
Thu Apr 05, 2012 11:29 pm
oya~
lâu lắm rồi mới com cho cái ent này~
ah~ nói thật là...
ta yêu cuộc đời này~
cuộc đời điên loạn của ta~
nếu ta không sống~
sẽ nhiều người đau buồn lắm~
lâu lắm rồi mới com cho cái ent này~
ah~ nói thật là...
ta yêu cuộc đời này~
cuộc đời điên loạn của ta~
nếu ta không sống~
sẽ nhiều người đau buồn lắm~
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|