- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8103
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Rùng rợn cây cầu ở Paskitan
Thu Mar 29, 2012 7:46 pm
Thay vì những cây cầu bê tông kiên cố, giao thông qua sông suối ở các ngọn núi phía bắc Pakistan chủ yếu dựa vào cầu treo bằng dây cáp và những tấm gỗ đơn sơ. Cầu Hussaini Hangging bắc qua hồ Borit ở Upper Hunza là một trong số đó. Và đây là điểm đến lý tưởng cho các vị khách du lịch muốn thử lòng can đảm và tính kiên nhẫn khi qua cầu.
Không gian bao la, trống trải xung quanh càng khiến những người đi qua đây ớn lạnh.
Được biết tới như cây cầu nguy hiểm nhất thế giới, cầu treo Hussaini được dựng song song với cây cầu đã xuất hiện từ năm 1978, nhưng hiện đã bị sụp đổ. Đủ mọi lý do để biến Hussaini trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cây cầu này đã khá cũ kĩ, rất hẹp và nằm trên độ cao khá lớn so với mặt nước, bắc qua một con sông chảy xiết và những tấm ván gỗ có thể rơi xuống bất cứ khi nào.
Hic, cận cảnh cây cầu hiểm hóc đây. Trông thế này thì ai dám đi quá chứ!
Một số đoạn trên cây cầu bên cạnh còn hỏng đến mức này nữa cơ. :(
Hơn thế nữa, tần suất sử dụng liên tục càng khiến cho Hussaini trở nên sập sệ. Người dân của một khu làng nhỏ chỉ có lựa chọn cây cầu này mỗi khi muốn đến các thành phố, thị trấn lớn hơn ở bên kia sông.
Ngoài ra, đặc điểm của cầu treo dây là rất dễ đung đưa theo những cơn gió mạnh. Vậy nên, cảm giác “dựng tóc gáy” khi ngang qua cây cầu như được đẩy lên đến tột đỉnh.
Thật khâm phục những ai đi qua cây cầu này.
Nguồn: http://me.zing.vn/apps/blog?params=sanana_nghoknghek/blog/detail/id/1083352664?from=feed
Không gian bao la, trống trải xung quanh càng khiến những người đi qua đây ớn lạnh.
Được biết tới như cây cầu nguy hiểm nhất thế giới, cầu treo Hussaini được dựng song song với cây cầu đã xuất hiện từ năm 1978, nhưng hiện đã bị sụp đổ. Đủ mọi lý do để biến Hussaini trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cây cầu này đã khá cũ kĩ, rất hẹp và nằm trên độ cao khá lớn so với mặt nước, bắc qua một con sông chảy xiết và những tấm ván gỗ có thể rơi xuống bất cứ khi nào.
Hic, cận cảnh cây cầu hiểm hóc đây. Trông thế này thì ai dám đi quá chứ!
Một số đoạn trên cây cầu bên cạnh còn hỏng đến mức này nữa cơ. :(
Hơn thế nữa, tần suất sử dụng liên tục càng khiến cho Hussaini trở nên sập sệ. Người dân của một khu làng nhỏ chỉ có lựa chọn cây cầu này mỗi khi muốn đến các thành phố, thị trấn lớn hơn ở bên kia sông.
Ngoài ra, đặc điểm của cầu treo dây là rất dễ đung đưa theo những cơn gió mạnh. Vậy nên, cảm giác “dựng tóc gáy” khi ngang qua cây cầu như được đẩy lên đến tột đỉnh.
Thật khâm phục những ai đi qua cây cầu này.
Nguồn: http://me.zing.vn/apps/blog?params=sanana_nghoknghek/blog/detail/id/1083352664?from=feed
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|