- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8093
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
[Ent]Thư gửi BKG FC
Fri Jun 01, 2012 9:22 am
Ada~ đây là một phút lảm nhảm khi ghé về thăm nhà cũ trước lúc nhập viện để lấy thêm ý chí quyết tâm ^^
Không chắc hay nhưng đây là cảm xúc thật lòng~
p.s: Lâu quá không viết ent, thấy ngượng ngượng
-----------------------------------------
Hôm nay mình về thăm cậu đấy, cậu có biết không?
Vẫn cái vẻ ngầu đó, cái vẻ cuồng nhiệt đó như cái ngày đầu gặp mặt. Nhưng tại sao... cậu lại im lặng đến như thế?
Sự im lặng đến rợn người
Tớ đã khóc, khóc một cách trẻ con khi nhìn thấy cậu! Chẳng hiểu sao tớ lại khóc nữa.
Tớ nhớ lắm cái không khí cực kì "thân thiện" ở đây khi mem cứ đòi bạo động, lôi bom mìn ra mà dọa nhau. Nhớ sự trẻ con, nụ cười tươi sáng của các mém. NHớ rất nhiều....
Lúc đó, tớ chỉ đứng ngoài nhìn các mem chơi, giỡn, mong một lần được đùa, nói chuyện với họ. Và điều ước đã thành hiện thực rồi đấy~
Nhưng giờ đây, tớ chỉ muốn trở lại như xưa. Tớ thèm , thèm cái không khí vui vẻ đó.
Tớ cứ nhìn cậu như thế, nhìn mãi nhưng sao cậu không nói gì
Cậu vẫn im lặng như thế?
Nói đi, nói gì cũng được? Chỉ mong cậu nói thôi.
Giá như có thể làm được gì cho cậu nhỉ? Tớ thấy hối hận làm sao khi hồi đó không bạo dám hơn đóng góp để giờ đây, khi trở về lại thấy hối tiếc.
Hôm nay, tớ vào bệnh viện đấy.
Chỉ muốn ghé thăm cậu, tìm lại không khí xưa với bom mìn thuốc nổ để thêm phần mạnh mẽ
Mọi người vẫn nhớ cậu lắm đấy
Tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé ^^ *ôm hôn*
Nếu một-ngày-nào đó cậu tỉnh dậy (thật sự tớ chỉ mong cậu ngủ thôi), nhận được bức thư này, hãy đến đây và đón mọi người về nhé
Không chắc hay nhưng đây là cảm xúc thật lòng~
p.s: Lâu quá không viết ent, thấy ngượng ngượng
-----------------------------------------
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Gửi BKG FC - Ngôi nhà cũ thân thương!
Hôm nay mình về thăm cậu đấy, cậu có biết không?
Vẫn cái vẻ ngầu đó, cái vẻ cuồng nhiệt đó như cái ngày đầu gặp mặt. Nhưng tại sao... cậu lại im lặng đến như thế?
Sự im lặng đến rợn người
Tớ đã khóc, khóc một cách trẻ con khi nhìn thấy cậu! Chẳng hiểu sao tớ lại khóc nữa.
Tớ nhớ lắm cái không khí cực kì "thân thiện" ở đây khi mem cứ đòi bạo động, lôi bom mìn ra mà dọa nhau. Nhớ sự trẻ con, nụ cười tươi sáng của các mém. NHớ rất nhiều....
Lúc đó, tớ chỉ đứng ngoài nhìn các mem chơi, giỡn, mong một lần được đùa, nói chuyện với họ. Và điều ước đã thành hiện thực rồi đấy~
Nhưng giờ đây, tớ chỉ muốn trở lại như xưa. Tớ thèm , thèm cái không khí vui vẻ đó.
Tớ cứ nhìn cậu như thế, nhìn mãi nhưng sao cậu không nói gì
Cậu vẫn im lặng như thế?
Nói đi, nói gì cũng được? Chỉ mong cậu nói thôi.
Giá như có thể làm được gì cho cậu nhỉ? Tớ thấy hối hận làm sao khi hồi đó không bạo dám hơn đóng góp để giờ đây, khi trở về lại thấy hối tiếc.
Hôm nay, tớ vào bệnh viện đấy.
Chỉ muốn ghé thăm cậu, tìm lại không khí xưa với bom mìn thuốc nổ để thêm phần mạnh mẽ
Mọi người vẫn nhớ cậu lắm đấy
Tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé ^^ *ôm hôn*
Nếu một-ngày-nào đó cậu tỉnh dậy (thật sự tớ chỉ mong cậu ngủ thôi), nhận được bức thư này, hãy đến đây và đón mọi người về nhé
Yêu cậu rất nhiều
HINO
HINO
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39867
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Ent]Thư gửi BKG FC
Fri Jun 01, 2012 10:28 am
BKG FC ngủ thật rồi ' __ '~ (ngày nào cũng về thăm nó)
Không biết có ai rảnh mà hoài cổ như tôi với cô không nhỉ? ' ___ '~
Cô đi nhanh, mau về nhé ^^~ 1 tuần sau về, mọi người sẽ chào đón cô ~
Cơ mà...
Ada...
Nếu một ngày BKG FC tỉnh dậy, cậu ấy tới đón mọi người thật...
Vậy còn mybest?
Không biết có ai rảnh mà hoài cổ như tôi với cô không nhỉ? ' ___ '~
Cô đi nhanh, mau về nhé ^^~ 1 tuần sau về, mọi người sẽ chào đón cô ~
Cơ mà...
Nếu một-ngày-nào đó cậu tỉnh dậy (thật sự tớ chỉ mong cậu ngủ thôi), nhận được bức thư này, hãy đến đây và đón mọi người về nhé
Ada...
Nếu một ngày BKG FC tỉnh dậy, cậu ấy tới đón mọi người thật...
Vậy còn mybest?
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4684
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: [Ent]Thư gửi BKG FC
Fri Jun 01, 2012 10:33 am
@Tsu: Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ có 2 ngôi nhà chung thật tuyệt vời~
THật sự rất thích nhà mới nhưng cũng yêu nhà cũ rất nhiều.
Chẳng biết com gì nữa, +1 thôi.
THật sự rất thích nhà mới nhưng cũng yêu nhà cũ rất nhiều.
Chẳng biết com gì nữa, +1 thôi.
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4950
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Ent]Thư gửi BKG FC
Fri Jun 01, 2012 10:37 am
Không có j là mãi mãi~ hin đừng kì vọng nhìu quá, hãy để nó cứ ngủ đi (vì đây là ảo, nó cứ vẫn còn đấy thôi)
thời gian này lo dưỡng sức hơn là lo internet nha~ chúc mau khỏe
+1 cho cô đây
thời gian này lo dưỡng sức hơn là lo internet nha~ chúc mau khỏe
+1 cho cô đây
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8093
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Ent]Thư gửi BKG FC
Fri Jun 01, 2012 11:24 am
Cám ơn TT^TT
p.s: Đố ai biết được lí do tôi onl được
p.s: Đố ai biết được lí do tôi onl được
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|