- love_star026Member
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 4386
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : phan thiết-bình thuận
WINGS và những cuộc hành trình
Mon Jul 09, 2012 4:41 pm
Phần giới thiệu nhân vật mọi người xem ở đây nhé:
http://me.zing.vn/apps/blog?params=bethaohandethuong123/blog/detail/id/414004202
PHẦN I : Sức mạnh tiềm ẩn
CHAP 1 : Giấc mơ
.
.
.
-Tôi đang ở đâu đây ? -Syaoran lên tiếng khi phát hiện mình đang ở trong 1 không gian lạ
-Có phải là Syaoran không?
-Ai vậy ? Shinichi à?- Chàng trai có mái tóc đỏ tía mừng rỡ khi nghe tiếng bạn mình
-Có cả Genta,Hyrowa và Shyaki nữa ! -Người mang tên Shinichi trả lời
-Sao..các cậu lại ở đây? - tiếng 1 cô gái vang lên
-Bommie! Cậu cũng đến đây sao ? - Người con gái tên Shyaki hỏi,vẻ mừng rỡ
-Tớ cũng không rõ... tớ đang đi mua sắm với Chihiro , Kouru và Kiyoko thì bị lạc vào đây
-Vậy Kouru đâu? - Hyrowa hỏi
- Tất nhiên là em ở đây rồi ! -Mái tóc đen dài lên tiếng
-Kì lạ thật đấy! -Shinichi nghĩ thầm-Chúng ta đang cùng ở đây ,có thể nói chuyện với nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau
Bỗng , 1 tia sáng lóe lên. Cả bọn không ai bảo ai đều đi theo tia sáng đó với cùng 1 suy nghĩ " Đi theo nó , chắc chắn sẽ khám phá được bí mật !"
Rồi chợt những tia sáng chạy loạn xạ ,mất phương hướng
-พลังฮอยอันเก้าเทพหรือเรียกพวกเขาให้กับเรา
(-Hỡi sức mạnh của 9 vị thần,hãy triệu tập giọt lệ của vua Aries)
Nghe lệnh ,những tia sáng thôi không bay tứ tung,chúng tụ hội lại 1 điểm,lớn dần ,lớn dần. Bỗng từ trong cụm sáng đó xuất hiện 1 dáng người đàn ông,người ấy khoác chiếc áo choàng đen ,giấu mặt
Lúc bấy giờ , cả bọn của Syaoran đã gặp nhau và cùng chứng kiến cảnh tượng " kì lạ " . Tất nhiên là trong đầu mỗi người đều đặt ra hàng ngàn câu hỏi về những gì vừa xảy ra trước mắt
Bất ngờ, người đàn ông lạ mặt lên tiếng:
- Chào các bạn trẻ,các bạn là những người được chọn ! Ta đã chờ các bạn từ rất lâu rồi !
-Được chọn? -Genta lên tiếng thắc mắc
-Phải! Thế giới đã và đang đối đầu với 1 thế lực hắc ám,vô cùng tàn bạo. Đứng đầu là Furito-kẻ hủy diệt , hắn và đồng bọn đã đến vương quốc Heaven , cướp đi bao mạng người ,tàn phá xóm làng với 1 âm mưu to lớn...-Người giấu mặt ngừng 1 lúc
-Âm mưu? - Chihiro thúc giục
-Thống trị toàn cầu ! Chúng càn quét tất cả những vật cản trên đường đi , tàn khốc , man rợ ,chúng là những tên khát máu - Nói tới đây,giọng nói của ông ấy yếu hẳn
-Chúng là ai? -Kiyoko lần đầu cất tiếng
-DARK ! Người của vương quốc Hell . Chúng đã khống chế và giam cầm ta trong nhiều năm, thời gian đó Heaven trở thành 1 đất nước nghèo nàn, đói khát,con người trở nên ích kỉ,độc ác vì miếng ăn và chết dần vì những cuộc xô xát lẫn nhau -Ông nói,1 cách khó nhọc
-Này , này ông lão! Chẳng phải ông đang bị giam ? Sao bây giờ lại ở đây và còn kể cho chúng tôi nghe 1 câu chuyện không rõ đầu đuôi? Có phải ông là người đã đưa chúng tôi đến nơi quỷ quái này? - Genta nói với giọng bực tức, không giấu sự nghi ngờ
-Bình tĩnh nào chàng trai! Ta chưa nói hết , đây là hình ảnh ảo của ta gửi đến . Thân xác ta đang bị phong ấn ở dưới lòng đât, vùng đất do chính ta tạo ra-Heaven
-Chẳng lẽ..ông chính là ngài Aries-vua của Heaven ? - Kouru như đoán được câu trả lời
-Cô bé rất tài đấy ! Ta đã chọn các bạn để chiến đấu,bảo vệ địa cầu
-Khoan đã !Chiến đấu sao? Nghe cũng hay đấy! Nhưng bằng cách nào ? -Hyrowa có vẻ hứng thú
-Sức mạnh tiềm ẩn và lòng dũng cảm của các bạn ! Nếu thật sự muốn bảo vệ địa cầu,các bạn hãy tự tìm ra năng lực của bản thân,sứ mạng tiếp theo đang chờ các bạn hoàn thành ! Nhanh lên nhé! Không còn nhiều thời gian đâu! - Dứt lời, cụm sáng ấy lại lóe lên ,mang đức vua Aries đi
-Vua Aries! Ngài còn chưa nói cho chúng tôi biết làm cách nào để tìm được sức mạnh của mình ! -Bommie hỏi lớn ,dù biết ông đã đi rồi
Bỗng nhiên,mặt đất rung chuyển mạnh ,khó mà đứng vững. Mặt đất bắt đầu nứt ra ,dần dần tạo thành vực thẳm khiến cả bọn rơi xuống dưới
-KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!
Syaoran bật dậy,mồ hôi đầm đìa.Cậu thở phào nhẹ nhõm,tất cả chỉ là 1 giấc mơ
_________
-Tối hôm qua tớ gặp 1 giấc mơ hết sức kì lạ đấy! - Shinichi phấn khởi
-Thật trùng hợp,hôm qua tớ cũng nằm mơ - Shyaki hưởng ứng
-Đêm qua lả lần đầu tiên trong đời tớ nằm mơ đó ! -Hyrowa có vẻ mệt mỏi
-Còn cậu thì sao Bommie? - Chihiro nhận ra sự trùng hợp lạ thường
-Cả tớ ,Kouru và Kiyoko đều có cùng 1 giấc mơ,sáng nay lúc đi 2 đứa nó reo ầm lên là thần giao cách cảm gì đó- Bommie thở dài
Tiếng bàn tán không ngớt đã lọt vào tai Syaoran-cậu trưởng nhóm lạnh lùng:
-Nó ..khôgn chỉ đơn thuần là 1 giấc mơ!
-Hả???????????????- Cà bọn la đồng thanh khi nghe "phán quyết" của nhóm trưởng
-Chúng ta đang mang trong người 1 sứ mệnh quan trọng ? -Shinichi cất giọng tò mò
-Và điều chúng ta cần phải làm bây giờ là....-Genta ngập ngừng,có lẽ cậu đã hiểu được phần nào câu chuyện và đang hối hận vì thái độ vô lễ với ngài Aries
-Tìm kiếm sức mạnh tiềm ẩn- Syaoran tuyên bố chắc nịch
-Cậu nói thì hay đấy! Nhưng tìm bẳng cách nào?- Hyrowa nói với giọng mỉa mai,dường như anh chàng này không chịu hiểu vấn đề
-Này Hyro-kun ! Đừng nói với giọng đó chứ! Thế giới đang lâm nguy đấy ! - Shyaki không hài lòng với thái độ của cậu bạn
Không nói gì,Syaoran quay đi và bước ra khỏi lớp. Có lẽ cậu muốn yên tĩnh
Làm cách nào để có thể tỉm ra năng lực của mình?
End chap 1
______________
Fic đầu tay,mong mọi người ủng hộ ^^
http://me.zing.vn/apps/blog?params=bethaohandethuong123/blog/detail/id/414004202
PHẦN I : Sức mạnh tiềm ẩn
CHAP 1 : Giấc mơ
.
.
.
-Tôi đang ở đâu đây ? -Syaoran lên tiếng khi phát hiện mình đang ở trong 1 không gian lạ
-Có phải là Syaoran không?
-Ai vậy ? Shinichi à?- Chàng trai có mái tóc đỏ tía mừng rỡ khi nghe tiếng bạn mình
-Có cả Genta,Hyrowa và Shyaki nữa ! -Người mang tên Shinichi trả lời
-Sao..các cậu lại ở đây? - tiếng 1 cô gái vang lên
-Bommie! Cậu cũng đến đây sao ? - Người con gái tên Shyaki hỏi,vẻ mừng rỡ
-Tớ cũng không rõ... tớ đang đi mua sắm với Chihiro , Kouru và Kiyoko thì bị lạc vào đây
-Vậy Kouru đâu? - Hyrowa hỏi
- Tất nhiên là em ở đây rồi ! -Mái tóc đen dài lên tiếng
-Kì lạ thật đấy! -Shinichi nghĩ thầm-Chúng ta đang cùng ở đây ,có thể nói chuyện với nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau
Bỗng , 1 tia sáng lóe lên. Cả bọn không ai bảo ai đều đi theo tia sáng đó với cùng 1 suy nghĩ " Đi theo nó , chắc chắn sẽ khám phá được bí mật !"
Rồi chợt những tia sáng chạy loạn xạ ,mất phương hướng
-พลังฮอยอันเก้าเทพหรือเรียกพวกเขาให้กับเรา
(-Hỡi sức mạnh của 9 vị thần,hãy triệu tập giọt lệ của vua Aries)
Nghe lệnh ,những tia sáng thôi không bay tứ tung,chúng tụ hội lại 1 điểm,lớn dần ,lớn dần. Bỗng từ trong cụm sáng đó xuất hiện 1 dáng người đàn ông,người ấy khoác chiếc áo choàng đen ,giấu mặt
Lúc bấy giờ , cả bọn của Syaoran đã gặp nhau và cùng chứng kiến cảnh tượng " kì lạ " . Tất nhiên là trong đầu mỗi người đều đặt ra hàng ngàn câu hỏi về những gì vừa xảy ra trước mắt
Bất ngờ, người đàn ông lạ mặt lên tiếng:
- Chào các bạn trẻ,các bạn là những người được chọn ! Ta đã chờ các bạn từ rất lâu rồi !
-Được chọn? -Genta lên tiếng thắc mắc
-Phải! Thế giới đã và đang đối đầu với 1 thế lực hắc ám,vô cùng tàn bạo. Đứng đầu là Furito-kẻ hủy diệt , hắn và đồng bọn đã đến vương quốc Heaven , cướp đi bao mạng người ,tàn phá xóm làng với 1 âm mưu to lớn...-Người giấu mặt ngừng 1 lúc
-Âm mưu? - Chihiro thúc giục
-Thống trị toàn cầu ! Chúng càn quét tất cả những vật cản trên đường đi , tàn khốc , man rợ ,chúng là những tên khát máu - Nói tới đây,giọng nói của ông ấy yếu hẳn
-Chúng là ai? -Kiyoko lần đầu cất tiếng
-DARK ! Người của vương quốc Hell . Chúng đã khống chế và giam cầm ta trong nhiều năm, thời gian đó Heaven trở thành 1 đất nước nghèo nàn, đói khát,con người trở nên ích kỉ,độc ác vì miếng ăn và chết dần vì những cuộc xô xát lẫn nhau -Ông nói,1 cách khó nhọc
-Này , này ông lão! Chẳng phải ông đang bị giam ? Sao bây giờ lại ở đây và còn kể cho chúng tôi nghe 1 câu chuyện không rõ đầu đuôi? Có phải ông là người đã đưa chúng tôi đến nơi quỷ quái này? - Genta nói với giọng bực tức, không giấu sự nghi ngờ
-Bình tĩnh nào chàng trai! Ta chưa nói hết , đây là hình ảnh ảo của ta gửi đến . Thân xác ta đang bị phong ấn ở dưới lòng đât, vùng đất do chính ta tạo ra-Heaven
-Chẳng lẽ..ông chính là ngài Aries-vua của Heaven ? - Kouru như đoán được câu trả lời
-Cô bé rất tài đấy ! Ta đã chọn các bạn để chiến đấu,bảo vệ địa cầu
-Khoan đã !Chiến đấu sao? Nghe cũng hay đấy! Nhưng bằng cách nào ? -Hyrowa có vẻ hứng thú
-Sức mạnh tiềm ẩn và lòng dũng cảm của các bạn ! Nếu thật sự muốn bảo vệ địa cầu,các bạn hãy tự tìm ra năng lực của bản thân,sứ mạng tiếp theo đang chờ các bạn hoàn thành ! Nhanh lên nhé! Không còn nhiều thời gian đâu! - Dứt lời, cụm sáng ấy lại lóe lên ,mang đức vua Aries đi
-Vua Aries! Ngài còn chưa nói cho chúng tôi biết làm cách nào để tìm được sức mạnh của mình ! -Bommie hỏi lớn ,dù biết ông đã đi rồi
Bỗng nhiên,mặt đất rung chuyển mạnh ,khó mà đứng vững. Mặt đất bắt đầu nứt ra ,dần dần tạo thành vực thẳm khiến cả bọn rơi xuống dưới
-KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!
Syaoran bật dậy,mồ hôi đầm đìa.Cậu thở phào nhẹ nhõm,tất cả chỉ là 1 giấc mơ
_________
-Tối hôm qua tớ gặp 1 giấc mơ hết sức kì lạ đấy! - Shinichi phấn khởi
-Thật trùng hợp,hôm qua tớ cũng nằm mơ - Shyaki hưởng ứng
-Đêm qua lả lần đầu tiên trong đời tớ nằm mơ đó ! -Hyrowa có vẻ mệt mỏi
-Còn cậu thì sao Bommie? - Chihiro nhận ra sự trùng hợp lạ thường
-Cả tớ ,Kouru và Kiyoko đều có cùng 1 giấc mơ,sáng nay lúc đi 2 đứa nó reo ầm lên là thần giao cách cảm gì đó- Bommie thở dài
Tiếng bàn tán không ngớt đã lọt vào tai Syaoran-cậu trưởng nhóm lạnh lùng:
-Nó ..khôgn chỉ đơn thuần là 1 giấc mơ!
-Hả???????????????- Cà bọn la đồng thanh khi nghe "phán quyết" của nhóm trưởng
-Chúng ta đang mang trong người 1 sứ mệnh quan trọng ? -Shinichi cất giọng tò mò
-Và điều chúng ta cần phải làm bây giờ là....-Genta ngập ngừng,có lẽ cậu đã hiểu được phần nào câu chuyện và đang hối hận vì thái độ vô lễ với ngài Aries
-Tìm kiếm sức mạnh tiềm ẩn- Syaoran tuyên bố chắc nịch
-Cậu nói thì hay đấy! Nhưng tìm bẳng cách nào?- Hyrowa nói với giọng mỉa mai,dường như anh chàng này không chịu hiểu vấn đề
-Này Hyro-kun ! Đừng nói với giọng đó chứ! Thế giới đang lâm nguy đấy ! - Shyaki không hài lòng với thái độ của cậu bạn
Không nói gì,Syaoran quay đi và bước ra khỏi lớp. Có lẽ cậu muốn yên tĩnh
Làm cách nào để có thể tỉm ra năng lực của mình?
End chap 1
______________
Fic đầu tay,mong mọi người ủng hộ ^^
- love_star026Member
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 4386
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : phan thiết-bình thuận
Re: WINGS và những cuộc hành trình
Mon Jul 09, 2012 7:53 pm
Fic bị ế rùi sao???? huhu...
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15825
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: WINGS và những cuộc hành trình
Mon Jul 09, 2012 8:34 pm
Tem
Chà, nhiều nhân vật trong các M-A khác nhau quá @@ Tại sao có Shinichi ở đó mà trưởng nhóm lại là Syaoran @@
Nếu có dịp chắc phải thêm Kid vào để thu hút lượt views mất
Đùa thôi, fic còn lỗi type nhưng ít, mình nghĩ sau này còn nhiều cái hay đây =]]
Ủng hộ nhé \m/
Chà, nhiều nhân vật trong các M-A khác nhau quá @@ Tại sao có Shinichi ở đó mà trưởng nhóm lại là Syaoran @@
Nếu có dịp chắc phải thêm Kid vào để thu hút lượt views mất
Đùa thôi, fic còn lỗi type nhưng ít, mình nghĩ sau này còn nhiều cái hay đây =]]
Ủng hộ nhé \m/
- love_star026Member
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 4386
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : phan thiết-bình thuận
Re: WINGS và những cuộc hành trình
Tue Jul 10, 2012 8:34 am
Không phải Syaoran trong CCS và cũng không phải Shinichi trong TTLD đâu ạ
Những nhân vật này chỉ trùng tên thui , bác có thể xem phần giới thiệ nhân vật qua link ở đầu chap 1 đấy ạ
Những nhân vật này chỉ trùng tên thui , bác có thể xem phần giới thiệ nhân vật qua link ở đầu chap 1 đấy ạ
- love_star026Member
- ĐCC :
Bài gửi : 5
BKGC : 4386
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : phan thiết-bình thuận
Re: WINGS và những cuộc hành trình
Tue Jul 10, 2012 8:38 am
PHẦN I : Sức mạnh tiềm ẩn
CHAP 2 : Hỏa,Quang
.
.
.
Đã 3 ngày kể từ khi gặp giấc mơ đó và Bommie vẫn không thể nào tin nổi:
-Mình...có sức mạnh thật sao?
Ngay cả Kouru và Kiyoko khi biết được chúng có sức mạnh tiềm ẩn ,cứ suốt ngày lên mạng tìm tòi xem ...quần áo chiến binh! Thật bó tay với 2 con nhóc này (= =")
-Ơ kia chẳng phải là...-Bommie nheo mắt khi nhận ra ai đó, bình thường thì cô có thể nhìn rõ mặt nhưng hôm nay thì...phải! Cô ấy bị cận...rất nặng ! Nhưng do cái tật ỷ lại nên thường xuyên ra ngoài đường mà quên mang mắt kính
-Syaoran! - Đồng tử cô giãn ra khi nhận ra cậu bạn
Chạy tới và nở nụ cười tươi cùng mong muốn người bạn ấy nhận ra mình.Dù không cười lại cũng chẳng sao,vì cô đã quen với thái độ lạnh lùng của Syaoran khi gặp cô
-Chào Bommie-chan! Cậu đi đâu vậy? - Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách cười làm Bommie có vẻ ngac nhiên
-Cậu không được khỏe à? Sao không ở nhà mà lại ra đường? Bây giờ đang là mùa đông mà!-Cô gái có vẻ lo lắng
-Không sao,cậu đi chơi với tôi chứ ? -Syaoran cười hiền
-Ơ..nhưng mà
-Đi thôi- Dứt lời,cậu kéo tay Bommie đi
"Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ? Chẳng lẽ..."
__________________
Bommie cầm cốc ca cao nóng hổi,từ sáng đến giờ cô và Syaoran đã cùng đi đến nhiều nơi , điều đó làm cho Bommie không khỏi bất ngờ ,cả chút hạnh phúc nữa!
-Cậu thích hoa hồng xanh à? - Syaoran hỏi khi thấy cô bạn của mình đang nâng niu bức tranh hoa hồng xanh
-Ừ...Tớ rất muốn được nhìn thấy nó 1 lần...nhưng mà...thật hoang đường phải không?-Bommie cười buồn
Như phát hiện ra thứ gì đó,1 tia sáng lóe lên trong đầu Syaoran,lập tức cậu đứng dậy,phóng nhanh về phía ngọn đồi
-Syaoran! Cậu đi đâu vậy? -Bommie có vẻ lo lắng
-Cậu ở đó chờ tớ 1 chút! - Nói rồi cậu ấy đi mất hút
______
-A! Tìm thấy rồi !- Syaoran reo lên,cậu đang đứng trước 1 cái cây rất cao,trên ngọn cây có 1 bông hoa,nó màu xanh - Chắc Bommie sẽ vui lắm đây
Và dĩ nhiên là cậu trèo lên cái cây 1 cách dễ dàng , chẳng mấy chốc đã với tới bông hoa màu xanh ấy nhưng...
-Syaoran! Cậu làm gì trên đó thế? Mau xuống đây đi! -Bommie lo lắng khi thấy bạn mình trèo lên cái cây cao chót vót kia
-Tớ hái.... -Bất ngờ,Syaoran mất đà ngã xuống đất,và lăn "vài" vòng xuống chân đồi
-Syaoran cậu có sao không? Tớ xin lỗi....huhu...chân cậu chảy máu rồi kìa-Bommie sợ đến rơi ước mắt
-Không sao đâu!-Syaoran vẫn cười- Hoa của cậu đây -Chìa bông hoa trên tay ra,cậu nghĩ chắc Bommie sẽ rất cảm kích
Nhưng cô ấy không nói gì,đón lấy bông hoa ,nước mắt rơi nhiều hơn
-Tớ xin lỗi...Đáng lẽ tớ không nên nói ra sở thích kì quặc này...-Cô nói ,tay khẽ chạm vào vết thương của Syaoran
1 giọt lệ lăn xuống..Bỗng có thứ ánh sáng kì lạ bao phủ lấy vết thương trên đầu gối của chàng trai,nó từ từ thu nhỏ lại và biến mất cùng vết thương. 2 cặp mắt ngạc nhiên tột độ nhìn nhau
Rồi từ đâu xuất hiện 1 mẩu giấy nhỏ,mạ vàng bay đến trước mặt 2 người. Bommie đón lấy nó và đọc
"Xin chúc mừng ! Bạn đã tìm ra phép thuật của mình !"
-Điều này...có nghĩa là....-Không tin vào mắt mình,Bommie nhìn Syaoran tìm kiếm 1 sự đồng tình
-Cậu đã tìm ra khả năng tiềm ẩn trong cậu...trị thương - Vẫn nụ cười hiền,Syaoran dịu dàng nói
Mỉm cười nhìn ánh mắt hổ phách ,cô cất giọng:
-Cám ơn cậu...Hình nhân của Syaoran ạ!
Ánh mắt ấy ...vẫn dịu dàng nhưng pha chút ngạc nhiên và rồi tan biến!
-Cậu biết đó không phải tôi từ lúc nào? - từ trong bụi cây,1 thanh niên bước ra,rất giống với người ban nãy nhưng lạnh lùng hơn hẳn
-Ánh mắt và nụ cười của cậu - Bommie dịu dàng -Cậu đã tìm ra năng lực của mình...thuật phân thân đúng không?
-Phải!
-Từ khi nào?
-Tối hôm qua!
-Chúc mừng ! Dường như tớ đã quen với cách nói chuyện này của cậu - Bommie cười,những lọn tóc bay bay theo gió khiến cô thật rạng rỡ- Nào chúng ta về thôi ! - Cô "đẩy" Syaoran đi
Cậu ấy vẫn im lặng ,không nói gì,cậu luôn theo sau cô...luôn luôn là như vậy...
-Nè Syaoran-kun , cho tớ gửi lời cảm ơn đến "Syaoran ảo" nhé !
-Tùy cậu thôi!
"Bommie ngốc! Trên đời này làm gì có hoa hồng xanh chứ !"
.
.
.
Đã có 2 ma lực được phát hiện
Phân thân và Trị thương
Đón xem chap 3 và cùng WINGS khám phá nhé
End chap 2
CHAP 2 : Hỏa,Quang
.
.
.
Đã 3 ngày kể từ khi gặp giấc mơ đó và Bommie vẫn không thể nào tin nổi:
-Mình...có sức mạnh thật sao?
Ngay cả Kouru và Kiyoko khi biết được chúng có sức mạnh tiềm ẩn ,cứ suốt ngày lên mạng tìm tòi xem ...quần áo chiến binh! Thật bó tay với 2 con nhóc này (= =")
-Ơ kia chẳng phải là...-Bommie nheo mắt khi nhận ra ai đó, bình thường thì cô có thể nhìn rõ mặt nhưng hôm nay thì...phải! Cô ấy bị cận...rất nặng ! Nhưng do cái tật ỷ lại nên thường xuyên ra ngoài đường mà quên mang mắt kính
-Syaoran! - Đồng tử cô giãn ra khi nhận ra cậu bạn
Chạy tới và nở nụ cười tươi cùng mong muốn người bạn ấy nhận ra mình.Dù không cười lại cũng chẳng sao,vì cô đã quen với thái độ lạnh lùng của Syaoran khi gặp cô
-Chào Bommie-chan! Cậu đi đâu vậy? - Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách cười làm Bommie có vẻ ngac nhiên
-Cậu không được khỏe à? Sao không ở nhà mà lại ra đường? Bây giờ đang là mùa đông mà!-Cô gái có vẻ lo lắng
-Không sao,cậu đi chơi với tôi chứ ? -Syaoran cười hiền
-Ơ..nhưng mà
-Đi thôi- Dứt lời,cậu kéo tay Bommie đi
"Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ? Chẳng lẽ..."
__________________
Bommie cầm cốc ca cao nóng hổi,từ sáng đến giờ cô và Syaoran đã cùng đi đến nhiều nơi , điều đó làm cho Bommie không khỏi bất ngờ ,cả chút hạnh phúc nữa!
-Cậu thích hoa hồng xanh à? - Syaoran hỏi khi thấy cô bạn của mình đang nâng niu bức tranh hoa hồng xanh
-Ừ...Tớ rất muốn được nhìn thấy nó 1 lần...nhưng mà...thật hoang đường phải không?-Bommie cười buồn
Như phát hiện ra thứ gì đó,1 tia sáng lóe lên trong đầu Syaoran,lập tức cậu đứng dậy,phóng nhanh về phía ngọn đồi
-Syaoran! Cậu đi đâu vậy? -Bommie có vẻ lo lắng
-Cậu ở đó chờ tớ 1 chút! - Nói rồi cậu ấy đi mất hút
______
-A! Tìm thấy rồi !- Syaoran reo lên,cậu đang đứng trước 1 cái cây rất cao,trên ngọn cây có 1 bông hoa,nó màu xanh - Chắc Bommie sẽ vui lắm đây
Và dĩ nhiên là cậu trèo lên cái cây 1 cách dễ dàng , chẳng mấy chốc đã với tới bông hoa màu xanh ấy nhưng...
-Syaoran! Cậu làm gì trên đó thế? Mau xuống đây đi! -Bommie lo lắng khi thấy bạn mình trèo lên cái cây cao chót vót kia
-Tớ hái.... -Bất ngờ,Syaoran mất đà ngã xuống đất,và lăn "vài" vòng xuống chân đồi
-Syaoran cậu có sao không? Tớ xin lỗi....huhu...chân cậu chảy máu rồi kìa-Bommie sợ đến rơi ước mắt
-Không sao đâu!-Syaoran vẫn cười- Hoa của cậu đây -Chìa bông hoa trên tay ra,cậu nghĩ chắc Bommie sẽ rất cảm kích
Nhưng cô ấy không nói gì,đón lấy bông hoa ,nước mắt rơi nhiều hơn
-Tớ xin lỗi...Đáng lẽ tớ không nên nói ra sở thích kì quặc này...-Cô nói ,tay khẽ chạm vào vết thương của Syaoran
1 giọt lệ lăn xuống..Bỗng có thứ ánh sáng kì lạ bao phủ lấy vết thương trên đầu gối của chàng trai,nó từ từ thu nhỏ lại và biến mất cùng vết thương. 2 cặp mắt ngạc nhiên tột độ nhìn nhau
Rồi từ đâu xuất hiện 1 mẩu giấy nhỏ,mạ vàng bay đến trước mặt 2 người. Bommie đón lấy nó và đọc
"Xin chúc mừng ! Bạn đã tìm ra phép thuật của mình !"
-Điều này...có nghĩa là....-Không tin vào mắt mình,Bommie nhìn Syaoran tìm kiếm 1 sự đồng tình
-Cậu đã tìm ra khả năng tiềm ẩn trong cậu...trị thương - Vẫn nụ cười hiền,Syaoran dịu dàng nói
Mỉm cười nhìn ánh mắt hổ phách ,cô cất giọng:
-Cám ơn cậu...Hình nhân của Syaoran ạ!
Ánh mắt ấy ...vẫn dịu dàng nhưng pha chút ngạc nhiên và rồi tan biến!
-Cậu biết đó không phải tôi từ lúc nào? - từ trong bụi cây,1 thanh niên bước ra,rất giống với người ban nãy nhưng lạnh lùng hơn hẳn
-Ánh mắt và nụ cười của cậu - Bommie dịu dàng -Cậu đã tìm ra năng lực của mình...thuật phân thân đúng không?
-Phải!
-Từ khi nào?
-Tối hôm qua!
-Chúc mừng ! Dường như tớ đã quen với cách nói chuyện này của cậu - Bommie cười,những lọn tóc bay bay theo gió khiến cô thật rạng rỡ- Nào chúng ta về thôi ! - Cô "đẩy" Syaoran đi
Cậu ấy vẫn im lặng ,không nói gì,cậu luôn theo sau cô...luôn luôn là như vậy...
-Nè Syaoran-kun , cho tớ gửi lời cảm ơn đến "Syaoran ảo" nhé !
-Tùy cậu thôi!
"Bommie ngốc! Trên đời này làm gì có hoa hồng xanh chứ !"
.
.
.
Đã có 2 ma lực được phát hiện
Phân thân và Trị thương
Đón xem chap 3 và cùng WINGS khám phá nhé
End chap 2
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|