Trang 3 trong tổng số 3 trang •
1, 2, 3

- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Ev's creation
Thu Jun 19, 2014 3:43 pm
First topic message reminder :
Ok, tình hình thì là vẽ rất nhiều, nhưng cái thời kì đen tối ngày xưa chỉ vẽ toàn bóng tối và chém giết đã chính thức đi rồi (và kéo theo đó là gần hơn 70 mấy bức vẽ đều tràn ngập những thứ không dành cho con nít :> và còn rất xấu) nên hiện tại thì evil sẽ đăng những bức mới nhất đây, chúng nằm trong một tập tranh nhỏ hơn nữa (hiện đang tiếp tục vẽ thêm) gọi đại nó là Flowers Album đi (không biết đặt tên). Hiện tại là có 9 bức tất cả (liệu có nên ôm chúng lên một lượt?)
Tình hình là chụp bằng máy và lên paint chỉnh (Chủ yếu là cắt mấy phần rìa thừa) cho nên nó có hơi xấu một tẹo. Và tớ không giỏi vẽ người lắm, tranh cũng thuộc chủ đề cụ thể nhưng người vẽ lại lan man liên miên lung tung thành ra nhìn vào thì không ai hiểu gì cả T^T.
Poppia Papaver (92)
Daisy Marguerite (93)
Jane Pierre (94)
Salema Olympus(95)
Fusia Hybrida (96) cái bức này là cái bức vẽ và tẩy ra trò =.=
Clytia Soleil (97)
Pissenlit Dandelion (98)
Stevia Dulce (99)
Hortensia Baret (102)
Well, bức nào cũng có tên cả đấy (thành thật xin lỗi nếu cái tên nó dở), và mỗi cái tên đều có một lịch sử tại sao nó lại tên như vậy (mà cũng đơn giản thôi), nếu muốn biết, tớ sẽ nói (nhưng không phải bây giờ). Có ai rảnh đoán thử xem chúng là hoa gì không? Và vâng, cái mớ lùng nhùng này là hoa đấy ạ.
P/s: mà cái hình Salema con em họ mình nó chụp sắc nét thấy sợ luôn, hỏi nó thì nó bảo chụp đại =.= thật là buồn
Ok, tình hình thì là vẽ rất nhiều, nhưng cái thời kì đen tối ngày xưa chỉ vẽ toàn bóng tối và chém giết đã chính thức đi rồi (và kéo theo đó là gần hơn 70 mấy bức vẽ đều tràn ngập những thứ không dành cho con nít :> và còn rất xấu) nên hiện tại thì evil sẽ đăng những bức mới nhất đây, chúng nằm trong một tập tranh nhỏ hơn nữa (hiện đang tiếp tục vẽ thêm) gọi đại nó là Flowers Album đi (không biết đặt tên). Hiện tại là có 9 bức tất cả (liệu có nên ôm chúng lên một lượt?)
Tình hình là chụp bằng máy và lên paint chỉnh (Chủ yếu là cắt mấy phần rìa thừa) cho nên nó có hơi xấu một tẹo. Và tớ không giỏi vẽ người lắm, tranh cũng thuộc chủ đề cụ thể nhưng người vẽ lại lan man liên miên lung tung thành ra nhìn vào thì không ai hiểu gì cả T^T.
Poppia Papaver (92)
- Spoiler:
Daisy Marguerite (93)
- Spoiler:
Jane Pierre (94)
- Spoiler:
Salema Olympus(95)
- Spoiler:
Fusia Hybrida (96) cái bức này là cái bức vẽ và tẩy ra trò =.=
- Spoiler:
Clytia Soleil (97)
- Spoiler:
Pissenlit Dandelion (98)
- Spoiler:
Stevia Dulce (99)
- Spoiler:
Hortensia Baret (102)
- Spoiler:
Well, bức nào cũng có tên cả đấy (thành thật xin lỗi nếu cái tên nó dở), và mỗi cái tên đều có một lịch sử tại sao nó lại tên như vậy (mà cũng đơn giản thôi), nếu muốn biết, tớ sẽ nói (nhưng không phải bây giờ). Có ai rảnh đoán thử xem chúng là hoa gì không? Và vâng, cái mớ lùng nhùng này là hoa đấy ạ.
P/s: mà cái hình Salema con em họ mình nó chụp sắc nét thấy sợ luôn, hỏi nó thì nó bảo chụp đại =.= thật là buồn
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Mon Aug 24, 2015 10:23 pm
Klq nhưng sau khi up xong cái hình này xong, thì kết quả LÀ TỚ ĐẬU ĐẠI HỌC! ĐẬU RỒI! ÔI TRỜI THẦN ĐẤT LỞ ƠI TỚ ĐẬU RỒI, và sau đó thì đã khóc ngon lành =v=. Ối giời ơi không biết là yêu con mình hay là yêu cái biểu tượng đây. Ôi Trưởng ơi Trưởng, Trưởng có biết mình vừa làm được điều kì diệu khônggggggggggg
Nhẹ cả người. Hu hu hu
Sở dĩ up hai cái như vầy vì cái khoảnh khắc kì diệu nó đã xảy ra vừa đúng lúc ấn nút "Gửi bài" nên xin các mod hãy rộng lòng thứ tha TT^TT
Nhẹ cả người. Hu hu hu
Sở dĩ up hai cái như vầy vì cái khoảnh khắc kì diệu nó đã xảy ra vừa đúng lúc ấn nút "Gửi bài" nên xin các mod hãy rộng lòng thứ tha TT^TT
- Yu JurinaMember
- ĐCC :
Bài gửi : 17
BKGC : 2842
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : ... (´・_・`)
Stt : Ề tấu... Xin chào ợ~ (・ω・)ノ
Re: Ev's creation
Tue Aug 25, 2015 5:02 pm
( ´ ▽ ` )ノ
Dù có vẻ như thiếm vừa mới phạm luật nhưng gạt chuyện đó sang một bên a~
Chúc mừng thiếm đã đậu đại học~~~ *ơm ơm* (^人^)
Đại học gì vậy a?~
Ngành gì thế? ( ´ ▽ ` )ノ
Mà để cho cái cmt này khỏi "lạc đề" thì xin nhận xét bức tranh trong stt trước hén~ ( ´ ▽ ` )ノ
Tóc hơi cứng nè~ (´・_・`)
Vẽ chibi (ko phải con yuutama đâu) cũng khá kawaii đó~ ( ´ ▽ ` )ノ
Nhưng sau một hồi nhìn bức tranh~
Cháu nó vẫn ứ hiểu nguyên lí mái tóc của nhân vật này ~(・Д・)ノ
Chỉ thế thôi~
Trình "nhận xét tranh" hơi bị cùi mía a~ ( ´ ▽ ` )ノ
Dù có vẻ như thiếm vừa mới phạm luật nhưng gạt chuyện đó sang một bên a~
Chúc mừng thiếm đã đậu đại học~~~ *ơm ơm* (^人^)
Đại học gì vậy a?~
Ngành gì thế? ( ´ ▽ ` )ノ
Mà để cho cái cmt này khỏi "lạc đề" thì xin nhận xét bức tranh trong stt trước hén~ ( ´ ▽ ` )ノ
Tóc hơi cứng nè~ (´・_・`)
Vẽ chibi (ko phải con yuutama đâu) cũng khá kawaii đó~ ( ´ ▽ ` )ノ
Nhưng sau một hồi nhìn bức tranh~
Cháu nó vẫn ứ hiểu nguyên lí mái tóc của nhân vật này ~(・Д・)ノ
Chỉ thế thôi~
Trình "nhận xét tranh" hơi bị cùi mía a~ ( ´ ▽ ` )ノ
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Wed Aug 26, 2015 12:17 pm
@Yu: Lời giải thích cho vụ tóc tai (nếu như trình minh họa dưới đây quá tệ hại) nó túm hết đống tóc ra đằng sau, buộc thành một chùm rồi tẽ ra làm hai bó. Sau đó thì nhờ vào sức mạnh niềm tin hay cái gì đó đại loại thế =)))) hoặc đơn giản hơn là dùng keo xịt tóc =)))) giữ chúng nó như vầy luôn =)))
Tớ mới tập vẽ người non một tháng nay (và cả lười biếng nữa), nên vẫn đang ngày ngày gò lưng ra mà quẹt =(((, chibi cũng không biết vẽ nốt (lụi bừa đấy =)))) hồi xưa toàn phóng tranh trừu tượng =))))))))
Hôm qua là saniwa, thì hôm nay sẽ là Đô đốc hải quân \(^o^)/. Trang phục đô đốc không biết vẽ nên đã quẹt bừa theo phỏng đoán nên đừng độp tui =)))). Màu mắt tô bị sai (con mắt bự thù lù ở góc tờ giấy ấy) đáng nhẽ ra màu đen nhưng vì một sự nhầm lẫn tệ hại thì nó thành ra như vầy =-=
Căn bản thì cả Saniwa lẫn Đô đốc cũng cùng một người nên chúng nó cũng gần giống nhau, trừ tính cách, màu tóc (tính cả màu của cọng tóc khác màu trên cái bím =)))) và phục trang =)))))
Cái máy chụp quá tệ hại. TT^TT
Chi tiết về tính cách em nhỏ đã được vẽ lâu rồi, nhưng chưa up và bây giờ khi đã chụp hình và định up thì nhân ra một điều là nét chì quá nhạt nên cần phải đồ lại =-=. Nói chung là bạn còn vẽ người dài dài thì vẫn sẽ tiếp tục vẽ các em dài dài TT^TT
Thanh niên mong chờ một ngày nào đó sẽ tậu được cái Wacom về quẹt =-=
Tớ mới tập vẽ người non một tháng nay (và cả lười biếng nữa), nên vẫn đang ngày ngày gò lưng ra mà quẹt =(((, chibi cũng không biết vẽ nốt (lụi bừa đấy =)))) hồi xưa toàn phóng tranh trừu tượng =))))))))
Hôm qua là saniwa, thì hôm nay sẽ là Đô đốc hải quân \(^o^)/. Trang phục đô đốc không biết vẽ nên đã quẹt bừa theo phỏng đoán nên đừng độp tui =)))). Màu mắt tô bị sai (con mắt bự thù lù ở góc tờ giấy ấy) đáng nhẽ ra màu đen nhưng vì một sự nhầm lẫn tệ hại thì nó thành ra như vầy =-=
Căn bản thì cả Saniwa lẫn Đô đốc cũng cùng một người nên chúng nó cũng gần giống nhau, trừ tính cách, màu tóc (tính cả màu của cọng tóc khác màu trên cái bím =)))) và phục trang =)))))
Cái máy chụp quá tệ hại. TT^TT
- Celeste il Mare:
So sánh hai bức hình vẽ cách nhau 1 tuần và tô màu cách nhau 12 tiếng =-=. Nhưng hình chính vẫn là hình tóc màu sậm *chỉ lên trên tấm đầu tiên*
Chi tiết về tính cách em nhỏ đã được vẽ lâu rồi, nhưng chưa up và bây giờ khi đã chụp hình và định up thì nhân ra một điều là nét chì quá nhạt nên cần phải đồ lại =-=. Nói chung là bạn còn vẽ người dài dài thì vẫn sẽ tiếp tục vẽ các em dài dài TT^TT
Thanh niên mong chờ một ngày nào đó sẽ tậu được cái Wacom về quẹt =-=
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Tue Sep 01, 2015 11:51 am
Mấy bữa rày vẽ được vài bức tranh, thôi thì rảnh rỗi không có chuyện gì làm đem up hết chúng nó luôn cho khỏe. Màu mè làm quá ẹ nên quyết định không tô nữa, để mai mốt gì đó luyện skill ổn thỏa rồi đem lên =)))))
Tranh cắt giấy có cắt thêm 3 tranh mới, nho nhỏ thôi, nhưng hết 2 cái đem cho không kịp chụp, cái còn lại lười chụp nên cuối cùng chưa up cái nào hết =))))) Thôi qua thứ 5 rồi làm lượt 3 em cho luôn vậy
Hôm nay tổng hợp cả hai em, vừa đô đốc vừa saniwa luôn thể
Tranh cắt giấy có cắt thêm 3 tranh mới, nho nhỏ thôi, nhưng hết 2 cái đem cho không kịp chụp, cái còn lại lười chụp nên cuối cùng chưa up cái nào hết =))))) Thôi qua thứ 5 rồi làm lượt 3 em cho luôn vậy
Hôm nay tổng hợp cả hai em, vừa đô đốc vừa saniwa luôn thể
- Celeste:
Ba tờ, 2 cũ một mới
Con tui nó vừa lười vừa ham ăn. Thế quái nào lại không thành cái thùng được vậy chứ OTL
- Kumo-chan:
Ờ thì hình phóng bự khúc biến thái của người vẽ =))) tui cũng không biết hai cặp mắt đó cộng thêm chữ Hey! thuộc quyền sở hữu của ai cả =))))
Quần áo nghĩ được hai style, xong thích cái style mới vẽ quá, bộ mặc quần ống cao ống thấp và phanh ngực ấy =))) (chả hiểu sao hai đứa này đứa nào cũng vẽ mặc đồ hở ngực =))))
Phụ kiện đi kèm còn cả cái ô, mà quên cho vào rồi TT^TT
- Kantono FuminshoMod
Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :Bài gửi : 16282
BKGC : 33518
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Fri Sep 04, 2015 5:07 pm
Bảo sẽ cmt hôm t4 mà tự nhiên lại đẻ ra 1 núi việc nên tận t6 mới cmt được OTL
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Kirigami/20150824_173408_zpsoqujuirc.jpg.html
tình hình là kirigami cậu làm ngày càng kĩ nha :))))~~ hình này thì độ chính xác cũng khá cao, độ cong cũng siêu tỉ mỉ này *tung like* cơ mà có 1 cạnh bị sần :]]]] mà cái gì trắng trắng đục đục rây trên nền đen vậy cậu? <(“) tớ đoán chắc là hồ bị rớt ra? : ))không nghĩ bậy đâu =))))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/20150824_181808_zpsootbnkes.jpg.html
so với lần vẽ trước thì tổng quát tranh tương đối ổn đó :))))~~ *tung like* sọ dòm hơi bị lệch ở mẹt xấu hổ, và biểu cảm cũng chưa tự nhiên lắm ;]] tớ thích nhất hình zoom tận cảnh và hình chibi : )))))~~ *ném like*
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/20150826_110231_zpsobxbsnvi.jpg.html
á khoan, 1 bó màu đen và 1 bó màu xanh (or tím)? DD: còn phần mái thì, chỗ nào là tím (or xanh) và chỗ nào là đen? DD: kiểu tóc tẽ ra 2 bên nhờ sức mạnh của niềm tin tớ cũng từng thấy 1 lần rồi ở em Cure Marine dù nó không giống lắm nhưng đại để là nó vẫn tẽ =)) like tóc vì nó sáng tạo :))))~~ này chắc là màu chì? : )))) ùi cậu tô nốt luôn quần áo đuy =))~~ nếu có thể thì hãy nhét thêm vài đường nét cho giống quân phục :))))) chứ giờ cậu chưa tô tớ nhìn ra áo sơ mi có cầu vai =))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/20150826_110459_zpsxvzxgtls.jpg.html
tình hình là tớ thích thân của hình trước và đầu của hình sau :)))) nếu có thể ghép vào thì toẹt =)) vì tớ thấy ana hình sau có vẻ không cân đối cho lắm còn đầu ở hình trước thì mắt hơi to và bị nhòe :))))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2278_zps6mqscikx.jpg.html
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2282_zpszxt4gmuv.jpg.html
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2281_zpsle1gb8kn.jpg.html
về hình thức thì tớ thấy cậu vẽ hình hơi nhỏ nên còn thừa nhiều chỗ trống quá, có lẽ nên vẽ hình lớn hơn hoặc nhét nhiều hình hơn cho đỡ phí giấy :)))) ở design đầu tiên tớ cứ nghĩ Đô Đốc nghiêm túc nhạnh nhùng girl lắm chứ, sao lại lười chảy thây thế này =)))) suốt ngày ăn với ngủ vầy có làm các em tàu chiến khổ không? =)) á khoan, Đô Đốc mới chôm được Glass of Conchita hả? DDD: sao ăn nhiều vầy không mập? DDDD: =))))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2273_zpsmasqg1bi.jpg.html
Saniwa trông có vẻ nhí nhảnh hơn Đô Đốc nhỉ :)))) nhìn qua thì tớ thấy cả 2 đều đơ nhưng Đô Đốc thì đơ kiểu thèm ngủ còn Saniwa thì đơ kiểu “what’s up” =)) chả biết có đúng không =)) [strike]còn lại thì, tớ nghĩ cặp mắt biến thái là của con Hạc và cặp mắt tờ sun tức giận là của Chồn =))))))[/stike]
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2271_zpsbhvpnxz5.jpg.html
xì tai 1 thì có vẻ phong cách, mạnh mẽ hơn, còn xì tai 2 thì có vẻ hiền thục hơn :)))) cơ mà nhìn kĩ thì, tớ không muốn bỏ cái nào cả, vậy why not both? =)))) hãy phunsần 2 ver lại và đảm bảo đồ của cậu sẽ tung bay theo gió ngay =))))~~
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Kirigami/20150824_173408_zpsoqujuirc.jpg.html
tình hình là kirigami cậu làm ngày càng kĩ nha :))))~~ hình này thì độ chính xác cũng khá cao, độ cong cũng siêu tỉ mỉ này *tung like* cơ mà có 1 cạnh bị sần :]]]] mà cái gì trắng trắng đục đục rây trên nền đen vậy cậu? <(“) tớ đoán chắc là hồ bị rớt ra? : ))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/20150824_181808_zpsootbnkes.jpg.html
so với lần vẽ trước thì tổng quát tranh tương đối ổn đó :))))~~ *tung like* sọ dòm hơi bị lệch ở mẹt xấu hổ, và biểu cảm cũng chưa tự nhiên lắm ;]] tớ thích nhất hình zoom tận cảnh và hình chibi : )))))~~ *ném like*
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/20150826_110231_zpsobxbsnvi.jpg.html
á khoan, 1 bó màu đen và 1 bó màu xanh (or tím)? DD: còn phần mái thì, chỗ nào là tím (or xanh) và chỗ nào là đen? DD: kiểu tóc tẽ ra 2 bên nhờ sức mạnh của niềm tin tớ cũng từng thấy 1 lần rồi ở em Cure Marine dù nó không giống lắm nhưng đại để là nó vẫn tẽ =)) like tóc vì nó sáng tạo :))))~~ này chắc là màu chì? : )))) ùi cậu tô nốt luôn quần áo đuy =))~~ nếu có thể thì hãy nhét thêm vài đường nét cho giống quân phục :))))) chứ giờ cậu chưa tô tớ nhìn ra áo sơ mi có cầu vai =))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/20150826_110459_zpsxvzxgtls.jpg.html
tình hình là tớ thích thân của hình trước và đầu của hình sau :)))) nếu có thể ghép vào thì toẹt =)) vì tớ thấy ana hình sau có vẻ không cân đối cho lắm còn đầu ở hình trước thì mắt hơi to và bị nhòe :))))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2278_zps6mqscikx.jpg.html
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2282_zpszxt4gmuv.jpg.html
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2281_zpsle1gb8kn.jpg.html
về hình thức thì tớ thấy cậu vẽ hình hơi nhỏ nên còn thừa nhiều chỗ trống quá, có lẽ nên vẽ hình lớn hơn hoặc nhét nhiều hình hơn cho đỡ phí giấy :)))) ở design đầu tiên tớ cứ nghĩ Đô Đốc nghiêm túc nhạnh nhùng girl lắm chứ, sao lại lười chảy thây thế này =)))) suốt ngày ăn với ngủ vầy có làm các em tàu chiến khổ không? =)) á khoan, Đô Đốc mới chôm được Glass of Conchita hả? DDD: sao ăn nhiều vầy không mập? DDDD: =))))
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2273_zpsmasqg1bi.jpg.html
Saniwa trông có vẻ nhí nhảnh hơn Đô Đốc nhỉ :)))) nhìn qua thì tớ thấy cả 2 đều đơ nhưng Đô Đốc thì đơ kiểu thèm ngủ còn Saniwa thì đơ kiểu “what’s up” =)) chả biết có đúng không =)) [strike]còn lại thì, tớ nghĩ cặp mắt biến thái là của con Hạc và cặp mắt tờ sun tức giận là của Chồn =))))))[/stike]
https://s1083.photobucket.com/user/nEvilliVed/media/EV/Mascot/IMG_2271_zpsbhvpnxz5.jpg.html
xì tai 1 thì có vẻ phong cách, mạnh mẽ hơn, còn xì tai 2 thì có vẻ hiền thục hơn :)))) cơ mà nhìn kĩ thì, tớ không muốn bỏ cái nào cả, vậy why not both? =)))) hãy phunsần 2 ver lại và đảm bảo đồ của cậu sẽ tung bay theo gió ngay =))))~~
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Mon Sep 07, 2015 2:37 pm
@Cáo: Một cạnh bị sần chính xác là do làm bị chệch một chút, lười không muốn bóc ra (thật ra là lỡ dán rồi, bóc ra là nó đi luôn, lười làm lại =)))) thành thử lấy dao cạo cạo, kết quả là nó như rứa. OTL, và dán thì dán siêu ẩu, với lại sự thực là đã lỡ làm hỏng một lớp, chồng luôn cái lớp mới lên thành ra bôi keo dính từa lưa =))))) mấy cái trắng trắng là keo sữa bị lem đó =)))
Thật ra thì hai ver này, tóc chúng nó bên ngắn sẽ có màu đậm gần như đen luôn và bên dài cũng là màu đó nhưng nhạt và gần về cuối là trắng. Còn trên đầu là một tổ hợp lung tung của đống màu nên thiệt cũng không chia nữa, hứng sao tô vậy =))))
Đô đốc thì màu xanh dương, đen và trắng, còn Saniwa thì màu tím, đen và trắng
Thực tình là đồ đô đốc không biết vẽ, thành thử chém đại đó =)))). Cơ mà tớ nhớ trang phục đô đốc thì nó trắng toàn thân mà ta =))))))). Con tui vừa ăn mặc luộm thuộm vừa lười vừa nhác (nó ngủ nhiều thế mà mắt còn quầng thâm kia kìa =)))), vừa ham ăn =))))) Thôi thì nó sẽ lười giùm con bé Saniwa vậy =))))) Cáo đoán đúng rồi ế. Con bé Saniwa mặt đơ đơ tưng tửng lại còn chả biết ý tứ gì sất =)))) ngớ quá =)))))
Cái màn phun sần có vẻ hay, cơ mà nếu phun sần theo kiểu này thì tớ lại tòi ra ít nhất cũng phải 4 kiểu nữa á =))) vẽ điên luôn =)))
Hôm nay chỉ có giấy thôi. 2 bức hôm bữa thì cho hai thằng nhóc rồi nên chưa chụp được OTL nên thôi dùng tạm 3 bức mới đây đuy OTL
Có một điều rất là vui, là khi ngồi cắt 3 tấm này, văng vẳng bên tai là Vanishing Starlight của bệ hạ =))))))) kết quả toàn sao với xẹt, còn không thì nền xanh đen trắng =))))
Thật ra thì hai ver này, tóc chúng nó bên ngắn sẽ có màu đậm gần như đen luôn và bên dài cũng là màu đó nhưng nhạt và gần về cuối là trắng. Còn trên đầu là một tổ hợp lung tung của đống màu nên thiệt cũng không chia nữa, hứng sao tô vậy =))))
Đô đốc thì màu xanh dương, đen và trắng, còn Saniwa thì màu tím, đen và trắng
Thực tình là đồ đô đốc không biết vẽ, thành thử chém đại đó =)))). Cơ mà tớ nhớ trang phục đô đốc thì nó trắng toàn thân mà ta =))))))). Con tui vừa ăn mặc luộm thuộm vừa lười vừa nhác (nó ngủ nhiều thế mà mắt còn quầng thâm kia kìa =)))), vừa ham ăn =))))) Thôi thì nó sẽ lười giùm con bé Saniwa vậy =))))) Cáo đoán đúng rồi ế. Con bé Saniwa mặt đơ đơ tưng tửng lại còn chả biết ý tứ gì sất =)))) ngớ quá =)))))
Cái màn phun sần có vẻ hay, cơ mà nếu phun sần theo kiểu này thì tớ lại tòi ra ít nhất cũng phải 4 kiểu nữa á =))) vẽ điên luôn =)))
Hôm nay chỉ có giấy thôi. 2 bức hôm bữa thì cho hai thằng nhóc rồi nên chưa chụp được OTL nên thôi dùng tạm 3 bức mới đây đuy OTL
- Spoiler:
Hãy gọi đại nó là "MOON" đi
Bi kịch của người hay cắt chữ là gì? Đó là cắt mà không ai nhìn ra đó là cái chữ gì hết TT^TT
"VENTURING"
Bức tranh đầu tiên của Mị TT^TT, hi sinh hết 3 tờ giấy *khóc huhu* cắt muốn mòn tay, cái ngón trỏ đang biểu tình là vì nó (nghĩ đến cảnh dọn dẹp thiệt là ngán =))) và thiệt là đừng hỏi chủ đề của nó, tui không biết đâu =3=. Nhìn nó thiệt là chả ra làm sao. Nguyên bản thì nó không phải vầy, nhiều sao lắm, mà gọt gọt cắt cắt hồi thì nó thành vầy =-=, và sau khi sửa một hồi nữa thì cảm giác rất muốn liệng nó vô sọt nhưng không nỡ TT~TT
Có một điều rất là vui, là khi ngồi cắt 3 tấm này, văng vẳng bên tai là Vanishing Starlight của bệ hạ =))))))) kết quả toàn sao với xẹt, còn không thì nền xanh đen trắng =))))
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Wed Sep 09, 2015 2:36 pm
Hôm nay đi nộp hồ sơ, chờ mốc mặt, lôi giấy bút dao tẩy ra vừa vẽ vừa quất luôn cho nóng =v=)--3, cái ngón trỏ từ hôm qua tới giờ vẫn còn ê vì tì lên dao quá nhiều TT^TT
- Spoiler:
Lười chỉnh sáng =~=. Và nó là đồ làm giùm cho đứa em gái (có trả công bằng mấy miếng xoài =)))))).
Căn bản là mấy bữa nay như đứa cuồng nhện =))) vẽ đồ cho con tui riết cái giờ toàn nghĩ đến con 8 chân với cái lưới của nó không à =))))
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Wed Sep 09, 2015 5:27 pm
Đây là bản hoàn tất của bức hình làm giùm đứa em, chỉnh sửa và đắp lên những 3 lớp nữa =~= và cái lớp cuối cùng là lớp giấy đắt nhất và đẹp nhất mà mình có TT^TT *tiếc của*.
Lười chỉnh sáng again =~=
Lười chỉnh sáng again =~=
- Quà:
- MemorineBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 25
BKGC : 2892
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Quá khứ
Stt : Cái bóng lặng lẽ ngắm nhìn và ghi nhớ....
Re: Ev's creation
Sun Oct 11, 2015 8:07 pm
Em không giỏi về nghệ thuật lắm, nhất là về phần vẽ các loại nên chắc sẽ bị hơi vô dụng ở đây. Bởi vì em chỉ có thể nói là đẹp quá, chị làm thế nào có thể cắt được như vậy? Chị có học qua các lớp cắt gián nào không hay chỉ toàn do cảm hứng. Nhưng còn cái chữ thì em chịu thật, em không nhìn ra được nó là chữ gì nữa Ve...? Và nhìn nó em cứ tưởng là chị viết xấu thôi chứ không phải là cắt =.=
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Mon Oct 12, 2015 7:24 pm
Trước hết là chào em trước nhỉ. Và thứ hai là cảm ơn em vì đã com vô cái chỗ vắng tanh vắng ngắt này nha TTˆTT.
Việc cắt giấy thì chị không học hành gì cả, tất cả đều là tự mò và mọi thứ bắt đầu từ một hôm sóng gió nọ khi một lô một lốc những tranh cắt giấy đột nhiên từ đâu đó bay ập vào mặt =))))))))))). Thật ra thì không học hành gì cả và tự luyện nên chị cắt vẫn còn xấu lắm, nét vô cùng thô lẫn nham nhở =-= đặc biệt là khi con dao bắt đầu dở chứng bị cùn =-=, cảm ơn em vì đã khen chị nhé. Còn cái chữ thì tự thân chị cũng biết nó gớm nữa =)))))), cắt xong mới ngồi đớ mặt ra vì bản thân ban đầu còn đọc chả ra nữa cơ =)))))
Việc cắt giấy thì chị không học hành gì cả, tất cả đều là tự mò và mọi thứ bắt đầu từ một hôm sóng gió nọ khi một lô một lốc những tranh cắt giấy đột nhiên từ đâu đó bay ập vào mặt =))))))))))). Thật ra thì không học hành gì cả và tự luyện nên chị cắt vẫn còn xấu lắm, nét vô cùng thô lẫn nham nhở =-= đặc biệt là khi con dao bắt đầu dở chứng bị cùn =-=, cảm ơn em vì đã khen chị nhé. Còn cái chữ thì tự thân chị cũng biết nó gớm nữa =)))))), cắt xong mới ngồi đớ mặt ra vì bản thân ban đầu còn đọc chả ra nữa cơ =)))))
- Kobashi KyoshiDesginer
Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :Bài gửi : 1031
BKGC : 24830
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Sat Oct 17, 2015 2:05 am
Hụ hụ, tranh cắt dán ngày càng xinh nha....
Ah mà Vik ơi, dao Vil cùn thì luôn có con dao đỏ của Chiếu dang rộng vòng tay chào đón Vil
Ah mà Vik ơi, dao Vil cùn thì luôn có con dao đỏ của Chiếu dang rộng vòng tay chào đón Vil
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Sun Oct 18, 2015 5:45 pm
@Chiếu: Stay away from meeeeeeeeeeeeeeeee con dao kiaaaaaaaaaaaaaa (hẳn là dao đỏ luôn cơ đấy, DAO ĐỎ LUÔN CƠ TT~TT). Dao Vil dùng để cắt giấy hơm phải là dao rọc giấy (mặc dầu trong một vài trường hợp sẽ động tới dao rọc giấy), và nhà Vil đã có quá nhiều dao rọc giấy nên Vil không cần thêm một tình yêu nào nữa đâu TTˆTT.
Trình độ viết + vẽ + cắt đang càng ngày càng đi xuống vì bản thân đương rớt vô tình trạng mà theo tiếng anh người ta gọi là bờ lăng và trong tiếng việt dịch ra một cách màu mè hoa hoẹ là trống rỗng =))))))) Cảm thấy vô dụng và đau đầu hết sức TTˆTT
Tranh chì tự do cứ phải gọi là nhỏ giọt như nước mắm TTˆTT (vâng nước mắm cơ =)))), cảm thấy đời thiệt là bi đát hết cỡ khi ý tưởng bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Và nếu tui nhớ không lầm, thì đống ngoằn nghoèo dưới đây là do tô màu trong lúc đói bụng điên cuồng và liên tưởng đến mì ý =))))))))))))))
Trình độ viết + vẽ + cắt đang càng ngày càng đi xuống vì bản thân đương rớt vô tình trạng mà theo tiếng anh người ta gọi là bờ lăng và trong tiếng việt dịch ra một cách màu mè hoa hoẹ là trống rỗng =))))))) Cảm thấy vô dụng và đau đầu hết sức TTˆTT
Tranh chì tự do cứ phải gọi là nhỏ giọt như nước mắm TTˆTT (vâng nước mắm cơ =)))), cảm thấy đời thiệt là bi đát hết cỡ khi ý tưởng bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Và nếu tui nhớ không lầm, thì đống ngoằn nghoèo dưới đây là do tô màu trong lúc đói bụng điên cuồng và liên tưởng đến mì ý =))))))))))))))
- Spoiler:
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Wed Nov 18, 2015 8:47 am
Up tranh up tranh ~~~~ *phủi bụi*
Đầu tiên sẽ là Kirigami. Dạo này cũng chả cắt gấp được gì nhiều nhặn, toàn là đồ cũ mà quên chưa up lên không à
Thứ hai là tranh, cũng không nhiều, chủ yếu là up nốt cái thiết kế nhân vật lên
thôi
Cuối cùng cũng là tranh, nhưng là tranh vẽ bằng máy. Lần đầu tiên luôn, cho chủ đề bầu trời. Công cụ đầu tiên biết đến chính là cây bút vẽ và đống nét của nó, nhưng công cụ thần kì thứ hai chính xác phải nói đến blur =))))))))))
Đầu tiên sẽ là Kirigami. Dạo này cũng chả cắt gấp được gì nhiều nhặn, toàn là đồ cũ mà quên chưa up lên không à
- Kirigami:
- Present:
- Đầu tiên là bộ 3 món quà cho 3 đứa bạn, cái nền xanh lá là chữ "THƯ" (tên bạn), cái màu vàng là chữ "U". Hai chữ này đều là nhờ bạn vẽ giùm, TTˆTT có con bạn chơi Calligraphy thiệt là mừng muốn chết mà. Còn món còn lại là...tui hổng biết =v= nhưng mà chữ viết trên đó là của tui và nó là tiếng Đức có nghĩa là chúc mừng sinh nhật (và nó dài bỏ ma ra đi được =~=)
- Halloween:
- 20/11:
- 13/11/2015:
Bản làm thử của cái thiệp phía dưới, căn bản là do không biết làm thiệp nổi nên quất bừa =(((((
- Thiệp 20/11:
Hoàn thành vào ngày 16 và đó là cả một sự điên loạn khi phải cắt một miếng giấy bự thiệt bự như vầy và bây giờ thì ngón trỏ cầm dao vẫn còn ê
Thứ hai là tranh, cũng không nhiều, chủ yếu là up nốt cái thiết kế nhân vật lên
thôi
- Kumo character design:
Chú thích cần ghi rất nhiều, nhưng nghĩ tới nghĩ lui sao đó cuối cùng lại không ghi. Căn bản nhiều khi trời nóng con bé có thể mặc mỗi áo khoác mà chả cần mặc áo trong, chỉ cần cái áo khoác với cái quần là cũng xong rồi =))) nhưng giữa một đàn con trai nên cũng phải ý tứ chút =))))))
Xúc cảm khi học triết là đây =))))))
Cuối cùng cũng là tranh, nhưng là tranh vẽ bằng máy. Lần đầu tiên luôn, cho chủ đề bầu trời. Công cụ đầu tiên biết đến chính là cây bút vẽ và đống nét của nó, nhưng công cụ thần kì thứ hai chính xác phải nói đến blur =))))))))))
- Cielo:
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4597
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Ev's creation
Fri Dec 25, 2015 9:52 pm
Một đống tranh tồn kho (chém vậy thôi chứ có vài tấm à =v= ), nhưng vì hôm nay là ngày Giáng Sinh, nên tui up tấm giáng sinh trước vậy =))))))).
BUON NATALE A TUTTI \(^O^)/
Căn bản không hiểu tại sao chủ đề mùa đông mà lá cỏ toè loe =)))))), ta nói trôi theo dòng chảy một hồi nhìn lại không thấy được tí giáng sinh nào hết trừ cái chữ chủ đề =)))))) Chắc mai mốt cắt cái bông tuyết cho nó lành vậy =))))))
Lần này thử tiếp với một món chơi với giấy khác là cuộn giấy. Nhìn đơn giản, làm cũng đơn giản nốt (trừ việc sắp xếp bố cục vì bản thân dốt cực vụ này nên đã để bản năng làm hộ và nó gớm không tả được =))))), nhưng vì mới chơi nên chỉ tới được đây thôi (chính xác nó là bức đầu tiên của sự nghiệp cuộn giấy), vì ngu ngơ nên dùng nhầm tờ giấy trắng bóc thành ra chói lói hết sức, thiết nghĩ đúng là óc tưởng tượng còn thiếu sót =((((((
BUON NATALE A TUTTI \(^O^)/
Căn bản không hiểu tại sao chủ đề mùa đông mà lá cỏ toè loe =)))))), ta nói trôi theo dòng chảy một hồi nhìn lại không thấy được tí giáng sinh nào hết trừ cái chữ chủ đề =)))))) Chắc mai mốt cắt cái bông tuyết cho nó lành vậy =))))))
Lần này thử tiếp với một món chơi với giấy khác là cuộn giấy. Nhìn đơn giản, làm cũng đơn giản nốt (trừ việc sắp xếp bố cục vì bản thân dốt cực vụ này nên đã để bản năng làm hộ và nó gớm không tả được =))))), nhưng vì mới chơi nên chỉ tới được đây thôi (chính xác nó là bức đầu tiên của sự nghiệp cuộn giấy), vì ngu ngơ nên dùng nhầm tờ giấy trắng bóc thành ra chói lói hết sức, thiết nghĩ đúng là óc tưởng tượng còn thiếu sót =((((((
- Natale:
Trong tiếng Ý, Natale có nghĩa là Giáng Sinh =v=
Còn đây là cái tấm trong lúc giơ lên để hứng sáng nhìn cho rõ chỗ cần sửa đột nhiên thấy ánh sáng chiếu vô đẹp quá thuận tay bụp luôn =))))
- Quilling Christmas Tree:
- MemorineBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 25
BKGC : 2892
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Quá khứ
Stt : Cái bóng lặng lẽ ngắm nhìn và ghi nhớ....
Re: Ev's creation
Sun Jan 17, 2016 7:37 pm
Cái chữ Natale cắt thật khéo, nhìn em cứ tưởng là in không. Dạo này chị bị cuồng tóc cầu vồng? Bénào tóc cũng chói cả
.
Dù hơi muôn ( phải nói là quá trễ ) nhưng cũng chúc chị giáng sinh an lành, năm mới thuận lợi vui vẻ
.
Dù hơi muôn ( phải nói là quá trễ ) nhưng cũng chúc chị giáng sinh an lành, năm mới thuận lợi vui vẻ
Trang 3 trong tổng số 3 trang •
1, 2, 3

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|