MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Khắc Long
Khắc Long
Smod
Smod
ĐCC :
[Entry] Cold Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cold Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1591
BKGC BKGC : 38572
Điểm đóng góp : 15

[Entry] Cold Empty [Entry] Cold

Fri Feb 10, 2012 11:53 am
Message reputation : 100% (2 votes)
Nếu những va vấp cuộc đời làm xô ngã em, thì đừng quên có một bàn tay luôn sẵn sàng chìa ra để nâng em dậy, dù rằng nó đã từng thất bại khi cố nắm chặt tay em…

Rồi em sẽ thấy dù không có anh, cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp tục.

Rồi em sẽ thấy mình ổn, sẽ gặp những người mới, có niềm vui mới và gặp những bạn bè mới nữa.

Sẽ có người nắm tay em chặt hơn anh, không buông xuôi mỗi khi mỏi mệt.

Sẽ có ai đó truyền cho em cảm xúc, khẽ dỗ em được khóc và hạnh phúc mỗi khi em cười.

Đừng giam mình trong sự lạnh lẽo vô tội vì những vết thương em gây ra cho anh. Hãy mở rộng lòng và đón nhận.

Em sẽ thấy yêu thương còn ở quanh em.

Em sẽ thấy đi qua những ngày mưa sẽ là những ngày nắng.

Em sẽ nhận ra ánh bình minh đẹp hơn khoảnh khoắc lúc chiều tà.

Mùa đông dẫu có kéo dài đến bao lâu cũng không ngăn nổi mùa xuân tràn về.

Có người từng bảo anh là : " Hãy sống thực tế đi ", tuy nó khắc nghiệt nhưng khi trải thì nó chẳng đáng bao nhiêu cả.

Anh đã đối mặt với thực tế nên anh mới có thể viết được những dòng như ngày hôm nay.

Vì em chẳng chịu tôn trọng anh, anh chả biết nên xin lỗi hay nên cám ơn em nữa ?

Cuộc sống là một sự tiếp nối em ạ !

Đôi khi cần phải thay đổi bản thân, làm mới suy nghĩ, bước ra khỏi những lối mòn xưa cũ để nhìn nhận cuộc sống bằng một góc cạnh khác, để thấy mình trưởng thành hơn và cũng dễ thích nghi với đời.

Đón nhận những điều mới, chắc sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng em sẽ thấy mình có nhiều cơ hội hơn, để yêu thương và chọn lựa. Mỏ lòng ra để đón nhận điều mới mẻ, em sẽ thấy mọi điều đều có thể. Có thể đến với nhau thì cũng có thể ra đi, có thể nhớ rồi cũng có thể quên...

Và hãy thôi, ngừng đuổi bắt những điều đã vuột khỏi tay, em nhé. Đứng lại và rẽ sang đường khác biết đâu lại là lựa chọn khôn ngoan. Rõ ràng đích cuối cùng của em không phải là anh, đơn giản vì chúng ta không cùng chung chí hướng, em và anh khác nhau xa.

Nếu em còn nhớ đến anh, chỉ cần em trân trọng những điều xưa cũ là được. Giờ, anh chẳng còn là của em, và anh xin em đừng coi mình là tất cả, đừng vơ hết mọi lỗi lầm về em như thế

Ra đi, rốt lại ai cũng đều có lỗi, đừng tự dằn vặt bản thân, đâu thể kéo lại những gì đã mất, đã phôi pha những suy nghĩ ban đầu.

Hãy xếp yêu thương dành cho anh vào một ngăn trái tim và nên khóa nó lại em ạ. Đừng để nó chan chứa khiến em mệt mỏi. Em đau khổ, anh nào có được vui...

Chỉ cần biết trong quá khứ đã từng là một điều kì diệu của em. Chỉ cần biết trong tim em, anh vẫn còn một góc nhỏ, với anh thế là quá đủ....

Chẳng hiểu sao anh rất thích bài " Tuyết chân thật " - Nó lạnh nhưng nó thật lắm !

Giá như lúc trước khi anh chìa tay ra, em chạy đến và đón nhận thì hay, cũng chẳng phải gặp hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. Chào em nhé ! Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.



Được sửa bởi Arsha Lucifer ngày Fri Feb 10, 2012 12:14 pm; sửa lần 1.
Hino Asa
Hino Asa
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Entry] Cold Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cold Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3479
BKGC BKGC : 8096
Điểm đóng góp : 45

[Entry] Cold Empty Re: [Entry] Cold

Fri Feb 10, 2012 11:58 am
*khóc*
Ngày hum nay cả nhà làm em khóc đến 5 lần
Ent hay quá.
Thật buồn và lạnh.
*rưng rưng*
*khóc*
Kobashi Kyoshi
Kobashi Kyoshi
Desginer
Desginer
Partner Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
[Entry] Cold Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cold Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1031
BKGC BKGC : 25174
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~

[Entry] Cold Empty Re: [Entry] Cold

Fri Feb 10, 2012 12:46 pm
Đáng sợ,khắc nghiệt chính là cuộc sống.

Nhưng nhẹ nhàng,bao dung cũng chính là cuộc sống.

Ai trong chúng ta cũng đang trôi dạt trên dòng sông của cuộc đời một cách vô định.Cố gắng kiếm tìm một con thuyền,một bờ bến để bấu víu vào.Ta cố ngoi lên giữa dòng sông cuộn chảy đầy sóng mạnh,với tay nắm lấy bàn tay vô hình...nhưng ấm.

Arsha mi xạo ta phải không?Mi nói trình văn của mi rất tệ mà sao ta đọc xong cái ent đầy cảm xúc ta lại cảm thấy lòng chùng xuống lạ...
milky leo
milky leo
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry] Cold Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cold Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 2693
BKGC BKGC : 16061
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~

[Entry] Cold Empty Re: [Entry] Cold

Fri Feb 10, 2012 1:27 pm
@ Nii: ent hay lắm nii. Mà sao trình văn tốt thế này nii lại nói là dở? WHY????????? Nó làm em nhớ tới một truyện ngắn rất buồn.
@ Lão kẹo gôm: Mi đọc chàng trai cổ điển chưa? Truyện của Minh Nhật số này ấy. Cái ent này có vẻ liên tưởng giống truyện ấy( trừ một số phần)
Nakashi Xukasha
Nakashi Xukasha
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Entry] Cold Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cold Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 346
BKGC BKGC : 4908
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))

[Entry] Cold Empty Re: [Entry] Cold

Fri Feb 10, 2012 7:37 pm
@Mikayla: pạn kũn đọa Tra sửa nữa hả? Mình kũn thjk nữa nek

@Arsha: tình yêu là ko níu kéo. Một việc làm rất đúng, dù kóa níu kéo thì chỉ làm đôi bên tổn thương mà thuj
relic_of_kounat
relic_of_kounat
Desginer
Desginer
ĐCC :
[Entry] Cold Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cold Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1547
BKGC BKGC : 15864
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.

[Entry] Cold Empty Re: [Entry] Cold

Fri Feb 10, 2012 10:49 pm
khẽ dỗ em được khóc và hạnh phúc mỗi khi em cười.
Thiếu chữ không ở giữa phãi ko mod = v ="
Uh, câu cú mạch lạc gọn lẹ mà dễ hiểu, mod viết hay thiệt, nhưng mà mình có cảm giác giống giống 1 bài nhạc trẻ nào đó ? Nhưng ý nghĩa trong bài viết này thật sâu sắc, ở đoạn đầu tác giả thể hiện hết nỗi lòng để xoa dịu và an ủi, động viên ai đó. Nhưng ở đoạn sau thì có vẻ như tác giả đã giấu đi vài điều, ko còn "chân thật" như đoạn đầu nữa chăng ?

+1 :-D
Sponsored content

[Entry] Cold Empty Re: [Entry] Cold

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết