- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
[fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Tue Feb 21, 2012 10:11 pm
Tên fic: Kore Wa Hitsuzen
Tác giả: It'me (chứ ko phải Mi )
Thể loại: Horor, comedy, humor, romance, Shojo (Ann đã bảo từng là kon nghiện của Shojo mà), Shonen, Shounen - ai,...
nhân vật: Họ không phải nv chế của Ann ="=. Họ là họ
chap 0
Giới thiệu nhân vật.
Mọi người hãy cố nhớ tên các nhân vật nhá, họ sẽ là nòng cốt cho các câu chuyện sau này của Ann. Tuy không phải trong fiction nào hay nv forum chúng mình nhưng mong các bạn ủng hộ và com cho Ann thiệt nhiều :”>.
Shiro Sama: thích mặt đồ trắng, da trắng nõn (chả là boy or girl zầy trời), tóc trắng nốt chấm cổ. Mắt…xanh biếc(phải chi mắt chả trắng lun ). Tính tình lạnh lùng, trầm, ít nói nhưng vẻ mặt đó lập tức biến mất khi thấy Shiyama
Shiyama: có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt đỏ như hai viên ruby hiền từ. Luôn quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi, trông cô chẳng khác gì thiên thần giáng thế. Chính vẻ dịu dàng, thuỳ mị của cô đã làm “say nắng” cha Shiro
Sou Taku: da ngăm, mái tóc nâu bù xù như chưa từng chải. Đôi mắt đen láy luôn ánh lên vẻ gian tà quái đản . Rất thích Sa/ya và cuối cùng cũng lọt vào chính cái bẫy đó . Tính tình lập dị, quái đản, M-mode . Hay trêu chọc Yan và cũng hay bị Yan oánh.
Yan Kaze: Mái tóc ngang vai tựa màu bầu trời cùng đôi mắt nâu tinh nghịch + bà chằn . Rất hung dữ, quậy phá, cô luôn là người nghĩ ra những í tưởng táo bạo. Hay oánh Sou.
Kami Tsukino: Đôi mắt tím biếc mang vẻ buồn u ám, mái tóc màu trắng giống hệt Shiro. Chẳng có gì là lạ bởi Kami vốn là em gái song sinh của Shiro. Kami rất trầm lặng, có phần vô cảm trước mọi người. Cho dù Ryan có an ủi hay chọc , cũng chẳng thấy nụ cười nào trên khuôn mặt đẹp như thiên thần đó.
Koaiko Inuhachi: là em gái Ryan. Có mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn gàng và đôi mắt cùng màu hiền lành. Koaiko luôn quan tâm đến mọi người và anh trai mình. Có lẽ cô , Shiro và Shiyama là người duy nhất có thế nói chuyện với Kami.
Ryan Inuhachi: Ga-lăng (ta ói). Luôn giúp đỡ mọi người hết mình, cậu có tình cảm đặc biệt với Kami mặc dù biết rằng cô chỉ yêu một mình Natsui (Ann chuồn đê). (chết, quên tả ngoại hình). Ryan có mái tóc màu nâu chấm cổ và đôi mắt đen láy. Ryan rất giỏi võ, thậm chí còn có thể oánh lại Shiro.
Kight Light: Luôn tự nhận mình là hiệp sĩ ánh sáng . Mặc dù bên trong đen kìn kịt. Cậu có mái tóc trắng xoã dài, lâu lâu thì búi lại bằng sợi dây màu trắng nốt. Mặt áo sơ mi màu trắng và thắt cà vạt đỏ .
Shika Haruma: Tóc xoã dài lấm chấm lưng màu nâu trà cùng đôi mắt màu vàng rơm. Mặc chiếc áo len màu lam cùng váy quá gối màu lục. Khoác bên ngoài là chiếc áo lạnh đỏ tươi. Tính tình cao ngạo, dám nghĩ dám làm, luôn bị cô lập.
Sakota Harumachi: Nhỏ tuổi hơn với tất cả những thành viên trong đội. Sakota có mái tóc màu cam nhạt cùng đôi mắt xanh biên biếc ánh lên vẻ ngây thơ. Bé thân thiết và luôn xem Shiyama là chị ruột của mình. Sakota luôn kính sợ Shiro và hay núp sau lưng Shiyama mỗi khi cậu tới gần. Dễ khóc. Khá yếu đuối.
000000000000000000000000000
Lê Thuận Phong: Không – rõ – giới – tính . Đùa thôi, là nam. Khá điềm, luôn cãi tay ba với hai người bạn mà đối với cậu là hai “cục nợ” to tướng . Cậu có mái tóc đen láy cùng đôi mắt đỏ ngầu như máu. Mặc áo thun xanh lơ và quần kaki lửng màu da bò.
Shazumi Riuuzaki: *nuốt nước bọt cái ực*. Nghiêm! Hay cãi lộn với Lê Thuận Phong. Cô có mái tóc nâu đồng được buột hai chùm. Giữa đầu cài chiếc nơ đỏ - trắng to tướng. Đôi mắt nâu đất luôn chứa đựng điều gì đó bí ẩn đến cả Shiro còn không hiểu nổi, rốt cuộc đằng sau nụ cười kia là con người như thế nào.
Annie Izu: (mặc dù đã đổi avatar mới nhưng ta vẫn yêu avatar cũ hơn ). Có mái tóc màu vàng cắt ngắn chấm lưng. Đôi mắt biên biếc tựa như đại dương. Trên đầu cài băng đô có chiếc nơ đc thắt bằng ruy băng đỏ. Mặc chiếc áo trắng bên trong và bên ngoài là tạp dề (?) xanh lam. GIữa ngực có chiếc nơ xanh đậm. Cô vui vẻ, tươi cười như Yan, dễ khóc như Sakota, đôi khi sống nội tâm như Shiyama và khá quậy như Sou
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33852
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Tue Feb 21, 2012 10:14 pm
cho cái tem
lại fic mới nàh Annie
ta thík kiểu nv tự ság tác dù hok hiểu rõ nó "nắm"
btw: sao chưa com fic bệnh viện tâm thần cho ta?
lại fic mới nàh Annie
ta thík kiểu nv tự ság tác dù hok hiểu rõ nó "nắm"
btw: sao chưa com fic bệnh viện tâm thần cho ta?
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Tue Feb 21, 2012 10:17 pm
Sensei lúc nào cũng là vị khách ầu tiên của Ann. Thanks Sensei nhìu. Đợi khi khác đê, Ann đang onl lén . Hứa sẽ com fic cho Sensei
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8086
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Wed Feb 22, 2012 10:11 am
Fic mới, em xin cái phong bì nhé
Giới thiệu hay nè
Cố học thuộc tên nv thui
p/s: Sao ann ham hố thế, fic này chưa xong đã qua fic khác
*chuồn*
Giới thiệu hay nè
Cố học thuộc tên nv thui
p/s: Sao ann ham hố thế, fic này chưa xong đã qua fic khác
*chuồn*
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Wed Feb 22, 2012 6:34 pm
Hức hức!! Chỉ có 2 người com fic (mới) cho Ann Đau lòng quớ
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8086
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Thu Feb 23, 2012 7:54 am
Ra chap mới nhanh (cả 2) rồi em kiu cả gia đình dòng họ vào com cho
*hối*
*hối*
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Thu Feb 23, 2012 9:31 am
bạn mau ra chap mới nha
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11544
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Thu Feb 23, 2012 7:13 pm
@Ann: Ta sẽ đăng cái nì lên nhúm (đảm bảo Shiro and Kami hok lột da ngưi mới lạ )
@Kumiko vs: Hino: Hok phải nv tự chế đâu, là CÓ THẬT HOÀN TOÀN đấy !!!!
@Kumiko vs: Hino: Hok phải nv tự chế đâu, là CÓ THẬT HOÀN TOÀN đấy !!!!
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Thu Feb 23, 2012 8:54 pm
@Shaz!: NOO!!!! Ta không muốn chít Ngươi đừng nói zới họ mờ Êu ngươi nhìu lém á NHA NHA
@All: Ann đg học cách "dìm hàng" của Kẹo đê
@All: Ann đg học cách "dìm hàng" của Kẹo đê
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 7:06 pm
Câu chuyện 1: Snow Monster (quái vật tuyết)
Chap 1
Tuyết trắng tinh khiết phủ đầy cả khu rừng.
-Nào nào! Mọi người đã nghe câu chuyện về Snow Monster chưa?_Một chàng trai với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt bạch kim. Cậu là Light
-Hư! Ta không tin có nó trên đời. Đó chỉ là truyền thuyết_Một người con trai khác, tóc của trắng nốt (lão hoá à ), đôi mắt xanh biếc lạnh lùng. Đó không ai khác là Shiro Sama
-Hahaa! Ai biết được_Light quay mặt với mọi người, so vai_Phải không Kami_Cậu nháy mắt với một cô gái mang tên Kami. Cô chỉ cười cười (đã ai nghe tới “nụ cười Kami” chưa ta ).
-Nếu việc con quái vật đó là giả. Tôi sẽ giết anh ngay lập tức_Kami cười tươi, nụ cười của thiên thần rực rỡ nhưng ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.
-Thôi mà!!_Light đổ mồ hôi hột, giơ hai tay đầu hàng_Chúng ta không.
VỤT
Trong chớp nhoáng, đã có thứ gì đó cướp mất Light. Khiến cậu chỉ kịp hét lên rồi im bặt. Dưới nền tuyết trắng, vài giọt máu đỏ tươi nổi bật.
-Ôi không! Ta nên chạy thôi_Kami hoảng hồn
-Còn Light??_Shiro gần như hét lên.
-Anh ta chết rồi!! Anh thấy đó! Con quái vật tuyết đã bắt anh ta_Kami hét lại_Hoặc ta trốn khỏi đây hoặc sẽ thêm một mạng người nữa! Anh sẽ chọn cái nào?_Kami bắt đầu nổi giận, trông cô chẳng khác nào ác quỷ. Bỗng, tiếng rú rền trời nghe chói tai vang lên, nó rất gần…rất gần…
Cái bóng trắng lập lờn như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện dần tiến gần đến hai người. Cả hai vội chạy đi, và họ đã may mắn thoát khỏi nó…Câu chuyện…giờ mới thật sự bắt đầu…
00000000000000000000000000000000000000000000000
-Cậu nghe chuyện về Snow Monster chưa?_Một cô gái với mái tóc vàng loà xoà ở lưng, đôi mắt biếc xanh tựa đại dương. Cô nở nụ cười ma quái. Đó là Annie.
-Đừng đùa! Ta chả tin đâu_Thằng con trai nhau mày, khiến đôi mắt đỏ ngầu như máu nheo lại. Cậu là Lê Thuận Phong. Bên cạnh anh , có cô gái tóc đen láy, đôi mắt xanh ánh thép khá mĩ miều ( ). Cô ta tên Masa
-Hahaha! Tụi bây thiệt là, bộ con nít sao mà đi nghe mấy chuyện nhảm nhí đó_Shazumi cười chế giễu. Chợt, một tiếng hét ầm vang. Những cây khô quằn cứ lung lay, lắc lư mặc dù chẳng hề có một ngọn gió nào cả.
-Có…có chuyện gì thế?_Annie bảo, cô bắt đầu cảm thấy sợ.
-Chắc là gấu hay sói gì đó. Trở về thôi_Lê Thuận Phong nói, cậu nhanh chóng quay lưng đi. Rõ ràng tiếng rú đó không phải của sói hay của gấu mà cậu biết, Lê Thuận Phong chẳng qua chỉ là trấn an mọi người và trấn an mình, thế thôi.
-CỨU TÔI VỚI!!!!!_Bỗng, từ xa, một người con gái chạy đến. Mái tóc màu bạch kim của cô ấy giờ đã nhuốm đầy máu. Đó là Ruri_Shimizu. Cô chạy đến Masa, cầu cứu.
-Có…có chuyện gì thế?? C…cô…cô sao vậy??_Annie ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.
-Làm ơn…_Ruri khóc nức nở_Nó…con quái vật đó…làm ơn cứu tôi_Cô ta mếu máo, rõ ràng Ruri đã gặp thứ gì đó rất kinh khủng. Cô nắm chặt lấy Masa, van xin thẩn khiết.
-L…là…là thế nào?_Masa hỏi. Ruri giờ chỉ biết khóc, cô đã quá sợ hãi. Bỗng, tiếng rú lúc nãy lại vang lên, nó thoắt ẩn, thoắt hiện. Nhanh như cắt, Ruri trước mặt Masa đã biến mất. Chỉ còn 2 cánh tay nhuốm nhem đầy máu bấu chặt vào người cô.
-ÁÁÁÁÁÁÁÁ_Masa hét lên kinh hoàng, cô quá hoảng.
-CHẠY! CHẠY MAU!!!_Shazumi bảo. Thế là cả 4 người vội vã leo lên núi. Trên nền tuyết trắng, đi lại đã không dễ, chạy càng khó khăn!
Lúc đang hấp tấp trốn, Masa vô tình vấp phải cục đá và trượt chân xuống núi (người để cục đá : tác giả ).
Một bóng trắng, lập lờn, hoà mình vào tuyết tựa như vô hình chạy đến cùng tiếng rú ghê rợn.
-Ôi không!_Annie quay lại, cô kinh hoàng thốt lên. Một con quái vật to hơn cả cái tủ đựng quần áo nhà cô ( ). Đang dần tiến đến Masa. Cô lết đi, cố lết đi thật xa nhưng lết không bao giờ bằng đi. Con quỷ ấy…giơ móng vuốt sắc nhọn lên…
XOẸT
-KHÔNG!!!!!!!_Giọng Masa hét lên thất thanh và tắt ngúm. Cô bé đáng yêu, mĩ miều ngày nào giờ chỉ là một đống bùi nhùi màu đỏ thẫm. Monster đó, ngồi xuống và ăn ngấu nghiến Masa…
3 người còn lại, họ đã kịp trốn thoát khi con quái vật chỉ để tâm đến miếng mồi ngon mà không chú í tới họ. Giờ đây, Annie, Shazumi và Lê Thuận Phong đều rơi nước mắt cho cô bạn khi nào, cắn răng tặc lưỡi mà chạy trốn…
- Ruri_ShimizuBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 47
BKGC : 4431
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Haxlay
Stt : Cảm giác trốn tránh cái chết còn đáng sợ hơn cả đối diện với nó!
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 7:08 pm
Chap viết hay nhưng mà...
*sau 5 giây suy nghĩ,quyết định đi...tự sát,nhầm,thanh toán tác giả!(đùa thôi)*
Tưởng dìm nặng hóa ra nhẹ hều,không có ăn thua gì đâu Ann ơi!
*nói nhỏ*chap sau dìm nặng vào cho vui!
*sau 5 giây suy nghĩ,quyết định đi...tự sát,nhầm,thanh toán tác giả!(đùa thôi)*
Tưởng dìm nặng hóa ra nhẹ hều,không có ăn thua gì đâu Ann ơi!
*nói nhỏ*chap sau dìm nặng vào cho vui!
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5135
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 7:09 pm
tem~
chap hay. Trg chap này Ruri bị dìm hàng nặng ùi Ruri ới ời
chap hay. Trg chap này Ruri bị dìm hàng nặng ùi Ruri ới ời
- FabiaCrazyFanBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 85
BKGC : 4706
Điểm đóng góp : 2
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 7:23 pm
Chap hay quá!
Còn tiếp hok?Cho ta bị dìm với!Ta thích bị dìm hàng lắm!*khùng rồi*
Còn tiếp hok?Cho ta bị dìm với!Ta thích bị dìm hàng lắm!*khùng rồi*
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 8:33 pm
@Fabia...(tên dài khiếp): Ok *cười hiền*. Cho Ann bik tên bạn đi *cười tươi* rầu bạn sẽ đc như ý
- Ruri_ShimizuBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 47
BKGC : 4431
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Haxlay
Stt : Cảm giác trốn tránh cái chết còn đáng sợ hơn cả đối diện với nó!
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 9:11 pm
@Ann:FabiaCrazyFan lấy tên là Akira!
- KamarseMember
- ĐCC :
Bài gửi : 16
BKGC : 4468
Điểm đóng góp : 1
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 9:18 pm
@Ann: Kami là ai vậy? Bạn của em à? (nhắn qua yh của ta là chuẩn bị giết em gì gì đó...), mà thôi chờ chap mới của em
- Masa_ShimizuMember
- ĐCC :
Bài gửi : 4
BKGC : 4452
Điểm đóng góp : 1
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 9:25 pm
Tưởng Ann dìm nặng chứ hóa ra...nhẹ hều!Mấy câu ở chatbox là giỡn cho vui chứ thấy hình như hơi nhẹ đóa!
Chuyện lạ nha!Ở nhà mình toàn cầu cứu chị Ruri không hà,giờ hôm nay chỉ cầu cứu mình,chắc trời sập.
(Tả cái gì mà mĩ miều chài)Có dìm Akira thì dìm nặng vào ha!
Chuyện lạ nha!Ở nhà mình toàn cầu cứu chị Ruri không hà,giờ hôm nay chỉ cầu cứu mình,chắc trời sập.
(Tả cái gì mà mĩ miều chài)Có dìm Akira thì dìm nặng vào ha!
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5135
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 10:16 pm
@ann: nhớ ra chap mau nhá. Lần sau cho Miyuki với Hino vô nữa hen.
- Mirusie MiyukiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 38
BKGC : 4447
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Nơi không có ánh sáng
Stt : Hi vọng kết bạn được với mọi người
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 10:20 pm
Chap hay đó nha chị Ann, nhưng hơi ghê
@Miyami: Bà lôi tôi vào làm gì, đã vậy...
@Ann: Chị Ann, em đăng kí 1 vé vào fic cho Miyami(cười)
@Miyami: Bà lôi tôi vào làm gì, đã vậy...
@Ann: Chị Ann, em đăng kí 1 vé vào fic cho Miyami(cười)
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33852
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Fri Feb 24, 2012 10:30 pm
chap hay~ có điều:
lời văn hơi lủng củng ngắt ngứ, đôi chỗ đag horror lại chuyển qua hài ko phù hợp
miêu tả cần thêm nhiều hơn nữa, bề ngoài và nội tâm nhân vật, như vậy mới thấy thực sự là horror
btw: ở đây có ai thík coi horror fic ko?~ *cười bệnh*
lời văn hơi lủng củng ngắt ngứ, đôi chỗ đag horror lại chuyển qua hài ko phù hợp
miêu tả cần thêm nhiều hơn nữa, bề ngoài và nội tâm nhân vật, như vậy mới thấy thực sự là horror
btw: ở đây có ai thík coi horror fic ko?~ *cười bệnh*
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8086
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Sat Feb 25, 2012 8:10 am
@KUmi: fic horror thì có em
________________________________________
ĐỢt này 2 chị em nhà Shimizu bị dìm hàng nặng nề quá
FIc hay này, nhưng chưa đủ độ rùng rợn và ghê sợ
(nói thế thôi chứ đủ độ rùng rợn với em thì khó lắm, truyện ma mà còn chưa can chi mà)
Nếu cho em vô thì cho em bị dìm hàng nặng thiệt là nặng vào.
*nói nhỏ* Đk dùm Hishun nè
________________________________________
ĐỢt này 2 chị em nhà Shimizu bị dìm hàng nặng nề quá
FIc hay này, nhưng chưa đủ độ rùng rợn và ghê sợ
(nói thế thôi chứ đủ độ rùng rợn với em thì khó lắm, truyện ma mà còn chưa can chi mà)
Nếu cho em vô thì cho em bị dìm hàng nặng thiệt là nặng vào.
*nói nhỏ* Đk dùm Hishun nè
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Sat Feb 25, 2012 8:20 am
@Ruri: Ờh. Thanks bạn
@Miyami + Miyuki: OK OK!!Cả 2 người sẽ cùng vào
@Masa: Sợ bạn giận nên Ann không dám làm liều Nếu muốn dìm nặng nữa thì cũng đc thôi. Còn cái chữ "mĩ miều" là do Ann "nịnh" Masa đấy
@K: OMGGGG Sao tin tức lọt tới tai Kami nhanh vậy??? (chắc kon Shaz nói chứ không ai khác). *Dọn nhà đi trốn "God OF MOON" thôi *
@Kumi: Vâng! Ann sẽ cố gắng *cúi* . Sensei zô chung lun cho zdui nha *cười*
@Hino: Ờh! Ann đang cần "nhân lực", ai ngờ mọi người đk hết. Ann sẽ cố gắng dìm thật nặng vào. Nhưng đợi tới câu chuyện thứ 2 đi
@Miyami + Miyuki: OK OK!!Cả 2 người sẽ cùng vào
@Masa: Sợ bạn giận nên Ann không dám làm liều Nếu muốn dìm nặng nữa thì cũng đc thôi. Còn cái chữ "mĩ miều" là do Ann "nịnh" Masa đấy
@K: OMGGGG Sao tin tức lọt tới tai Kami nhanh vậy??? (chắc kon Shaz nói chứ không ai khác). *Dọn nhà đi trốn "God OF MOON" thôi *
@Kumi: Vâng! Ann sẽ cố gắng *cúi* . Sensei zô chung lun cho zdui nha *cười*
@Hino: Ờh! Ann đang cần "nhân lực", ai ngờ mọi người đk hết. Ann sẽ cố gắng dìm thật nặng vào. Nhưng đợi tới câu chuyện thứ 2 đi
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32532
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Sun Feb 26, 2012 4:14 pm
lết xác vào com cho bé Ann...
Cho Mid đăng kí với được ko...? ^^
Thông tin thì Mid sẽ pm ~
Dàn nhân vật phong phú đấy ^^
Còn nội dung thì...horror àh? Fan cuồng của horror đây ~
Chap đầu hơi giựt~ có vẻ vì từ horror chuyển sang humor xong lại thắng qua horror cái rẹt...
lỗi type thì...do Mid không có thời gian xem kĩ nên không chém được
Cố gắng lên Ann nhá, êu nhiều ~
(p/s: comm cho rùi đó, vừa lòng chưa? ="=???)
Mong chap tiếp^^~ Mid chờ~
Cho Mid đăng kí với được ko...? ^^
Thông tin thì Mid sẽ pm ~
Dàn nhân vật phong phú đấy ^^
Còn nội dung thì...horror àh? Fan cuồng của horror đây ~
Chap đầu hơi giựt~ có vẻ vì từ horror chuyển sang humor xong lại thắng qua horror cái rẹt...
lỗi type thì...do Mid không có thời gian xem kĩ nên không chém được
Cố gắng lên Ann nhá, êu nhiều ~
(p/s: comm cho rùi đó, vừa lòng chưa? ="=???)
Mong chap tiếp^^~ Mid chờ~
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7787
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Sun Feb 26, 2012 4:18 pm
YAEHH!!!!!!!!! Cuối cùng Senpai iu dấu cũng com cho Ann!! Êu Senpai nhứt trên đời
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32532
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [fic Kore...] KORE WA HITSUZEN
Sun Feb 26, 2012 4:28 pm
Thui, post cái profile ở đây ~ nếu được cho Mid vào nhé Ann
- Spoiler:
- Tên: Midori Mitsuki
Nick: *chỉ lên* nhìn đi nhìn đi ~
Ta là nữ!
Hình dáng: tóc xanh lá, hai tầng, tầng trên chỉa chỉa như lông nhím, và tầng dưới thì dài tầm...3m (thật đấy ), buộc làm hai đuôi tóc như Nagi Sanzenin trong Hayate the Combat Butler ( ta ko hâm mộ Nagi, ta chỉ thích cột tóc hai bên), bên phải cột một túm tóc nhỏ giống kiểu cột của Sakura Kinomoto (có điều chỉ bên phải thôi), thả hai lọn uốn nhẹ chỗ bát tóc, mắt đỏ, và xin liên hệ với mắt mèo để biết thêm thông tin chi tiết ~ luôn luôn đeo khăn quàng cổ mọi lúc mọi nơi kể cả ăn tắm ngủ nghỉ (đụng hàng với bợn Tsu T^T) ~ luôn mặc áo khoác, mặc quần short cực ngắn ( để dễ bay nhảy ) , mang vớ dài và giày có cánh giống thần Hermec~ đặc biệt trên má trái có vết xăm hình chữ nguyệt lồng vào mặt trăng màu đỏ (một dấu hiệu của lời nguyền), và khi tức lên thì mọc cánh, một bên ác quỷ một bên thiên thần ~
Sức mạnh: Quay ngược, Phá vỡ, Đóng băng và Hủy diệt thời gian, có thể lôi kéo người khác vào giấc mơ bằng giọng hát ~ Phong ấn và Hủy phong ấn một số vật dụng nho nhỏ, như một cái đền thờ ~ có thể Hiện thực hóa những gì đang Tưởng tượng và giết chết kẻ khác chỉ bằng một câu nói hoặc ánh nhìn ~ và là chuyên gia phá luật, sử dụng phép thuật cấm khi chưa được phép ~ khá là thông minh ( thực chất là mưu mô xảo quyệt )
Vũ khí: luôn được phong ấn trên hình xăm bên má trái, khi cần thì kích hoạt. vũ khí không có hình dạng nhất định, khi thì quyền trượng, khi thì kiếm, khi thì cung tên, súng, đàn hạc, xích,v.v tùy theo ý thích của ta và tùy trường hợp, hoàn cảnh chiến đấu ~ nhưng đa số là quyền trượng và kiếm (lưỡi trong suốt, thậm chí không thể thấy được)~
Hãy xây dựng ta là một con bệnh, càng bệnh càng tốt ~ ta êu kiến thức, êu cái đẹp và êu nhất là máu, ghét con người, nhất là mí thằng pervert~ VÀ TA LÀ MỘT CON MA ~
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|